1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ônng bà già bạn gái bắt cưới làm sao bây giờ các bác ơi ?cứu em với !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kdrongviet, 12/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kdrongviet

    kdrongviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Ônng bà già bạn gái bắt cưới làm sao bây giờ các bác ơi ?cứu em với !!!!!!!!!

    Các bác giúp em với , cho em một lời khuyên được không ?
    Em 82 Bạn gái 83 yêu nhau được 4 năm roài , bên Ngoại bắt cưới năm nay vì đi bói thấy thầy bói nói là nếu năm nay ko cưới năm sau có trục trặc và ko cưới năm nay sau này cưới sẽ ảnh hưởng đến đường sinh sản , em thì là con trai duy nhất trong gia đình nghe vậy cũng hơi ngại nhưng em và gia đình em chưa muốn cưới , em và gia đình em muốn qua đông chí năm sau hoặc đầu năm 2009 cơ, vì hoàn cảnh gia đình 2 đứa em tối còn phải đi học Tại chức , tiền chưa có đồng nào ......em muốn một thời gian nữa dành dụm được một ít thì mới cưới , nhưng hôm Cn vừa rồi về nhà ngoại ông bà già ngoại kêu kinh quá, bảo năm nay mà ko cưới thì giải tán , em phân vân không biết thế nào? mà ông bà già nhà em lại không muốn cho em cưới vào năm nay, vì cuối tháng sau con em gái em nó cưới , nếu em cưới luôn thì cập rập quá, ông bà già lo không được, các bác cũng biết đấy cưới ở Hà Nội bây giờ không có trên 50 triệu thì có mà cưới bằng niềm tin , mà lại còn chuyện lỗ sau khi cưới là điều đương nhiên, em lại là con trai nữa nên chuyện lỗ nhiều hơn con em gái em là tất nhiên, thế mới chán các bác giúp em cái, nên làm sao bây giờ ?
  2. nguyentung

    nguyentung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    4.118
    Đã được thích:
    0
    hic bây giơ? ma? chuâ?n bị la?m sao kịp nhi?, co?n 2 tháng nưfa la? hết năm rô?i. ma? cứoi thi? chi? cứoi trong tháng na?y thôi chứ, riêng chuyện đặt chôf đaf nan gia?i rô?i chứ chưa nói đến khác thứ khác. nhưng các cụ nha? gái lo la? đúng ru?i ngư?oi ta 25 , ăm sau lậi ko cứoi được chơ? đến năm 27 thi? cha? biết thế na?o khéo con ngư?oi ta ế
  3. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Thử nói chuyện chân tình với bố mẹ cả hai bên xem hoàn cảnh bạn như vậy thì nếu cưới sẽ xử lý như thế nào?
    * Về bố mẹ của bạn:
    - Ý kiến ra sao? Đã thấy con trai đủ trưởng thành và có thể lập gia đình chưa? Về kinh tế nếu không giúp được nhiều thì có thể giúp phần cơ bản được cho con không? Sau đám cưới có giải pháp gì chỉ đường cho con không? (thực ra nếu bạn làm đám cưới chỉ mời tiệc ngọt thì chẳng tốn bao nhiêu cả. Ngay cả chuyện váy áo, ảnh iếc thì có bao nhiêu vẽ ra bấy nhiêu chứ chẳng khó khăn gì)
    * Về bố mẹ của bạn gái:
    - Ý kiến ra sao? Nếu bây giờ điều kiện của bạn còn chưa sẵn sàng, nhà gái có chờ được hay vẫn quyết tâm để lập hôn nhân cho con? Có hỗ trợ, giúp đỡ được gì cho đám cưới và hậu đám cưới không? (ví dụ các yêu cầu về lễ cưới đơn giản đi? giúp thêm về kinh tế bằng cách cho con gái tiền? .....)
    Còn bạn gái của bạn nữa:
    - Ý cô ấy thế nào? (tất nhiên là ngoài chuyện thích kết hôn ra - con gái ai chả nôn nóng). Về điều kiện như vậy cô ấy có chấp nhận được không? hoặc có giải pháp gì không?
    Tớ thấy vấn đề là 4 năm bạn yêu chứ chưa có kế hoạch gì cho đám cưới cả và kinh tế cũng chỉ là một phần lý do. (nếu thực sự yêu thì sau 2 năm là nên hình dung trước đoạn tiếp theo rồi mặc dù không phải mọi cuộc tình đều kết thúc có hậu) . Ngoài ra, vấn đề của bố mẹ bạn gái bạn cũng không phải là một lễ thành hôn mà là muốn thấy bạn xác định tương lai và chuẩn bị cho tương lai thế nào chứ mông lung quá thì nhà ai chả lo. Các vấn đề về bói toán hay sinh sản mới chỉ là những hình dung thông thường làm lý do để cần bạn có một tiếng nói. Khi đã thông thì tất cả đều có thể hoá giải.
    Anh giai nhà tớ đang đi học, chả làm ra đồng nào vẫn dám cưới tớ đấy. Vì đường đi phía trước thế nào? khả năng của mỗi người thế nào quan trọng hơn là trong tay đang có gì. Có sẵn một đống tiền rồi mà ngày mai nó cháy rụi thì sau đấy có khả năng làm ra tiền nữa không? Ăn thua là bạn phải bình tĩnh xem xét lại mọi vấn đề cho kỹ xem cái mắc thực sự ở đâu?
  4. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Chị Chieu_quan nói quá chí lí đấy.
    , Yêu nhau đã 4 năm rùi cứ có fải là 4 tháng đâu. Con gái có thì ...
    Cũng fải thông cảm cho nhà gái anh ah` ,
    Lấy vợ là fải lấy liền tay ,chớ để lâu ngày....
    Sao fải soắn , cưới luôn đê cho nóng
    Nếu lăn tăn về KT thì cứ kế hoạch lại khoảng 2-3 năm sau sinh baby cũng đc.
    chúc HP
  5. junglefowl

