1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online thì vô đọc tường thuật về online nào.............(21h - ngày 12/10 - cấm ai được tiếc :D)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sea_nymph, 13/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Online thì vô đọc tường thuật về online nào.............(21h - ngày 12/10 - cấm ai được tiếc :D)

    Phần I - Online : thành công hay thất bại


    Hôm nay đúng là ngày lành tháng tốt, như đã hứa từ trước thì em đã mắc net thế là từ giã cái giường vô cũng êm ấm để online họp hành mít tinh cùng cả nhà, mọi người đừng ai xắc mắc nha vì em ở UK mờ, hum trước cũng đi ngủ muộn quá nên hum sau dậy muộn . Lọ mọ online sau khi đã cook xong món mỳ xào giải quyết cái bụng đói (ừm, nghĩ lại lại thấy đói rùi ), sau đó chỉ khoảng 10 phút thì đã thấy anh Trung - thanh_ala invite vô Conference room để chuẩn bị họp hành như đã định vì khi đó mới hơn 19h30 mà. Click click => join, vào được room, sau một vài giây ngơ ngác trước cái màn hình vì không hiểu mình vào có đúng không, lý do là khi đó không hiểu được mọi người ngồi đó trước đang bàn luận cái gì và còn một lý do nữa vô cùng tế nhị xin phép nói tiếp sau.

    Sau khi đã ổn định chỗ ngồi và tinh thần, bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới, ngang ngang, dọc dọc (hờ, trẻ con nên thế đấy, hiếu động lắm cơ, không hoạt động là không được ) - thực ra là nhìn cái list phía bên phải màn hình và nhìn mấy anh đang bàn luận chat chit đó mà cả nhà, hihi. Nhìn list gồm anh antichrixt nè (hừm, đi đâu cũng thấy mẹt mới thấy ghét :P đã thế cái nick lại còn chữ a nên toàn ở đoạn đầu list ), tiếp đó là anh beckhamhp, suoihoa anhlatuan anh24h, mod Milanista và mod thanh_ala (tất nhiên rùi ).

    Qua màn chào hỏi và soi đểu nick trên list thì em cũng đã hoà nhập được vào số đông quần chúng, hihi, chỉ tiếc là em chưa kịp hỏi về buổi đấu bóng đá các anh nói trước đó, không biết tình hình là ai thắng ai thua Câu chuyện online diễn biến vô cùng sôi nổi, từ chuyện bóng đá chuyển sang chuyện vote sao mang tính chất rất tư lợi cá nhân của anh[/purple] anti........rồi cũng từ một câu nói thôi mà box Tình ******** yêu trong cuộc online đã tạm thời chuyển thành cuộc họp của box Ẩm thực, thế mới thấy thế nào là một lời nói bằng cửu đỉnh , hihi và câu nói đó chỉ đơn giản là : "cả tuần nay phải ăn mỳ vì không có ai nấu cơm cho" của thân chủ vẫn là anh anti. Thế là sau đó nào là mỳ Miliket, mỳ tôm, mỳ gà, mỳ "hải" sản ,..............hihi (có ai thấy đói không zậy )? Mà qua buổi online thì một bí mật đã được bật mí, rất có lợi cho chị em nha, anh anti có bảo là, anh ý chỉ cần các món trứng nấu chín đầy đủ gia vị hay trứng luộc cũng được, ăn với bát cơm là đủ. Đấy, các chị các em đang muốn không còn độc thân thì lấy anh ấy về có phải sướng không, dễ ăn dễ nuôi, anh anti ui, sau lần này mà tìm được người iu rồi có vợ thì nhớ em giúp đỡ đó nha . Khi box Ẩm thực ra đi theo các quả trứng và tài năng nấu nướng qua lời kể của các anh thì cũng là khi binhminh[green] đã mang em đến, hì, em binhminh online và làm nóng bầu không khí vốn đã nóng của room càng nóng bởi cuộc tranh cãi, à, nhẹ nhàng thôi, tranh luận, rất âm hưởng, rất binh minh, hì, nhưng thú thật ví cả nhà, lúc đó em chả hỉu 2 ng` nói gì nữa à............................ Và em binhminh đi cũng như khi đến vậy, mới quay ra quay vào thôi đã thấy out khỏi room làm anh anti tiếc mãi vì chưa nói hết chuyện, mà có phải khi nào anh ý cũng được nói chuyện với mấy chị em một lúc đâu, tiếc thế đấy (anh nhì ).

    to be continued...............





