1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Open Bus và du lịch xuyên Việt bằng Open Bus khắp mọi miền ( Siêu rẻ ,tiết kiệm và đi được nhiều hơn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vncracking, 22/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fragon25

    fragon25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đi sing cafe từ Hội An vào Sài Gòn .
    Đến Nha Trang đổi lại xe giường nằm chạy về Sài Gòn thì hết thấy vui. Xe chạy quá chậm đặc biệt là đoạn Mũi Né-Sài Gòn. Khởi hành từ 8h sáng ở nha trang mà đến 7 rưỡi mới tới Đề Thám.
    Không biết sắp tới thế nào chứ từ nha trang về mình nghĩ đi tàu bắc nam hoặc máy bay luôn cho khỏe vì đường ở khúc này cũng không có gì để ngắm. Bỏ 11 tiếng trên xe hơi bị tiếc
    Chuyến đi Cà Mau cuối tuần đi xe Mai Linh. Chạy từ 9rưỡi tối đến 4rưỡi sáng hôm sau là tới bến cà mau cái này mình thích nhưng bạn Hà Nội ngồi phía sau chắc run lắm vì có mấy đoạn đường hơi xấu mà bác tài vẫn chạy khá nhanh.
    Lúc về lại SG còn đã hơn nữa, cũng 9 rưỡi xuất phát từ cà mau nhưng 4h sáng đã tới báo hại phải đi lang bang 1 tiếng mới vào nhà được. Nghe thiên hạ đồn xe Mai Linh miền tây buổi tối có tài xế ngủ gục lúc chờ phà, anh em nhớ mua bảo hiểm cho chuyến đi miền tây
  2. tuanthanh2005

    tuanthanh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
  3. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    Đương nhiên là có bác ạ. bác sẽ đi theo lộ trình Huế - Hội An - Nha Trang - Đà Lạt. Cứ đến mỗi một điểm là chuyển xe đi tiếp . Bác có thể đi chuyến xe 2h chiều ở Huế đến Hội An tầm 5-6h chiều, sau đó chuyển xe khoảng 7h tối đi Nha Trang. Sáng hôm sau đến Nha Trang rồi lại chuyển xe đi Đà lạt . Ở Huế Bác có thể đi xe của Sinh, Hạnh cafe, Tm Brother, Ngọc Trang... nhiều lắm
    Nếu bác thích đi nhanh hơn thì bắt xe sang Đà nẵng rồi đi xe Phương TRang tuyến Đà nẵng - Đà lạt, phục vụ tốt, xe đẹp chả kém gì Open Bus
  4. tuanthanh2005

    tuanthanh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
  5. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    hê hê đương nhiên là có chứ bác Tel của Phương Trang Đà nẵng là 05113 488 468. Bác tel trước đặt vé rồi bay vào là đẹp, hình như là chuyến đó chạy buổi chiều thì phải bác ạ
  6. tuanthanh2005

    tuanthanh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vâng,em cảm ơn Bác ạ.Nhưng chạy buổi chiều thì sau bao lâu đến được Đà Lạt bác có biết không ạ?
  7. khonggiay

    khonggiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Xin chào mọi người
    Mình sẽ đến Huế ngày 19/9, ngày 20 định mua tour đi Phong Nha 1 ngày nhưng nhà tour nói ít khách quá, nếu 4 khách thì 450k/người, còn 2 khách thì 800k/người. Do đó mình đang tìm phương án 2 trong trường hợp chỉ có 2 người:
    1/ Các bạn nào cũng muốn từ HUế đi Phong Nha rồi quay về Huế trong ngày 20/9 thì ghép với tụi mình (đang có 2 người)
    2/ Tìm xe và tự đi Phong Nha trong ngày. Phương án này nhờ các bạn góp ý xem nên đi xe nào và đi như thế nào vì Huế cách Đồng Hới cũng phải 170km, roi từ Đồng hới vào Phong Nha cũng đâu 20km nữa. KHông biết đi trong ngày có khả thi không vì mình chỉ có 1 ngày 20 thôi. Nhờ các cao thủ hỗ trợ giúp.
    Cảm ơn nhiều nhiều!

