1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

online love

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi khimap, 08/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là 0 nên xây dựng hình tượng cho bất kì 1 ai chứ đừng nói là những người quen qua net!!
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  2. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đến rồi sẽ đến, cái tự nhiên như thiên nhiên đó không thể định trước được nếu không các bạn cũng không còn ngồi ở đây mà nói này nói nọ
    http://ducmanh.vze.com
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!
  3. heluv

    heluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    bạn trên mạng có những nét đặc thù của nó và tình yêu trên mạng cũng vậy. nếu bạn trông chờ nó trở nên bình thường như trong đời thực thì khó làm sao. nhưng biết đâu được. tôi ko tin online love có thể tồn tại được lâu nếu chúng ta ko dung hoà nó với thực tại. đằng nào thì cuộc sống chính của bạn vẫn phải có ăn uống ngủ nghỉ. làm sao bạn làm điều đó trên mạng được.
    Although you are a friend of mine and letters we exchange,
    I wouldn''t know you on the street, and doesn''t that seem strange?
    You hold a place within my life, unusual and unique;
    We share ideals and special dreams, and still, we do not speak.
    I picture what I think you are, perhaps you picture me.
    An intriguing game for both of us for someone we can''t see.
    So for this friendship we possess, we owe this mail a debt,
    Perhaps the charm lies in the fact that we have never met.

    Giang hồ lãng đãng, lặng rồi bước chân cô độc
    Chợt ngóng tìm một kẻ mua vui
    Gạt nước xua sương mờ kính ảo
    Có cõi sáng nào trong cái lạnh thấu hồn ai
  4. sorcerer_guy

    sorcerer_guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    kha` kha` , nghe thú vị nhẩy. Tình iu trên nét , chàng nhớ nàng và nàng cũng nhớ chàng , oe........... nghe...phat nôn mất thôi, các cô cậu trẻ bây giờ đi trước thời đại thật !
  5. sorcerer_guy

    sorcerer_guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    hic...hic..hic.. Em mới viết bài có thế này mà bác nào nỡ post cho em một sao thế không biết ... hic... oan cho con quá bao trưởng ơi!
  6. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trên mạng là lúc nào online cũng mong gặp người đó, nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, có điều chỉ ở trên mạng thôi.
    Vì gặp ngoài đời thì lúng túng wá, không biết nói gì...và cũng không tự nhiên tám như trên mạng...suy ra là tình cảm ấy chỉ tồn tại lúc online
    Vậy thì cứ việc yêu online
    Nhưng cũng đừng quên yêu trong cuộc đời thực là được rùi, bởi vì tình yêu online đó không thể lau nước mắt cho bạn mỗi khi bạn khóc
    Bây giờ thì tui suy nghĩ như vậyt, sau này không biết có thay đổi không? hihihi
    Má ơi ai sinh cá
    Ai làm ra cái kem
    Đêm sao lại màu đen
    Ban ngày sao màu trắng?
  7. yeU_phaI_lieU1982

    yeU_phaI_lieU1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    tình yêu trên mạng liều hơn tình yêu ngoài đời.....................các bác nghĩ thử coi ở ngoài có ai mới quen mà hỏi câu EM CÓ YÊU ANH KO? nhưng em thấy ở trên mạng ko chỉ chị em mà các bác nhà ta câu đó như là câu cửa miệng.............có những câu ngoài cả tưởng tượng............tìm hiểu nhé mấy bác

      Cuộc Đời Là Giấc Mơ Mang Tên Em......

    YÊUPHẢILIỀU    
     
                
     
