1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ọp ẹp Jazz Zone tại Sài Gòn 13-7 (trang 8) ! Welcome mọi người mọi miền

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi arryo, 28/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arryo

    arryo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    hi Jazz zone,
    Arryo đã hạ cánh an toàn xuống trên đấy Mỹ, vừa về thì bao nhiêu chuyện đổ dồn liên tục, cộng thêm cái việc 4th of July weekend tuần vừa rồi, nên vẩn chưa setup mạng được. Vừa rồi ọp ẹp ở SG vui thiệt. Lần đầu tiên được gặp và nói chuyên với những người bạn trên mạng (SP, MrLibra ở SG, và Nokia, BB ở HN), giống như những người bạn xa lâu ngày vậy, cảm giác không có giống như mình tưởng tượng lúc ban đầu, rồi lại còn được nhận quà nữa chứ, thích ghê. Cám ơn mọi người nhiều lắm. Hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp tất cả những người bạn trên jazz zone.
    PS. Arryo sẽ upload hình later, đang negotiate với lại SP xem có nên upload mấy cái mặt mẹt của chị em mình không
  2. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Về đến nơi rồi àh Arryo !
    He, lại một vòng trái đất rẽ tầng mây rồi . . . xa phết nhỉ .Tiếc quá không gặp mặt được các anh em trong đó !!!
    Hôm nào nhớ up ảnh lên cho cả nhà nhé . Tớ dọa không có hiệu quả gì nhỉ
    Chúc Arryo vui !
    À, box mình sắp có vài vụ ọp ẹp mới đấy
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hừm.
    Hôm qua Jazz jone có vụ ọp ẹp từ xa giữa bác cugoila, silver và Nokia.
    1. Đánh giá bác cugoila lần sau nhớ phải lịch sự với chị em phụ nữ tí nhá. Ai đời bác ý cứ ngồi ngả ngón ra cười bằng cái icon =)) Làm em bực bình. Bác ý sơ suất, out mà không thèm chào Nokia một tiếng...nhưng đó là không cố ý. Dù sao em cũng không thích cái kiểu trước mặt người lạ cười hết sức vô duyên. He he
    2. Em đang có ý định mời ( Nói mời thì không phải nhưng dù sao em cũng đang ở TP.HCM nên nói như vậy) chị Nokia và anh Blue tới giáng sinh sẽ vô Saigon chơi với mục đích du lịch cuối năm là chủ yếu. Du lịch nhưng có em và anh tdev làm hướng dẫn viên free vì anh tdev giáng sinh cũng sẽ về TP.HCM. Không quá khó nếu muốn đúng không?
    3. Bác cugoila có ý định mở Jazz beer tại TP.HCM thì cũng nên suy nghĩ vào thời điểm nhạy cảm đó để nghiên cứu thị trường nhở.
    Hứa hẹn hứa hẹn những con người mới, những ý tưởng mới và những niềm vui mới
  4. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Sắp ọp ẹp hả, nhớ gọi tui nha.
    Nhưng vụ ọp ẹp cả box thì chưa biết, cứ cuối tuần này Libra và Silver ọp ẹp với nhau cái đã nhỉ.
