1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

-oOo- TIỂU SỬ CÁC BAN NHẠC ROCK VIỆT NAM -oOo-

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Gengargo, 28/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gengargo

    Gengargo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    -oOo- TIỂU SỬ CÁC BAN NHẠC ROCK VIỆT NAM -oOo-

    Chào các bạn,

    Tôi thấy Forum Lịch sử nhạc Rock & Jazz thế giới của bạn Lissette được nhiều người đọc thật là điều đáng mừng vì đông đảo Rockfan đều quan tâm đến kiến thức âm nhạc.

    Nhưng từ trước tới nay tôi chưa thấy ở đâu đề cập đến thông tin và lịch sử nhạc Rock Việt Nam. Có lẽ điều đó khiến những người mới nghe nhạc Rock có những cái nhìn không khách quan, thiếu sót về nhạc Rock Việt Nam.

    Với kiến thức hạn hẹp của mình tôi không thể biên soạn toàn bộ việc này mà chỉ tập hợp những điều tôi biết và hy vọng những ai quan tâm và am hiểu Rock Việt Nam đóng góp những hiểu biết của bạn cho mọi người.

    Khi đã đầy đủ chúng ta sẽ xây đựng một bài viết thật đầy đủ, trung thực về những chặng đường nhạc Rock Việt Nam từ những Liên hoan Pop Rock năm 1991(HCM) cho đến Liên Hoan ban nhạc và bạn trẻ 2002 (HCM). Từ những Atomega - ban nhạc Rock VN đầu tiên chơi sáng tác, Davang, Steel Owl, The Light, Đại Bàng Trắng, Desire, Fulastray, Rock Alpha, Đen Trắng ..v..v..... cho đến Little Wings, Green House, Gạt tàn đầy, The Wall, Đông đô, Small Fire, Wishband, Metronome, U2B Animal, Kết cấu thép, Hero in Danger, Friction ..v..v.... Từ Album Rock đầu tiên: Đất mẹ - Atomega (1996) cho đến Tâm hồn của đá - The Wall (2002).

    Mọi ý kiến đóng góp, sửa chữa, phê bình luôn được hoan nghênh sẽ làm cho thông tin ngày một trung thực và đầy đủ hơn.

    Chúng ta hãy cùng nhau đóng góp để vẽ lên bức tranh toàn cảnh thật đầy đủ và trung thực về Lịch Sử ROCK Việt NAM .

    ---------------------------------------------------------------------------
    Sau đây là những bài viết tôi tổng hợp từ các trang:
    www.ttvnonline.net, www.davang.com, www.rockfanclub.org, http://www25.brinkster.com/rfcforum/, http://veno.andi-net.com/excite/default.asp........

    Mong được các bạn ủng hộ.
    Cám ơn.


