1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online Music: Quà Tặng Âm Nhạc

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi lamlinhha, 18/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamlinhha

    lamlinhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    To white_poplar: Mình đã cho bạn ticket qua tin nhắn. Nghe nhạc vui vẻ! :)
  2. embe_abc

    embe_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, bác cho em link của Vẫn ngày xưa ngày xưa ( Dương Thụ ) được ko?.Em mê bài này lắm mà ko tìm được.!
    Bật cái QTAN nhưng nó chẳng hiện ra cái gì cả!
  3. lamlinhha

    lamlinhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên chuyên ngành Đông Nam Á học, cộng tác viên kỳ cựu của Hoa Học Trò 2, manager và kiêm biên tập viên những albums riêng của Hiền Thục, bao khát vọng và hoài bão được vun đắp đầy ắp từ đáy lòng của chàng trài Sài Gòn này. Tuổi 19 trải dài những kỷ niệm, tuổi 19 nuôi lớn những giấc mơ, tuổi 19 chấp chứa những tham lam vô hại, và tuổi 19 đã có một Trịnh Tú Trung như thế!
    [​IMG]
    Vừa đi học, vừa viết báo lại còn gánh thêm công việc của một manager, không hiểu một ngày của Trịnh Tú Trung sẽ như thế nào nhỉ ?
    -Một ngày của Trung cũng bình thường như các bạn khác cùng tuổi thôi. Buổi sáng thức dậy để đến trường, buổi chiều sẽ dành thời gian thu xếp cho tất cả các công việc của một manager, đến tối thì vừa học bài vừa viết bài với tư cách một nhà báo nhí của tờ 2!
    Thế còn ca hát, đó là một đam mê, một cuộc dạo chơi, một định hướng tương lai hay vì Trung?quá tham lam ?
    -Đó thật sự là đam mê. Thích hát không đồng nghĩa với việc thích nổi tiếng, Trung chỉ thích hát cho chính mình, để thỏa mãn bản thân mà thôi. Nhưng tuổi trẻ nhiều tham vọng, Trung cũng không ngoại lệ. Đôi lúc cũng mong sẽ có được những kỷ niệm đẹp gắn bó với niềm đam mê này của mình. Nhưng Trung biết dừng lại đúng lúc và đúng khả năng của mình.
    Vậy ca khúc Và tôi cũng yêu em đã có thể gọi là một kỷ niệm đẹp đối với Trung chưa nhỉ ?
    -Trung thích bài hát này từ khi còn bé xíu cơ. Bài hát này Trung hát để tặng một người bạn ở xa, có thể gọi là « người yêu » cũng không chừng. Không ngờ bài này lại được đưa vào QTAN, đó chính là kỷ niệm đẹp nhất. Nhờ QTAN mà Trung mới đường đường chính chính tặng bài hát này cho « người ấy ».
    Hình như Trung đã từng dự thi Mic Vàng 2005 do 2! tổ chức cùng với ca khúc này ?
    -Trung dự thi Mic Vàng 2005 với bài Lệ Đá của nhạc sỹ Trần Trịnh, lại một ca khúc rất xưa nữa, khác hẳn với những gì các thí sinh khác lựa chọn. Nhưng không ngờ khi Trung cất tiếng lên hát Lệ Đá thì cả khán phòng đã đón nhận rất nồng nhiệt và Lệ Đá đã giúp Trung lọt vào Top 10. Buồn nhất là khi không được tham gia tiếp vòng trong vì Trung là thành viên của 2! nên ban tổ chức sợ mọi người cho rằng có sự thiên vị.
    [​IMG]
    Được biết cái tên Trịnh Tú Trung thường được đi kèm với dòng chữ « manager-trẻ-nhất-VN », cơ duyên nào đã dẫn Trung đến con đường này ?
    -Trung thương chị Thục phải chật vật khi tìm đường trở lại với V-Pop nên đã quyết định kề vai sát cánh cùng chị để tìm kiếm lại chỗ đứng cho chính mình. Thật ra cũng chẳng có gì là lớn lao cả, trẻ tuổi nhất cũng đồng nghĩa với thiếu kinh nghiệm nhất. Tình cảm giữa hai chị em được tốt đẹp mới chính là điều quý giá nhất đối với Trung.
    Nghe Trung tâm sự như vậy, chắc hẳn Trung đã dành cho Hiền Thục một tình cảm rất ? « đặc biệt » ?
    -Hiền Thục là người chị mà Trung luôn yêu thương tương tự như chị vẫn luôn lo lắng cho Trung. Trung khâm phục bản lĩnh và nghị lực của chị Thục. Trong mắt Trung, chị là một người con hiếu thảo, một người phụ nữ giàu chịu đựng, giàu nghị lực và một người mẹ hết sức yêu thương con. Hy vọng chị Thục sẽ luôn vui khỏe và hạnh phúc.
    Ngoài những lời chúc tốt đẹp dành cho người chị họ của Trung thì Trung còn có ước muốn gì nữa trong dịp năm mới này ?
    -Hiện tại Trung ôm đồm quá nhiều việc : học-viết báo- manager. Trung chỉ ước sao cho một ngày có thể dài hơn gấp 3 thành 72 giờ thì mình mới có thể thư thả làm tốt tất cả các việc ấy.
    Cảm ơn Trung rất nhiều!
    Hòa T.T. thực hiện.
    ooOoo
    VÀ TÔI CŨNG YÊU EM
    Sáng tác: Đức Huy
    Trình bày: Trịnh Tú Trung
    Link: http://lamlinhha.chanhonline.com/Music/Qtan5/
    Tôi yêu xem một cuốn truyện hay
    Tiếng chim hót đầu gành
    Và yêu biển vắng
    Tôi yêu ly càfé buổi sáng
    Con đường ngập lá vàng ...
    Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa
    Mái tranh với hàng dừa
    Và yêu trẻ thơ
    Buổi cơm canh cà và điếu thuốc
    Giấc ngủ không mộng mị
    Và tôi cũng yêu em (3 lần)
    Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn ...
    Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây
    Đấu vui với bạn bè
    Và ly rượu ngon
    Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá
    Tôi yêu những người già
    Tôi yêu những gì đến tự nhiên
    Những câu nói thành thật
    Và yêu ngày nắng
    Tôi yêu mặc Jean và áo Trắng
    Yêu trăng sáng ngày Rằm
    Và tôi cũng yêu em (3 lần)
    Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn
    Yêu em chứa chan ...

