1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ônng bà già bạn gái bắt cưới làm sao bây giờ các bác ơi ?cứu em với !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kdrongviet, 12/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrinhLinhTo

    TrinhLinhTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cưới được tất, chủ yếu 2 bác đã muốn cưới chưa thôi, chuẩn bị chỉ cần 1 tháng là ok, đêm lượn diễn đàn xem tư vấn, ngày gọi điện và lượn vài chỗ được đánh giá cao nhất. Đảm bảo nửa tháng là chuẩn bị xong (Kinh nghiệm bản thân - Em mới quyết định cách đây đúng 1 tháng, giờ đã vểnh râu ngồi chơi rồi hehe )
    Địa điểm cưới nếu gấp quá thì đón dâu một ngày lấy ngày đẹp rồi hôm khác tiếp ăn. Chịu khó tốn thêm 1 lần trang điểm + thuê váy cưới. Quan viên hai họ cũng chịu khó một tí.
    Quyết tâm là làm được hết. Chúc bác hạnh phúc
    P/s: VC mình cũng 82-83
  2. kdrongviet

    kdrongviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá các bác ơi , em cảm ơn các bác đã có những lời khuyên dành cho em, hôm nay em vừa đàm phán với gia đình nhà em, sau 3 tiếng kết quả chẳng đi đến đâu mà lại làm cho không khí gia đình càng căng thẳng thêm , các cụ nhà em cấm, không cho cưới năm nay các bác ạ,phương án 1 không được em đành lôi phương án 2 ra, đăng ký, đính hôn trước tết sau đó để năm 2009 cưới, nhưng cũng không xong, mẹ em bảo thà giết mẹ em đi còn hơn, em buồn quá, sao Bố mẹ lại không hiểu cho tình trạng của em lúc này nhỉ ?tâm sự với chị gái tưởng chị ấy an ủi ai ngờ chị ấy cũng chửi em, cấm em....em nản quá các bác ạ, đúng là dòng đời, Gia đình em cứ nghĩ rằng em đòi cưới, bắt bố mẹ phải cưới cho em năm nay, nhưng đau phải vậy đâu? thực sự bản thân em cũng chưa muốn cưới mà, em chỉ muốn tốt cho tất cả mọi người bằng phương án 2 nhưng mọi chuyện chẳng đâu vào đâu. Em không muốn Bố mẹ và gai đình em phải buồn vì em, tự nhiên em lại làm cho không khí gia đình càng thêm căng thẳng, em phải làm sao đây ?
    Được kdrongviet sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 14/11/2007
  3. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ.. chúng tớ yêu nhau 6 năm rồi.. bố mẹ tớ thì chỉ hỏi tớ là bao giờ cưới... hồi đầu năm có bảo cuối năm nay cưới.. nhưng vì 1 vài lý do( bây giờ mới này sinh ra nhiều chứ trước có thấy nói gì đâu).. trong đó có cái lý do như của cậu là bố mẹ anh ấy bảo anh ấy vẫn còn trẻ( anh ấy 25 tớ 24)... công việc mới ổn định ( chính thức trở thành người nhà nước từ hum nay ạ) ... các cụ lại vừa mua 1 cái nhà chung cư => hết tiền =>chưa có tiền lo đám cưới.... chúng tớ hoãn đám cưới lại ( thật ra nếu quyết tâm thì chẳng ai cấm được nhưng chủ yếu là do 2 đứa tớ nghĩ mẹ anh ấy lo thế cũng đúng nên quyết định theo thôi)... sau chuyện này anh ấy cũng ngại với bố mẹ tớ vì hôm tết cô dì chú bác có hỏi chính anh ấy nói là cuối năm nay cưới => xấu hổ .... nhưng tớ có cách của tớ.... hễ cứ ai hỏi thì tớ bảo cháu không thích cưới năm nay... mọi người đừng ai nhắc đến chuyện của cháu nữa... bố mẹ trêu cũng nhận được câu trả lời tương tự.. ( ai nói nhiều ( nhất là ông bà nội tớ sợ không dự được đám cưới của tớ nên giục cưới liên tục ) tớ còn cáu gắt ầm nhà lên là là nhà gái gì mà vô duyên.. .. cái lọ cái chai... miễn sao không láo là được ). giờ bọn tớ lại vô sờ tư yêu nhau như trước.. chẳng ai có ý kiến gì nữa rồi.. miễn bình luận gì luôn...