    Gengar


    Được sửa chữa bởi - gengargo vào 27/03/2002 14:58
  2. Gengargo

    Gengargo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    From: www.davang.com
    Tác giả: nEcRoPoLiS
    Email:
    -------------------------------------------------------------------------------
    ROCK Viet Nam bây giờ và Rock Sài gòn nói riêng đã bị new metal hóa rất nhiều .. một tổ chức kh1 uy tín ở sài gòn là RFC phần lớn chỉ chơi Alternative ( vì do Little Wings đứng đầu - band này chơi alternative 100 % )
    Còn lại các band nhạc khác chơi khôn ấn tượng lắm do không đủ điều kiện về âm thanh và trình độ chơi metal ... một khía cạnh không nhỏ nữa là ROCK khó được chấp nhận ở việtnam do định kiến văn hóa và do quản lý của {e***ed due to bad words}.
    ROCK không thể là rock nếu không có không khí tưng bừng và hoi crazy, psycho ... Nhưng nếu như vậy thì không có đất sống ở việt nam ( Rock fan club ở Hà nội là một ví dụ , họ được tổ chức rất tốt nhưng cũng không thọ được vì nguyên nhân khách quan cũng nhiều mà chủ quan cũng không ít ...)
    Một vài band nhạc chơi metal còn xót lại của sài gòn bây giờ là : Da Vàng , U2B Animal, Ket cau thep, Hero in danger ...
    nhưng cũng èo uột không còn được nhuệ khí như thời của Atomega
    Môt vài quán cafe ROCK còn sống được dành làm chỗ cho dân ROCK đến chơi bây giờ là ( Trúc Mai - saigon , Metal - cư xa' bắc hải sài gòn , Stylis - Hà nội , November - Hà Nội ..)
    ROCK chỉ còn được vậy thôi sao ?
    Nếu bạn nào đó thực sự ROCK thì thôi xin ở nhà một mình mà tự nghe ROCK ( in the darkness room )lúc đó các bạn sẽ nghe thấy rock sâu lắng và hiểu một bài ROCK nhiều hơn là ra quán Cafe
    một vài lời gửi đến các bạn cùng nghe rock và nhất là những ai thích metal
    The Death bless all
    ***********************************************************************************
    From: www.davang.com
    Tác giả: saigonmetal
    Email:
    -------------------------------------------------------------------------------
    Kính gởi ông nEcRoPoLiS.
    Trước hết tôi xin cám ơn nEcRoPoLiS rất nhiều vì những nhiệt tình của ông bạn dành cho Rock Việt Nam, tôi rất đồng ý với ông bạn ở các điểm sau:
    1.Nghe Rock 1 mình (không nhất thiết phải ở nhà mà có thể ở bất cứ đâu: ở bãi biển, trên máy bay, xe tốc hành, trong Cty v..v miễn là chỉ có 1 mình) thì đều cảm nhận sâu hơn ngoài chỗ công cộng. Tuy nhiên khi cùng nhau nhau nghe ở chỗ công cộng (thí dụ như quán cafe v..v) thì cũng có cái hay là có thể trao đổi nhiều thông tin với nhau và biết thêm những cảm xúc khác nhau của mổi người đối với cùng 1 bài nhạc.
    2.Rock khó được chấp nhận ở VN nói riêng và Châu Á nói chung vì rất nhiều lý do mà có lẽ cần phải mở 1 forum riêng để thảo luận về vấn đề này.(trong đó có cả các điều kiện về âm thanh và trình độ v..v)
    Sau đây là những điểm mà tôi không đồng ý với ông nEcRoPoLiS:
    1.RFC không phải là 1 tổ chức có uy tín nhất ở Sài Gòn, nó không thể đại diện cho toàn bộ Rockers và Metallians của Sài Gòn và Việt Nam được, do đó không thể lấy các thể loại mà các ban nhạc trong RFC hay chơi mà nói đó là ROCK Viet Nam bây giờ và Rock Sài gòn nói riêng...thực tế là các ban nhạc Rock Việt Nam và tại Sài Gòn đều có những style khác nhau như Da Vàng, Atomega, Wishband, Metronome, The Wall, Đại bàng trắng, The Lights, Gạt tàn đầy v..v và gần đây nhất là trong liên hoan ban nhạc ban nhạc và bạn trẻ lần 2 có các ban Ngôi Nhà Xanh, Không Gian đều không chỉ chơi Alternative mhư ông nói về "ROCK Viet Nam bây giờ và Rock Sài gòn nói riêng đã bị...???"
    2.Ông nói về "...nhuệ khí như thời của Atomega??" xin thưa là tôi cũng rất thích Atomega nhưng quả thực là tính từ sau năm 1975 cho đến nay chưa có thời kỳ nào mà rực rỡ vàng son cho nhạc Rock bằng thời kỳ liên hoan Pop Rock năm 1991 tại nhà văn hóa Thanh Niên. Không biết là lúc đó ông đang ở đâu?? chứ nếu ông được như tôi chứng kiến cảnh 5000 đến 6000 ngàn người cùng la hét sôi động, đốt áo, ném mũ, căng băng rôn, làm gẫy hàng trăm chiếc ghế tại sân 4A NVHTN để cùng hòa theo âm nhạc của Da Vàng (còn tồn tại), Những Ngôi Sao (đã tan rã), Hạc Kim (tiền thân của Wishband), Đen Trắng (đã rã nhóm), Rock Alpha (đã tan rã), Ba Con Mèo (bây giờ chuyển qua chơi nhạc thị trường)v..v mà ảnh hưởng của nó (Festival Pop Rock NVHTN) còn kéo dài đến mấy năm sau qua các liên hoan nhạc trẻ Đầm Sen, Festival Pop Rock Đồi Hoa Vàng v..v thì chắc chắn ông sẽ không phát biểu sai lầm như vậy đâu.
    Vài hàng bày tỏ cảm nghĩ thô thiển của tôi, mong sao chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đam mê và ủng hộ nền nhạc Rock non trẻ của Việt Nam dù cho có bất đồng về quan điểm
    Death...is just the beginning
    Gengar
  3. Gengargo

