1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ọp ẹp Jazz Zone tại Sài Gòn 13-7 (trang 8) ! Welcome mọi người mọi miền

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi arryo, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    hôm nay như hoạch định 5pm tdev với MrLibra gặp nhau . có mỗi 2 anh em , lại buổi chiều chiều nên theo đúng phong tục ... dẫn nhau đi ăn , uống bia (mặc dù đ/v tdev cái chính là ăn hehe) .
    BIa đức ngon, thức ăn cũng ngon , 2 anh em lại hợp , nói bao nhiêu là chuyện trên trời dưới biển đao to búa lớn cho đến chuyện trẻ con LOL
    ngồi đc 3 tiếng bàn chuyện đại sự xong là đến màn đi nghe nhạc (no say rồi fải hưởng thụ mà) . Đón xong em silver , cả 3 trực chỉ quán Hi-End . tdev expect quán đấy mở đủ kiểu nhạc nên chỉ hy vọng là đc nghe nhạc từ 1 dàn hay thôi . nhưng đến rồi thì mới thấy vượt mong đợi , nhất là về nhạc .
    Lúc tối tối thì quán mở những bài easy listening và những bài bất hủ nhẹ nhàng cực hay trên dàn máy chuyên nghiệp , ampli đèn 3 chiếc và bộ loa khá to và hay (tuy nhiên do loa và ampli kèn khá kén bài và loại nhạc nên 1 số bài nghe chưa đủ fê nhưng chắc chắn là ăn đứt cái dàn và loa ở nhà rồi) . Thỉnh thoảng chen vào là nhạc cổ điển (hôm nay phát đc 1 bài Noctune No.2 của Chopin) và instrumental.
    Đến gần cuối khi quán vắng bớt thì mới là thời của jazz , fê ko tả , anh em lim dim ngồi nghe trong sự tĩnh lặng của cả quán và phong cảnh bên ngoài . Lúc bluebeach gọi điện là lúc cao trào jazz nhất . cậu bb ko nhắc sớm nên đến khi về mới nhận tin và nhớ chụp hình cái quán , ở ngoài rồi nên cũng tối và ko rõ lắm . thôi thì coi đỡ , cảm giác thật khi đến và nghe thì mới tê
    trên cái bục dưới tên quán là 3 cái ampli đèn và bộ loa 2 bên, quán cafe nhưng là cafe để nghe nhạc thực thụ nên ko giống các quán khác, ở đây chỉ có 1 bộ loa duy nhất này. 3 anh em đến thì quán cũng đong nên ngồi tít ở sau , sau cái piano (chỗ cái quạt đứng bên phải) nên ko fải là vị trí nghe hay nhất.
    [​IMG]
    trước của quán
    [​IMG]
    @BB: cám ơn tình cảm HNội , tiếc wá tdev nấu riết nên sạch hết tiền tài khoản ko reply đc , tình cảm anh em HN (heheh thực ra thì mọi người chúng ta toàn dân HN ) thế là vui lắm rồi , ko dám phiền anh em gửi gì .
    Được tdev sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 14/07/2006
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    He, chào cả nhà! Bác Tdev về còn up hình lên nhanh thế.
    Vụ tối qua tại Saigon họp mặt anh chị em Jazz jone tuyệt lắm. Chằng rõ tối qua bác Tdev và Mrbria họp mặt jazz beer ở đâu nhưng lúc gần 9h sau khi kết thúc buổi học tối là hai bác ý có mặt để đón em (ặc ặc. Cái nì chắc em phải nói em là người may mắn nhất ở đây vì?được mọi người rất cưng ở chỗ ?đi thì được đón đi, về được đưa về. Lại được đi nghe nhạc, thế này thì phải nói ?.nhất em). Lúc tối chưa đi học em ngồi một mình thấy tâm trạng không đựơc tốt lắm, nhắn tin cho chị em là tự dưng em muốn về quê ngoài bắc wa?T. Lúc đó định nhắn tin cho mấy bác có lẽ là em không muốn đi lắm nhưng tới giờ học nên em chưa làm được.
    Hờ, nay mới biết bác Tdev nhà chúng ta cũng gớm ra phết cả nhà ạ. Hehe, ai đời đi nói bạn gái mình ?o rẻ tiền? và ?olá cải? bao giờ chứ?lại còn thêm cái vụ? ?oBạn gái của anh vừa già, vừa xấu, vừa đen?. Hừm, em mà là cô ấy, nghe thấy câu này chắc anh bay vào vách ( Nguyên văn câu của nhỏ bạn em). Nhưng thực ra cô người iu của bác ấy không hề xấu tẹo nào khi bác ý cho em xem hình. Còn thêm một vụ nữa, bác ý bảo chứ ? con gái bây giờ càng ngày càng rẻ tiền?, (ặc ặc) nói xong còn đính chính lại?.ý anh nói là về âm nhạc. Hehe, lúc đó trong quán mà không đông chắc bác ý bị em bụp cho cái cái vì tội dám nói con gái thế?nhưng dù sao em cũng là người hiền lành ( oạch) tử tế và biết giữ phép lịch sự vì mọi người xung quanh tương đối đông. Nếu bác ý nói câu đó vào giai đoạn cuối khi mọi người về bớt chắc bị em đập cho thật!
