1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ọp ẹp Jazz Zone tại Sài Gòn 13-7 (trang 8) ! Welcome mọi người mọi miền

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi arryo, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    bỏ xứ như tdev với CGL thật cứ gọi là tủi thân ! chẳng ai chịu giữ quà cho .
    mọi người đi quán AQ thì quá đẹp luôn rồi :) , ngồi buổi sáng chắc là thích lắm , buổi tối cũng có cái hay là có piano với violin.
    chị e mau mau upload hình cho toàn thể bàn dân jazzy chiêm ngưỡng . princess yên tâm, tdev cũng ko thích sắc đẹp HQ như CGL đâu , chỉ thích cái gì tự nhiên thôi hehe
  2. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hờ hờ, báo cho anh một tin nhá. Chị Arryo nhờ em giữ quà cho anh. He he , sướng nhá, em nói với chị ấy là khi nào anh về TP.HCM em sẽ đưa cho anh Nếu để lâu quá , dán chuột hay mối mọt là em không chụi trách nhiệm nhe.
    Sáng đó em tới, hơi đông, đúng là rất đông. Em muốn tìm một bàn ngồi bên ngoài nhưng không còn, sau đó vào trong nhà, lúc đầu mới bước vào tối om...nhưng ngồi một lúc cũng sáng. Gặp chị Arryo rồi lên lầu ngồi, ít người, buổi sáng họ cũng chơi Piano và violon...nhưng cũng có lúc chuyển sang nghe đĩa hát. Rồi lại chơi, cũng tuyệt. Nhưng chưa im lặng bằng Vô Thường, nó im tới mức em cảm giác rờm rợn lên ý......... Mặc dù quán đó cũng khá đông khác...nhưng họ thấy tĩnh lặng và tự mình cũng phải lặng theo
  4. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    @ Nokia : hẹ hẹ, sao lại là bêu rếu nhau hả đồng chí ! Đấy là tớ nhớ lại cái cảm xúc khi "ọp" cùng đồng chí đấy chứ : Bối rối !!! Bối rối hệt như lúc nói chuyện cùng với anh chị em ở trong Nam ý. Nhưng phải công nhận chị em nhà ta rất là đáng yêu, đã là bạn bè thì có hề gì chuyện hình thức cơ chứ ! Lần sau có ngồi "nước nôi" thì cậu và anh em khác cho phép tớ thực hiện phóng sự ảnh để cả nhà thêm thân quen nhé !
    "quen sợ dạ, lạ sợ áo quần"
    --------------------------------------------
    A... R.. R.. Y.. O ...ảnh đâu !
    Chị chẳng cho cả nhà thưởng thức ít không khí thân thiện và ấm áp hôm "ọp" gì cả, làm cả nhà đợi lâu quá. Mà ọp xong rồi chẳng thấy chị bẩu gì, biến đâu rồi ý nhỉ !
  5. arryo

    arryo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    tớ đây, tớ đây. Dạo này tự cảm thấy có lỗi với cả nhà về việc ọp ẹp lần trước nên chả dám thò mặt vào. Tình hình là như thế này, hôm đấy arryo vội quá, nên quên mất mang máy chụp hình theo. Thế là cái chuyện SP dự định sẽ mô tả cho mọi người một câu chuyện bằng hình ảnh tan tành theo mây khói. Đành khất với mọi người một dịp khác vậy.
    SP đã cám ơn rồi, nhưng arryo cũng muốn cám ơn thêm một lần nữa tấm lòng của những người bạn trong box: Bluebeach, nokia, etc. Hy vọng là lần ọp ẹp lần tới tại HN sẽ có đầy đủ mặt các anh tài, và lúc đấy lại tiếp tục mobile ọp với SG nữa nhé.
    PS. mà các bạn làm sớm sớm đi, để mình còn tham gia với chứ
  6. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Chả biết có phải đồng chí này anti chụp ảnh giống mình không nữa
    Arryo chắc cũng tầm tuổi mình nhỉ. Cậu còn ở đây đến bao giờ vậy, hôm trước mình không để ý nên không biết mọi người off, thế là bỏ lỡ vụ phone rùi
    Chúc mọi người hôm nay đặc biệt vui vẻ, đúng với tinh thần tuổi thơ. Ai vẫn còn được tặng quà thì có nhiều quà, ai không được tặng quà thì mang quà tặng người khác nhé
    Tặng hoa cho mọi người này ( tớ mượn ở bên box sở thích đấy)
    [​IMG][imghttp://www.ttvnol.com/uploaded/8310/fruit20tray.jpg
  7. arryo

    arryo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    he he, tớ còn trẻ lắm, tuổi tác quan trọng gì đâu, tâm hồn trẻ trung là được rồi.
    Chắc arryo còn ở đây được vài tuần nữa, mọi người ọp sớm đi nhé. SG chắc cũng sẽ có thêm lần ọp nữa, lần tới hứa là sẽ tường thuật chi tiết đầy đủ
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ơ ơ, cái này hình như em nói hay sao ý nhở Đúng là chị ý trẻ lắm, như thiếu nhi 20 là em ý
    Cc HN cũng off nhanh nhanh lên nhỉ Khoảng 1 tuần là quà sẽ ra tới nơi thôi
  9. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Đấy, mình nói có sai đâu . . .Mấy chị em nhà ta dễ thương chưa kìa !!!
    Nokia này, cuối tuần này ngồi "nước nôi" tý đê ! Để rủ thêm các cậu kia xem sao, dạo này cũng ít thấy GL, Q, Jul ... nhỉ.
    Có ai ngoài Hà Nội thì đi gặp gỡ trao đổi tý nào. Mình có vài đĩa jazz được phết đấy, ai có đĩa nào hay hay thì mang đi cho nhau mượn nghe thử nhé !!!
    Chiều thứ bẩy có ai rảnh ko nhỉ, khoảng 5h30'' . Cafe Báo 62- Trần Quốc Toản nhé. Quán đó khá thú vị ( thú như thế nào thì để tương thuật sau, hì hì ). Mình có quen trên đó, sẽ mang vài thứ để play cho có không khí !
    mà thỉnh thoảng anh em tụ tập "cà phê cà pháo" rồi nhâm nhi cái jazz cho nó thêm mầu sắc cũng vui vui !
    @ Princess : anh xin lỗi vì không có quà theo đúng yêu cầu của em. He he, để lần khác nhé
    @ Arryo : có vài trương trình biểu diễn về jazz đã có thông tin trên box mình rồi đấy Arryo thử đi xem sao, mình nghĩ cũng khá được. He he, hay là rủ cả em princess đi cho vui vẻ !
  10. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Sao toàn off giờ chị em nấu cơm thế bác
    Đùa thôi, thứ 7 tớ phải đi học đến 8h mới xong cơ, không qua được rồi. Mà đồng chí xem thế nào chứ lại như lần trước có 2 mống thì bùn chết.
    Tối hôm đấy có phim này, có piano này mà mình lại phải đi học, điên thế không biết. Chắc phải nghỉ sớm đi sinh hoạt văn hoá thôi ( nhưng lại chưa biết chọn gì đây.......híc híc....) Ông trời ác dã man, lúc thì mốc meo chả có gì xem, lúc thì dồn dập. Đến cáu

Chia sẻ trang này