    Gengargo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    From: www.davang.com
    Tác giả: saigonmetal
    Email:
    -------------------------------------------------------------------------------
    STEEL OWL
    Steel Owl được thành lập năm 1995 với 5 thành viên trong đó có Huy (Drums) và Linh (Keyboards) đã từng chơi nhạc chung với Nguyễn Ðạt (khi đó chưa thành lập ban nhạc Da Vàng) cho đến khi cả 2 đi định cư tại California vào khoảng thời gian trước năm 1990 (Huy đi trước, sau đó đến Linh).
    Theo lời của Huy kể lại cho tôi thì lúc đó Huy và 1 số đông anh em khác cùng mê nhạc Rock thường hay tụ tập tại 1 căn biệt thự ở Cali (không phải là Hotel California đâu!!!), ở đó mọi người thường hay nghe nhạc và jam (chơi nhạc ngẫu hứng) với nhau, 1 thời gian sau, nghe theo sự gợi ý của mọi người, 5 người trong nhóm quyết định ghi âm lại những gì họ đã sáng tạo ra, ban đầu họ chỉ hát và sáng tác bằng tiếng Mỹ, sau đó Huy đề nghị phải hát và sáng tác bằng tiếng Việt nữa, cùng với việc cover lại 3 bài hát nổi tiếng của NS Nguyễn Trung Cang (1 trong những người tiên phong sáng tác nhạc Rock bằng tiếng Việt) kết quả là sự ra đời của album "Hãy nhìn xuống chân", nó đã được thu âm trong garage của căn nhà nói trên, sau đó hoàn tất phần Mix và in ra Master bởi bàn tay phù thủy của các chuyên viên âm thanh người Mỹ, sau đó Steel Owl có đi trình diễn tại 1 số nơi và nhận được sự ủng hộ rất đông đảo của các bạn trẻ tại California, tuy nhiên, do 1 số yếu tố khác nhau, Steel Owl đã tan rã , và tất cả chúng ta chỉ có duy nhất 1 album "Hãy nhìn xuống chân" của Steel Owl mà thôi.
    Theo 1 số nguồn tin đáng tin cậy, thì trong 1,2 năm tới, sẽ có 1 album kết hợp giữa Steel Owl và Da Vàng ra mắt các bạn, tôi doán là họ sẽ lấy tên là "Cú Vàng???" và tên album là "Hãy ngước mặt nhìn trời???" he..he..he đùa chút cho vui nha quý vị...
    Các bạn ở Sài Gòn muốn nghe Steel Owl thì hãy liên lạc với Nguyễn Ðạt (email có trong homepage này hoặc điện thoại số 00903664020) còn ở Hà Nội thì gặp Hiếu trong Rock fans club Hà Nội, chỉ có Cd copy thôi, còn muốn có original Cd thì liên lạc với anh Huy Steel Owl (địa chỉ tôi sẽ cho biết sau).
    Vài dòng thông tin với các bạn về ban nhạc Steel Owl, xin chào và chúc các bạn ngày càng có nhiều nhạc Rock để nghe hì..hì..hì..bye
    Saigonmetal kính...bàn phím...
    Gengar
  4. Gengargo

    Gengargo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    From: TTVNOLINE.NET/Rock Club
    Tác giả: Mrjackal
    Email:
    -------------------------------------------------------------------------------
    ĐÔNG ĐÔ
    Trước tiên là band Đông Đô, là một ban nhạc tôi biết nhiều tin tức nhất về họ:
    * Đông Đô, cái tên này suất phát từ đợt thi ban nhạc sinh viên toàn quốc 2001, trong ban có anh Long dân, guitar bass là cựu SV của trường Đông Đô, mượn tên của trường để đi thi, sau đó thấy cái tên có ý nghĩa nên quyết định lấy luôn làm tên band ( Ý nghĩa gì thì các bác chịu khó tìm hiểu nhé).
    * Các thành viên :
    Lộc : organ, trưởng nhóm, sáng tác chính
    Long : guitar bass
    Đôn : trống
    Minh : hát chính
    Việt Anh : guitar co
    Hợi : guitar lead
    * Thể loại : hardrock + ballad + rock'n'roll + Alternative ( có nghĩa là trộn lẫn vào với nhau)
    * Phong cách : chỉ chơi sáng tác của band
    * Các ca khúc đáng nhớ : Khi ta 20 ( đoạt giải ca khúc xuất sắc nhất liên hoan band nhạc sinh viên toàn quốc); Vững tin; Việt Nam; Giấc mơ thiên thần; Con chim ( thực ra là một bài về bảo vệ thiên nhiên và có tên khác nhưng lời lẽ chết chóc quá nên các fan cứ tưởng nhầm, và thường chỉ nhớ được mỗi câu : Giết hết, đốt hết, biển kia xương trắng ngập đầy...), Vùng ánh sáng; Lời ca bóng đêm...
    * Trụ sở chính : Số 1(25) Phùng Hưng
    he he, còn bác nào muốn biết thêm chi tiết ( ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, tình trạng hôn nhân...)thì e mail về địa chỉ Madman82vn@yahoo.com nhé
    Mỗi ngày một band, dần dần sẽ có hết. Ai biết gì hơn về các band thì tiếp tục đi...
    Gengar
  5. Gengargo

