1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Only one point after 3 matches. Who the hell are you Arse ???

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Todayisgudaytodie, 22/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Todayisgudaytodie

    Todayisgudaytodie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    "Belkevich breaks Arsenal hearts" là tựa đề mà Uefa.com dành cho các cổ động viên Arse sau màn trinh diễn nghèo nàn đêm qua tại SVD Olimpiyskiy. Lại 1 lần nữa, 1 lần nữa, so sad but true, Arse đã kô thể vượt qua được tầm cở của 1 anh học việc tại CL. Thất bại 1-2 trước Dynamo đêm qua đánh dấu 1 kỷ lục đáng buồn nữa cho các CĐV Arse, 5 trận liên tiếp kô biết mùi chiến thắng trên đất Nga. Với vỏn vẹn 1 điểm sau 3 trận, Arse hiện đang xếp chót bảng B, kém đội đứng thứ 3 là Lokomotiv đến 3 điểm. Tương lai nào cho các học trò của HLV Wenger tại CL năm nay ????


    WHO THE HELL R U !!!!!!
  2. fan3t

    fan3t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    đợi đến hết lượt về rồi xem, tui tin arsenal sẽ ko làm các CĐV thất vọng
  3. Todayisgudaytodie

    Todayisgudaytodie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ .... 2 trận trên sân nhà típ Lokomotiv với Dynamo là cơ hội cho Arse ... nhưng còn 1 trận trên Giuseppe Meazza Stadium, liệu Arse có thể làm nên chuyện kô đó mới là vấn đề. Hy vọng những sai lầm điên rồ của Lehman trong trận đấu tối qua kô tái diễn 1 lần nữa. Còn kô thì ... Bye bye my love.....
    WHO THE HELL R U !!!!!!
  4. kongming

    kongming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới tha hồ được xem Arsenal đá rồi, cứ càng căng thì VTV càng chiếu
  5. winter&ice_cream

    winter&ice_cream Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Nick mới hay đấy nhỉ
    Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
    Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    " Arsenal Need Their Premiership Luck that they''re enjoying in the Premiership and take it into the Champions League"
    Fucck of ..Campbell''s dad ..He blessed them
     
  7. Todayisgudaytodie

    Todayisgudaytodie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hix ... tối hôm qua cũng như thường lệ MU lại thắng. 5 chục trận thắng ở Champions League mà đem ra so sánh với 8 trận liên típ kô biết mùi chiến thắng thì ...... Ặc ặc ........
    WHO THE HELL R U !!!!!!
  8. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Arsenal cần phải thắng cả 3 trận còn lại mới hy vọng đi tiếp ( thắng 2 hoà 1 tôi sợ rằng chưa đủ ) .Với 2 trận sân nhà gặp 2 đội bóng Liên Xô cũ ( Arsenal luôn kị rơ ), liệu Arsenal có kiếm đuôc 6 điểm ?! Và còn nữa trên sân Inter , Arsenal có thể ra về với 3 điểm hay sao ?
    Bóng đá là bất ngờ, và đó là sự hấp dẫn của nó ,nhưng tôi không tin Arsenal sẽ làm được như vậy. Champions League hình như vẫn quá tầm với Arsenal thì phải !?
    Ghen tỵ là quyền của kẻ thua cuộc !
  9. enzogoy

    enzogoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Thật ra enzogoy cũng không biết Ars bị gì trên đấu trường châu âu. Bước vào mùa Ars được đánh giá là đầu hay là nhì bảng, không ngờ sau ba trận chỉ được 1 điểm . 2 trận kế tiếp đá ở sân nhà thì cơ hội để cho Ars lấy 6 điểm khá cao, còn trận đá bên sân của inter thì enzogoy đúng là không dám tin tưỡng lắm . Hy vọng Ars có được sự may mắn như Newcastle United mùa rồi .
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Theo tôi thì vấn đề của Arsenal chính là lối chơi của họ quá thiên về thể lực và dễ bị bắt bài(phụ thuộc quá nhiều vào cánh trái nơi có sự xuất hiện của Pires và Henry).Họ luôn chơi tốt khi thi đấu ở trong nước nhờ một lối chơi theo kiểu đàn áp với tốc độ chóng mặt nhưng khi ra đấu truờng Châu âu họ thuờng hụt hơi.Một clb dù có lực luợng tốt đến mấy thật khó mà có thể chơi theo kiểu của Arsenal tại cả hai mặt trận như C1 và PL và trong khoản này ta thấy ManUnited đã khôn ra rất nhiều sau cú ăn 3 mùa 98-99(hàng loạt cầu thủ đã mất phong độ trong mùa giải kế do đã bị vắt kiệt sức lực khi mùa giải kết thúc)-họ xứng đáng là bậc thầy của Ârsenal trong vấn đề điều phối thể lực.Bằng chứng rõ nhất là trận thua Inter cách đây không lâu,trong trận đó các cầu thủ Arsenal vào trận với lối đá bão táp như muốn nuốt chửng Inter và họ đã phải trả giá bằng cái đầu lạnh của đối thủ và sự coi thuờng đối thủ hay nói đúng hơn là sự tự tin quá mức(điều mà Arsene đã truyền cho các pháo thủ trước trận đấu).Nếu muốn thành công trên đấu truờng Châu âu như tại giải Anh(mà cũng có làm được cái trò gì đâu) theo tôi Arsenal nên thay đổi lối đá của mình đi một chút,nên khiêm nhuờng hơn không nên hùng hổ như họ vẫn thuờng làm.Có lẽ nguyên nhân của điều này là do tính cách qúa ngạo mạn của lão già mặt cáo Arsene Wenger đã ảnh huởng đến các học trò của mình mà Henry là một ví dụ tiêu biểu:sau khi ghi bàn anh luôn thể hiện một bộ mặt rất ngạo mạn đến khó chịu và truờng hợp của anh không phải là duy nhất.Tính cách của Arsene còn ăn sâu vào tận gốc của các pháo thủ đến nỗi khiến họ thành một đội bóng chơi rất khó chịu theo kiểu keo kiệt tranh dành từng miếng đất không để cho đối thủ một khoảng trống và theo tôi cũng chính lối chơi này khiến cho Arsene không được coi là một "cậu học trò" giỏi vì trong lối chơi của họ rất khó để tìm được ra lỗ hổng vậy nên các cầu thủ khi mắc sai lầm cũng rất khó để tìm ra đâu là nguyên nhân dẫn đến sai lầm đó để mà khắc phục.Nói đi nói lại cũng chỉ suy ra là: Arsenal cần thay đổi cách chơi của mình không như biết chết mà vẫn đâm đầu vào húc như bây giờ.
     

Chia sẻ trang này