    nói chung là do 2 đứa bạn thôi bạn ạ... tớ thấy bố mẹ bạn nói đúng thôi... cũng không nhất thiết phải đi đăng ký sớm làm gì ( cảm giác ràng buộc, ép buộc sẽ không thoải mái gì đâu)... nếu bạn gái bạn hiểu.. thì sẽ hành động như tớ cũng là 1 cách đấy... bạn bàn với cô ấy xem...
    chúc 2 người luôn vui vẻ...
  4. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy có thông tin gì về ý kiến của "Nàng" nhỉ. Bạn tự giải quyết à? Đây là việc quyết định cho tương lai gia đình của bạn chứ có phải là quyết định để vừa lòng xong chuyện mọi người đâu?. Nếu nhà gái muốn yên tâm mà cả 2 thực sự yêu nhau thì cứ tự đi làm ĐKKH rồi tính tiếp.
    Tớ thấy có điều chính yếu bạn chưa làm được: cho gia đình cả 2 bên tin vào tình yêu và sự lựa chọn nhau của 2 bạn.
    ---> Chưa có cái này thì chả bố mẹ nào nghĩ đến cảm giác của 2 bạn mà chỉ nghĩ đến cảm giác của họ thôi.
    Nhà tớ lúc đầu bên nhà trai cũng ngại lắm vì đang còn dự định khác, tính vài ba năm nữa mới đến việc kết hôn của anh xã. Tớ cũng như các chị em muốn cho xong, anh xã cũng rất muốn nhưng chẳng muốn thuyết ba mẹ. Ba cứ chuyện trò với tớ để tớ thông cảm. Còn tớ thì nói với ba là vài năm nữa cũng được, tớ chưa vội vì ba hay bao năm sau tớ và anh xã yêu nhau cũng khác gì lúc này. Thời gian chẳng quan trọng. Còn bên nhà tớ thì cứ ngồi lo không biết anh xã có lo nổi cho tớ không? (vì tớ ở xa nhà mà anh xã đang tập trung học hành)
    Rồi anh xã tớ ham, thấy cái đám cưới hoa thì đăng ký luôn. Định là chỉ 2 đứa tham gia với nhau thôi. Nhưng tớ thì cẩn thận cứ muốn thông báo với 2 bên trước. Thế là thông báo và ba mẹ cũng gật đầu. Coi như là bọn tớ đi chơi. Nhưng lại sinh ra việc bên nhà tớ bảo thế thì cưới luôn đi. Thế là loằng ngoằng các kiểu cuối cùng bây giờ cũng đang cong đuôi lên đây Mà cả 2 nhà đều thấy bình thường chả có vấn đề gì.
    Tớ thấy điều cơ bản nhất là cả 2 bên gia đình đều thấy bọn tớ yêu nhau nghiêm túc và đã có suy nghĩ chín chắn (vì bọn tớ trình bày cả các định hướng tương lai và cách thức thực hiện mà). Cộng thêm cả 2 đứa tớ đều tự quyết, tự chịu trách nhiệm nên "2 cây chụm lại" cũng làm ngả nghiêng được được "tường thành kiên cố 2 bên". Hơn nữa còn phải tìm được đúng vấn đề mà mà các cụ 2 bên lo lắng để gỡ ra cho các cụ. (VD như nhà tớ, tớ cứ trình bày các phương án có thể cắt giảm chi phí thế là các cụ thấy yên tâm roài ).
    Vì sự nghiệp gia đình cao cả, gắng lên bạn!
  5. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là bố mẹ bác trai không ủng hộ kế hoạch Cưới. Vấn đề không hiểu là 2 bên gia đình đã gặp gỡ, nói chuyện bao giờ chưa. Nếu chưa thì bạn có thể thuyết phục bố mẹ đến nói chuyện với 2 bác bên kia để hoãn lại kế hoạch cho năm sau .Coi như đặt vấn đề :D
    Tuy là chưa cưới năm nay , nhưng được lời nói của người lớn thì 2 bác bên kia cũng thấy thoải mái hơn. Không tự dưng yêu nhau bao năm ,vẫn chưa có gì là nghiêm túc, đặt địa vị vào bố mẹ bạn gái mà xem , thấy lo lắng cho con gái mình cũng đúng thôi
    Bạn cũng đừng vội vàng quá lại hỏng việc. Cũng đừng thuyết phục bố mẹ nhiều, không bố mẹ lại có cảm giác áp lực, không hay chút nào .
  6. quynhnga181

