1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ọp ẹp Jazz Zone tại Sài Gòn 13-7 (trang 8) ! Welcome mọi người mọi miền

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi arryo, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả mọi người , mình không phải thành viên của box Jazz nhưng thường xuyen đọc các bài của các bạn đặc biệt là bạn arryo, bạn silver và mình rất cảm ơn các bạn đã có chia xẻ nhiều thông tin cho bọn mình cùng biết. Mình cũng rất mê Jazz và ở Hà Nội thưừong xuyên đi nghe Jazz một mình (chắc tại chưa có bạn nghe cùng), mình cũng vừa mới vào TP HCM.
    Hôm nào các bạn đi thì cho mình đi cùng nha. Bạn arryo sắp về rồi hả, nếu bạn có thời gian thì mình rất muốn đi nghe cùng bạn.
    Có gì bạn liên lạc với mình nhé (vì mình cũng chả biét liên lạc với bạn kiểu gì)
    Duong: 095 33 246 33
    Cảm ơn các bạn nhiều. Hẹn gặp các bạn
  2. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    To: 8310
    Trùng hợp quá, vì cái ảnh này mình cũng lấy làm nền và rất thích. 8310 có thích và có biết truyền thuyết về loài hoa này không, nếu không thì có lẽ hôm nào ngồi nghe Jazz mà kể chuyển về hoa sẽ rất thú vị đấy nhỉ.
  3. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    chà , dân tình yêu jazz Hanội bắt đầu đông lên thêm rồi, 8310 với lại bluebeach phen này phải làm PR + hoạt náo viên tốt nghen . Nghĩ tới nghĩ lui thấy tội nghiệp em silver, ở SG có 1 mình buồn chết luôn, suốt ngày đăng tâm sự riêng ko có ai chia sẻ , đc arryo về vài bữa thì lại sắp đi rồi . .... khổ thân .... thôi để đầu tháng sau tdev về chơi vài ngày , đem nhạc cho em silver nghe cho đỡ buồn hén
    giờ thì tdev cố gắng cày tiếp cho xong việc, khi rảnh rang bớt sẽ về
  4. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Tớ có lẽ chậm nhất là cuối tháng 8 về. Từ khi sang Hàn đã lâu rồi ko cafe cafáo gì cả, bây giờ uống lại sợ mất ngủ. Mà quán cafe Báo đấy ở đâu thế bluebeach? ở đó có jazz hay cái gì hay ko. Offline vụ Mùa Thu này ko biết được bao nhiêu người nhỉ, đủ để lập ban nhạc jazz ko đây, hehe
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    He, cám ơn bác tdev. Lúc em đã có thể đăng thì...( có lẽ lúc đó em chẳng thấy cần phải share nữa vì nó đã qua từ bao giờ rồi
  6. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    To MOI NGUOI
    Bác Tdev đang ở Hàn hả, em tôi cũng đang bên đó đó, không biết bác ở thành phố nào. Mà sao em silver lại có một mình, một mình thì phải kiếm thêm nhiều một mình nữa thì sẽ hết một mình thôi :D Và mình xung phong làm kiểu một mình đó nè, gì chứ lắng nghe tâm sự, nghe Jazz thì không từ chối bao giờ :))
    Nói vậy thôi, đọc bài của các bạn nhiều rồi mà chưa có dịp được giao lưu, kể cũng là một điều đáng tiếc. Hiện còn bác nào có thời gian và đang ở TP HCM thì tôi đề nghị offline phát nữa đê. Một là để giao lưu hai là tiễn bác arryo lên đường thỉnh kinh. :D Nếu được thì ngày mai hoặc ngày kia ta làm liên luôn đi.
    Các bạn cho ý kiền liền nha.
  7. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Alô !!! Cám ơn lần nữa những món quà của anh chị em trong Sài Gòn nhé . Nhận được quà thấy vui quá chừng . . .
    Chúc Arryo lên đường may mắn, thành công mạnh khoẻ hạnh phúc và ... thích những món quà mà anh chị em gửi tặng !!!


    Tình hình là hôm thứ sáu ngoài này ọp nhưng vẫn chưa có thêm người nên tha hồ mà chọn quà ( chắc tại các anh em khác còn ngại ). Thông báo cho bác Cugoila tin buồn là : quà thì đã chia hết rồi , tin vui là : phần của bác thì Nokia đã giữ dùm bác rồi đấy !
    Cái cafe Báo ở 62- Trần Quốc Toản. Quán đó cũng khá thú vị và khá nổi tiếng trong giới văn nghệ. Ở đó có nhiều báo , nhiều các bài viết về văn hoá ... nhiều kỷ vật của thời tem phiếu bác ạh ! Em thì em thích cái vẻ yên bình và thoáng đãng của nó. Ở đó không có nhạc sống gì sất, chủ yếu nhiều cổ điển, Trịnh, không lời ! Tốt nhất là bác lên đó một lần cho biết vì có khi bác lại khoái khác cái khoái của em !!!
    He he, đang cầm mấy cái đĩa của Nokia, để hôm nào rảnh up lên cho nhà mình nhé
    @ Cugoila : vụ ọp mùa thu do bác đề xướng ý, em đề cử trước Nokia làm bà "bầu" cho ban nhạc của chúng ta
    Nhiệt liệt Nhiệt liệt
  8. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Bác Libra hơi chậm chân rồi. Thứ ba Arryo đã bay . . . có ọp được hay không là còn phụ thuộc vào bác nhiều đấy !
    Thông báo trước cho bác là chị em box jazz nhà ta toàn là những người thú vị, rất thú vị . . .
  9. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hix, có bao giờ là chậm chân nếu mọi người máu. Nếu ok thì tối nay gặp nhau liền, mình không có số điện của các bạn chứ không réo các bạn liền chứ chẳng tha. Và mình rất vui nếu được mời các bạn offline một phát, gọi là ra mắt :D
    Vậy nên, vấn đề không phụ thuộc vào mình mà là phụ thuộc các bạn :)
    Kể ra tối nay mà off liền luôn mới gọi là máu nhẻy.

  10. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh chị em giữ quà cho tớ. Vụ này hay đấy. Mà được cái bluebeach hoa lá cành gớm nhỉ, mò vào tận Trần Quốc Toản cơ à. Khu Trần Quốc Toản này tớ lạ gì, ngày xưa lọ mọ đi học thêm ở đây mãi thế mà chẳng để ý cái quán quái quỷ đấy lại có cả kỷ vật của thời tem phiếu cơ à. Phiếu vải và phiếu thịt hay phiếu xăng dầu ngày xưa tớ nhìn thấy cả rồi nhưng hồi đó trẻ con với lại lâu quá rồi bây giờ cóc nhớ mặt mũi nó ra làm sao nữa. Cũng may chưa phải xếp hàng mua dầu bữa nào. Muốn đi xem qúa mà chưa đi được
    Chúc Arryo lên đường may mắn. Chúc mọi người vui vẻ trẻ khoẻ và thường xuyên ghé box đá gà đá vịt vài câu

Chia sẻ trang này