    Gengargo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    From: TTVNONLINE.NET/Rock Club
    Tác giả: Mrjackal
    Email:
    -------------------------------------------------------------------------------
    SMALL FIRE
    hehe, tiếp theo là đến band Small Fire, band này cũng là một trong những band đã có nhiều thành công lớn và có tiếng vang.
    Small fire bắt đầu manh nha vào năm 1998 khi đó các thành viên còn là những học sinh lớp 9, khi đó band có tên là The hearts 9A5. Ðến năm 99, các thành viên bắt đầu ổn định và quyết định đổi tên thành Small Fire cho đến bây giờ. Thời kì đầu, band đánh lại các ca khúc nổi tiếng như In the Army now, L.A tonight, vài bài sáng tác và một số bài của Moffat, và được biết đến như một band nhạc chơi lẫn lộn Pop Rock. Sau một thời gian chơi trên các sân khấu lớn nhỏ, 1/1/2001 band choi trong lễ đón giao thừa tại sân khấu trước cửa ngân hàng công thương Việt Nam với toàn các ca khúc sáng tác. Một buổi diễn xuyên dêm tụ họp đông đảo các band rock nổi tiếng Hà Nội. Sau buổi này, Small Fire đã tạo được tiếng tăm và chỗ đứng trong giới rock Hà Nội, được mời quảng cáo cho hãng gas Ngọn Lửa Thần. Cuối năm 2001, band đã tham gia cuộc thi band nhạc sinh viên toàn quốc và được vào vòng trong nhưng rất tiếc, chẳng hiểu lí do gì mà Small Fire đã không vào Sài Gòn tham dự vòng chung kết. Ðặc biệt, tại giải này, Nhật Linh, trưởng nhóm đã được trao giải diễn viên suất sắc nhất he he.
    * Các thành viên :
    Linh : guitar lead, trưởng nhóm, hát và sáng tác chính
    Phương : trống
    Kiên : organ
    Hoàng : guitar bass ( một thời gian được thay bằng Long, và bây giờ đã quay lại band)
    Một điều đặc biệt, các thành viên Small Fire còn có khả năng sử dụng nhiều loại nhạc cụ : Linh có thể chơi Guitar, piano, trống ; Kiên có thể chơi Piano, guitar ; Phương ngoài trống còn chơi được organ.
    * Thể loại : heavy metal, hardrock, lai lai chút ít Death
    * Phong cách : sáng tác
    * Các ca khúc đáng nhớ : rất tiếc là tôi chẳng nhớ được một bài nào của band này, ah, có , rock trong đêm, rock and roll he he, thế thôi... bác nào biết thì viết thêm vào nhé.
    * Cát sê : buổi nhỏ và đánh quán là 400.000 đồng, buổi lớn thì còn tuỳ mức độ.
    À, còn một điều nữa, Nhật Linh đang có ý định đi buôn đàn guitar, nhưng nhắc cho các bác, đàn của nó không ngon bằng đàn của em đâu, he he, chất lượng cũng không bằng nữa. Cho nên ai có ý định mua đàn, mua phơ thì tìm dến Mrjackal là đảm bảo nhất, giá cả tuỳ thuộc chất lượng có thể thương lượng và thử thoải mái. Ai có nhu cầu xin liên hệ e mail Mrjackal82@hotmail.com hoặc Madman82vn@yahoo.com
    Hoặc liên hệ số điện thoại 5729232 sau 10h tối hỏi Khoa.
    He he, các chú Small Fire, nhất là chú Nhật Linh có đọc bài này của anh cũng đừng trách nhé, anh cạnh tranh lành mạnh mà he he.
    Gengar
  6. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Toi thi chi nho*/ vao khoang nam 96-97, hang tuan o cong vien
    na(`m gan khu vuc san bay TSN, vao sang chu nhat co chuong trinh rock kha' hay va so^i ddo^ng, ba.n Gengaror o HCM co' biet chuong trinh nay ko, va` toi an tuong nhom "Horizon" co 3 hay 4 thanh vien thi` pha?i, trong ddo' co tay lead hien la` Long DJ la 1 DJ kha' noi tieng cua SG, tay vocal co mot giong rock tuyet voi, va cover lai ba`i "Come as you are" cua Kurt nghe dduoc lam.
    Va` trong nhung buoi nhu vay co`n rat nhieu cac band khac ma` toi ko nho*/ dduoc het te^n, khong khi' na`y rat soi ddong ko thua kem gi` nam 1991, nhung cung vi` co' mot so^/ buo^?i co' nhung fan qua' khi/ch, va` vi` vay chuong trinh ddo' ko dduoc tiep tuc die^~n hang tuan nua.
  7. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hay cho toi biet them ve Da Vang, Automega. A, o Hn hien nay co 2 band rock choi kha' duoc la Coming late va Orion. Co ai biet gi ve ho khong ??
    vitcon_
    Hay lam cho nguoi khac hanh phuc. boi chinh ban se duoc hanh phuc...
  8. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Tuy em không biết Litle Wing chơi cái gì, Cho em hỏi cái này: Chơi Alternative thì có gì là xấu không ạ, chỉ cần người ta sáng tạo và không dễ dãi với âm nhạc của mình thì chơi thể loại nào chả hay!
    (hôm qua lên Stylish, nghe thằng bạn thân nói câu: Alternative làm sao mà địch nổi với Metal - tự nhiên thấy đau quặn cả người, he he)

