1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[online] đang tán luôn, mới cực, vào giúp em với nhé

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mr.BoCapcon, 19/10/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NLConsumer

    NLConsumer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    ca này quá dễ ta he
    quen qua bạn lại càng dễ nữa he
    bữa đầu cứ xin trực tiếp số đt
    xong tối rủ mấy đứa bạn thân thân đi cùng, nhớ có cả trai cả gái nhé.....
    ngồi chém gió hỏi han quan tâm trước đông người một lúc, nhố nhăng tý cũng đc nếu có khiếu hài hước..........
    thế rồi.....mấy hôm sau.. XH :D
  2. nobita_hd

    nobita_hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đây là " không thành trống "

    Không thành trống là gì ??

    Không thành : thì mở 3 quốc chí coi " da cát vs 4 ngựa "

    Trống là bài thơ tả cái trống của " Quỳnh "

    1. Ca của chú rất cơ bản dễ ăn nên đừng bài trò hay múa lửa làm gì mà tự hại lấy thân .

    2. Bài chú Vir viết khá chuẩn




    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    3. Niềm đau viết nói cũng đúng có điều diễn giải khó hiểu nên các chú gà chớp được sẽ làm trật lất ngay

    Nếu là 1 thợ săn chuyên nghiệp chỉ cần nhìn sơ qua gái là nắm được 60% về gái rồi ( nhờ vào khả năng quan sát và mức độ trải ... để đánh giá ) không cần phải nhờ đến đối tượng khác . Khi ta bắt chuyện với 1 đứa bạn thân của gái đảm bảo nó sẽ biết ta muốn gì ngay !!! và nó sẽ giúp cho gái tự dựng nên 1 bức tường lửa để phòng ngự ... Vì Sao gái nó biết ???

    _ Vì gái dậy thì trước ta . Có nghĩa là ở cái độ tuổi ta long tóc chưa đầy đủ thì gái đã bắt đầu trải nghiệm với hàng tá thằng long tóc đầy đủ rồi ..... nên Kinh ... của gái dầy dạn hơn ta .

    _ Vì gái nhạy cảm hơn ta .

    VD : khi lần đầu gặp 1 đứa con gái tôi sẽ quan sát .

    a . Gái nàm kiểu tóc nào ( ep uốn gội nhuộm ) lúa hay cám , trên đầu có gắn gì không ???
    b. Trang phục thuộc loại nào , chợ trời shoping hay 10k/3 cái => lúa hay cám
    c.Trang sức gồm những gì :
    Vòng mã não , lắc tay chân , Dây chuyền , ximen , cà rá , bông tai ( quan trọng nhất là cái này )

    Bông mủ xì tin ở bách hóa hay bạc , vàng ....

    Loại 1 hạt lớn sát ở tai ( là 1 tính cách )

    Loại tòn ten ( là 1 tính cách )

    Tòn ten lại chia ra làm 2 loại lúa và cám

    Loại phô mai con bò cười : loại này đa phần có tính cách phóng khoáng dễ cua dễ làm tiền ta ( nôm na là dạng tính cách gái bán quán ) loại này rất thích cà rem

    Bàn chân to nhỏ dày ngắn ....

    Áo ngực .....

    Quen hơn 1 xí thì xem list nhạc ...

    Đấy đơn giản 1 cái nhìn thôi ta đã khái quát được tính cách của gái rồi

    Định viết tè le về những cái khác nữa mà thôi :)):)):)) kệ các chú .


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    1 cách
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    1 cách khác .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Dựa vào cô bạn thân sẽ tự chôn mình .

    Nếu tình hình tốt có thể qua được vòng " gởi xe " nhưng đến vòng " vượt chướng sẻ out
  3. NLConsumer

    NLConsumer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    mấy cái về "tướng số" e chừng bác này cao thủ đơi
    có ebook share cho anh đi bác[r2)]
  4. tinh_yeu_cua_anh

    tinh_yeu_cua_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2012
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    keng!!!! hết hiệp. nguoivenoidau đã thua cuộc rút lui.
    không chân gỗ chân geo nữa à. em cũng bị mấy phát, may mà có chân gỗ như bác top nên mới cơm lành canh ngọt. bỏ phí hơi tiếc. mấy bác kia có vẻ bầu trời tư cách quá nên bỏ qua hè
  5. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    bác Trước k cm bài mình nhỉ ! ^^
  6. nobita_hd

    nobita_hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Có ngay !!

    Tôi xin trả lời là làm quen với 1 con chẳng dây mơ rể má lúc nào cũng dễ hơn đối với 1 con có xíu quan hệ ( đối với tôi ) . Vì sao ???

