1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

online love

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi khimap, 08/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khimap

    khimap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu online có khác gì tình yêu của những người mù đâu? Chỉ nghe thấy nhau nói mà chẳng thấy mặt nhau. Có buồn ko cơ chứ? Vậy mà ta đây lại để mình tương tư 1 gã qua net. Trời, ngu gì đâu!
  2. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ở Đà Nẵng khác ngoài Hà Nội, còn cái kia không nên gọi là tình yêu. Không nhìn thấy nhau ? Webcam để đâu. Còn tính tình, sơ thích, vẫn có thể gửi dạng text được mà. Vấn đề ở chỗ không tin tưởng mấy cái trò đó thì đừng online nữa là xong ngay thôi.
    If hug is a minute, I'll send you hours.
    If tear is a raindrop, I'll send you showers.
    If emotion is the water, I'll send you seas.
    If love is the power, I'll send you me.
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hi, sao mà giống người mù được cơ chứ, họ không có mắt để nhìn, nhưng họ có tay để sờ, ha, online love thì sờ soạng thế nào đuợc, thử nhắm mắt mò mò fát xem, nó chả giật cho bung người ra ý chứ... Tương tư về 1 người qua net thì cũng có gì là ngu đâu... được vài bữa chán liền, mà giả sử có không chán thì được gặn nhấm cái cảm giác đấy cũng sướng lắm, thấy ngu nghĩa là không ngu đâu
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  4. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    100 người bạn Net mình tương tư thì mới có 1 người khi gặp ta nghĩ mình ko sai lầm!
    Tiền bạc ko là cái gì cả,mà tất cả phụ thuộc vào số lượng của nó mà thui!!
  5. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn thế mà cũng nói được. Có mù hay không đó là do chính bạn, suy nghĩ của bạn về việc đó, bãn sẽ không thoát ra được suy nghĩ đó nếu như bạn thật sự có tình cảm với người ta, và giả sử người ta cũng vậy. Đến khi có cơ hội gặp nhau thì sao ? Vẫn suy nghĩ đó thì sẽ chẳng có gì thay đổi cả người mù, biết gì đâu chứ !
    http://ducmanh.vze.com
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!
  6. petit_garcon19

    petit_garcon19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hi !!! Em co vai cau gop cho online love day !!!
    Trong cuoc song anh da tim thay em
    Va o em anh da tim thay duoc tinh yeu
    nghe don gian ma cung hoi kho qua ha Con ve chuyen tim thay love tren net thi cung co , va cung hay nhung thoi buoi bay gio ma kiem duoc nguoi that long o tren net thi hoi kho do nhung ko phai la ko the nhe , wc thi di nhien rat can thiet roi , co no thi cam thay chac *****n !! Nhung cung nen nho la co nhieu truong hop bi du hoai do nghe , cac ban hay can than do nhat la may anh Viet Kieu do , chang han nhu minh day hehhehee , hen ban vao mua he nam nay o Vn nhe !!!
    Minh moi dang ky va minh o phap , neu co ban nao o Phap thi bua nao ranh minh ru di uong ca phe paris nghe !!! Salut !!!!
    T
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    hic tôi cũng đang có 1 cái gọi là online love đây............thế nào nhỉ? tôi cũng chẻng bít nữa, tuy nhiên tôi vẫn thường nói rằng: không quá hi vọng thì sẽ không quá thất vọng. thế đấy!
    ....Many times I?Tve been alone And many times I?Tve cried Any way you?Tll never know The many ways I?Tve tried.........But still they lead me back To the long winding road You left me standing here A long long time ago.............

    ...kẻ không ai yêu & không yêu ai...
  8. P_snake

    P_snake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    online, tại sao không? Trước tiên khi để mắt đến nickname nào đó thì cũng phải xem mình có thật khi online không đã.
    Chúc nick-nicks vui!
    S S S - nake.....
  9. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Hi hi..bé khimap đang tương tư anh nào hèn chi lên đây giải quyết rối rắm....mày đừng có nghĩ về anh ta nữa nhá..lo học thi đi..ha ha...mày mà như tao là chít....lấy tao làm gương nè....quyết nói "không" nhá..
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  10. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là không nên tự vẽ lên cho mình một hình tượng nào đó về một người trên mạng trừ phi bạn đã biết rõ người ấy như thế nào rồi. Take it easy !!! Hãy coi nó bình thường và có thể có một chút hạnh phúc nào đó với nó cũng được nhưng đừng hy vọng gì nhiều bởi hy vọng nhiều thì thất vọng lắm
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

Chia sẻ trang này