    Được lamlinhha sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 08/01/2006
  4. mieng

    mieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    làm sao mình download được vậy hả các bạn. chỉ mình với .thanks
  5. lamlinhha

    lamlinhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tăng Nhật Tuệ - một cái tên vừa quen vừa lạ, một cảm giác nửa gần gũi nửa xa vời, cũng chính là một trong những gương mặt được bình chọn nhiều nhất qua chương trình Bài Hát Việt tháng 12 vừa qua. Nhật Tuệ - trí tuệ của mặt trời - phải chăng một điểm sáng, một tín hiệu tốt cho làng nhạc đầu năm 2006, có lẽ nào ?

    [​IMG]

    Ấn tượng đầu của tôi đối với Nhật Tuệ chính là cái tên của bạn, không biết có phải là tên thật hay chính là một nghệ danh mà bạn đã chọn cho mình ?

    -Tăng Nhật Tuệ đúng là một nghệ danh do tôi chọn. Tên thật của tôi là Tăng Duy Linh.

    Thế vì sao bạn đã chọn cái tên Tăng Nhật Tuệ ...hay chính nó đã chọn bạn?

    -Tôi chưa quen và hình như không cảm thấy hài lòng với khái niệm "cái tên đã chọn mình". Tôi đã chọn nó làm nghệ danh và dường như nó đã đôi lần khiến tôi khó xử. Nhưng điều đó chưa đủ để tôi từ bỏ nó, tôi đã lỡ yêu "Tăng Nhật Tuệ" và đang cố gắng để "nó" yêu tôi.

    Nghe bạn nói thì hai chữ "Nhật Tuệ" dứt khoát phải mang một ý nghĩa rất đặc biệt và rất riêng đối với bạn ?

    -Nhật Tuệ chính là tình yêu trong con người tôi, một thứ vũ khí lợi hại nhất để chiến thắng những ích kỷ nhỏ nhen của bản thân.

    Vậy nếu phải tự nói về bản thân, bạn sẽ nói gì về mình ?

    -Tôi chỉ thích dùng 2 chữ để nói về mình: Tự Do! Tôi yêu lối sống tự do của tôi, cho dù tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là một đứa khôn ngoan hay trưởng thành. Điều đó có thể nguy hiểm với bất cứ ai chứ tôi thì không. Sự tự do cho tôi sức trẻ và cảm hứng để làm việc.

    Ca khúc Đen & Trắng được giới thiệu trong QTAN 5 và Bài Hát Việt tháng 12 có phải là cảm hứng đầu tay, một kết quả của sự "tự do" của Nhật Tuệ hay không ?

    -Đen & Trắng không phải là sáng tác đầu tay của tôi, nhưng hầu hết những bài hát trước đó đều bị bỏ dở. Tôi viết Đen & Trắng khi nhận ra mình chưa biết yêu , nếu không có "Nhật Tuệ" của mình thì tôi chẳng bao giờ có thể viết cho vừa lòng bản thân được.

    Đen & Trắng ở đây không phải là sự đối lập về màu sắc. Nhưng nó cũng không mang hình hài to lớn bao phủ những khái niệm về cuộc sống hay chân lý gì cả. Nó chỉ là suy nghĩ của tôi về những đêm mà tôi phải đối diện với ?obóng tối trắng xóa? hay những ?ongày nắng tắt bóng đêm phủ kín? trong cuộc sống của tôi mà thôi.

