1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Open Bus và du lịch xuyên Việt bằng Open Bus khắp mọi miền ( Siêu rẻ ,tiết kiệm và đi được nhiều hơn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vncracking, 22/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. waterlessriver

    waterlessriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tư? Đô?ng Hới va?o Huế thi? bắt các xe Open (Hưng Tha?nh, Camel...) chạy tư? HN qua. Xe xphát tư? HN buô?i tối, chạy qua Đô?ng Hới va?o sáng sớm, tâ?m 5h30-6h15. Giá tâ?m 100K.
  2. dungndna

    dungndna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi có xe nào chạy từ Huế tới Buôn Mê Thuật ( chạy từ Huế khoảng 5h chiêu)
  3. matbuonlp

    matbuonlp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tinh hinh la 30/4 nay E di Da Nang, xong muon bat xe bus len Da lat choi tiep, cac bac co so DT cua hang Mai Linh hay Phuong Trang tai Da Nang thi cho E xin voi, cam on cac Bac nhieu.
  4. iso9002

    iso9002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    6
    Rất bổ ích, kéo lên chút .
  5. blackstar83

    blackstar83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào có giá cả cập nhật của mấy hãng này thời điểm này ko ạ? E nghe nói 2 năm trước đi Camel đến Huế hết có 90K, rẻ quá. Ko biết bây giờ giá cả thế nào nhỉ?
  6. goodfriend12

    goodfriend12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn bác.
    Em muốn hỏi bác thêm vì iem định làm 1 vệt các tỉnh tây nguyên bác ạ. Bác chỉ giáo cho iem các hãng xe đitwf tỉnh nọ sang tỉnh kia với. Em chưa đi Tây Nguyên baonhần thể thát nghiệp làm chuyến
  7. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    tel Phương Trang Mấy trang trước có đó, bác chịu khó dở lại xem nhé. Hoặc bác trưc tiếp ra bến xe Đà Nẵng liên hệ nhé. Mai Linh Đà nẵng 05113 246 246
  8. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    Giá 90k từ lâu lắm rùi. Bây giờ hình như là 120k xe ngồi và 180k xe nằm. Camel giường nằm thì 4 giường tầng 1 phía đầu xe giá đắt hơn các giường khác
  9. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    Từ tỉnh nọ sang tỉnh kia khoảng cách gần lắm bác ạ. Daklak sang Gia Lai 180km, Gia Lai sang Kontum 50km nên bác cứ ra bến mà bắt xe không khó khăn gì đâu, có điều chịu khó đi xe 16 chỗ hơi chật
  10. heylla123

