1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ồO-ốĂOộ>oộO" - Bỏ??c Hành Tỏ?Ăp LỏằƠc

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi home_nguoikechuyen, 15/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    ồO-ốĂOộ>oộO" - Bỏc Hành TỏĂp LỏằƠc

    Thư gửi Vinhaihong

    Bạn hiền ơi bạn hiền!
    Thế là chỉ còn hơn 1 tuần nữa, bạn hiền bay sang Bắc Kinh rồi.Trên cái TTVNOL này, cứ quen 5 người bạn thì cũng có đến 2 người đang học hay làm việc bên nước ngoài. Mỗi tháng có mấy cuộc gặp gỡ vài người bạn bên nước ngoài về hay chia tay cũng là chuyện thường tình.Nhưng giờ đây, sao cứ nghĩ đến sắp phải xa bạn hiền, mình lại có cảm giác thật buồn. Phải chăng bạn hiền là người duy nhất cùng lứa theo đúng nghĩa là bạn của mình trên cái TTVNOL này?

    Bạn hiền à!
    Người ta thường nói : "Mạng là ảo, tất cả những gì diễn ra cũng chỉ là ảo mà thôi!". Nhưng từ lâu lắm rồi, từ khi tham gia TTVNOL và nhất là tham gia Chinese Club mình đã không nghĩ như vậy. Mình đã có thêm nhiều kiến thức và nhờ mạng mình có thêm động lực để tìm tòi, học hỏi.Hơn thế nữa, mình có thêm những người bạn. Nhưng người bạn đã mở ra cho mình cả một chân trời mới. Trên cái TTVNOL này, mình tham gia rất nhiều box, đúng là như vậy! Nhưng thật là buồn cười, cái box mà mình có cảm giác thân thiết nhất, gần gũi nhất lại là cái box mà những tri thức liên quan đến nó mình lại biết kém nhất. Đó là Chinese Club. Ở đó, mình đã quen những người thật tuyệt vời: Rosered, alex_fsvn, Lyss, changfeng, aqcharles, Vinhattieu, witch141v.... và tất nhiên không thể thiếu bạn hiền!

    Bạn hiền à!
    Nhớ hồi bạn hiền mới sang box Tiếng Việt viết bài và mình cũng lọ mọ và CC. Đọc những bài viết của bạn hiền, mình cứ nghĩ bạn hiền chắc hơn tuổi mình nhiều lắm ( và sau này khi gặp bạn hiền, thật buồn cười bạn hiền lại nghĩ ngược lại). Rồi có lần bên TFG chúc mừng các tân sinh viên, mình mới biết bạn hiền... bằng tuổi mình .Mình đã rất vui vì tìm thấy một người cùng lứa, có vẻ có nhiều điểm, sở thích giống mình trên cái TTVNOL này. Ngày đại hội TTVNOL lần 2, mình và bạn hiền gặp nhau, bạn hiền sửng sốt, ngạc nhiên: " Trời, đây là @home_nguoikechuyen sao, không thể tin được!". Mình thì nhoẻn miệng cười. Thế là mình và bạn hiền biết nhau!

    Gần bạn hiền, mình biết về bạn nhiều hơn và cảm phục bạn nhiều hơn. Mình đã rất hãnh diện vì quen bạn. Trong câu chuyện với những người bạn học Ngoại ngữ Quốc gia, mình hay hỏi về bạn. Và hầu như ai cũng biết bạn và khen bạn. Mình hãnh diện ghê! Và càng ngày, bạn hiền lại càng khẳng định được mình nhiều hơn. So với bạn hiền mình qúa kém cỏi!

    Những ngày cùng bạn hiền và anh Rosered, bác changfeng, chị alex_fsvn, bác Loaken.. uống rượu rồi cà kê cái chuyện đời, cái chuyện văn chương thật là vui.Rồi cả chuyện người yêu nữa. Những ngày này, bạn hiền sắp đi, nhưng hình như bạn hiền vẫn có nhiều trăn trở, nỗi lòng với người bạn gái cũ. Mình rất vui khi được chia sẻ, đồng cảm với bạn hiền. Còn kể về chuyện bạn gái mình, bạn hiền thường nói:" Nhưng mày gầy quá kia, giả sử người ta yêu mày, mày yêu người ta, giả sử mày lấy người ta. Nhưng mày gầy thế thì làm được cái X gì. Nghe lời tao ăn nhiều vào. .Kể đến chuyện này, lại nhớ lời chị alex_fsvn nói với mình khi mình than mẹ bạn gái chê mình gầy: " Thì em nói với bà ấy, quan trọng là cái trí óc, khi nào bác cho cháu cưới con gái bác, ắt lúc đó cháu béo". .