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  9. Gengargo

    Gengargo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    (Gengargo: bài này tôi dịch từ trang www.davang.com, có gì thiếu sót, góp ý dùm)

    DA VÀNG
    Da vàng , ban nhạc được thành lập vào cuối những năm 80 theo tiếng gọi của Metal với mong muốn giản dị: để chơi nhạc Heavy Metal.
    Ban đầu họ gồm Nguyễn Đạt (hát, guitar & sáng tác), Lê Quang (bas, hát & sáng tác), Hoàng Tuấn và Lê Minh (trống) .
    Năm 1991, họ được giải nhì tại Liên hoan Pop-Rock ở Nhà Văn Hoá Thanh Niên TP Hồ Chí Minh. Kể từ đó, Da Vàng được thừa nhận đã trở thành một ban nhạc Heavy Metal thực thụ ở Việt Nam.
    Năm 1996, tay trống Lê Minh ra đi và được thay thế bởi Trần Nhã - một tay trống Metal trẻ và hết sức mạnh mẽ .
    Nguyễn Đạt
    Đằng sau cặp kính dày là một gã cao to và mạnh mẽ, người luôn khiến cho các fan cảm thấy "phê" nhất. Đó là tay ca sĩ - guitar Nguyễn Đạt. Nếu bạn muốn liên lạc với anh ta, chỉ cần gởi email đến : dat@davang.com. Bạn sẽ có được hồi âm rất riêng tư dù anh ta rất bận rộn.
    Anh ta chơi cây Ibanez JEM 77 FP & JEM 7 VWH, Seymount Duncan pick ups Amp, Digitech 2101 & Sans Amp XXL & Boss GT3.
    Anh ta nghe: Classic, Progressive, Death, Trash, Speed Metal, Fusion, Contemporary Jazz và dĩ nhiên là cả bạn nữa.
    Anh ấy có nhậu không ? Có Jim Beam mới biết.
    Lê Quang
    Có mái tóc đen và dáng người to cao ngăm đen, Lê Quang được biết đến như là một trong những tay bass inh ỏi và nhanh nhất ở Sài Gòn. Với cây Washburn 6 dây của mình trên sân khấu, anh ấy có thể thổi bay đầu của bạn khỏi sàn diễn Metal !. Lê Quang đến với Metal bằng tất cả niềm đam mê chân chính của mình.
    Lê Quang có thể bị quấy rối ở địa chỉ quang@davang.com . Anh ấy rất bận nên bạn sẽ phải đợi.... dài dài.
    Anh ta chơi cây Alempic 5 dây, Washburn 6 dây, Fender Jazzbass 4 dây, EMG pick ups Amp, Carvin, Sans Amp Bass Driver.
    Anh ta nghe: Progressive Metal, Pop, Funk, Fusion, Jazz và bạn nữa.
    Anh ấy có hút thuốc không ? Bạn tò mò quá !
    Trần Nhã
    Mái tóc đen dày và dài, Trần Nhã được bầu là tay trống nhạc Metal cực kỳ mạnh mẽ ở Việt Nam bởi những fan nhạc Metal.
    Không khác với các thành viên khác trong ban nhạc, Trần Nhã rất thân thiện. Nếu bạn thấy anh ta ở đâu đó, chỉ cần chào một tiếng là bạn sẽ thấy cuộc đời đẹp đẽ như thế nào !
    Bạn có thể liên lạc với anh tại: nha@davang.com. Nếu bạn muốn viết cho anh ta, cứ thoải mái.