    heylla123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sau khi xem các bài viết trong post này, mình đã làm chuyến xuyên Việt, xuất phát từ Hà Nội, một chiều đi Open Bus, 1 chiều đi máy bay. Đi hồi tháng 12/2008, hy vọng một số thông tin của mình sẽ hữu ích cho các bạn.
    - Hà Nội - Đà Nẵng: mình đi xe Đại Phát, xe giường nằm, xuất phát từ bến xe phía Nam lúc 4h30 chiều, giá vé 260K đã bao gồm bữa tối. Mình gọi điện đặt chỗ từ hôm trước, hôm sau chưa đến bến là khắc có người gọi điện. Mọi người nhớ đến sớm mà xí chỗ mình thích, ở đây chả có số ghế gì cả, ai đến sớm lấy chỗ tốt, ai đến muộn thì chịu, kể cả đã gọi điện trước. Đối với dân Việt Nam thì chất lượng xe là tạm được, phục vụ cũng được. Mình khó tính, nên đành tạm chấp nhận. Mình nằm giường dưới, mấy ông phụ xe đến tối kê đệm nằm ngủ ngay cạnh, nghĩ thấy kinh , người các ông ý thì hôi rình, ai mà vớ phải mấy ông ngáy nữa thì có mà đứt cước, hỏng cả chuyến đi. Xe dừng lại ở Hải Dương để ăn tối, bữa tối đã bao gồm, mọi người ăn uống bình thường, chứ mình thì cố nuốt, cố cười.
    Xe đến ĐN lúc 6h sáng hôm sau.
    - Đà Nẵng - Hội Anh: Mình bắt xe buýt 10K đến Hội An. Xe buýt ngay tại bến xe đó luôn nhé. Mình đi với 1 đứa bạn Tây, thằng phụ xe bắt chẹt khăng khăng người nước ngoài phải 20K, thuế cao hơn, v.v..., con bạn Tây mình đếch chịu, nó bảo sao mày đưa vé có số tiền 20K ra đây thì tao trả. Cuối cùng là phụ xe phải chịu đấy! Bà con thấy nhé, dân Việt mình đừng có mà cả nể hoặc thấy chả đáng bao nhiêu tiền, nghĩ bỏ qua cho xong chuyện, rồi sợ rắc rối ... toàn mất tiền oan. Một kinh nghiệm thật ý nghĩa.
    - Hội An - Nha Trang: Xe giường nằm của Sinh Cafe 180K, 19g~6h sáng hôm sau. Mình vote 5 sao cho xe của Sinh Cafe: xe mới, nội thất bọc da màu kem, sang trọng, lịch sự, nhân viên thạo nghề, khách đi cùng trên xe thì toàn Tây nên rất văn minh.
    - Đến Nha Trang sáng sớm hôm sau, mình làm phát tour đảo. Sáng sớm hôm sau, ra bến xe bắt xe khách Nha Trang - Buôn Ma Thuột: 75K. Cảnh sắc trên đường vô cùng tuyệt vời. Trời xanh ngăn ngắt, nắng vàng nhẹ nhàng, thỉnh thoảng nhà của bà con thiểu số mọc lên hai bên đường, rồi những cụm dân cư với những cái tên rất chi là hay ho, đặc trưng của vùng Đắc Lắc, Tây Nguyên. Rồi rừng cà phê... bà con phơi cà phê dọc 2 bên đường. Xe khách tới TP BMT tầm trưa, mình bắt xe buýt đi buôn Đôn luôn, 15K. Xe hơi tòng tọc tòng tọc, nhưng vui lắm bà con ạ, tầm trưa toàn là đưa đón trẻ con đi học. Mình dừng ở bản Đôn, vào ăn trưa, ngắm sông Sê-rê-nok hùng vĩ nhá, rồi cưỡi voi... ngồi trên lưng voi mà hãi hãi là. Sau đó bắt xe buýt quay lại TPBMT, bắt tiếp xe Mai Linh từ BMT về Đà Lạt, 83K nhá.
    - Xe Mai Linh từ BMT về Đà Lạt lại là một trang hãi hùng của mình. Đường từ BMT về Đà Lạt vô cùng vô cùng xấu, ổ voi liên miên và bất tận... . Không hiểu sao, 2 thành phố đẹp và thú vị nhất nhì Việt Nam, thế mà con đường nối liền thì lại tệ hại bậc nhất Việt Nam, thảo nào bà con ít lên BMT. Đường thì ngoằn nghèo đã đành, mà lái xe của Mai Linh lái nhanh dã man, mình cứ trợn mắt mà nhìn ông ý lái xe, kg thể chợp mắt nổi vì sợ quá, xe chỉ trực đâm vào đâu đó thôi, cuối cùng là say xe và nôn. Xe dừng ở một quán cơm đúng kiểu cơm tù bà con ạ, chả có hàng quán nào khác, chủ hàng thì quát tháo và chửi mấy người giúp việc xơi xơi. Mình kg ăn nổi kiểu cơm dừng giữa đường, nên rút kinh nghiệm gọi 1 bát cơm và 1 quả trứng rán, thế mà nó lấy mình 30K! Lũ giết người kg dao, lũ cơm tù! Xe về đến Đà Lạt lúc 8h tối, đưa về tận khách sạn của khách. Mình ở chơi Đà Lạt mấy hôm
    - Đà Lạt - Mũi Né: Rút kinh nghiệm xương máu, mình đi xe Sinh-cafe thôi, 100K. Xe sạch sẽ, lái xe cẩn thận, từ từ, trên xe thì nói chuyện với mọi người vui phết.
    - Mũi Né-Sài Gòn: mình đi xe giường nằm, ban đêm nhé, 160K. 1 kinh nghiệm cho mọi người đi xe giường nằm, là đen đủi thì sẽ vớ phải một lão nằm giường bên cạnh ngáy o o.. Không hiểu sao hội Tây chả thấy đứa nào ngáy, mà giai Việt nhà mình ngáy to thế kg biết, mình mất ngủ cả đêm, miệng lầm bầm chửi lão đang ngáy mà lão ý chả biết gì cả mà thức dậy hoặc hắt hơi cho tỉnh ngủ
    - Sài Gòn- Huế: mình mua vé Jetstar.
    - Huế-HN: mình đua đòi, mua vé xe nằm 170K của Hưng Thành (Sinhcafe 180K nhưng nên đặt trước để có chỗ) vì thấy mọi người khen quá. Nhưng mà.. mình thì thấy hãi hùng... đếm từng giây cho chóng đến HN. Trên xe toàn dân Việt. Phía đầu xe mấy ông bà ở quê đi cùng nhau thì chuyện trò ầm ỹ chuyện làng chuyện xóm, chuyện tôi đi bán rau muống, chuyện thằng Hào con ông Xu sắp lấy con Nụ nhà ông Cây, v.v... Chính giữa xe thì một ông khác.... khạc đờm cả đêm... khạc khạc mà không nhổ ra ý... bà con hình dung ra không... kinh không còn từ gì để tả.... Cuối xe, một anh thanh niên bật nhạc inh ỏi từ cái điện thoại... Trời đất, đi đêm để ngủ mà cứ như là hội làng. Đấy, mình là mình cạch luôn. Về đến HN lúc 6h30 sáng, mình ngộp thở, ra khỏi xe mà cứ như là được thoát khỏi địa ngục.
    Hy vọng một số thông tin hũu ích cho mọi người. Ai cần thông tin gì trên cung đi của mình thì pm, nếu biết mình sẽ bảo cho.
    -

Chia sẻ trang này