    Được sea_nymph sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 13/10/2003
  2. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ Online Meeting tiếp ?
    ...Nhất thế - Nhị tiền - Tam kiên - Tứ lý...
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Phần II : Thất bại là mẹ thành công...........

    Trong không khí mát mẻ của trời thu, không còn cái nóng nực của mùa hè nữa, chắc vì thế mọi người tham gia vào câu chuyện khá hào hứng tuy rằng không có gì rõ ràng lắm nhưng có một chủ đề được đề cập đến đã gây ra khá nhiều tranh cãi, đó là việc offline, ai ai cũng băn khoăn không biết nên làm khi nào, tổ chức ra sao và quan trọng là ở đâu, cuối cùng đã đưa ra quyết định là cuộc offline tiếp theo sẽ ở Hà Nội - trái tim của cả nước (chẳng lẽ lại lên mù căng chải cho nó độc đáo sao, cả nhà nhì). Ai muốn nêu ý kiến và tham gia vào buổi offline thì qua link sau để tìm hiểu thêm nha : http://www.ttvnol.com/forum/topic.aspx?TOPIC_ID=278348 và cả nhà phải dành tặng anh beckhamhp một tràng vô tay cái nhỉ, ít ra là thế vì chính anh ý là người nghĩ đến việc này. Box mình lâu rồi cũng chưa có offline, mọi người chịu khó tham gia cho xôm xôm nha. Không thể không kể đến sự xuất hiện của linhmeomeo - em gái anh thanh_ala nha bà con, có gì thắc mắc về linh_xinh_nhat_qua_dat thì cứ hỏi anh ý chắc là sẽ được nhiều thông tin lém đây. Và cũng thật xúc động khi mà nhớ lại lúc anh anti và em binhminh thay phiên nhau nói nhớ mình, ui, nghĩ lại lại muốn khóc, , thật xúc động quá là xúc động, từ khi đi xa đến giờ, ngoài ông bà bố mẹ cô dì chú bác, bà con khối phố, bạn bè gần xa ra nói nhớ..........thì chưa có ai nói nhớ mình cả, thât sự là xúc động sâu thẳm lòng người (hèm, tự dưng thấy đói đói à). Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cả hai, sẽ phải cố gắng học hành và chăm lo cho bản thân thật tốt để không làm mọi người thất vọng vì đã đặt niềm tin vào mình mới được. Thôi, em xin tý đất bày tỏ tình cảm riêng tư nhá, cả nhà chắc sốt ruột lắm rồi hả ? em quay ra kể tiếp nào...............
    Không hiểu có phải cái không khí trời thu nó mát mẻ, thế là nó tạo ra sự trao đổi nhiệt với không khí trong room không mà sau một thời gian rôm rả, tự dưng không khí chùng hết cả xuống, rồi...........lần lượt, lần lượt, từng cái nick biến mất vào nơi mà chẳng ai tìm được trừ khi vào pri rùi, , ôi, nhìn sự "ra đi" của từng cái nick mà lòng đau như cắt, nước mắt thì chưa rơi nên chưa đầm đìa được ạ, , cứ như là nhìn người mình yêu xa mãi mà không biết làm thế nào giữ lại nổi, không có cách gì..............huhu, ôi, đau lòng thật đấy, sao đến phần này mình lại nhiều xúc cảm rung động thía không bít, xụt xịt suốt thế này hơi bất lịch sự rùi, cả nhà thông cảm cho em nhá, cảm xúc dâng trào dạt dào nên nó thế đó mà........................
    to be countinued.........................
    Được sea_nymph sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 13/10/2003
  4. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Phần III : Những bất ngờ thú vị.......
    Chẳng lẽ buổi online giao lưu giao kéo lại chỉ đến thế thôi sao, chẵng lẽ chỉ ngồi nói về mỳ gói và vote sao cho nhau thôi sao ? chẳng lẽ chỉ thế sao ? (gì mà hỏi lắm thế, , biết là không như vậy rồi mà cứ thích gây hồi hộp là thía nào ), hihi.
