1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

-oooCó ai thích chocolate đắng không???-mmm

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi november81, 04/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Lind thì bạn chịu khó lượn ở các hàng bánh kẹo đường sữa í.
    Thường là hàng xách tay, quà tặng. Chủ nhân dốt không biết đường dùng nên thảy ra chợ.
    Loại tôi kể có hộp màu vàng nhũ, to cỡ bao 555 dẹt nhưng hơi dày hơn 1 chút. Bên trong chia 12 ô (3 x 4), mỗi ô có 4-5 lát chocolat. Ui chao. Chép chép. Rỏ rãi
    Còn loại chocolat tươi hàng Bỉ thì chỉ có ở Bỉ và vùng Nord của Pháp (Paris cũng chẳng có nha). Ở ta không giết ai ra đâu.
    Tôi khi thèm quá thì phải chờ có người bên đó về, nịnh khéo vào thì nó mới mang giùm 500-1000grs
  2. november81

    november81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    hic, ăn chơi phải chịu tốn kém!!!
    Vùng đó thì mình có người bạn học, ngoài ra có người quen làm tiếp viên chắc bữa nào hỏi thử. Hic, sao mà nghe hấp dẫn quá vậy ta!!!
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    74% chưa đc gọi là Chocolate đắng , phải trên 90% mới đc gọi là đắng bạn ạ !
  4. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Nhất bác rùi đấy.
    Có người mua cho, lại còn có người rước cho.
    Thế này nha.
    Có cái tiệm chocolaterie Leonidas ở đường Gambetta - Lille - France đó.
    Nó chuyên bán belge chocolat. Có vẻ cũng đắt.
    Muốn rẻ hơn thì chịu khó lọ mọ lên Haluin hay sang Menin bên Bỉ
    Này bác.
    Tui không có tư vấn free nha.
    Trả công bằng mấy cục chocolat đây
  5. november81

    november81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    he he, chừng nào có sẽ ...chụp hình cho bác thưởng thức hen!!! hì hì hì!!!
    Cám ơn bác nhe, sẽ ghi rõ thiệt là rõ cái địa chỉ này để ..nhờ vả, năn nỉ mua dùm!
  6. november81

    november81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Mình thì không rành vụ phân loại nhưng mà thấy từ 75% trở lên thì có thể gọi là đắng rồi! Nếu chưa bao giờ ăn thì loại 90% lần đầu ăn sẽ không thấy ngon đâu, phải từ lần thứ 2,3 cơ! Mình thì như thế không biết mọi người thì sao?
  7. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Này nha.
    Bác độc ác vừa vừa thôi nha
    Biết thế không cho bác địa chỉ nữa.
    Bác ăn 1 mình như thế á. Thể nào không sâu răng cũng đau bụng.
    Rồi tha hồ tiền thuốc nha.
    Rồi được tiếng chít vì ăn nha.
    Cho chít
  8. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    tren 50% la dang roi.Hiem co loai 90% lam vi phai them cac chat phu gia vo moi lam thanh socola thoi va moi bao quan duoc.chu ko no chi la bot cacao thoi
  9. november81

    november81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Này nha.
    Bác độc ác vừa vừa thôi nha
    Biết thế không cho bác địa chỉ nữa.
    Bác ăn 1 mình như thế á. Thể nào không sâu răng cũng đau bụng.
    Rồi tha hồ tiền thuốc nha.
    Rồi được tiếng chít vì ăn nha.
    Cho chít
    [/quote]
    hic, mới nói thế mà bác nguyền rủa em ghế thế, được rùi, chừng nào có không chụp hình mà sẽ ....quay phim gửi lên cho bác!!!!khà khà khà
  10. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    hic, mới nói thế mà bác nguyền rủa em ghế thế, được rùi, chừng nào có không chụp hình mà sẽ ....quay phim gửi lên cho bác!!!!khà khà khà
    [/quote]
    Đã bẩu rùi mừ.
    Không ai nguyền rủa mà làm gì.
    Đấy là người ta cảnh báo cho những kẻ ăn tham.
    Ứ ăn tham cho lắm vào nha.
    Rùi chít tiền nhà thương nha.
    Lúc ấy rồi chẳng ai thương nữa nha.
    Chẳng biết ai khà khà.

Chia sẻ trang này