1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ONly men : Các bác giải quyết bức xúc thế nào khi gần ng yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngo_tau, 19/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngo_tau

    ngo_tau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ONly men : Các bác giải quyết bức xúc thế nào khi gần ng yêu?

    Em băn khoăn quá các bác ơi. Em và ng yêu em yêu nhau mấy năm rồi, giải quyết bức xúc cho nhau từ A ->Y rồi, còn mỗi Z nữa thôi. Gần đây anh ý quá bức xúc, k chịu đc và luôn đòi hỏi em. Dĩ nhiên, em là con ng và cũng đang trong thời kì xuân sắc nhất, em cũng có ham muốn, nhưng tư tưởng " con gái phải giữ gìn" k cho phép em bước qua giới hạn đó. Thấy anh ấy bức xúc quá em cũng thương lắm. (em năm nay 22, anh ấy 29. Bạn bè anh ấy vợ con hết rồi. ) . Có lẽ do bức xúc k đc giải toả nên gần đây anh ấy rất hay cáu gắt vô cớ. Mọi ng cho em lời khuyên với. Em phải làm gì ???
  2. delmods

    delmods Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    22 tuổi>>>sắp ra trường
    bạn bảo anh ấy cố gắng đợi ra trường rồi cưới luôn
    mà kô kiềm được thì thôi vậy
  3. mashimaro2109

    mashimaro2109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng thêm 1 chút nữa đi bạn, đến ngày cuới nhau rồi, hạnh phúc sẽ rất trọn vẹn, anh ấy sẽ rất trân trọng bạn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, vậy 2 người tránh gặp nhau ở những nơi quá riêng tư đi nhá, dễ nảy sinh ham muốn lắm Bạn hãy nói với anh ấy: "Em rất yêu anh, em cũng rất muốn nhưng nếu anh yêu em, hãy chờ đến khi 2 đứa mình cưới nhau anh nhé"
    Chúc 2 người hạnh phúc nha
  4. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Người yêu em được đến Y rồi mà không đến được Z thì bức xúc là phải thôi.Cái sự sung sướng nó bị dồn nén, không thoát ra được thì bí bách lắm. Em hand job cho anh ta, mỗi lần gặp nhau làm cho anh ta phọt ra vài lần xem bức xúc được nữa không.
  5. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Sang GDGT hỏi hoặc đọc tham khảo tự tìm câu trả lời
  6. LeninAnghen

    LeninAnghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    nếu xác định cưới thì cho anh í giải toả cái bức xúc đấy đi, nhưng nhớ dùng biện pháp an toàn nhá
  7. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Cứ giữ được thì giữ thôi em à, nếu anh ấy thương em thật lòng thì sẽ ko vì những chuyện bản năng như vậy mà cáu gắt với em được, đừng làm theo bác trên này chỉ bảo nhé, chưa cưới chẳng có gì chắc chắn được đâu.
    cũng có 1 bạn chỉ em là nên handjob cho anh ấy chị thấy cũng là ý kiến hay, nếu em cần cụ thể thì pm cho chị, nhưng chị nghĩ em biết cách mà.
  8. themac

    themac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này nan giải đây hay mua cho người em bạn cái ... giả TQ đi
  9. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Em và cô bạn thân cũng đang ở trong tình huống này. Thực ra tụi em đều 24 tuổi, người yêu em 28, người yêu bạn em 27, cũng đã ra trường, ổn định cv rồi, yêu nhau 2 năm chứ có ít đâu. Cũng định sang năm sẽ cưới. Nhưng như bác gì trên đây nói fải, đã giữ đến giờ phút này thì giữ luôn đến sau cưới, vì từ giờ đến lúc cưới còn lắm chuyện xra. Em và bf ngày nào cũng gặp nhau, ngồi lỳ nhà em cả tối, cũng chả muốn đi chơi lắm vì thích cảm giác ở nhà ôm nhau xem TV hơn.
    Bf thì ko dám đòi hỏi chuyện ấy đâu. Em oánh chết. Nhưng mà, cũng có 2, 3 hôm quá đà, cũng thương bf nên cũng handjob mỗi tội chả có kinh nghiệm. Vào GDGT đọc mãi, nhưng cũng ko khá lên được. Mới lại ngồi ở phòng khách nhà em, nên cứ fải lén lút, nhanh chóng, hu hu, khổ thế chứ. Thương bf nhắm ý.
  10. kelangdu88

    kelangdu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Chịu đựng thế cũng ức chế nhỉ. Nên mình vẫn thích văn hóa châu Âu. Mọi chuyện đơn giản hơn.
    Thôi hãy cố chờ.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này