    Vì 1 đứa xa lạ họ không biết tí xíu gì về ta y như 1 mảnh giấy trắng vẽ cua hay cò trên đó là do ta quyết định !

    Còn đối với 1 đứa vd như trường hợp chủ top :

    Trích ý quarker " thằng này bộ nó cùi mía ghẻ lỡ lắm hay sao mà phải đợi người khác bưng bi dùm ? "

    " hay nó không có trym mà khi đi cua gái phải dựa hơi con kia "

    ...etc ..........
    Chưa nói đến các trường hợp chân ghẻ vô tình hại ta .

    VD điển hình không ai biết tôi là ai hết khi đi cua gái sẽ dễ thở hơn Khi họ biết tôi là Nobita chuyên viết nhảm nhí quăng bom mìn trên cái TTC này !!

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cái này là người mọi ủ mu giúp chủ top chứ hiệp 1 -2 gì chú ?

    Lật bài ngửa nhanh ăn nhưng cũng nhanh thua . Nên đòi hỏi người chơi phải có 1 số Đk cần và đủ .

    _ Lật bài ngửa cần những gì ?

    1. Người cầm bài phải đủ mạnh có thể là nắm heo lệnh , bài tốt có thể nhảy dù phát về I
    2. phải thông hiểu ván bài , đối phương đang cầm gì trên tay sảnh ? đôi ? hay cóc ?? mấy vé ??

    Chủ píc chỉ ngồi xem có bít mô tê gì đâu mà lật ?

    _ Khi nào sẽ lật bài ngửa ?

    1. Đảm bảo thắng lợi trên tay cầm bài lệnh cắt heo ném sảnh => về
    2. hết đường cứu cương đại biết đâu ...... xui
  7. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Em đã gọi cho cô bạn để nói chuyện trước khi đọc được mấy bài trả lời của các bác.

    trước tiên là em xin cảm ơn các bác đã đưa ra ý kiến giúp đỡ em, tuy nhiên, em cũng hơi ngán khi thấy các bác nặng lời với nhau quá...

    em xin trình bày sơ về nội dung hội thoại của tụi em:

    lúc đầu là màn hỏi thăm sức khỏe, tình hình học tập... sau đó em vào thẳng vấn đề là em muốn hỏi thông tin về cáo, bạn em nói là muốn biết gì thì cứ hỏi.

    trước tiên là em hỏi số điện thoại, bạn em khá thắc mắc, vì trong lớp mà chưa có số của nhau... em nói là do chưa xin được.

    em hỏi về mối quan hệ giữa 2 người, bạn em bắt đầu huyên thuyên 1 lúc, kiểu như quen nhau lâu rồi.

    nói chuyện sang chuyện khác 1 lúc nữa, em không nhớ rõ là nói cái gì, thu thập được 1 vài tin vịt như sau:
    bạn em nói cáo khen em hát hay ( trong lần đi chơi hôm bữa).. nhưng bạn em lại bồi cho 1 câu là hát cũng được mà xấu trai :(( công nhận là không đẹp trai tí nào, nhưng mà nói thế thì... thế là em bào nó “bạn bè mà bôi xấu nhau à, phải nói tốt cho tao chứ :))

    lúc sau em hỏi tiếp là « thế cáo đã có bồ chưa” nó bảo là nó không nói được, em bảo là vậy thì có khác gì là có rồi :( thế là nó bảo chưa có... xong nó bảo em là “nếu mày tính tán nó thì tao ủng hộ á ^^”
    nó nhắn cho em số điện thoại của cáo, bảo là có muốn biết gì thì cứ hỏi,nó sẽ giúp...


    có vài thông tin hơi ngoài lề chút, nhưng nó liên hệ với mối quan hệ của em trong lớp, nên em cũng muốn nói cho các bác hiểu



    chuyện là thế này. tụi em là lớp mới, chưa quen nhau nhiều, lớp em chỉ có 2 thằng ở thành phố, còn lại là huyện ven đến.

    nói trước là em không hề phân bì mình là dân phố, người ta là huyện này nọ...
    nhưng tụi này rất láo bác ạ.

    Hôm 19.10 nó bảo tất cả phải lên trường, ai không lên sẽ bị đánh giá đạo đức.

    Em biết đấy là ý kiến chủ quan, không phải do nhà trường quy định, mà đa số các bạn không muốn lên trường ngày đó, cuối tuần muốn về nhà mà.

    vậy là em nói “không thể lấy ý kiến cá nhân áp đặt lên mọi người, ai đá bóng thì lên trường, ai không đá, muốn đi thì đi, không đi thì thôi”

    tụi này tỏ ý cho rằng em chống đối. em nói luôn “tao nói là ai thích đi thì đi, ai không thích thì thôi, tao cứ không đi đấy, xem thằng nào làm gì tao?”

    thế là nó nhường, nhưng em nghi nghi có chuyện.

