1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

only for H

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CoMaytim, 23/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoMaytim

    CoMaytim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ mùa Đông giao thừa muộn
    Anh cùng em lạc lối giữa đêm
    Em biết lẽ ra không nên thế
    Để cả hai mình lại hỏi nhau.

    Tại sao, tại sao, sao lại thế?
    Tại sao???


    Quen biết khắp thiên hạ
    Tri âm chẳng một người
  2. CoMaytim

    CoMaytim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đặc biệt phải không H?H bảo rằng như thế là người lớn, không còn là trẻ con nên phải vui mới đúng.Làm sao có thể vui đưọc H ơi!H còn chưa quên cô ấy mà.Còn em nữa???Làm sao đây?H còn fkhông cho em khóc nữa, tại sao vậy?H hỏi tại sao em ko hối hận?H biết vì sao không?Vì em yêu H.Vậy thôi.U đã hiểu chưa?
    Lại muốn khóc...!!!
    Quen biết khắp thiên hạ
    Tri âm chẳng một người
  3. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế là xong om rồi ,đời con gái coi như đi
    Anh cũng muốn hết trẻ con lắm đây
  4. CoMaytim

    CoMaytim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    H bảo phải mạnh mẽ và đừng bao giờ tỏ ra mình yếu đuối, nhưng trước H mình càng cố gắng bao nhiêu lại càng thấy mình yếu đuối nhiều hơn.
    H lo cho mình mỗi khi thấy mình khóc, không lẽ mình phài tìm đến T để khóc với nó sao?Nhưng chuyện này dâu thể cho T biết vì T là người nghiêm khắc và khá bảo thủ nữa.Chắc gì T đã hiểu mình. hơn nữa nó là con trai, nó có khi lại đánh giá mình ấy chứ, biết đâu được dù dó là thằng bạn thân nhất của mình.
    Mà đã có gì quá nghiêm trọng đâu nhỉ!minhg cứ thế này sẽ nhiều người nghĩ sai lắm.H bảo không đưọc quan trọng hoá vấn đề quá mức.Mình sẽ nghĩ thật thoáng sẽ dễ chịu hơn.
    Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi.H ơi! Em nhớ anh!
    Quen biết khắp thiên hạ
    Tri âm chẳng một người
  5. hathehuy

    hathehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Comaytim thân mến, mình đã đọc rất kỹ bài viết của bạn. Có thể cho mình chia sẻ nỗi buồn đó với bạn được không? nhưng những điều đó có thật hông Zậy?
  6. CoMaytim

    CoMaytim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn rất nhiều.CMT không buồn lắm đâu, cảm ơn một người bạn chưa quen nhé.Nhiều khi những điều như vậy lại thích hợp để mình chia sẻ với người lạ.Hay thật đấy.
    Hôm nay đi nộp form cùng H cùng cả anh T, anh T bảo vào xem sách, anh ý lôi một chồng sách toàn về ***, không ngỡ ngàng vì đống sách ngỡ ngàng vì anh T .Mình tự hỏi tại sao anh lại cho mình xem chúng.Anh bảo cho mình mở mắt.hichic. Còn H thì lặng lẽ ko nói gì, H hình như cũng muốn mình xem chúng...tại sao???
    Quen biết khắp thiên hạ
    Tri âm chẳng một người
  7. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận cô bé ạ Thằng nào chả thích *** .Ngoan như anh mà cũng đọc ,xem thường xuyên nữa là .Tuy nhiên anh thấy bọn bạn trai em muốn đưa cho em xem là rất trầm trọng đấy .Cẩn thận kẻo thiệt thân với bọn đó đấy em ạ .Anh thấy 2 thằng ấy không có nhiều đẹp đẽ đâu
  8. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    H..............chỉ một chữ cái viết hoa............tại sao lại ngẩn ngơ đến độ như người ấy đang hiện ngay trước mắt? Tại sao..............Hức...............Nhớ.....nước mắt nhạt nhoà..........
  9. CoMaytim

    CoMaytim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    H hôm nay không hay nhắn tin cho mình.Mình có cảm giác không yên.không lẽ H không còn muốn nhắn tin cho mình nữa?Tại soa chỉ viêcj cỏn con thôi mà làm mình không làm gì được cả ngày, ngừơi như mất hồn vậy?tại sao H ơi!? tại sao vậy?Em không thể nhồi nhét được điều gì vào đầu cả.Ngốc nghếch quá phải không?Em biết làm sao đây H?làm sao đây???làm sao để ko nghĩ đến anh?
    Quen biết khắp thiên hạ
    Tri âm chẳng một người
  10. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Mình nhìn thấy chữ H _ thật tình cờ , mình đã muốn quên cái chữ đáng ghét đó từ rất lâu rồi thế mà không thể...Nhiều lúc nhớ anh ấy đến khủng khiếp mà không biết phải lam sao .Chỉ cần nghe đến cái tên dó thì nhưng kí ức ngày xưa , nhưng chuyện vui , buồn .... mình khóc....Mình biết răng H sẽ không muốn mình yếu đuối như thế.Bây giờ mình đã thích một người khác .. nhưng thật lạ người ấy giống H đến khủng khiếp ?Có phải mình đang lừa dối chính bản thân mình và làm khổ người kia hay không ? Mình làm vậy có quá ích kỉ và tồi tệ?????
    To the world, you could be one person. But to one person, you could be the world... Don't ever be broken down, cause you'll ruin one's world...

Chia sẻ trang này