    Bác Mrbria. bác ý bắt chước giọng Xuân Bắc làm em kô cười không được. ?túm lại là rất vui. Hôm trước gặp bác Tdev, cái quán đó tương đối đông vào giờ cao điểm?nhưng rất nhiều nữ. Em bảo?.ở đây toàn nữ là nhiều anh nhỉ. Bác ý bảo?.như vậy là một điều đáng mừng (ặc ặc). Hôm qua em nói chuyện với hai bác em bảo chứ ?o Tại sao con gái lại ít nghe được thứ nhạc này nhỉ, lẽ ra con gái là người có nhiều tâm trạng, phải nghe thứ này nhiều hơn mới đúng chứ??. Thế mới lạ! Nhưng mà phải nói một điều, cô bạn sống cùng em cũng thế, hơn em 3 tuổi nhưng?. Trời ạ! Cô ấy toàn đọc báo toàn ?điện ảnh và âm nhạc, mà em thấy toàn những thứ gì đâu, độc có mấy thằng cha Hàn Quốc với Đài Loan ( em thì cực ghét những thứ đó)?Cái topic em viết mà bác cugoila và mọi người vẫn đọc ấy, cô ấy bảo?cô ấy đọc chỉ điên đầu lên, chả hỉu gì?chỉ những truyện ngắn em viết còn dễ hiểu. Vậy nên cứ cầm những thứ cô ấy đọc lên là em chê ỏng chê eo?lúc nào cô ấy cũng bảo em ?osuốt ngày chỉ biết chê, người như thế này còn chê không biết ai mới là người đẹp, hát hay trong mắt cậu??.Còn lúc em mở nhạc nghe, jazz mà thuộc loại listening thôi, cô ấy vẫn cứ gào lên?.cái thứ nhạc gì mà rên rỉ ỉ ôi khiếp thế ( cứ em mở máy nghe nhạc là cô ấy ra bên ngoài ngủ nên suốt ngày muốn nghe thì phải mang cái phone vào tai)?Ôi, tìm đựơc một người thỉnh thoảng ngồi nghe những thứ mình thích cùng mình khó qué khi bọn bạn suốt ngày tra tấn em bằng thứ nhạc em nghe cứ như họ đang cãi nhau, đến chán!.
    Bác Tdev của chúng ta có một triết lý rất ?.rất?chả rõ tìm từ nào cho đúng khi em nói?Jazz là một thứ nhạc bình dân tại sao anh lại nói ai không nghe được Jazz là ?o rẻ tiền?Những người giàu, là minh tinh nổi tiếng toàn hát Pop và các thể loại khác đấy thôi?Bác ý bảo?vì là nhạc bình dân nên nó cao cấp hơn những loại kia. Người giàu chắc gì đã hạnh phúc hơn người nghèo?mà người nghèo lại sống tình nghĩa hơn người giàu. Hehe!
    Lúc đầu quán đông nên chủ yếu là những bài easy listening, về càng ít người thì lại càng mở to và đúng Jazz. Mấy bác ý lúc hứng còn bảo?ngồi cả đêm cũng được nữa chứ. Nhưng về đêm khi bớt khách rồi, im lặng ngồi nghe công nhận phê lắm bà con ạ . Ấn tượng với em nhất là mấy chiếc xe lúc được ông chủ quán dắt vào. Em trông nó buồn cười quá?bác Tdev cũng làm em buồn cười khi ?oÚi dời ơi, lại thêm chiếc nữa?.
    Đã lâu lắm rồi hôm qua em mới không ngồi cạnh máy tính vào đêm vì lúc mấy bác đưa về thì đi ngủ luôn. Vui vẻ thì đi ngủ luôn, có những lúc em cũng định đi ngủ sớm nhưng nằm đc một lúc lại dậy bật máy?lâu nó thành thói quen. Hôm qua cũng khoảng hơn 1h mới ngủ nhưng sáng nay em dậy sớm lắm, chưa tới 5h đã tỉnh và ra ngoài lượn lờ?lâu lắm mới đạp xe vòng vòng thành phố vào buổi sáng. Lúc trở về lại nhìn thấy cái bà già ngồi bên cầu ?.cái bà bữa 8/3 em kể ý?.mấy tháng nay không thấy bà ý đâu. Thỉnh thoảng em nghĩ, có thể bà ấy chết rồi cùng nên? sáng nay lúc về lại thấy bà ấy ngồi đấy?nhưng sáng sớm em ra đường chẳng mang theo cái gì nên không có gì cho bà ấy?.Thôi thì tặng hoa bà ấy vậy nhỉ? Hì hì, hy vọng bà ấy vui vì có một người như em thỉnh thoảng vẫn nghĩ tới ?
    @ Cugoila, Nokia, GL?tất cả mọi người đều được nhắc đến trong các buổi họp mặt?.hy vọng một ngày nào đó tất cả chúng ta sẽ gặp được nhau, vui vẻ và thân thiết như hôm qua em, tdev, mrbria đã gặp?Em bảo?tất cả mọi thứ em viết như bác cugoila, Nokia, GL và mọi người vẫn được đọc đều là lúc em ngồi nghe nhạc mà viết ra.?hìhì, hôm qua ngồi với mấy bác em nói, có ngày em mở nhạc betthoven, Mozart.... từ sáng tới tối, cứ để nó tự play? Nghe nhạc Betthoven em luôn thấy hào hứng và có vẻ tốt hơn vì sâu lắng hơn còn Sopanh hay Mozart nghe cảm thấy một điều gì đó rất xa xôi và chênh vênh, rất khó tả cái cảm giác đó. Lâu lâu cũng tuyệt nhưng lâu lâu nghe một mình thì thấy ..sao lại lẻ loi tới vậy..nên vẫn muốn có người nào biết nghe những thứ đó cùng mình để không thấy lẻ loi.
    Chúc cả nhà ngày vui vẻ, em phải đi biểu tình đây ( hehe nói như bác tdev nói)
  3. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Mình muộn nhất rồi, các bác viết hết thế thì tôi còn viết cái gì nữa :D thôi thì lại một lần nữa đề nghị ọp ẹp phát nữa trước khi bác tdev về bển :))
    Kế hoạch thì tuỳ bác Tdev nhé, bà con họ hàng gần xa có ý kiến thì phát biểu.
    Độc lâp - Tự Do - Hạnh phúc muôn năm

