1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ọp ẹp Jazz Zone tại Sài Gòn 13-7 (trang 8) ! Welcome mọi người mọi miền

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi arryo, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hờ hờ, bữa đó em gửi quà ra, ai không đi là không nhận được
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 03/06/2006
  2. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    he he !!! Tớ không phải nấu cơm nhưng phải về ăn cơm cho U vui ! Thế thì thời gian tùy chị em nhé, ưu tiên đấy ! Còn địa điểm thì mình bàn thêm. Ai đi được thì đi cho vui, cho thay đổi không khí. Gặp gỡ một người bạn mới cũng có ối điều thú vị. ( không đi thì thiệt thân mà he he ) !!!
    mà cậu Nokia cứ có mặt đi rồi các anh em khác sẽ dần dần tham gia cùng, phải không gl, Q, jul ...
    cám ơn mọi người trong đó nhé !
    mà em princess đã làm cho "cục gạch" của em biết nói chưa đấy. ( mua cái sim mobile đi, có thẻ nạp rất SV nhé : 20 ng ). Để hôm nào ngồi ọp còn gặp được em chứ !
    @ arryo : bác vẫn dùng số đó chứ ! Mà về nhà rồi sao thấy bác ít nói thế nhỉ . Có ai bắt tội vụ ảnh đâu mà bác chạy mất hút thế !!!
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    -Silver: Buzz!!!
    -Silver:Buzz!!!
    -GL: Cứ tấu trình
    -Silver: Bữa đó đi off nhá :D
    -Silver: Đi chi vui với lại tớ gửi quà ra đấy:D
    -GL: Không ọp ẹp gì sất
    -GL: Đang tu
    -Silver: Hừm, hâm vừa vừa thôi chứ
    -Silver: Đi để nghe bản tấu trình của tớ, đảm bảo không cười tớ chết liền
    -GL:Không cần
    Hu hu hu, cả nhà ơi, đập cho tên GL chết thối đó một trận đi Đúng là đồ chết thối
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    A lô alô, dân tình Hà Nội đâu,. vào mà xem Saigon này. He he tối nay Silver và arryo sẽ đi nghe Jazz. Tại sao ngoài đó cứ im như thóc ngâm ý nhỉ. Tình hình là 10 ngày nữa Arryo sẽ quay lại Mỹ. Anh em ngoài đó có hương vị quê hương gì thì nhớ gửi cho Arryo nhe
  5. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    woa ! hay quá ha !
    chị em nhà ta vui quá, tình hình ngoài Hà Nội thì ...he he, đang chờ điều kiện thuận lợi !!!
    Chúc chị em đi vui vẻ và thu hoạch nhiều !
    (mình đi chơi vài bữa về mà không thấy cái hình nào của hai chị em là chít với mình đấy princess và arryo nha )
    ------------------------------------------------------------
    Ui, hè được đi chơi loăng quăng thật là thú !!! he he, nên nghỉ ngơi toàn diện một chút để lao động cho hiệu quả
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chào tất cả mọi người
    Hôm qua silver và arryo đã đi nghe Jazz tại SAX N'' ART club. Một buổi tối tuyệt vời khi được nghe chính Trần Mạnh Tuấn chơi nhạc
    Quán nằm ở 28 Lê Lợi street, District 1. 9h tối Arryo và silver mới gặp nhau vì silver còn đi học lúc đó mới xong. Không gian của quán khá ấm cúng và chủ yếu là khách quen của Trần Mạnh Tuấn và khách du lịch nước ngoài. Mọi khi ở đây có các ca sĩ như Tuyết Loan, Yến Xuân, Trung Kiên nhưng do đang trong kỳ WC nên...hình như không có ca sĩ. Thay vào đó người xem được thưởng thức các Jazzy nước ngoài. Hôm qua silver và mọi người ở đó đã thấy những người khách tới nghe Jazz và ngẫu hứng lên chơi nhạc rồi hát. Họ biểu diễn rất tuyệt vời mặc dù sự chuyên nghiệp không có. Chính nỗi ngẫu hững chơi nhạc của mỗi người đã tạo nên cái hồn để người xem cảm nhận được nó thế nào ( hì, theo là thía). Uh, như trước silver đã nói với một người. Thỉnh thoảng được nghe bạn bè mình hát và chơi nhạc vẫn thấy tuyệt hơn rất nhiều so với các nghệ sĩ chuyên nghiệp biểu diễn bởi mỗi người sẽ cảm nhận được tình cảm của người thể hiện nó trong tác phẩm và với bạn bè, người họ muốn gửi tặng chứ không phải cố gắng truyền tải tình cảm của nhạc sĩ ( cái mốc đánh giá cho sự thành công của một nhạc phẩm) .Một thứ tình cảm chân thành, ngẫu hứng chứ không phải gượng ép bởi bất cứ lý do gì trong âm nhạc
    Thú vị nhất là được nghe các bài Jazz việt cổ điển dân ca. He he, hôm qua, được nghe các bài dân ca như Bèo dạt mây trôi chơi bởi kèn trumbet thấy vừa lạ, vừa quen,cảm giác rất buồn cười. Một chút sâu lắng như silver vẫn nghe hàng ngày, một chút sôi động bởi được chơi theo lối ngẫu hứng từ kèn trumpet. Đặc biệt ban nhạc chơi ở đó cũng tuyệt, Arryo có một người bạn chơi trống ở đó, lúc anh xuống ngồi cùng bàn, bệnh nghề nghiệp cũng làm anh khuấy động cả cái mặt bàn lên
    Silver và arryo đã chụp khá nhiều hình nhưng arryo nói có lẽ tuần sau mới up lên cho cả nhà xem được vì mạng ở đây tương đối chậm, rất khó để up lên. Hôm nay tường thuật tới đây thui đã, có gì thì đính chính và sử sau.