    Anh ta chơi Sonor Drums & Paste Cymbal.
    Anh ta nghe: Progressive, Death, Trash, Speed Metal, Fusion, Jazz và bạn!
    Anh ấy có nhậu không ? TamHoa.com ! :)
    Hoàng Tuấn
    Thoạt nhìn có dáng vẻ trầm lặng với mái tóc xoăn dài. Một khi trò chuyện với anh ấy, bạn sẽ thấy anh ấy hoàn toàn thân thiện.
    Hoàng Tuấn từng đoạt giải nhất "Tay guitar hay nhất" trong Liên Hoan Pop-Rock ở TP Hồ Chi Minh năm 1991
    Email của anh ta là: tuan@davang.com. Bạn cứ viết cho anh ấy thoải mái. Chắc chắn bạn sẽ có hồi âm.
    Anh ta chơi: Fender Stratorcaster, EMG pick ups Amp, Peavey Rockmaster, Boss Turbo Overdrive.
    Anh ta nghe: Progressive, Death, Trash, Speed Metal, Rock, Fusion, Jazz.
    Anh ấy có hút thuốc không ? Bạn có muốn cược không ?
    Gengar
  10. Gengargo

    Gengargo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    From: www.davang.com
    Tác giả: Về Đâu
    Email:
    -------------------------------------------
    em chỉ được xem có 3
    bài Vòng tay ban bè, biển tình yêu, Quên đi (1997)
    co ai co hon ko cho em xin .a` các anh nè sao ko ra thêm vài clip nữa đi em thấy mấy clip đó rock lắm mà.
    *******************************************************************
    From: www.davang.com
    Tác giả: saigonmetal
    Email:
    -------------------------------------------
    Ngoài 3 Video Clips mà các bạn vừa nhắc đến, Da Vàng còn 1 Video Clip khác làm chung với các thành viên của Atomega (Tuấn chơi Bass, Minh chơi Guitar, Quy chơi Trống) có tựa là "Lãng Quên Đi" nhạc của Nhạc Sỹ Từ Huy, Video Clip này bây giờ chắc là không còn trên thị trường nữa, tuy nhiên nếu thích các bạn cứ liên hệ với tôi để copy lại.
    Còn 1 Video Clip khác nữa là bài "Người Cô Đơn" được quay vào thời kỳ đầu tiên của Da Vàng (90) lúc này anh Minh chứ không phải Nhã chơi trống cho ban nhạc, và bài này lúc đó đoạn solo cũng phối khác với bài trên CD S.O.S.
    Da Vàng đã quay xong bài "Tấm Gương Kỳ Diệu" rất tốn công, quay tại gần Sóc Bombo, trên 1 hồ nước rộng và sâu, giữa hồ lại có những cành cây cháy đen thui, ban nhạc và đoàn làm phim phải đi xuồng ra và leo lên mấy cái cây cháy đó quay phim!! mấy lần Lê Quang suýt té xuống nước, Quang nói: "té xuống nước thì tui không sợ chết chìm mà chỉ sợ cây đàn bass bị hư thôi!!!"
    Tuy nhiên Bến Thành Video Audio (nơi giữ bản quyền Video Clip này) chưa chịu...phát hành, chắc còn đợi cơ hội??
    Chào, chúc các bạn 1 buổi tối zui zẻ!
    Gengar

Chia sẻ trang này