1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ônng bà già bạn gái bắt cưới làm sao bây giờ các bác ơi ?cứu em với !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kdrongviet, 12/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Buồn ha. Mà yêu nhau đã 4 năm rồi, con gái mà, nên chuyện gia đình gái bắt cưới là đúng rùi còn gì.
    Mình thấy quan trọng là tiếng nói trong gia đình của bạn í. Ngày xưa khi ox mình nói với mẹ ox là sẽ cưới mình vào cuối năm 2005, Lúc đó ox vừa tốt nghiệp cao học thui, mẹ ox cũng khuyên là 1,2 năm nữa hãy cưới khi đó sự nghiệp hai đứa căn bản hơn và quan trọng là có tiền hơn. Nhưng ox vẫn một mực đòi cưới (cái này fần lớn do mình push đây ), ox làm nũng dỗi với mẹ ox nữa. Mẹ ox cũng fải chìu bọn mình thui à. Bọn mình chỉ có 2 tuần về trước ngày cưới mà thui.
    Mình nghĩ có tiền thì làm kiểu có tiền, ít tiền thì cưới kiểu ít tiền. Là con gái, khi yêu nhau đã một thời gian, mình hiểu tâm lí của gia đình gái là mún con họ được yên bề gia thất càng sớm càng tốt. Để lâu lở xảy ra chuyện gì tan vỡ, thiệt thòi cũng là con gái của người ta mà thui
  2. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì yêu nhau lâu như thế rồi thì cũng nên cưới đi, càng tính toán thì lại càng ko đâu vào đâu, nếu có nhiều tiền thì cưới theo kiểu nhiều tiền còn nếu không thì mình cưới theo kiểu ít tiền, miễn sao là hai người yêu nhau và cùng nhau cố gắng là ổn mà
  3. kdrongviet

    kdrongviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Thời gian qua em bận việc quá, bây giờ mới có thời gian quay lại diễn đàn, các bác nhiệt tình quá, những lời góp ý của các bác em xin tiếp thu . Em cũng đã làm mọi cách như các nói và hôm nọ đã thu xếp cho bố mẹ em và bố mẹ bạn gái em gặp nhau nói chuyện người lớn, ý của bố mẹ em là năm sau ăn hỏi đầu năm 2009 cưới, còn ý các cụ bên bạn gái em thì đòi cưới năm nay, sau 2 tiếng bàn bạc thì bố mẹ bạn gái em chốt một câu là để về quê hỏi ý kiến họ hàng xem thế nào . Đến hôm nay vẫn chưa thấy hồi âm không rõ thế nào nữa .
    Về em thì ngày đi làm tối đi học thêm cái bằng 2 .
    Về bạn gái em thì công ăn việc làm vẫn chưa đâu vào đâu, làm tạm bơ lương tháng 700 k , em bảo chịu khó học thêm tại chức thì bạn gái em bảo bố mẹ cô ấy bắt phải cưới xong thì muốn học gì cả học .
    Vấn đề nan giải của em và gia đình là vì cô ấy và em vẫn chưa ổn định, cưới về các cụ nhà em phải nuôi cả 2 đứa thì chết .
    Vậy nên em muốn 1 vài năm nữa ổn định rồi mới tính đến chuyện cưới xin .
    Nói chung nhiều lúc cũng nản nhưng đành phải cố thôi biết làm sao được .
    Cảm ơn các bác đã nhiệt tình cho ý kiến .
  4. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Cũng hơi vất vả một chút, nhưng mà yêu từng ấy năm rồi, các bác cũng lo, cứ cưới đi đâu sẽ vào đó
  5. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng xin chúc 2 bạn sớm ổn định, và 2 gia đình thông gia vui vẻ nhé.

    P.S: Tớ quý những bạn lên diễn đàn như bạn này, thái độ rất dễ thương.

Chia sẻ trang này