    Sau một khoảng lặng, chat chit loanh quanh, chợt thấy hungdo is online, úi ùi, như vớ được vàng, tìm được cái thớt để dùng dao "tức giận" , hèm : anh ui, máy anh làm sao à mà không online để họp thế (eo ui, tức giận đâu roài thế mi, ai mà ngoan hiền thía, ). Ui, đã phải hỏi anh Hưng mới post lý do lên đấy chứ nếu không là sẽ bị đưa kiện cũng nên (box TBTY mà kiện thì sợ lém), kiện vì xâm phạm đời tư của VIP mờ, hihi. " Ừ, anh không online sớm hơn được, anh vừa được bạn gọi dậy đấy chứ", hix, hết nói luôn, không bít nên trách hay là nói gì, tiếp đó thì cũng busy khi vào room conference mới nữa thành ra không nói lời nào để tìm hiểu thêm nhưng khi kết thúc cuộc họp thì đã tìm ra là anh Hưng iu quý vì bạn bè và tiệc tùng (đúng là cái miệng làm khổ cái thân, hừm, cũng ham tiệc cơ, không thể không trách, mà vì ngày gì chắc cả nhà đoán ra hén) với lý do đó nên mod của chúng ta đã ngủ và quên cả lời hứa online chat chit giao búa của box (hừm, không hiểu cái giường đó thế nào mà anh không dậy được đấy nhỉ, nghi nghi ).
    Lần này số lượng thành viên tham gia room tăng lên trông thấy, phải ít nhất là 10 thành viên gồm :chị Tuyết Thanh(tên dễ thương wá)bup_be_ko_tinh_yeu này - thành viên duy nhất ở HCM online thì phải, do_em_nao_cua_do_anh - anh Quân, linhmeomeo- Linh nè, nhatha15 - Quỳnh nhưng lại là 1 boy (sít nữa các anh hiểu nhầm lại add nick yahoo cũng nên ), Milanista, beckhamhp, sugiaaotrang - người ít tuổi nhất trong buổi online, duongwa- anh Hoàng, antichrixt, thanh_ala, hungdo3d, mask282.............và tất nhiên là mình nữa chứ nhỉ, đừng có quên tính đấy, không phải lại theo câu chuyện, ngồi lên một con trâu rồi quên đếm thế là cứ đinh ninh mình mất của..............
    Phần chào hỏi và giới thiệu chiếm gần hết chương trình giao lưu buổi online này. Vào room vì số thành viên cũng đông hơn nên tình hình cũng khá tình hình, náo nhiệt và ai cũng muốn có ý kiến. Thế là khi đó em có một ý tưởng đến giờ vẫn thấy khá là chí lý, hì, em tự cho mình làm MC online rồi nêu ý kiến là, sau khi anh Hưng chủ trì đưa ra các phần chương trình chính rồi thì theo list nick yahoo trong room sẽ phát biểu ý riêng của mình, như vậy sẽ tránh tình trạng không thể theo dõi ai đang nói gì. Mở đầu là chị bupbe với phần giới thiệu khá ấn tượng, từ cái tên (em thấy tên chị hay thật đấy, nói thật lòng chứ không phải khen gì đâu nha chị) rồi đến lời tuyên bố không cần người yêu, hihi, đúng với tiêu chí của hội "tự do hành động" vừa mới thành lập ở box. Các anh không biết có ý định gì phá bỏ cái hội này không chứ chị ý mà lôi kéo các chị em gái vào đó hết thì các anh cũng chẳng biết làm sao được đâu, cái này người ta bảo là phải lôi kéo từ hội trưởng trở đi đấy các anh à. Tiếp đó là đến mình nhỉ, nói những gì ai nhớ được thì vui quá còn ai không nhớ không biết thì thanks you, hihi, sau là anh Duong Wa, do_em_cua_do_anh.....................................theo thứ tự rất chính xác của list ID. Có một số thì gọi mãi mới ra giới thiệu, có người thì lại chờ đợi sốt ruột xem bao giờ mới đến lượt.................nghe cứ như cái tình cảnh tem phiếu ngày xửa ngày xưa còn xếp hàng thì phải. Gần cuối phần giới thiệu, em sugiaaotrang đã khuấy động lên một chủ đề vô cùng mới mẻ, tiền xu, ai thích tiền mà là tiền xu thì cùng sở thích với em bé nhỏ rồi đấy và vì niềm say mê đó mà tất cả mọi ng` đã được nhắc nhở là nhớ có xu thì mang cho em ý, ai có hảo tâm thì ủng hộ niềm say mê này nha(chị nhớ lời hứa đấy, đếnkhi mang về mà không đến lấy thì chị đào cả Hà Nội lên nhá - hihi, mình có phải công nhân cầu đường đâu nhờ, đào gì nữa đây).