    đúng tối hôm qua, tụi nó nhắn tin trên facebook, chửi em, dọa đánh. Nào là “chú không đỡ nổi tụi anh thì xin đi anh tha cho...”
    rồi “tụi tao ở băng đầu lâu” “biết atk hùng vương không?”

    em không nói lại gì, im luôn.
    Sáng nay, em lên lớp thấy bình yên. Em về kể lại với thầy của em, thầy này là thầy dạy đàn, trống.... là võ sĩ, cũng là giới anh chị thời trước giải phóng.... thầy em chỉ cười nhạt bảo “nó gan giữ vậy sao?”

    thế là em yên tâm, không sợ gì nữa.

    nhưng mà, tình hình là chuyện này đã lan trong lớp rồi, cáo cũng biết là có xích mích trong lớp... em có tư tưởng là phải dằn mặt, với “hữu thù bất báo, phi quân tử”, nhưng mà giờ cũng không dám làm gì, sợ gây chuyện thị phi, ảnh hưởng tới tên tuổi ( em quen biết với một vài giáo viên trong trường) và chuyện tán cáo này.

    Ngoài lề 1 chút, giờ có số rồi, nhắn tin làm quen hay gọi điện ạ? Làm gì nữa xin các bác chỉ đường.

    em xin cảm ơn, chúc các bác mạnh khỏe
  8. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    đối với bác =)) có ai giống bác ấy k giơ tay phát =))
    đây là đang nói về làm quen nhá bác Trước. bác bị ngớ ngẫn ak =))
    làm quen tức là muốn nó biết mình là ai, ở đâu, quen ai... đấy cái quen ai nó rất quan trọng đối với gái nó giống như vật làm tin, mà từ cái quen ai nó sẽ biết thêm nhiều về mình. đấy là tận dụng cái quen biết bạn bè gái mà làm cho gái nó tin tưởng mình nó biết mình như thế nào, tính cách ra sao...

    bác Trước bác ấy bị sao ấy nhỉ, bác vẽ lên cái gì, bác định vẽ lên là bác víp lắm, nhà bác giàu lắm hay như thế nào. bác định lừa e kia về quá khứ xấu xa của bác hả. mà sớm muộn con kia kiểu gì cũng biết là bác quen với bạn thân nó. hay bác cũng định giấu luôn.=))

    bác vẫn không hiểu thế nào là tận dụng cả. lại thêm 1 vd nữa cho bác :P
    VD: như bác đi thi trên trường đi. bác không thể làm đc bài vì bác quá... thì bác phải làm sao. bác phải tận dụng tất cả các mối quan hệ, quen biết biết trong phòng thi để bác có thể đạt điểm cao.
    gái nó cũng như vậy thôi. làm quen hay muốn nó thích nhanh bật đén xanh nhanh. thì phải tận dụng mối quan hệ càng quen biết nhiều bạn gái nó càng thêm tin tưởng, càng có lợi thế...

    chủ topic xem con bạn thân của cáo là 1 lợi thế rồi nha bác trước! bác đọc bài chưa vậy
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    chú chủ tốp gà quá. thất vọng . chú tự làm mất lợi thế của mình, chú gọi điên cho bạn thân con kia như thế nó sẽ xem thường chú...
  9. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1

    update...

    có số điện thoại = nhắn tin ... không nhắn lại = huề =D> giờ em chả biết làm gì nữa ;))

  10. NLConsumer

    NLConsumer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    chị xin chú he
    đã tán gái phải đường đường chính chính gái mới thích he
    cậu xin số qua bạn cậu như vậy là hạ sách của hạ sách đấy nghe chưa
    giờ ntn nhe, cậu đến lớp, lân la lại gần hỏi bài vở gì đó, or thấy bạn cùng lớp thì rủ xuống căn tin uống nước... rồi hỏi xin số đt trực tiếp người cậu muốn làm quen he, đang đi học cùng nhau làm quen xin số dễ ẹch chứ có chi đâu, thiếu gì cớ, nhưng làm cho nó tự nhiên vào he :D
    rủ đi ăn uống cà phê, lâu lâu tổ chức cả nhóm bạn đi dã ngoại, karaoke.... thiếu gì cớ : sinh nhật đứa nào ý, sau khi kiểm tra môn chẳng hạn :D....
    tình yêu lúc còn đi học sao nó dễ dàng quá he
    tự nhiên tấn công, tinh tế một chút là có ăn đới (bạn mình có thằng xấu vãi chưởng, mặt tuyền mụn bằng ngón tay mà thay bồ như thay áo, tuyền bồ đẹp... vì có cái giọng karaoke hay :DD )

Chia sẻ trang này