    Qua Đen & Trắng, tôi muốn lột tả những mảng u ám của linh hồn, nhưng điều đó không quan trọng bằng câu hỏi đã ám ảnh tôi mà tôi vẫn chưa tìm được giải đáp. Ai sẽ là người "xóa hết bóng trắng, bóng đen, khói trăng, khói đen? để đem yêu thương ra gieo, cất tiếng hát thơm phức ??"


    [​IMG]
    Một nhạc sỹ trẻ luôn có những ảnh hưởng, những gương mẫu mà mình noi theo hay hướng tới. Ai là những người có ảnh hưởng trong đường hướng nghệ thuật của Nhật Tuệ ?

    -Tôi thích cách viết nhạc của nhạc sĩ Quốc Bảo. Bản thân một số ca khúc của chính tôi sáng tác cũng bị ảnh hưởng từ phong cách của ông. Điều này tôi đang cố gắng khắc phục, ai mà chả muốn có một ?obản sắc? riêng ?

    Phải chăng vì thế mà Nhật Tuệ cũng đang nối bước theo khái niệm một người nhạc sỹ chuyên nghiệp của NS Quốc Bảo bằng cách tự sáng tác, tự hòa âm và tự trình bày ?

    -Tôi nghĩ đó là một phần lợi thế của tuổi trẻ. Là một cách để tận hưởng sự "tự do" mà tôi đã nhắc đến. Điều này tôi cũng đã học được từ chính thần tượng của mình.

    Tuệ quan niệm thế nào là một nhạc sỹ chuyên nghiệp ?

    -Quốc Bảo là một nhạc sỹ chuyên nghiệp. Hãy lấy ông ra để làm khái niệm và câu trả lời của riêng tôi.

    Sự xuất hiện của Tăng Nhật Tuệ trong chương trình Bài Hát Việt tháng 12 có phải là một "tín hiệu xanh" khởi đầu con đường âm nhạc của Nhật Tuệ trong năm 2006 hay không ?

    -Tôi vui mừng khi được tham gia Bài Hát Việt, nhưng thật sự không quá háo hức để hy vọng hoặc tìm kiếm những "tín hiệu xanh" ấy. Tôi muốn tự thắp lên những cơ hội thật xứng đáng cho bản thân mình.
    Xin cảm ơn.

    Đông Âu thực hiện.
    ooOoo
    ĐEN & TRẮNG
    Sáng tác: Tăng Nhật Tuệ
    Trình bày: Tăng Nhật Tuệ
    Link: http://lamlinhha.chanhonline.com/Music/Qtan5/
    1.Bóng tối trắng xoá , đêm oà vỡ từ đây
    Trắng hết lối ám u tận đáy vực sâu , that sâu vưà đêm này
    Trắng hết tiếng hát son muà cũ nồng hơi , muà thơm muà yêu muà gieo tình trái ngon
    Trắng xoá kí ức xưa bạc trắng từ đêm?
    Đêm trắng như vỡ tan, tiếng than đã lan thành màu khói bay ,
    Xin giấc mơ xoá tan hết đêm trắng cho vưà ngày mới lên
    Xoá hết những bóng trắng tối ám, bóng đen âm u ngày qua
    Xoá hết lớp khói trắng, xoá hết bóng đen vây quanh đời ta.
    Cất tiếng hát thơm phức cho tóc xanh hơn từng ngày trầm bay
    Ta mang bao yêu thương ra reo để gió cuốn đi vào nắng ấm
    2.Ngày nắng tắt bóng đen phủ kín từ đây
    Và đen như chính ta tự vẽ hồn ta màu loang , màu đen màu tối tăm
    Và đen như sớm nay chẳng thấy một ai gần bên mình
    Ngày đen , thôi nắng hoang mang lạc lối
    Đen hết ta vỡ tan, tiếng than đã lan thành ngày tối tăm
    Xin nắng thơm xoá hết tang tóc cho vưà ngày mới lên
    Xoá hết những bóng trắng tối ám, bóng đen âm u ngày qua
    Xoá hết lớp khói trắng, xoá hết bóng đen vây quanh đời ta.
    Cất tiếng hát thơm phức cho tóc xanh hơn từng ngày trầm bay
    Ta mang bao yêu thương ra reo để gió cuốn đi vào nắng ấm .

    Được lamlinhha sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 15/01/2006
  6. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Mới ngày hôm qua được hân hạnh gặp mặt Tú Trung, hôm nay mới đọc được bài này, nếu biết Trung có hát thì đã bảo hắn hát vài bài cho nghe rồi, tiếc thật
    Tú Trung là người có công rất lớn đưa Hiền Thục trở lại làng nhạc, Trung cũng là người lựa chọn cho Thục bài hit Dẫu có lỗi lầm, bài hát đưa Thục trở lại
    Nhìn bên ngoài không biết là hắn mới 19t
  7. meispilgrim

    meispilgrim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    thấy Nguyễn Xinh Xô có đưa mấy bài mới lên trên 360 cua Yahoo đấy, bạn vào đấy mà nghe. http://360.yahoo.com/xinhbexo

Chia sẻ trang này