    Đến giai đoạn cuối mới trở về đúng nghĩa tình ******** yêu, mục tình bạn đã được thực hiện xong khi mà đã làm quen, đã biết ID, đã có thể tìm hiểu. Vậy là vấn đề nóng bỏng quanh năm suốt tháng là tình yêu lên ngôi. Theo thông tấn xa vỉa hè online, mod hungdo3d của box cho biết, thanh_ala là một nhân vật mà các anh khi vào đây tìm hiểu về chị em phải cảnh giác cao độ vì bất cứ ai xinh đẹp là đều bị sự bí ẩn của đạo Hồi và tiêu biểu là nick thanh_ala thu hút, không rõ nguyên cớ do đâu. Còn thanh_ala lại cho biết, các chị em xinh đẹp ai ai cũng muốn làm vợ anh hungdo3d, cả nhà có thể thấy một topic dài 10-11 trang chứng minh rất rõ. Vì thế các anh của box phải xem xét lại ban quản trị này mới được, mod gì mà kiềm toả giữ gìn bảo vệ chị em của box quá, đến nỗi chưa anh nào vào box có được cơ may làm quen với những người đẹp của box mà chỉ tìm hiểu từ xa. Về vấn đề này, phóng viên thông tấn xa con vịt xin nhận nhiệm vụ sẽ tìm hiểu thêm rồi
    Kết thúc phần giới thiệu, chuyển tiếp sang mục các kế hoạch online từ ban quản trị thông báo đến thành viên. Việc này do chưa hỏi được anh Hưng nên em cứ post tạm sơ sơ về các ý chính nói chung lên sau đó có gì anh Hưng chắc sẽ nói thêm :
    - Việc post bài rất mong mọi người tích cực với khả năng của mình, không câu nệ câu chữ và ý kiến của riêng mình quá tất nhiên vẫn phải tuân thủ luật đã đặt từ trước khi post bài nhưng cũng có thể private một chút khi mình đã quen biết ai đó trong topic.
    - Box sẽ có một số cuộc thi của riêng box, phần thưởng thì chưa rõ lắm, chỉ là set title cho thành viên trong một thời gian nào đó ghi nhận sự đóng góp bài viết của họ trong 1 tháng hoặc hơn thế (cái này cũng chưa nói cụ thể lắm).
    - Box sẽ tổ chức thường xuyên hơn những buổi online và offline khi điều kiện cho phép. Em có ý kiến là không nên tổ chức online vào chủ nhật vì hôm nay buổi gặp cho thấy đa số thành viên vẫn là alone thế nên thứ 7 ko phải lo đi đâu cả và khi online thì có thể muộn 1 chút mà hôm sau cũng không phải lo như lần này vào chủ nhật thì sang ngày hôm sau đã là thứ hai, đầu tuần còn rất nhiều việc khác bắt đầu cho một tuần mới. Không biết ý kiến mọi người thì sao ?
    Cuộc vui nào rồi cũng tàn, mọi người cũng dần ra về khi đã bắt đầu lắng xuống không khí làm quen, tò mò, hỏi han, không biết những người ở lại mà im lặng thì có pri ở đâu không nữa . Mong rằng sẽ còn nhiều buổi online vui vẻ hơn nữa vì dù sao đây cũng là buổi online sau 1 thời gian dài box không có một hoạt động ngoài lề nào. Hy vọng tất cả đã có thời gian thoải mái và có thể có thêm những người bạn mới. Và sau phát triển việc đi offline, lại náo nhiệt như trước đây. Khi một cái gì đó kết thúc nghĩa là có cái gì khác sẽ bắt đầu.
    Phần này là của riêng tác giả 1 tý : bài viết này có khi gặp một số lỗi nên phải viết lại khá nhiều, cảm xúc không còn thể như ở nguyên bản nên mong mọi người thông cảm nếu có thiếu sót gì nữa, quên mất ai đó, chi tiết nào đó thừa hoặc thiếu (cái này moi ng` có thể bổ sung nha)...................Anyway, cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc hết bài viết này, cũng lâu rồi chưa viết tường thuật. Rất vui vì tham gia buổi online này mặc dù được mọi người khen " nói nhiều thế".

