1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Only Vodka from Russia is Genuine

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi stoly, 04/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stoly

    stoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có ai muốn gia nhập câu lạc bộ những người yêu vodka Nga hay không?
    Có nhớ một hơi bánh mỳ đen sau ngụm vodka đầu tiên vào một buổi tối mùa đông tại Nga không

    think different
  2. Tieu_Hiep_new

    Tieu_Hiep_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tội cho thân tôi không có vodka Nga để uống. Chỉ mới uống Sminoff -vodka Nga làm tại Mỹ. Đấy là tôi nghe người ta nó i vậy. Cũng rất phê.
    A Knight
  3. secretcom

    secretcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    3.197
    Đã được thích:
    1
    Cac bac nay ruou che ghe nhi!
    Dragon
  4. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Dân Việt uống rượu, dân Tàu uống rượu, coi tửu lượng là thước đo... nam tính. Vừa uống vừa tự nhủ "nam vô tửu như cờ vô phong". Lưu Linh, Lý Bạch được coi là thần tượng, bởi ngông, bởi tài hoa, nhưng cái chính là bởi uống được nhiều. Ấy thế nhưng nếu nói về cái sự uống nhiều thì Lưu Linh mà có xuất ngoại sang Nga la tư cũng sẽ phát hoảng. Không khéo ông sẽ ra thêm được mấy bài thơ về sự khiêm tốn, trong đó miêu tả cờ nước Nga phất phới như có bão.
    Đùa thế thôi chứ các "anh cả" Ivan uống rượu khiếp đảm thứ thiệt. Có điều các anh không thi vị hoá cái sự uống rượu như "anh hai" Tàu. Các anh chỉ uống, lầm lỳ, hít bánh mỳ đen, và lại uống. Cứ như đàn ông ra đời là số phận gắn liền với chai vodka. Khi luật khô còn hiệu lực, có những thằng bạn học của tớ ra phố mua nước hoa Cachiusa, đi về mở miệng ba hoa mà thơm lừng cả phòng. Ngày liên hoan tốt nghiệp, lớp trưởng xách ở đâu về một banka 3 lít, loại dùng để chứa dưa chuột muối, nhưng toàn cồn nguyên chất, đốt cá khô cháy đùng đùng. Mùa đông Nga tuyết dầy 20 cm, nhưng lác đác đây đó trên vỉa hè, gần các bến xe điện, có một anh Ivan nằm thẳng cẳng, vô tư ngáy khò khò. Cảnh ấy thường gặp. Bạn cũng sẽ thỉnh thoảng gặp một anh mặt mũi rất hiền lành, đứng chờ khi mình đang gọi điện thoại, và nài nỉ "cho tớ 20 côpếch uống rượu đi". Không thể đành lòng mà không bỏ ra một đồng 20 cốp, bởi anh chàng đó thường có bộ dạng thiểu não không thể tưởng.
    Ngày đầu tiên thằng nhóc là tớ biết uống rượu là một ngày mùa đông. Sinh viên Việt thường là thi xong sớm so với thời hạn, rồi đi chơi với lòng thanh thản. Tàu tốc hành Matxcơva-Kiev phải đi qua những thảo nguyên mênh mông của nước Nga vào buổi tối. Trong khoang có 2 bà già đã ngáy o o. Tớ cũng trùm chăn định làm một giấc mơ lãng mạn, lúc ấy thì bị túm cổ áo lôi dậy. Người ??oanh cả??? giường bên vừa đi đâu về. Không nói không rằng đưa mắt sang một chai to tổ bố chẳng nhãn chẳng xuất xứ. Người anh cả này nhắm với gì, một cục gọi là Xalơ, tức là thịt mỡ muối, thịt lợn sống đắp muối bự bên ngoài rồi để lạnh lấy ra ăn, kèm cọng tỏi. Thế nhưng thằng tớ lần đầu tiên ấy không nôn oẹ gì, chắc do vừa uống vừa hãi hùng, rồi khi tỉnh dậy đã thấy tàu sắp vào ga.
    Nhờ tớ được những người anh cả rèn luyện kỹ lưỡng một thời nên khi về thăm quê ngoại lần vừa rồi, các ông cậu tớ trong Nam đều có dịp thán phục truyền thống uống rượu lâu đời của nước Nga.
    <rookie>
    Only two things are infinite, the universe and the human stupi***y. And I'm not sure about the former. (Albert Einstein)
    </rookie>
  5. Nguyen_Huy

    Nguyen_Huy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích uống vodka pha với orange juice. Bên này hay uống cái loại vodka nhãn đỏ, chẳng hiểu có mấy loại vodkja nữa. Xin thỉnh giáo các bác
    I'll always assume no responce means you agree with me
    http://www.club1981.cjb.net
    [​IMG]
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    nhãn đỏ là Smirnov, sản xuất tại Mỹ, không còn chính hiệu Nga nữa.
    Vodka Nga hiện nay có Gzhiolka rất ngon, thơm, là món khoái khẩu của Yelsin đấy!
    Hasta La Vista
  7. Nguyen_Huy

    Nguyen_Huy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    0
    dân nga uống Vodka kiểu gìUống chay a`
    Bọn tôi thường uống pha. Vodka pha voi orange thêm tí gin vào nữa, jeam, bourbone và scotish thì uống với coke. Bên này đang chuộng scolish là cái vodka pha với lemon.
    I'll always assume no responce means you agree with me
    http://www.club1981.cjb.net
    [​IMG]
  8. Tieu_Hiep_new

    Tieu_Hiep_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    To chỉ thích uống vodka chay thôi. thế mới thấm.
    A Knight
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    hoac uong chay, hoac voi thuóc lá, hoặc cọng tỏi muối, ngon tuyệt. sang trong hon thi co ca khô Astrakhan.
    Hasta La Vista
  10. Mike_Nguyen_new

    Mike_Nguyen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    2
    Thế có bác nào đã thử qua Kahlúa của Mexican chưa ?
    ai da da , phê lắm các bác ạ , tớ còn một chai và định để Christmas nầy khui với anh em ở xa về reunion nè .
    Mike

Chia sẻ trang này