1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Open Bus và du lịch xuyên Việt bằng Open Bus khắp mọi miền ( Siêu rẻ ,tiết kiệm và đi được nhiều hơn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vncracking, 22/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biyun

    biyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới vào cảm ơn bác được.
    Bọn em đợt vừa rồi đi xe của Trekking chặng từ Đông Hà vào Huế, chậm hơn cả rùa bò, suýt thì làm lỡ hết kế hoạch ăn chơi của bọn em ( suýt là vì bọn em phải bỏ bớt chặng, chạy ra bến mua vé xe khách đi Đà Nẵng rồi từ Đà Nẵng lại bắt xe vào Hội An ). Chặng từ Hội An vào Nha Trang Trekking bán lại khách cho một bên chất lượng cao, chạy cứ gọi là vun vút, nhanh tới mức đến Nha Trang trước dự kiến 3 giờ đồng hồ . Từ Nha Trang vào HCM em đi của An Phú, chất lượng khỏi chê luoooôn. Thế mà em thấy ở topic này rất nhiều người chê xe của An Phú là dư lào?
  2. ilovewall

    ilovewall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Có thể do hôm đó An Phú bán bạn cho một cái xe tốt, thế là bạn thấy nó tốt thôi.
    Như tớ đây này, mua vé của bọn nó sang Savanakhet, từ Huế sang đó nó cho bọn tớ đi 3 xe, xe nào cũng hết đát, chạy chỉ sợ nó long mất cửa thì có mà bay ra ngoài cùng với gió. Tớ đi từ Huế ra Đông Hà một xe, tới Đông Hà chuyển xe khác đi Lao Bảo, tới Lao Bảo chuyển thêm một xe khác nữa sang Savanakhet. May mà cái xe cuối cùng là một cái xe tốt, chứ không chắc tớ chết ngất vì xe.
  3. datdn

    datdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Từ Huế có xe nào sang Laos qua đường 8?
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy Camel là được.
  5. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, em cũng là một trong rất rất nhiều nạn nhân của bọn Đất Việt đây. Tối 28 em đi từ HN vào Quảng Bình, chờ y hệt như bác. Có khi còn muộn hơn. Đi đến đoạn Ninh Bình thì tài xế lái ẩu, vượt xe tải, lại còn tốc độ cao, lao vào cái xe Container đi ngược chiều, đầu xe phía lái xe bẹp dúm, cửa kính nát vụn, em ngồi ngay hàng đầu. Ngồi cạnh em có đồng chí đi về Huế, lao cả người về phía trước, may mà có cái thùng đựng nước chặn lại, không thì hai đứa lao qua cửa kính ô tô rồi. Ông lái xe bị thiến mất hai cái chân ( chính xác là gãy xương đùi), cửa kính phía bên đấy vỡ vụn hết, kinh ơi là kinh, Thiên hạ thi nhau chảy máu đầu do va chạm, ghê không chịu được. Mỗi em cao số là còn nguyên lành, có mỗi một tý vết xước ở đầu mắt và mũi do kính bắn vào, người ngợm tóc tai toàn mảnh kính vỡ.
    Lẽ ra theo lịch trình là 3h sáng em đã có mặt ở Quảng Bình rồi, thế mà phải chờ xe khác chạy từ HN vào Ninh Bình mới đi được tiếp giữa ban đêm lạnh run hết cả người, may mà tai nạn ngay chỗ cây xăng, các ông ý có cái TV, ngồi xem phim hài mới giết được thời gian. Anyway là cuối cùng 12h trưa hôm sau mới đến được Quảng Bình. Đúng là chuyến xe bão táp.
    Bonus cho các bác một cái ảnh này. Ảnh này chụp bởi cái máy Nokia của một anh nào đấy trên xe. Anh này bay từ hàng ghế cuối cùng lên gần giữa xe. Ảnh tối lắm, chưa phản ánh chân thực được mức độ serious của cái xe đâu. Mà bọn phụ xe rất tởm nhé, tai nạn xong, chúng nó nhảy xuống tháo ngay tất cả banner tên tuổi của hãng chúng nó đi để giấu diếm. Kết luận lại một chữ: CẠCH ĐẾN GIÀ!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được zimu273 sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 11/01/2008
    Được zimu273 sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 11/01/2008
  6. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    Hờ hờ ớn quá bác à. Em lại hay đi Đà nẵng và cũng hay đi bọn Đất Việt này mới chán chứ. Đi bọn này chủ yếu là vì khách vắng vẻ chỗ ngồi thoải mái. Bọn nó mới khai trương được 3-4 tháng gì đó thôi mà
  7. a2zdonghoi

