1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ồO-ốĂOộ>oộO" - Bỏ??c Hành Tỏ?Ăp LỏằƠc

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi home_nguoikechuyen, 15/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Trung thu lữ tứ.
    Mộ vân phiêu tận bích ngân hà
    Thiên lý quan san tự khiếu ca
    Hà xứ thu phong tiêu sắt sắt
    Dạ lai nguyệt lãnh khách sầu đa!
    中<-.?
    s'~尽碧"河
    f?O.山?.O
    ."<Z萧'Y'Y
    o来o^?客"s
    3h55 ngày 20 tháng 9 năm 2005
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chú Tam Uyển này ...
    Tôi , Nam Long , Trường Phong và bác " chủ nhà " uống rượu đón Trung Thu , ngắm ánh sáng lung linh của đèn cầy , giữa 1 trận bão , trong căn gác nhỏ , ở vùng ven Hà thành , ôi, mà lòng bỗng cảm thấy nhớ chú , nhwó cái hôm chú khện khạn đi mua đồ ăn cũng ở chỗ này ...nhớ anh em đang dưới đền Trần ... ANh có chụp đc mấy bức hình thật đẹp mà định pót lên nhưng sự cố kĩ thuật ....
    Thế là lại một Trung thu không trăng ... chú Sư Tử nằm bẹp 1 góc thư hiên , cái đuôi vẩy tít trên đầu , che mắt , lim dim ngủ ...
  3. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
  4. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua ngồi một mình trong phòng vắng. Bạn bè đi chơi hết cả, trơ lại cái mặt mình ngồi ngóng ra ngoài cửa sổ để rồi lại suy nghĩ vu vơ...Bạn bè đôi đôi lứa lưa chúng nó có bầu có bạn, có bát cơm sôi có nồi cơm nếp có sệp bánh trưng có lưng hũ rượu, còn mình thì sao chẳng bạn chẳng bè mất xe ngồi ở nhà ru rú, những tưởng thấy trăng cho khuây cho khoả, buồn thay mây đen phong toả chẳng thấy trăng đâu. 11h30 hội Việt Nam trường Bắc Đại mới họp mặt, mình cũng vì vậy mà vui hơn lên nhiều. 1h15 mọi người giải tán. Chỉ còn 2 anh em, buồn, cô đơn, mất ngủ, vậy là rủ nhau đi uống bia và nhâm nhi "yáng ròu chuanr" mãi đến 3h mới về. Nhưng đã quá bữa mình cũng chẳng ngủ được. Lên mạng viết 1 bài thơ cho buồn ngủ. Rồi 4h, 5h cũng chẳng ngủ được. 5h15 chợp mắt được một lúc nhưng giấc ngủ chẳng ngon. Nhưng dẫu sao, mình cũng đã quen với cái buồn này rồi. Chẳng sao cả. Nam nhi còn có cái chí để mà chiến đấu. Nhằm nhò gì mấy cái buồn vớ vẩn này. Vậy ngày mai thôi, mình sẽ lại cố gắng, cố gắng đến cái lý tưởng mình đã mong thực hiện từ lâu. Cố lên!
  5. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
  6. Iron_Man

    Iron_Man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đức mới sang chưa được 1 tháng mà đã mất xe là sao? Bị mất trộm à? Chết thật! Thế AQ huynh đi đâu mà hôm qua không rủ đi uống rượu? Mà Bắc Đại hôm qua họp mặt muộn thế cơ à? Chả bù cho Bắc Ngữ, chưa đến 10h đã tan hội. Giá mà có số điện thoại của Đức thì thế nào cũng thỉnh sang đây uống rượu chơi, tiếc thật! Anh em mình đã gặp nhau ở ĐSQ TQ hôm đi xin visa, còn có lời hẹn rượu, nhớ không?
  7. Iron_Man

    Iron_Man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 buổi tối miệt mài nhưng đầy hứng khởi, sau 2 ngày mạng lỗi không thể vào được, hôm nay lên mới biết mình đã làm 1 việc thừa, kể cũng thấy mất hứng!
    Nhưng nghĩ lại thì việc mình đã làm lại là hành vi vi phạm luật pháp Quốc tế, haha, vi phạm công ước Berne về tác quyền. May mà chưa bị kiện!
  8. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi bác. Thôi, hôm nào vác rượu đến "péi zùi " vậy.anh em cụng ly cáihihì, em biết bác vất vả nhiều rồi, hì hì, nhưng dịch tiếng Việt đọc cứ thế nào ý, hí hí. Bỏ qua cho em nhé. Em xin lỗi lần nữa
  9. Iron_Man

    Iron_Man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chỉ nói vui vậy thôi, không có ý gì đâu. Vĩnh đệ xin lỗi như thế anh thấy ngại quá đi mất, còn vụ thì nhất định rồi, sẽ có dịp mà, rất hân hạnh.
    Nhân tiện xin trân trọng thông báo:
    Vào hồi 08h sáng thứ 7 tuần này, tức ngày 01-10-2005 sẽ diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá LSH Việt Nam tại Bắc Kinh.
    Địa điểm: Sân vận động trường ĐH Địa chất
    Trận khai mạc: Liên quân vs Bắc ngữ
    Đơn vị tổ chức: Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc
    Nhà tài trợ: Đại sứ quán 100 USD
    Nguồn kinh phí chính: các cầu thủ tự quyên góp
    Hình thức thi đấu: 8 đội chia làm 2 bảng đấu vòng tròn tính điểm. Mỗi bảng lấy 2 đội vào bán kết.
    Mật độ thi đấu: mỗi ngày 1 trận
    Cơ cấu giải thưởng:
    Quán quân: 1500 RMB
    Á quân: 800 RMB
    Giải ba: 500 RMB
    5 giải khuyến khích: mỗi giải 200 RMB
    (dành cho cả 5 đội còn lại, cứ tham gia là có ngay 200 RMB)
    Trân trọng kính mời các cơ quan đoàn thể, thân bằng cố hữu, họ hàng gần xa, bà con khối phố đến chia vui. Sự hiện diện của anh/chị là niềm vinh dự của gia đình chúng tôi! Trong lúc thi đấu bối rối, có gì sơ suất xin được lượng thứ!
  10. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    vah mà không nói chắc cũng chẳng bg mình vào đây mà xem ,Hix biết sớm cũng vào đây buôn với mọi người cho vui.Cứ tưởng ở đây chỉ nói chuyện hán nôm mình chả hiểu nên chẳng bao giờ vào

Chia sẻ trang này