    Mà bác cugoila định mở quán beer hả, tôi có mấy đồng chí vừa máu beer vừa máu Jazz, không biết bác có cần người hợp tác không. Cứ về sau ọp ẹp ở đấy mà được discount là ok
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi, để thoả lòng mong đợi của các Jazzy. Hôm nay em up hình ọp iếc giữa Arryo và Silver​
    [​IMG]
    Bài này khi chơi là ... bèo dạt mây trôi chốn xa xôi, thương anh em vẫn đợi vẫn chờ hờ hờ
    [​IMG]
    Chẹp, cái nì chụp tặng bác cugoila. Hí hí, bác ý chơi đàn guitar cho mấy em học sư phạm suốt một thời mà. Em đã chụp tặng bác 1 cốc beer cơ, nhưng bị hư rồi. Sorry bác
    [​IMG]
    Một vị khán giả hát, ông này hát tới 3 bài. Trông cứ như thủ tướng Kozumi của Nhật ý cả nhà nhỉ
    [​IMG]
    Tặng GL hẳn bộ trống nhá
    [​IMG]
    Cái này tặng anh blue với tdev nhá. Hí hí ý như mong muốn trong một bức ảnh nào đó ở trang trước
    Tiếc cái memory hôm đó nó tràn đầy, em có chụp vài bức chân dung và bình hoa lys tặng chị Nokia nhưng ... kô được. Vậy nên cả nhà xem cái không khí vậy nhá
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 10/07/2006
  6. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hai chị em nhà kia kiên quyết giấu hàng quá nhỉ. Người ta không có ảnh thì còn bảo không úp được, đây có ảnh mà nhất quyết không treo lên. Không được thế chứ
    @ Arryo: tớ add vào rồi nhá
    @Em princess: thư vẫn biệt tăm, có khi lần sau em gửi đến địa chỉ cơ quan chị đi, dễ nhận được hơn, lần trước chị cho em rồi đấy.
    Àh còn cái bác koizumi ấy không phải vừa đâu nhá, không nhớ rõ nhưng hình như bác ấy tên là Tâm, có một thời gian ra ngoài Hà Nội này xây dựng phong trào rồi đấy ( thực ra là hát ở một quán ngày xưa Nokia hay đến, bây giờ quán ấy tiêu rồi). Bác ấy nổi tiếng phết đấy, bây giờ chắc lại vào trong ấy tiếp tục sự nghiệp rồi. Cách đây mấy tháng cũng gặp bác ấy đang lang thang trên đường Hà Nội, chắc đi du lịch
    Quên, mất. Chúc mừng Ý. Không thích cả Ý lẫn Pháp nhưng cũng phải công nhận, ý thắng thì xứng đáng hơn, Pháp kì này rùa quá, mà cầu thủ .....điêu kinh
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Có lẽ trong box Jazz các bác men nhà ta trông đẹp hơn chị em phụ nữ
    Silver có thể là ngươì may mắn nhất box vì đã được gặp Chị arryo và bác banmester Tdev đáng kính, mrbria nữa.
    Arryo thì silver đã kể nhưng bác Tdev ( từ điển anh việt) thì chưa. Silver hôm qua ngồi ngoài trời xem đá banh, gió lạnh kinh, lại hò hét, nay viêm họng nặng nên có hứng kể lể về mem jazz jone. Nhân vật đặc biệt của chúng ta. Bác tdev
    Trước kia em cứ tưởng bác ý phải ngoài 30 cái xuân xanh rùi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại ít nhất cũng phải như bác cugoila là khoảng 28 mùa xuân. Nhưng không phải cả nhà ạ Bác ý mới trải qua 26 mùa xuân thui, và đặc biệt, có đóng vai sinh viên 3 năm nữa cũng không ai nhận ra. Bác ý trẻ, dễ thương hay dễ mến hay dễ gần...(đại loại thế )kinh khủng luôn , điềm đạm nữa( ặc ặc) vậy mà chả hỉu sao, tới giờ vẫn cứ alone
    Ngồi search mấy thứ bác ý viết trên jazz jone từ khi em chưa biết tới box này là gì...thấy bác ý công nhận nhiệt tình. Oé, còn tài sản của bác ý thì khổng lồ khỏi phải biết. Trời ạ. Riêng nhạc nhẽo khoảng gần 100 GB em choáng về số lượng của bác ý....vì em cũng mê âm nhạc thật nhưng chưa bao giờ có đủ thời gian hay niềm đam mê làm một bộ sưu tập khổng lồ như vậy. Bác ý bảo, sau này khoảng 30 năm nữa mình muốn nghe lại các bài hôm nay sẽ rất khó tìm, như vậy nên chẳng bao giờ xoá. Riêng với em, không thích là em xoá. Trước kia em hay nghe Pop nhưng từ khi nghe jazz nhiều hơn đặc biệt trong ổ cứng không cớ nhạc trẻ hay pop còn một số lượng rất ít. Chỉ khoảng vài bản....còn lại là classical, nhạc đồng quê, khoảng 2GB nhạc Trịnh Công Sơn, một số đĩa của Phạm Duy, Ngô Thuỵ Miên hay Phú Quang. Một số đĩa về nhạc Hà Nội, tiền chiến...file mp.3 có khoảng gần 1GB nhạc dân tộc và dân ca. Còn lại là tinh tinh thập cẩm như các bài bất hủ. Túm lại âm nhạc chiếm khoảng 15GB, ebook khoảng 20 GB, còn lại là các thứ khác....so với số lượng của bác TDEV chỉ là con kiến
    Bác tdev của chúng ta đam mê tất cả mọi thứ liên quan tới Anh, vậy nên bác ý buồn khi anh thua là đúng rồi...( mai mốt anh chị em nào có gì thì cứ share những thông tin về văn hoá Anh với bác ý...toàn đọc sách của các tác giả Anh....hôm bữa, silver với bác tdev tới một quán jazz latin. Nói chung... đôi khi cũng thấy tuyệt!