    junglefowl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là ở tư tưởng thôi bạn à. Hoàn cảnh và chuyện tuổi tác, ngày tháng chỉ là chuyện nhỏ. Bất cứ khi nào thấy WE''RE READY thì xúc tiến ngay đi thôi.
    Chúc vui.
  6. nguyen_andy

    nguyen_andy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

    Vấn đề chính của bạn. Bây giờ là bạn chưa muốn cưới chứ không phải do bố mẹ cô ấy nói fải cưới.
    Nói chung yêu nhau 4 năm là thời gian tương đối dài. Nếu có thể thì nên cưới.
  7. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ở ngoài Bắc hình như có xu hướng cưới sớm hơn trong Nam. Anh xã mình năm nay 30 tuổi, bạn bè anh ý cả nam lẫn nữ chẳng ai nghĩ đến chuyện lập gia đình trước 28 tuổi, đến giờ cũng mới chỉ một hai người cưới thôi. Mình và anh xã yêu 9 năm mới cưới cơ.
    Lập gia đình sớm thì tốt về sức khỏe, sinh con lúc còn trẻ thì tốt cho con, sau này về già cũng sướng nữa.
    Nếu hai bên bố mẹ có thể giúp về kinh tế một vài năm đầu cho đến khi cả hai có sự nghiệp, tự lo được cho gia đình nhỏ của mình thì cũng nên cưới luôn đi bạn ạh.
    Bố mẹ bạn gái bạn bảo không cưới thì giải tán chắc là dọa thôi. Ba mình hồi trước cũng thế, dọa là không cưới thì cấm cửa luôn. Mình bảo :con chưa muốn cưới, đưa ra một đống lý do, cuối cùng kết luận ba có cấm thì con cũng chịu thôi.
    Bây giờ nghĩ lại, nếu mình nhắm mắt cưới đại từ hồi đó thì hai vợ chồng chắc đã có nhiều thời gian bên nhau hơn ( anh xã mình sắp đi bị điều đi Úc ).
    Tương lai đâu có biết trước được, cứ dũng cảm tiến lên đi thôi
  8. kdrongviet

    kdrongviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã góp ý, em cũng nói rõ với các cụ rồi nhưng vấn đề là, phía nhà em thì các cụ không muốn cho em cưới năm nay, vì đứa em gái me cuối tháng sau nó cưới, đùng một cái 2 anh em cưới, đi mời cũng ngại.Phía nhà bạn gái em thì giục cưới năm nay.Như bác chieu_quan nói thì đơn giản nhưng nhà em mình em con trai sao bố mẹ em cho em cưới đơn giản như bác nói được ạ?Như bác nguyentung nói bây giờ sao đặt kịp được nhà hàng, lại đúng vào mùa cưới?
    Bác coisoi nói cũng đúng con gái có thì cũng vì vậy mà em luôn suy nghĩ về điều này,Bác junglefowl và bác nguyen_andy tư tưởng của em là chưa muốn cưới vì em cũng còn quá trẻ và công danh tiền tài chưa có gì trong tay, nhưng cũng chỉ vì câu nói như bác coisoi nói làm em và gia đình bạn gái em phải suy nghĩ rất nhiều. Bác urby ạ, em cũng công nhận lập gia đình sớm thì tốt về sức khỏe, sinh con lúc còn trẻ thì tốt cho con, sau này về già cũng sướng nữa, nhưng vấn đề của em là hoàn cảnh gia đình, bố mẹ nuôi dưỡng em đến bây giờ lớn rồi mà khi cưới vợ vẫn ...........các bác hiểu chứ ? đó là tư tưởng của em.bây giờ cưới vợ về Bố mẹ em lại chăm cả em lẫn vợ em nữa thì..........các cụ nhà em cũng đã ngoài 60 rồi, bọn em sáng đi làm tối về đi học thì tất cả cơm nước chợ búa, việc nhà lại dồn hết cho mẹ già, nghĩ đến cảnh đấy em áy náy và thương các cụ quá, còn có 2 tháng nữa là hết năm, em không biết phải làm sao nữa, chắc lại phải đàm phán với các cụ lại lần thứ 2 thôi. Cảm ơn và mong có được lời khuyên từ các pro nhiều hơn nữa
  9. xinhnhat

    xinhnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có chuyện năm nay không cưới thì giải tán hí hí.. Có giải tán thì từ giờ đến cuối năm gf của ấy cũng có thể yêu và cưới 1 anh nào khác được đâu. Muốn cưới anh đấy thì sang năm cũng ko cưới được rồi, lại phải để sang năm nữa. Mà để đến sang năm nữa thì thà cưới ấy còn hơn
    Tớ nghĩ là 2 cụ bên đấy muốn 2 bọn ấy cần xác định cụ thể cho tương lai để 2 cụ yên tâm vì gf ấy cũng đã lớn rồi. Ấy có thể đàm phán để hoãn cưới năm nay nhưng đừng quên vạch ra một thời điểm chắc chắn trong tương lai (có thể là 2 năm nữa sẽ cưới) để các cụ thấy tin tưởng.
    Cá nhân tớ nghĩ là để 2 năm nữa cưới sẽ hợp lý hơn. Vì lúc đấy cả 2 bạn đã ổn định được phần nào về sự nghiệp, thu nhập, tâm lý etc. Với lị con giai cưới vợ là để bắt đầu 1 gia đình mới. 1 gia đình mới của riêng mình mà mình lại không chủ động về mặt kinh tế, vẫn phải dựa dẫm vào bố mẹ thì cũng không thích lắm
  10. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cưới được bác chủ topic ạ. Nhà tớ, cách đây 2 năm cũng trong vòng 1 tháng 2 đám cưới đấy: anh tớ và tớ (nữ). Mà bamẹ tỡ hồi đấy vất vả lắm, vì 2 đám cưới mà như 4 vì chồng tớ người Nam, fải vào Sg làm tiệc nhà trai, còn vợ anh tớ ngưòi Bắc, fải ra HN làm tiệc nhà gái. Rồi tiệc nhà bamẹ tớ cũng hai lần đấy. Nói chung là vất vả, nhưng mà được cái anh em nhà tớ cố gắng lo lắng hết, để bamẹ đỡ vất vả. CHuyện tổ chức đám cưới, nếu quyết định cưới, thì lên đây mọi người sẽ chia sẻ thêm kinh nghiệm, không phải chi ghê gớm lắm đâu.
    Còn bạn đang băn khoăn chưa muốn cưới thì tớ chỉ muốn bạn suy nghĩ thêm thôi. Ý người yêu bạn thế nào? Khả năng bạn thuyết phục bố mẹ hai bên thế nào mà vẫn giữ được tình cảm, cái này quan trọng lắm, chứ nhiều khi thuuyết fục thì cũng được nhưng sau đó lại mất tình cảm thì đám cưới về sẽ khó xử cho cả bạn và cô ấy.
    Ý kiến riêng của tớ là 2 bạn cũng có thể cưới đuowjc rồi (cả hai đều đi làm rồi mà). Tất nhiên cưới xong thi cuộc sốnggia đình có xáo trộn, cả nhà, từ bamẹ đến vợ chồngbạn cũng chuẩn bị tinh thần để điều chỉnh, sap xep cho thích hợp với sự thay đổi này thôi. Cái này bây giwò cũng khó nói cụ thể, vì tụi tớ ở đây chưa có thêm thông tin từ bạn. Tớ chỉ nghĩ là bạn chủ topic, có dự định khác (chưa cưới bây giờ), đùng 1 cái bị áp lực như thế nên hoang mang tí thôi.
    Bạn suy nghĩ kỹ nhé, cưới trước cưói sau gì cũng gây ra xáo trộn, quan trọng là mình chuẩn bị tâm lý để đón nhận nó mà thôi. Hơn nữa, có nhiều cách nguời ta học để trở nên tốt hơn: học ngoài xã hội, học từ cuộc sông gia đình làm dâu làm rể, cho nên bạn đừng sợ này nọ là mình chưa đủ điều kiện, khả năng để lập gia đình.
    Bạn suy nghic cẩn thận nhé, quyết đinh như thế nào cho mọi ngưòi biết để mọi người xem có chia sẻ gì không nghé.
    Chúc bạn bình tĩnh trong quyết định của mình.

Chia sẻ trang này