    Thứ 5 này, bạn hiền tổ chức rượu chia tay với mọi người, không biết mình có kịp ra Hà Nội không? Bạn hiền ơi, tao rất nhớ mày.Mày đi, tao sẽ nhớ mày nhiều lắm! Sẽ rất nhiều người nhớ mày đó.

    Chúc mày lên đường Thượng lộ bình an nhé. Nhớ Vô Thường Quán, nhớ mọi người!
  2. Nam_Anh_BJ

    Nam_Anh_BJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng Vinhaihong nhé,thế là sắp tới BK rồi.Trường của mình cách trường bạn chừng hai cây,có duyên biết đâu gặp ở trên đường.
  3. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Tớ học cùng trường với VAH này nhưng mà chỉ được tiếng cùng trường thôi chứ chỗ tớ học chắc cách chỗ ấy học xa lắc! Hy vọng sẽ gặp mặt! Chào mừng ấy đến Bắc Kinh!
  4. Lyss

    Lyss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ....
    Chị về thì Vinhaihong đi.... Đúng là không có duyên!
    Aniwei, chúc em thu hoạch được nhiều và về nhà chị em mình sát cánh chiến đấu nhé.
  5. nguoi_dia_cau

    nguoi_dia_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ộ?ổ..ọ
    ổ^'ọáỗắZốă?ộ?ổ..ọ
    ộ>Âộfãỗ.TồưƯồêồ~ốô
    ỗ.ốT.ồÔsổ"ồÔsố
    Tỏằ'ng cỏằ' nhÂn
    NgÊ bỏƠt mỏằạ ngôn tỏằ'ng cỏằ' nhÂn
    Ly hặặĂng lặu hỏằc chỏằ? 'ặĂn thÂn
    Dỏằ
  6. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Tèn tén ten...quý khách chú ý! Chuyến bay số hiệu VN900 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam khởi hành từ Hà nội đi thủ đô Bắc Kinh, máy bay của chúng ta vừa hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, bây giờ là 14h30 giờ Bắc kinh, nhiệt độ bên ngoài khoảng 35 độ C... Thay mặt cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam, cơ trưởng Nguyễn Văn X, tiếp viên trưởng Nguyễn Thị Y cùng toàn bộ phi hành đoàn xin chúc quý khách VAH đến BK an toàn, và hi vọng sẽ gặp lại quý khách VAH ở lần sau! Tèn tén ten.....
  7. kiem_hiep

    kiem_hiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Xí ....cái cụ Hom ...này , gì mà cứ bạn hiền ...lại xuống ruộng : bạn hiền , bạn hiền , nghe nẫu cả cỗ nội tâm !
    Thôi lên đường , gạt cái tình tính tang lại cho nhẹ !
    Xí .... mà cả hai cùng đi , thế mới đểu ...xí............!
  8. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
  9. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    To Home: Ối trời ơi bạn hiền Home ới, mày viết như "văn tế" thế hử he he, đọc cái khẩu khí này của mày có nghĩa là mày không lên được Hà Nội để chia chân tau phỏng? Mày cứ liệu hồn, he he, rùi, cảm ơn mày đã chào tau. Ở nhà nhớ ăn nhiều cho béo nhá! Chúc mày béo, khoẻ, trẻ! he he tình iu tình báo liệu mà giữ cho tốt!
    To Nam Anh BJ : Ấy bên trường Nhân Dân à, thế nào cũng có buổi tớ sang bên đó chơi mong rằng có thể gặp. Chúc vui!
    To Ricarica: E hèm, bên Bắc Đại nghe đồn là có 8 người VIệt, tính cả vinhaihong tôi nữa là 9, vậy không biết phương danh của Ricarica là gì nhỉ, học khoa nào vậy! Có thể nói chăng ?hì hì.
    To chị Lyss: hic hic, đúng thật là vô duyên rồi, mà sao lại "sát cánh chiến đấu" hu hu, chị cũng nghĩ là em sẽ về trường sao? "Qián lù" còn "máng máng " lắm, chưa thể nói trước điều gì, hì hì, em chỉ biết phải cố hết mình đạt cho kì được cái sở nguyện của mình đã, trước hết thì chỉ biết học thật giỏi thôi. Cũng chẳng dám nói gì trước.
    (CHết fải đi roài, hôm khác vào viết tiếp, thông cảm nhé!)
  10. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Ngại quá,mấy lần định rủ VAH đi uống nước cơ mà bận quá .Đợt này về ít bạn bè lại bù lu bù loa thế là hết cả time,Chú thông cảm cho chị nhé Hihì.Cùng lắm sang bên đó khi nào rảnh chị sẽ đãi chú ăn Mc nhé.Dù sao trường chú với trường chị cũng không xa lắm mà .hiihiiii
    Chúc may mắn

Chia sẻ trang này