  8. sorcerer_guy

    sorcerer_guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ thì online love cũng có thể thành offline love mà cũng có thể không . Đối với dân chatter nhà nghề thì chuyện nói " anh yêu em" online chỉ là một trò đùa rẻ tiền không một chút giá trị ( có lẽ vì đã nghe nhiều quá nên trơ) còn đối với những người mới chát còn ngây thơ thì nhưng câu tán tỉnh như thế cũng chỉ là để gây ấn tượng chút xíu thôi => những câu nói như thế chẳng thể làm nên một online love được .
    Online love cũng có nhiều loại , online love sét đánh , và real online love .
    - online love sét đánh chỉ là một dạng suy nghĩ ấn tượng một chút về bạn chát của minh đại loại là sau khi chat xong hay tự hỏi , và kể với bạn bè là ( uh cô bé này chát cũng hay có cá tính , anh này chat cũng hợp với mình, thằng nhỏ đấy chat hợp với tao lắm ....) nhưng rồi vài lần chát chuyện bắt đầu nhạt dần đi lại thấy chán ngay. hê....hê
    -real online love : sau một thời gian dài chat bạn có cảm tình về cách nói năng ứng xử và tính cách về người bạn chát của mình , do đó bạn hiểu sâu hơn, bạn cảm thấy rất hợp và thích tính cách đó. Bạn đã gửi ảnh hoặc Webcam chat và bạn thấy rất thích appearance của đối phương. Bạn thầm ao ươc là ước gì người yêu mình cũng giống như vậy . Vậy là ban dang online in love
    real online love có thể biến thành offline love khi mà cả 2 người đã rất love online rồi , và quyết đinh đã đến lúc phải gặp nhau. ( lúc này mới là quyết định ) character, appearance in fact . Sau khi gặp bạn càng thấy thích và yêu hơn khi online . vậy là ổn , còn nếu cảm thấy thật không giống như những gì đã nói khi online thì giải tán hehe
    các bác thấy thế nào , có đáng được vote five star không chứ.
    Chúc cho những online love tìm được đường đi của minh
    Ch..e..e..r...................!
  9. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, hình như cậu đã trảI qua rồI nên có nhiều kinh nghiệm nhỉ? Còn tớ chả bít tí tẹo gì về tình iu trên mạng cả, tin thì cũng có tin vì ở vùng tớ ngườI ta vẫn iu nhau trên mạng và có một happy ending thật hoàn hảo, tớ phảI thật sự nể họ đấy chứ. Nhưng tớ thì chắc không bao giờ iu trên mạng được rồI vì tớ thích iu ngườI nào gần chỗ mình hơn. ?ochâu ta ăn cỏ đồng ta? mà lạI, như thế cho chắc ăn. hoặc iu ngườI nào trên mạng nhưng phảI thoả mãn các điều kiện cho phép: hợp nhau, hiểu nhau, cùng tôn giáo, biết chia sẻ cảm thông vớI nhau, có trình độ học vấn và hiểu biết sâu xa và nếu có xa đến mấy thì thỉnh thoảng về thăm ngườI yêu một lần để mà còn ra mắt bố mẹ hai bên nữa chứ. Hihihi. tớ nói thế có đúng không nào? Tình yêu ngoài đờI cần thực tế còn tình yêu trên mạng thì càng phảI cần thực tế hơn vì nếu không nó sẽ trở thành tình yêu ?oảo? mất rồi.
    chẹp chẹp, nhưng suy cho cùng?.bài viết của cậu cũng có lý, hì hì hì, nhưng vote cho cậu 3 sao thôi để khuyến khích cậu, cứ từ từ mà viết cho hay nhé ?.
    Tà áo em bay bay bay bay trong gió nhẹ nhàng
    Tà áo anh....xoăn xoăn xoăn xoăn như cái...lò xo​
  10. sorcerer_guy

    sorcerer_guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Ah , tôi thì chưa được qua online love nào hết , căn bản là chưa gặp được cô bé nào hợp thôi. Đấy chỉ là suy nghĩ của riêng tôi nhưng xem ra cũng có vẻ kinh nghiêm ghê gớm đấy chứ các bác nhẩy he he.. U nghĩ cũng sâu xa quá ?? cứ yêu là phải đem về ra măt bố mẹ a?? tưởng mình nhắm cưới ai thì mới kéo về chứ , tôi mà như u chác bố mẹ tôi phải phát chán vì tiếp các cô bé ý.
    nếu đã có người iu ngoài đời thật rồi thì cần gì phải online love làm gì cho mệt . Như thế chắc ăn quá còn gì , không trật đi đâu được . a..h...nhưng để chắc ăn tôi nghĩ u nên kiếm ván đóng thuyền đi là vừa đấy , không kẻo lại tuột tay.. xông xênh vote cho u 4 sao vì bài viết đọc cũng có ý hay.
    Lần sau có vote cho ai thì xông xênh chút , cả bài viết dài như thế, bổ ích như thế mà u vote co 3 sao thì " oan" quá

Chia sẻ trang này