1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

online love

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi khimap, 08/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sorcerer_guy

    sorcerer_guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    chết... sorry em . Tưởng là male hoá ra lại là female . lần sau phải cẩn thận hơn mới được.
  2. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    He he he he... 3 sao cũng là sao mà 4 sao cũng là sao, rốt cục thì chả sao cả.... nghen! Nhưng lời biện hộ của cậu nghe rất có lí đấy nhẩy? Thế này thì tớ phải đi kiếm người iu gấp mới được, cũng may là chưa yêu ai nên chưa biết sợ bị tuột tay là gì cả, nhưng đằng nào cũng phải tìm, nhẩy? Tớ thấy là trên mạng hay dưới mạng đều như nhau cả, miễn người mình tìm là một người tốt và hợp với mình, nếu ở gần nhau và hội đủ các điều kiện của tớ đặt ra thì càng thích. trên mạng, mọi người cũng đều tốt cả, phải chăng chỉ vì họ bịn rộn với xã hội và ngoài đời nhiều nên không có thời gian làm bạn và hẹn hò với người khác giới mà thôi. Trong mạng cũng khối người học rất "cay" và làm việc rất giỏi đấy, bằng chứng là họ có những lí luận không thể phán kháng lại được. Đó là điều mà tớ khâm phục và....mong muốn được như thế.
  3. Romance_p

    Romance_p Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    He he he he... 3 sao cũng là sao mà 4 sao cũng là sao, rốt cục thì chả sao cả.... nghen! Nhưng lời biện hộ của cậu nghe rất có lí đấy nhẩy? Thế này thì tớ phải đi kiếm người iu gấp mới được, cũng may là chưa yêu ai nên chưa biết sợ bị tuột tay là gì cả, nhưng đằng nào cũng phải tìm, nhẩy? Tớ thấy là trên mạng hay dưới mạng đều như nhau cả, miễn người mình tìm là một người tốt và hợp với mình, nếu ở gần nhau và hội đủ các điều kiện của tớ đặt ra thì càng thích. trên mạng, mọi người cũng đều tốt cả, phải chăng chỉ vì họ bịn rộn với xã hội và ngoài đời nhiều nên không có thời gian làm bạn và hẹn hò với người khác giới mà thôi. Trong mạng cũng khối người học rất "cay" và làm việc rất giỏi đấy, bằng chứng là họ có những lí luận không thể phán kháng lại được. Đó là điều mà tớ khâm phục và....mong muốn được như thế.
    [/quote]
    Ấy ấy.... đừng có tìm người yêu gấp, chết đấy , chuyện gì có thể nôn nóng chứ chuyện yêu đương không ép được đâu...he..he.. lần trước nói có người yêu rồi lần này lại nói không , nghe có vẻ mâu thuẫn quá nhỉ??? hê..hê.... Giữ chính kiến của mình tí đê... không sau lại hối không kip đâu .
    Người trên mạng không giống người dưới mạng đâu ,có thể 1 người rất xấu khi lên mạng lại trở thành người rất tôt và ngược lại ....., nói chung là không biết đằng nào mà lần , và nhất là chỉ biết đối phương qua lời nói thôi , đó mới là điều nguy hiểm..................................................................................................
    ....................................................................................................
    ............................................................................................................
    .................................................................................................
    Thế nào ??? một vài câu như thế đã thay đổi cách suy nghĩ chưa??? hê hê , anything has two side.. ha ha . I wish some one can point me the right way .
    bravewarrior
  4. Romance_p