    Ừm, anh em Hà Nội nhớ liên lạc để tạm biệt Arryo vì thứ 3 tuần sau Arryo đã bay rùi, rất lâu nữa mới quay lại thành phố HCM ( Hy vọng lúc quay lại đã có bác tdev ở đây, bác cugoila đã tới đây để mởi jazz club hay jazz beer gì đó.
    11h chị em ra vìa
    Have a good day!
  7. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    He he ! Chúc mừng hai chị em đã có một buổi tối thật thú vị nha !
    Được nghe nhạc do những nhạc công nổi tiếng thì quá đã.Nhưng đúng là cái khoản "cây nhà lá vườn" bao giờ cũng chứa đựng đầy cảm xúc . . . quả là tuyệt vời khi được nghe những người thân quen hát tặng cho mình !!! He, thèm được đi cùng mọi người phết ...
    --------------------------------------------------------------------------
    Alô alô ! Hà Nội yêu mến, nghe rõ trả lời
    Tình hình là thứ sáu này mọi người có bận không nhỉ. Khoảng 17h30'' nhé, mình và Nokia định "ọp" một phát ở cafe Báo - Trần Quốc Toản.
    Không phân biệt già trẻ, gái trai, cũ mới ..."cơi nới" hết . Đi để gặp gỡ, truyện trò, trao đổi, quen biết và ...nhận quà của anh em chị em trong tp HCM nữa
    Được bluebeach sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 21/06/2006
  8. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hay quá nhỉ. Đi nghe nhạc jazz thích thế. Em silver_place nhanh nhanh up ảnh lên xem thế nào nhé, cứ kể suông thế này khó chịu lắm, thà bảo ko chụp ảnh thì thôi. Bluebeech đảm trách vụ offline HN, em silver_place đảm trách SG, thế lo gì anh em đi đâu chẳng có chỗ nhâm nhi caffe thưởng thức jazz. Lại được bác tedv và hamchoi lo vụ tường thuật jazz từ Âu sang Á thế này, box jazz người ra kẻ vào cũng nhộn nhịp gớm nhỉ. Cũng phục bác tdev sang Thái cũng lọ mọ khắp nơi, chỗ nào cũng mò vào được. Khi nào tớ về chắc sẽ có một buổi Offline Mùa Thu được đó. Giờ đang nóng thế này, lại WC chắc tụ tập cũng khó với lại tớ đang ở xa. Còn vụ quà cáp SG nữa, phần mình ko biết bốc hơi chưa
  9. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nói luôn để bác khỏi mong, quà chuyến này ra Hà Nội mà dân tình đi off tương đối là cũng không đủ chia cho anh em đâu. Cái gì trông cũng thích mà, nhưng nhất định tớ lấy cái vòng live strong đấy. Cảm ơn hai chị em trong kia một lần nữa.
    BB ơi, xin lỗi nhé nhưng hôm qua về nghĩ lại thấy thứ sáu này hay mình chuyển sang khoảng 8 h nhé, mọi người đi làm về ăn uống nghỉ ngơi rồi đi thì hiệu quả off mới cao, chứ tầm ấy đi làm về bơ phờ lắm rồi. Cả nhà cho ý kiến cái nào. Với bóng đá thì bắt đầu lúc 9 h, xem vẫn kipk mà.
    Nhắc đến nghe nhạc, tuần trước đúng là bội thực văn hoá, tớ đi xem 2 bộ phim hài của Pháp, một chương trình Jazz Tìm Gió ( có Trần Mạnh Tuấn chơi này, mấy anh chị người Việt với mấy chú Pháp đấy). Nghe cũng thích lắm vì có sự kết hợp gữa nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, nhị và đàn bầu với nhạc cụ của jazzz. Tớ có chụp ít ảnh nhưng up mãi không được, chả hiểu mạng miếc thế nào. Xong thứ 6 lại đi xem múa của Thuỷ El sola. Nói chung là nhiều cảm xúc.
    Hi vọng là lần sau có CGL với Tedv về thì vui quá, tụ họp đông đảo một chuyến.
    Ai ở Hà Nội: Hôm nào ra Hilton đi, buổi tối ở đấy có mấy anh chơi hay lắm, chất lượng cao , có cả jazz với nhạc kiểu ngày xưa nữa, . Nước thì hơi đắt tý nhưng cũng chả đến nỗi coi như trả tiền vé đi xem đi, lâu lâu đi một lần thì cũng cố được nhỉ
  10. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    OK ! 8h tối thứ sáu tại cafe Báo nhé
    Đến đấy rồi bàn thêm vụ tặng gì để tiễn Arryo lên đường nhỉ
    Còn đi Hilton ý, được đấy Nokia àh, hic, lâu rồi không được nghe jazz "sống" cậu nhớ mang nhiều thông tin đến cho anh em nhé.
    See you soon !
    @ Cugoila : bao giờ thì bác về đấy, để anh em còn biết để chuẩn bị tinh thần

Chia sẻ trang này