    quynhnga181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác, không để thằng con trai quyết định được việc đó thì sau này sao dám quyết việc j. Bác quen để bố mẹ anh chị quyết hộ à.
    Giờ này năm trước em 24(tính tuổi lấy chồng), bố em bảo "cưới đi còn lo sự nghiệp, không cưới bọn mày yêu nhau lâu thế rồi, thêm 2 năm nữa chẳng biết chuyện j xảy ra" + thêm việc em chán ngán cái cảnh đưa đón nhau đi chơi rồi giai nhà em đi 10km mới về tới nhà, em bảo "không cưới thì mình thôi đi". Thời điểm đó bố mẹ giai nhà em chả bao giờ nghĩ thằng con giai mình nó đòi lấy vợ đâu, suốt ngày bảo 27,28 mới lấy vợ. Mà em thì hơn giai nhà em 10 tháng, thành ra tính là 1 tuổi. Giai nhà em 27 lấy vợ, em lúc đó 28, em nghĩ có mà điên.
    Chồng em nói chuyện sang năm cưới như điều hiển nhiên ý, bố chồng em choáng. Dần dần sau 2,3 tháng j đó thì thôi coi như cuối năm cưới. Vì em 25 tuổi, năm nay được tuổi, để sang năm ko được tuổi. Chồng em 24.
    Nếu nhà bác nghĩ đến cô con dâu tương lai 1 tẹo thì đã xong xuôi
    Mà nhà gái muốn cưới thì người yêu bác nên nói với bác trước, rồi dần dần đả thông tư tưởng của các cụ.
  7. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là anh í cũng có muốn cưới lắm đâu. Giờ lại thêm gia đình phản đối nên càng thêm lăn tăn. Mà nhà gái thì cứ giục . Nếu anh chủ topic thực sự xác định chuyện lâu dài, kô lăn tăn việc chọn ai làm vợ nữa thì thôi, cố về thuyết phục bố mẹ mà cưới cho nhà gái an lòng. Còn kô thì cứ từ từ, cưới xin là chuyện quan trọng chứ có ép buộc gì được đâu, rồi lại gây không khí căng thẳng cho cả hai nhà. Mà nhà gái cứ giục cưới quá, cũng mất hay đi.
    Chắc tại em quen toàn thành phần ế sưng ế xỉa kô có cô nào để mắt tới nên thấy giai tầm 82 trở xuống mà cưới đều là lấy vợ sớm hết.
  8. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    hic xin loi~ minh posst nham, lam on del ho, thanks
    Được anarchist1983 sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 17/11/2007
  9. nguyentung

    nguyentung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    4.118
    Đã được thích:
    0
    bây giơ? cái chính la? tư tươ?ng cu?a bác cufng chưa muốn cưới, nhưng nghe bác nói có ve? bác đê? nha? gái dọa kinh quá. Thế vợ bác nghif thế na?o, nếu ko bác la?m một buô?i sang nha? vợ bác ngô?i ăn cơm uống rựou với bố vợ rô?i nói chuyện đa?ng hoa?ng xem, rô?i đưa ra kế hoạch cụ thê?,có thê? la? đâ?u năm sau chuâ?n bị dâ?n cho đám cưới rô?i sang đâ?u năm sau nưfa thi? cưới, có lef như thế sef hợp lý hơn la? đu?ng một phát cứoi ngay cuối năm nay. (nếu năm sau ko hợp tuô?i. Em nghif bác cứ sang nha? vợ bác nói chuyện đa?ng hoa?ng đaf, co?n như thế na?y em sợ cha? đi đến đâu đâu ma? nếu có cưới được cuối năm nay chắc lúc vê? cufng cha? ra sao ca? vi? ca? nha? bác có thích đâu
  10. PUMANEW

    PUMANEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ui gioi ui! Bác chủ topic này ở nhà miềng tiếng nói còn không có trọng lượng thì đến nhà bố mẹ vự tương lai ăn nói lại được làm seo đây.
    ( bảo với bạn gái bác mua can xăng 20lít đem đến nhà và nói:Bà gìa bà hỡi bà ơi. có con không gả thì tôi đốt nhà thì bà già bác sẽ đồng ý cho cưới ngay thôi)

Chia sẻ trang này