1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ồO-ốĂOộ>oộO" - Bỏ??c Hành Tỏ?Ăp LỏằƠc

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi home_nguoikechuyen, 15/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Hehe! Trần Tam Uyển đệ lại có cái cảm hứng của Nguyễn Du ở Bắc Hành tạp lục, thật quý lắm thay.
    Trần đệ chắc đã ổn định chuyện giấy tờ nhập học rồi đúng không? Cố gắng nhé. Hôm qua nghe Alex nhắc đến VAH cứ như thể là nhất khứ bất phục phản, ngu huynh vừa buồn cười vừa buồn khóc. Hehe.
    Khi nào an cư lạc nghiệp ở bển thì ráng online nhé.
    Nam Long
  2. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Chuyến bằng trình vạn lý này của Tam Uyển có quá nhiều thức để kể( Toàn những tuyệt chiêu cả) . Tiếc rằng Tam Uyển ít có thời gian thượng võng để ghi lại. Hy vọng thân bằng thông cảm cho em nó. Chiều nay Tam Uyển đã vào KTX !
  3. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Mãi hôm nay em mới lên mạng được. Nhưng cũng không được lâu. Em đã ổn định, từ thứ 2 bắt đầu học. Mọi việc đều ok cả.
    To Nam Long: Đa thời, nhân cô độc nhi tư gia, lệ thế tự nhiên nhi há dã. Bất giác, niệm nhân huynh.....nhiên hậu trường thán:" Tri ngã tâm giả, minh ngã chí giả, duy hữu Nam Long huynh nhi dĩ. Kỳ tha, bất đồng đạo giả, nan dĩ đạo dã....".
    Có rất nhiều chuyện để nói, nhưng tạm thời đệ chưa có điều kiện.
    Tối qua xem đoàn nghệ thuật quốc gia Việt Nam biểu diễn, tuy không hay nhưng tự dưng thấy nhớ nhà, nhớ mẹ!...
    Nhớ cả người không đáng nhớ!
    Có thơ rằng:
    Cố quốc thần du khởi mộng tình
    Vụ yên mang diểu, dạ thê thanh
    Nhược bằng Ô Thước khiên Ngưu Chức
    Đãn khủng tương phùng, vọng bất minh.
    (Lấy ý từ câu thơ bác Ánh dạy: Mộng trung tình ái tổng thị không--Tình trong giấc mộng muôn vàn cũng không, nên đặt tên là "Mộng trung tình".)
    2005.09.01 Đêm nhớ nhà.
    Được vinhaihong sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 06/09/2005
  4. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Chuyến Bắc hành gần chục năm của Trần đệ bắt đầu thế này đây .
    [​IMG]
    Giang Thượng Tài Nhân !

  5. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ tặng Cụ Chu : [​IMG]
  6. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Ngay đêm đầu tiên đến BK, Trần đệ đã được làm quen với cái bút mút. Và chữ đầu tiên có lẽ là chữ Long? ( Thể Nhan??)
    Được vinhaihong sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 03/11/2005
  7. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    He he có lẽ vẫn chưa quen với cái bút to đùng nên Trần Đệ vẫn cầm theo đúng kiểu bút lông. Chữ thư hai Chính Dương Môn ( vẫn là Nhan thể?? - Chẳng trách tay này cứ nhắc tên Rồ Sề )
    Chu lão hướng dẫn Trần đệ cầm bút , cái tiện lợi của việc viết trên vỉ hè này là rẻ tiện và thật tiêu dao ! chữ Chính Dương Môn đã nhanh chóng khô mất !Đây chính là món BK đãi Trần đệ đầu tiên !!
    Được vinhaihong sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 03/11/2005
  8. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Chu lão với bài từ của Cố chủ tịch Mao. Bìa từ chia thượng hạ lưỡng tập cả vài chục câu, Trần đệ ngoay ngoáy đã thuộc được bốn câu và luôn miệng nhắc tới vụ thi thố với tay Rổ Sề và Tiểu Hạng.( Không biết Trần đệ sau 1 tuần còn nhớ được bốn câu này chăng?
    Được vinhaihong sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 03/11/2005
  9. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Giao Lưu
    Được vinhaihong sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 03/11/2005
  10. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Tam Uyển - ngày phải đủ. Đãi lẩu BK về cả đêm kêu đói ! Bát nước chấm thì còn nguyên và cứ kêu là . . nhạt !
    Được vinhaihong sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 08/10/2005

Chia sẻ trang này