    Chẹp. Silver phát hiện ra một điều ...cả bác tdev và silver đều mê tốc độ ( oạch)
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 10/07/2006
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nói chuyện với tdev về mem jazz của chúng ta.
    Silver kể về chị Nokia. Mặc dù chỉ là cảm nhận nhưng Nokia công nhận Silver nói cũng đúng. Khi nào tdev vào để kiểm chứng những "cảm nhận" của Silver về Nokia nhá.
    1. Nokia bằng tuổi của Tdev
    2. Nokia cao khoảng 1m57( hehe, Nokia xác nhận lại là cao 1m58)
    3. Nokia có mái tóc cực kỳ đẹp, điểm nổi bật nhất là mái tóc và silver hình dung cũng như để ý tới mỗi mái tóc ( chả hỉu sao lại thế)..... hehe. Tdev vào hỏi lại Nokia xem có đúng không nhé
    .........
    .........
    Thỉnh thoảng lại thấy buồn mênh mông hoặc hâm đơ ra...chả hỉu tại sao. Cái nì hai chị em giống nhau lắm. Thêm phần thích hâm đơ ra ( do mọi người nói thế) vì thích nhí nhảnh như cá cảnh....suốt ngày tự động viên mình " ở hiền gặp lành", Không xinh nhưng mình là duy nhất. Alone không phải do mình xấu hay vô duyên mà thực ra chưa ai thấy mình. Ặc ặc, oạch!....thế đấy. Tội đồ, tội lỗi của những người con gái, đã xấu lại còn kiêu
    Ôi, mà em đảm bảo một điều. Các men xinh đẹp hơn các girl
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 10/07/2006
  9. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    chiều nay tdev với MrLibra định uống với nhau 1 tẹo , có lẽ là ngày cánh đàn ông hehe nhưng không giới hạn nên welcome mọi người tất cả các phái và phe phái . anh em yêu jazz or đơn giản là yêu nhạc nào có thời gian thì đến ngồi tán dóc nghe nhạc cho vui .
    có lẽ là 5-6-7 pm gì gì đó , ở 1 quán nào đó .... tdev đang nghĩ đến quán hi-end nguyễn văn thủ , nhưng sẽ hội ý và chọn sau , đâu cũng đc cả .
    Các bạn có thể gọi tdev 090 717 6133
    hoặc gọi cho MrLibra 098 232 4633
    heheh số có vẻ giống nhau fết
  10. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Bác Tdev nói đúng đấy, welcome bà con lối xóm mê Jazz nói riêng và mê nhạc nói chung xum họp. Chắc là anh em tôi sẽ có mặt trước. Hi vọng bà con thân thuộc gần xa nếu ở phạm vi TP HCM ghé qua chơi, số điện thoại liên lạc thì như bác Tdev có nhắn nhủ rồi đấy.
    Thân ái và chào quyết thắng

Chia sẻ trang này