  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vâng, lần sau bấc phải nhớ vác cây đàn hay cây kèn đi để anh em thưởng thức tài năng nhá...hí hí...có khi bác nên thu âm cái giọng tuyệt hảo như Xuân Bắc để up lên cho chị em cùng vui vẻ...
  5. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Hi jazone , nghe em princess tường thuật vụ ọp từ đầu thấy anh em nhiệt tình quá
    Em princess là sướng nhất đấy nhé, được các anh chị chiều thế còn gì ! Nghe kể các vụ ọp và tình cảm anh chị em nhà mình thấy thèm một buổi tụ tập đông đủ các gương mặt quá. Tớ không dám hứa trước là có vào trong tp.HCM được đúng dịp Giáng sinh hay không nhưng sẽ cố gắng hết mức để được tụ họp và gặp gỡ tay bắt mặt mừng với các anh chị em !
    he he, xem ra người HN trong box mình hơi bị đông đấy nhỉ. Mà tdev ở trong đó lâu thế rồi mà cái giọng vẫn chả khác gì
    Tụ thêm một vụ nữa đi, huy động các chiến hữu trong đó chắc nhiều hơn ngoài này. Hơn nữa lại là "tù trưởng" kêu gọi chắc sẽ đông vui lắm !!! Thích thật
  6. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0

  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    hí hí, có 2 người công nhận tài năng của anh là được rồi, kô cần nhiều đâu. Tại vì em biết giọng Xuân Bắc trước khi biết giọng của anh nên em mới bảo giọng anh giống giọng Xuân Bắc Nếu biết anh trước Xuân Bắc xem em có nói ngược lại kô?
  8. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    He, tình hình là ngoài này chỉ có vài người nhiệt tình thôi bác ML ah. Có Blue này và cô Nokia nữa, còn bác Cugoila thì chưa có về ! Bác ra thì đánh tiếng trước với nhé, he he. Nhậu nhẹt thì sức em hạn chế còn nhạc nhẽo thì "mái thoải"
  9. muzika

    muzika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bluebeach tính ọp ẹp ở HN hôm nào vậy? Mình cũng hay ra HN nên cũng xin đi theo mọi người học hỏi với
  10. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Bạn ở đâu đó, nếu ở SG thì lúc nào đi mình rủ bạn cùng đi luôn. Mà nếu ở SG sao mấy lần ọp ẹp không tham gia cho vui.
    To: Bluebeach: nhậu nhẹt thì tùy sức, tôi cũng có nhậu được đâu: D, to mồm vậy thôi, nhưng thường đi nghe nhạc mà có tí men trong người, phê hơn chứ nhỉ :)

Chia sẻ trang này