1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ồO-ốĂOộ>oộO" - Bỏ??c Hành Tỏ?Ăp LỏằƠc

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi home_nguoikechuyen, 15/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Chuyến này chắc còn phải ngu vài vụ về vật chất nữa. Ặc ặc, thế mới biết cái câu " Hoạ vô đơn chí", còn phúc thì chờ mãi mà chẳng thấy đâu. Còn nhiều vụ ngu lắm chưa kể lên trên đây. Hic hic
  2. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    150CNY(300K) và 3 ổ khoá ! Chịu khó đi bộ cho khoẻ chân vậy, VAH ! Tháng sau lấy học bổng thì nhá con cà tàng 80 CNY thôi chớ thêm 7 ổ khoá cho cái 150 CNY cũng đi à !
  3. Ruffian

    Ruffian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    ồ>ổưÔổơĂồO-ốĂOộ?ộ?ổOôổS~ồỗ,ồắOố?.ồ?Yộ''ỗYÊùẳộĂ~ồ>ồSồ?ồSêồS>ùẳOổáọáỗồfùẳOồÔĐồ.ồđồo-ùẳ
  4. Nam_Anh_BJ

    Nam_Anh_BJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết về ngày đầu nhập học của Vinhaihong mà nhớ gần 3 năm trước mình cũng lếch thếch tới trường Bắc Đại như thế.Mình ko có đi xa như bạn chỉ đi từ Ngũ đạo khẩu thôi,chặng đi rất là thuận lợi ngồi xe buýt tới thẳng cổng đông.Nhưng ôi thôi,phải mất mấy tiếng đồng hồ lếch thếch hỏi han,đi rã rời chân mới tìm được cái văn phòng lưu học sinh,hic mà cái Bắc Đại trông cứ cổ kính vắng vẻ thế nào ấy,càng đi càng thấy ớn,chỗ nào cũng giống chỗ nào đi mãi mà cứ thấy như mình đi về cho cũ.Sau mấy tiếng lang thang lúc đi về do tiếc tiền taxi mà lại ngại đi buýt nên quyết định đi bộ về,lúc ấy cứ nghĩ ko có xa lắm,đi đường lại còn làm từ thiện cho ông ăn xin 1RMB nữa chứ,nhưng mà khổ nỗi lòng tốt chả được trời phù hộ cái ví tiền trong túi sau đó 1 lúc đã ko cánh mà bay,đem theo toàn bộ gia sản còn lại trong những ngày nghèo đói trước khi về VN.Đó là học kì đầu tiên ở BK cũng là lần đầu tiên trong đời biết thế nào là đói(mà là đói tập thể luôn).Ngày xưa mình cũng hay đi từ Ngũ Đạo Khẩu lắm chỗ trường Bắc Ngữ ý.Mình căn giờ từ lúc bước ra khỏi cửa,đi xuống tầng 1,lấy xe đạp,phóng tới cổng đông và vào giảng đường ở ngay gần cổng là 20p.
    Hhehhe cảm xúc hơi nhiều,Vinhaihong đã đi học chưa,bt thì sv năm 1 phải tới đầu tháng 10 mới học nhỉ nhưng năm nay ko thấy sv trường mình tập quân sự nên đầu tháng 9 đã thấy đi học rồi chắc bên bạn cũng thế.Sắp Trung Thu rồi có nhớ nhà ko?
  5. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hehhhee! Thằng bạn tớ cũng ở Bắc đại sao nó bảo là dùng mạng free cơ mà, nó cũng ở KTX mà!!!
    Còn xe đạp hả nói chung ở BK mà chưa mất xe đạp chưa phải SV, kỉ lục nhanh nhất của tớ là 20 phút sau khi mua, đã mua đến cái xe đạp thứ 5, có rất nhiều kinh nghiệm như sau khi mua xe mới về xịt sơn đen or đỏ loang lổ lên cho xe cũ đi, mua xe màu tối...nhưng lần mất xe acay nhất là 1 lần rẽ vào mua cái bút -----> khoá 1 khoá (xe có 2 khoá) -----> mất chiếc khoá còn lại -----> lên lớp học -----> tan học -----> phát hiện xe đã mất
    Chiếc xe tới, chú vinhaihong sắm 2 cái khoá to to vào, 1 khoá để khoá bánh xe, 1 khoá để khoá thân xe vào 1 vật cố định như cây,cột đèn...
  6. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng vào nhìn lại cảnh viết với ông già mà nhớ tay Rổ sề thế không biết. Hic, nhớ ngày nào đối tửu đương ca, nhân sinh kỉ hà.....
    Được vinhaihong sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 03/11/2005
  7. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Mới hay:
    Độc tại dị hương vi dị khách,
    Mỗi phùng "thu nguyệt" bội tư thân.
    "Đương kim" huynh đệ đăng cao xứ,
    Biến sáp thù du thiểu nhất nhân.
    Nay Trần đệ tuy thân tại đất khách nhưng xung quanh cũng còn nhiều anh em khác. Xiangshou shenghuo dianr ba !!!!!! Ngu huynh mong có ngày gặp gỡ tại Yên Kinh.
  8. Nam_Anh_BJ

    Nam_Anh_BJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    hehheh xe thì chưa mất nhưng mà mất chìa khoá rồi,cũng lười vác đi phá khoá,nên hồi chuyển trường vẫn bỏ lại trường cũ cũng hơn 2 năm rùi,chắc thành phế thải mất rùi.
    Chắc mới sang nên trung thu nhớ nhà chứ ở đây ăn đến cái trung thu thứ 4 như mình thì vinhaihong chắc cũng thấy wu suo wei thôi.Jia you!!!
    Được aqcharles sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 16/09/2005
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mời chú tam uyển tối chủ nhật này đến chỗ anh coi anh em Dĩ trà Múa Lân vui trung thu ...Kế hoạch không những múa ở Voo thường cốc mà còn đi dọc Hoàng Hoa Thám .... hê hê
    Tặng cái ảnh : [​IMG]
    Ân xuyên lãng tử ...
    [​IMG]
  10. Lyss

    Lyss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Ối, cho em đi với.......được không anh Loa?

Chia sẻ trang này