1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

online Noel!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vuquanghuy_it, 26/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuquanghuy_it

    vuquanghuy_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay trời dường như se lạnh hơn những ngày trước, không khí của ngày giáng sinh đang len lỏi vào từng con phố nhỏ, cái không khí lạnh lạnh càng làm cho trái tim ngóng đợi trở lên lạnh lẽo và vô cảm. Ngoài kia dòng người đang tấp nập càng làm cho nỗi nhớ về em trở lên day dứt.
    Ngồi bên chiếc PC với thông tin đầy ắp mà sao cảm thấy lòng trống vắng lạ thường, lâu lâu H lại nhìn vào cái room chat như chờ đợi một cái gì đó tưởng như vô vọng.
    Bỗng nhiên cái nick: beyeuthichcuoi... sáng lên, H giật mình kick liên hồi vào nhưng em lại out...
    "N có biết anh đang ngóng chờ N nhiều thế nào không? N đang đùa giỡn với tình cảm của anh hay sao??" H nghĩ thế rồi lại chìm vào vô vọng, lại chờ đợi. Ngồi trong bóng tối mắt không dời khỏi màn hình và lại suy nghĩ những gì ngày hôm qua đã làm H cảm thấy hình như mình đang chờ đợi trong vô vọng...Rồi nick beyeuthichcuoi.. lại sáng lên, tay H gõ liên hồi như sợ N lại out nữa.
    " Em ko muốn nói chuyện với anh sao? Em ko muốn làm vợ anh sao?? Em ko muốn.....v v." H hỏi nhiều đến nỗi N không kịp trả lời.
    Bên kia đã có tín hiệu trả lời, H hồi hộp chờ đợi trong im lặng..
    beyeu..: anh online lâu chưa?
    vuquang: anh online lâu rồi, anh đang chờ đợi 1 người...
    beyeu: anh chờ ai vậy?
    vuquang: anh chờ 1 người anh rất yêu thương...1 người anh muốn lấy làm vợ..
    beyeu: vậy anh ngồi chờ nhé em có việc phải out đây..bibi
    vuquang: Em!!!!!
    vuquang: anh đang chờ đợi ai chẳng lẽ em ko biết sao???
    beyeu: hihihi em biết chứ, anh đang đợi em phải ko?
    vuquang: uh! Anh nhớ em rất nhiều, em đã suy nghĩ những gì anh đã nói với em chưa? Những lời chân thành xuất phát từ trái tim anh.
    beyeu: Em đã suy nghĩ kĩ rồi, mai mình gặp nhau nhé anh, em cũng nhớ anh rất nhiều anh có biết ko? và em cũng yêu anh rất nhiều, em luôn muốn anh là chỗ dựa cho cuộc đời của em!!!
    beyeu: bây giờ em phải out rồi, em phải giúp mẹ chuẩn bị đi lễ nữa..
    beyeu: bibi anh, em yêu anh và nhớ anh rất nhiều
    H như bừng tỉnh sau cơn mộng mị, mừng đến nỗi ko kịp nói gì nữa, những gì H đang mong chờ đang là sự thật, cô ấy đã đồng ý làm vợ H rồi, tự nhiên H nhảy cẫng lên như một đứa trẻ con sung sướng vì nhận được quà từ ông già Noel
    Thở một cái thật sâu nhìn ra bên ngoài, dòng người đang chen chúc, từng cặp tình nhân bên nhau ấm áp như xua đi cái lạnh giá của mùa đông, H khoác vội cái áo, quàng khăn thêm vào cổ cho ấm rồi bước ra phố. Cái lạnh lùa vào nhưng sao H cảm thấy lònh mình ấm áp lạ thường, cám ơn ông già Noel đã mang lại điều ước cho H, điều ước về tình yêu.....cám ơn Noel 2005
  2. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Á á á á á......lãng mạn quá, thường ngày thấy các bác nhà mình toàn chia ly đổ vỡ, không vỡ thì cũng ngậm ngùi buồn, mà em thì suốt ngày nhăn nhở đâm ra chả dám đi đâu comment. Hờ hờ, giờ thấy bác này tích cực quá nên vào chia sẻ tý. Tặng 2 bác này . Hí hí năm mới chúc nhà bác mau mau lấy vợ, con đàn cháu đống....à không, hãy dừng lại ở 2 con để nuôi và dạy cho tốt......Đảng và Nhà Nước đã bẩu thế rồi........

Chia sẻ trang này