    Thân ái và chào quyết thắng
    Ấy ấy, em là dana1411 nhá cả nhà. Phù, cuối cùng cũng xong, hẹn cả nhà lần khác buồn ngủ ghê hà.[
    Thân tặng Kiều Trâm và tất cả những ai muốn mà không thể online hay bị lỡ mất buổi online này.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
    Được sea_nymph sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 13/10/2003
  5. DuongWa

    DuongWa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tường thuật chi tiết nhỉ,quả thực mình cũng thấy vui vui.Hy vọng lần sau sẽ vui hơn nữa.Rất vui vì được làm quen với mọi người, đặc biệt là dana_nói nhiều, hì hì............
         Forever and one I Will Miss U ............
  6. su_tu_con

    su_tu_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tuy bác sea_nymph có nói là cấm tiếc nhưng iem không thể nào không tiếc được
    Không ngời mọi người họp hành zui zẻ thía
    Iem là thành viên mới toe,chưa bít ai nhưng cũng khoái mấy cái hoạt động online này liém
  7. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    Bé khoái mấy cái hoạt động online thế hoạt động offline bé có khoái ko ??????
    Nếu có thì vào cho ý kiến ở topic offline đi em .
    [​IMG]
  8. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Thật là tuyệt bài tường thuật hay quá . Tiếc là hôm qua tôi online sớm quá không thấy ai . Đến lúc gần về thì hungdo3d mới lên . Hẹn 8 giờ mà đến 9 giò hơn mới online . Đề nghị phạt cậu hungdo3d đi các bác . Giờ cao su quá Mod không gương mấu .
    Le plus beau cadeau qu'on peut me faire ,c'est qu'on m'aime pour ce que je suis .
  9. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đồng ý, phải phạt anh Hưng, em đã dậy để online như thía mà mod lại muộn 1 tiếng, thành viên đi về gần hết (hihi, nói to tát cho nó ghê gớm, ), may là em chưa đi ra đó không thì có phải cả nhà mất bài tường thuật màu mè này hông à. Hừm, đề nghị mod có ý kiến dù đã chuyển lời xin lỗi đến bà con vào ngày hum qua rùi nhưng phạt là vẫn cứ phải phạt cả nhà nhì.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  10. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Ố là là, see niim tường thuật hấp dẫn quá, lần sau phải cố thu xếp để online cùng mọi người chát chit một bữa cho thoả...
    The Mirror Has Two Faces.

Chia sẻ trang này