    Romance_p Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Một sai lầm ngớ ngẩn .... xin lỗi em nhé cô bé. muốn trêu em một chút nhưng lại bị lộ mất rồi . Add one to your set of collection , that has both subtitles English and Vietnamese , see the VietNamese before English you''ll find out the difference, the interesting one . Enjoy it and Happy woman''s day my little sister
    bravewarrior
  5. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Không sao cả.!!!!! Em vẫn là em mà! Em đâu nói em đã có người yêu đâu. Em chỉ mới đang tìm thôi, hihihihi.
  6. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    cái vấn đề này được quan tâm nhiều quá nhỉ?Tôi thấy điễn đàn nào cũng bàn vấn đề này.Tôi thấy các bạn thật không nên,trong tình yêu mà lại quá thắc mắc nhiều chuyện quá,như tôi đây,mối tình đầu của tôi cũng trên mạng,chúng tôi đã làm cho nhiều người ganh tỵ,tiếc là giờ đây chúng tôi đã chia tay,nhưng đó sẽ mãi là một mối tình mà suốt đời tôi không bao giờ quên,đặc biệt là người ấy,tôi đã yêu cô ấy ngay lần đẩu chúng tội hẹn gặp nhau,tôi sẽ chẳng bao giờ quên được khuôn mặt đó,cũng như cô ấy sẽ chẳng bao giờ quên được tôi.Các bạn thấy không,tình yêu là duyên số cả,gặp nhau trên mạng cũng là duyên số đó thôi.Hãy yêu đi,đừng quá nghĩ ngợi làm gì,cuộc đời ta được bao nhiêu ngày,đừng bỏ lỡ cơ hội của mình để rồi hối hận mãi,cho dù không có kết quả tốt đẹp thì chắc chắn nó sẽ là một kỷ niệm đẹp.
    Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo
    Đi mẫu giáo là chiều ba đón về
    Ba đón về là về nhà cô giáo
    Về nhà cô giáo là ba chơi tới chiều....là lá la la
  7. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    he he he.. Tôi đang có một tình yêu online đấy, thú vị đáo để, còn hay hơn cả tình yêu thật ngoài đời. Nhưng tôi luôn ý thức được rằng: Đó chỉ là online love!!!!
    =======================
    S人,快,<o
  8. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, online người ta thấy thú vị vì phần lớn những cái gì phũ phàng trong thực tế thì bị che đậy cả rồi . Sự thật thì nó trần trụi và ko đẹp đẽ đến thế đâu các ấy ạ
    Gi gỉ gì gi, cứ phải gặp ở ngoài đã rồi mới có thể biết là yêu đc hay ko. Chứ chưa gặp mà cắm cổ vào yêu í mà, ruồi cười


    Nắng thì có bao giờ thôi nông nổi...
    Cháy cạn mình ko thể tới được đêm sâu!
  9. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Hình như online love chỉ dành cho những người nhút nhát, không tự tin thì phải....Không dám đương đầu với những khó khăn, đau khổ của tình yêu trong thực tế .....không dám chấp nhận chúng....yêu chi mà chỉ bằng những lời nói, mà không biết có đáng tin không nữa chứ...như socerer_guy nói, những lời như thế chỉ là những trò giải trí rẻ tiền, con gái chúng ta phải tỉnh táo một chút nha. Đừng đặt hi vọng wá nhiều mà để mình thất vọng...một sự thất vọng không phải là không thể nói trước...
    Be cool!Be free!Be&nbsp;happy!
  10. bekeosua

    bekeosua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    &lt;BLOCKQUOTE id=quote&gt;&lt;font size=1 face="Arial" id=quote&gt;Trích từ:Tình yêu online có khác gì tình yêu của những người mù đâu? Chỉ nghe thấy nhau nói mà chẳng thấy mặt nhau. Có buồn ko cơ chứ? Vậy mà ta đây lại để mình tương tư 1 gã qua net. Trời, ngu gì đâu![/QUOTE]
    Kết bạn thân online dzui hơn nhiều. Yêu thì hơi bị khó. Bởi tình yêu đâu dể có được. để thật sự yêu một người khó lắm đó. Gặp nhau quen nhau còn chưa xong nữa nói chi đến online love. Tương tư chưa hẵn là yêu. Yêu cao hơn tương tư đến mấy bật lận. Cái này chỉ là bị say nắng thui, lâu dần rùi sẽ khỏi
    Được bekeosua sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 10/03/2004

Chia sẻ trang này