    a2zdonghoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ quảng cáo với các bác tý. Trong site em có đủ cả thông tin về tất cả các văn phòng (kể cả văn phòng mới nhất) cho các bác. Ngoài ra các bác có thể mua vé qua site (chuyển tiền thành toán qua ATM), vừa nhanh, vừa rẻ. Em bán rẻ hơn mua tại văn phòng Hưng Thành, và dĩ nhiên là rẻ nhất trong tất cả các đại lý.
    Các bác xem thông tin và mua vé tại đây nhé:
    http://atoz.com.vn/
    Được a2zdonghoi sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 22/01/2008
    Được a2zdonghoi sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 22/01/2008
  8. a2zdonghoi

    a2zdonghoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin thông báo luôn là Hưng Thành đã có giá tết rồi nhé. Năm nay giá tết cao hơn tương đối. Site em cũng đã bán vé tết rồi, các bác có nhu cầu cứ đặt nhé. Nếu đặt nhiều thì Yahoo cho em biết để còn giảm giá sát nhất cho các bác!
  9. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Có phải bạn ĐT con ông ĐV đây không Nếu phải thì lấy 1 vé ủng hộ nhé , giường nằm ngày 10 tháng 2 (tức mồng 4 Tết) từ Đồng Hới ra Hà Nội. Ngày 2.2 đến trả tiền lấy vé tận nơi ở a2z café cũng được nhé. Bạn bè từ hồi cấp 2, nhớ để rẻ đấy
    Để khỏi phải lạc đề, em cũng xin nói linh tinh về Open Bus. Em sống xa nhà nên phải thường xuyên đi xe chặng QB-HN, từ cái hồi 18t đến giờ, cũng 10 năm rồi đấy. Trong 10 năm, đã có nhiều sự thay đổi về chất lượng xe và cung cách phục vụ. Sự thay đổi lớn nhất là từ những chiếc xe khách mafia bắt khách dừng xe liên tục, hỏng xe thường xuyên, nhét người như nhét 1 đống súc vật vào xe chuyển sang những chiếc Open Bus, những anh công chức đứng đắn đàng hoàng dù đôi khi hơi bê trễ thời gian làm việc. Còn giờ đây em toàn chọn các công tử Sleeping Bus, lịch sự, êm ái và không bắt người ta phải chịu "nỗi buồn không thể chia sẻ" . Vì thế mà em dễ bỏ qua các lỗi lặt vặt, khá hài lòng với các chuyến đi.
    Em toàn đi xe CAMEL, điều làm em bực mình nhất là vé không ghi số ghế nên mỗi lúc lên xe lại phải tranh chỗ. Mà thế nên thể nào em cũng bị thua thiệt. Điều bực mình thứ hai là xe thường xuyên chở khách quá quy định dù chỉ quá 4,5 người, nằm chắn hết lối đi (có lần em mua vé muộn nên phải nằm dưới sàn như thế, về tắm gội gột rửa cả tiếng). Điều thứ 3 là dạo này xe rất không đúng giờ, lần vừa rồi 9h sáng mới ra Hà Nội (bình thường là 6h sáng), làm em lỡ dỡ hết cả...
    Lần này đi xe Hưng Thành thử nghiệm, hay thì quảng cáo giúp thằng bạn em, dở thì chưởi cho hắn hết đường làm ăn, hehe.
    Giờ đây em đang mơ đến những chuyến tàu cao tốc, trong 3h có thể đưa em về với mạ.
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Đợt hè tớ đi tour xuyên Việt của Sinh cafe cũng chạy Open Bus của An Phú.Thấy cũng đâu đến nỗi mà giá cả cũng hợp lý đấy chứ
    Xe rộng rãi,nằm ngồi thoải mái,điều hoà đầy dủ,đêm lạnh được phát một cái ga mỏng.Của đáng tội giờ giấc thì cũng ko được chính xác cho lắm,thường muôn từ khoảng 20-30 phút,cũng có lại bắt khách dọc đường.Hôm đầu lúc vừa qua Thanh Hoá thì xe chết máy,thế là cả Ta cả Tây quần đùi áo cộc xuống đẩy xe.Đến lúc nổ máy được lại tay bắt mặt mừng loạn xị,Tây nó còn vui vẻ thế,người mình chả nhẽ ko thông cảm chút cho nhau được sao.Đến mấy chuyến sau thì đều xe ngon,thậm chí ở khách sạn gọi điện hẹn giờ là nó cho xe qua đón,tiếng là đi bụi chứ nhàn ko ấy mà

Chia sẻ trang này