  8. tuanthanh2005

    tuanthanh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ffh
  9. tuanthanh2005

    tuanthanh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hôm 4-5/9 vừa rồi nhà em có chuyến công tác Quảng trị.Em chả đặt được vé đi từ HN-ĐHớivì em đi vào ngày không có chuyến nên nhà em phải đi Open Bus.Cơ mà cái sự đi lại của em cũng vất vả,mà cũng hay hay,em chia sẻ với các bác để có bác nào giống trường hợp của em thì cẩn thận hơn.
    3h chiều em ngồi cơ quan ghé thăm nhà bác Gúc gờ,bác ấy chỉ cho em một số địa chỉ có thể mua vé Open Bus(OB),lúc về trên đường em nhìn thấy khách sạn mini Hoa Dương số 01 Hàng Mắm có biển bán vé OB các tuyến,nhà em nhảy bổ vào Book một cái.Gớm,ghế ngồi HN- Đồng Hới 200khìn.hẹn em 6h qua đó rồi xe đón.Nhà em hí hửng cặp kéo,rồi laptop đến đó đúng giờ trong khi bụng nhà em đói meo.Dưng cơ mà khổ ơi là khổ,18:30PM chả thấy xe đâu,nhà em thì nóng ruột,muốn đi ăn nhưng ngại xe đến nên đành thôi.Dường như đoán được cái sự sốt ruột của nhà em thì lễ tân Hoa Dương bảo "Chị ra em đưa xuống xe".Oạch,một con Wave kẹp người,cặp kéo,laptop,túi đeo cá nhân đi xuôi cách đó chừng 60m.Híc,văn phòng của Hưng Thành travel.Ấy chà,chờ đợi mãi đến mỏi chân thì 19:00PM xuất phát lòng vòng mấy văn phòng nữa vì chuyến cuối nên vét khách,may mắn nhà em được ngồi ghế đầu.Đi ngồi trên xe bác tài hỏi chuyện và em mới biết là nhà em thuê xe ôm quãng đường 60m hết 60khìn.Đau hơn hoạn.====>Rút kinh nghiệm cho bản thân em và nhà các bác nhé,có đi thì đến thẳng hãng mà mua,hoặc mua của SinhCafe HN xịn ấy thì đỡ mất học phí.Nhưng mà đi xe của Hưng thành cũng được các bác ạ,mỗi tội là bác tài (2 người)và phụ xe người Thanh Hóa thì văng tục như Khướu hót,chửi bậy thì như con trẻ hát đồng giao.Đấy,em có mỗi tí tẹo kinh nghiệm thế thôi,bác nào rút được gì thì rút đi ạ.Tất nhiên là em nghĩ không phải Xế -Phụ xe nào cũng giống nhau đâu ạ.
  10. tuanthanh2005

    tuanthanh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hôm 8-9 vừa rồi nhà em cũng có chuyến công tác Đà Lạt,lúc vào thì book được vé bay thẳng HN- Liên Khương nhưng lúc về thì phải qua SG thế là nhà em tót lên xe CLC về SG để ngắm cảnh.Quãng đương hơn 200km đó cũng không có gì đáng ngắm lắm nhưng vẫn thoải mái vì khỏi thắc thỏm là chưa được đi otô đến Cao nguyên LĐ.Hic,em không mua được vé của Phương Trang nhưng em đi xe Thành Bưởi cũng tốt phết.ĐL-SG dừng 3 điểm,có nước có khăn.Lên xe thì "Ở đây chỗ nào cũng mát"thích ra phếtcác bác ạ.Xe Thành Bưởi cũng là loại xe dài nhưng cũ hơn PT một tẹo,nói chung là châớ nhận được.

Chia sẻ trang này