1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Open Bus và du lịch xuyên Việt bằng Open Bus khắp mọi miền ( Siêu rẻ ,tiết kiệm và đi được nhiều hơn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vncracking, 22/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. acmilan9

    acmilan9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện rủ rê phát, đầu tháng 9 mình định đi xuyên Việt bằng open tour, bác nào muốn join cung` đi cho vui, chứ em đi 1 mình cũng hơi buồn
  2. poohtrang

    poohtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    mình mới đi xe Phương NAM ra Nha Trang. Xe mới, tài xế chạy chậm và nói chuyện lịch sự, ko bắt khách dọc đường. Quan trọng là có toilet sạch trên xe nên hông fai đợi đến nửa đêm mới..... Xe chạy từ khu Phạm Ngũ Lão. Mấy bạn ai cần thì liên hệ số đt: 66540386. Địa chỉ Phương Nam là: 275F Phạm Ngũ Lão
  3. vncracking

    vncracking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là topic này lâu ngày không đc update !
    Em sẽ PM Mod để e*** lại tittle topic cho phù hợp hơn ,ngoài ra giá cả và lịch trình cụ thể sẽ đc xắp xếp vào một trang riêng cho dễ tìm ,bác GL1600 lâu rồi không thấy online nhỉ !
    Em có mấy câu muốn hỏi bác phiền bác check PM giùm em cái hoặc reply yahoo em : megatron_hn
    Thanks bác GL1600 vì những thông tin rất hữu ích cho mọi người!
  4. kenix2003

    kenix2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể cái topic này được lôi lên, em xin có vài feedback.
    Đợt vừa rồi quyết định đi Huế hơi muộn nên các hãng xe đều hết chỗ ngồi. Nghe mọi người nói về dịch vụ của Camel càng ngày càng đi xuống, còn Hoàng Long thì chỉ là xe khách chất lượng cao nên em để 2 hãng này xuống cuối trong list danh sách.
    1. Hoàng Long: đắt nhất - 220k, xe giường nằm
    Em vào đại lý của nó ở 505 Minh Khai. Gặp 1 bà chị bán vé, hỏi còn vé ko. Chị ý bảo còn. May quá! Mua 2 vé. Bà chị vòng ra vòng vào, chẳng nói chẳng rằng. Được 1 lúc sau, sốt ruột, em hỏi lại nhỡ bà ý quên mình (trong khi mình cao hơn 1m6, nặng đến 60 kí lô, khả năng bà ý ko nhìn thấy mình & quên mình là hơi bị thấp). Hỏi xong thì bà chị đi sang 1 quầy khác & gọi em sang bên ấy. Tưởng mua được thì lại phải đứng chờ. Chị ý sang quầy cũ sửa nốt cái máy in đang bị hỏng. Trông mình không khác gì đứa đi xin vé chứ ko phải khách mua vé. Mãi sau chị ý mới hạ cố sang chỗ mình. Mình bảo cho 2 vé đi 7pm. "Hết vé rồi em". Đi 9pm, "hết rồi". "Còn chuyến nào muộn hơn ko?" - "23pm cũng hết rồi, còn chuyến 5pm thôi". "Đi từ 5pm thì mấy h đến Huế ạ?" - "Gì cơ?" (ra chiều rất khó chịu rồi đấy nhá!) - Thôi, mình đúng là con ăn xin đến xin nó vé rồi! "Đi 5pm thì mấy h đến Huế?" (mình cũng khó chịu ko kém). "7h sáng hôm sau". Cú qúa, ko đi được thì thôi chứ ko bao giờ thèm đi bọn này nữa. Đi về!
    2. Camel
    Gọi điện đến, "chị ơi bên mình còn vé đi Huế ngày 31 ko?" - "còn nhé!". Một loạt tiếng chửi bới vọng ra. Mình cứ tưởng gọi nhầm. Hỏi lại, đầu dây bên kia gắt lên, "đúng rồi, đến Trần Khát Chân mà mua nhé! (Khủng quá). Em đành lon ton đến TKC, vé vẫn còn, chỉ có điều giá bthg nó lấy có 170k mà hôm nay nó tăng lên đến 250k trong khi các hãng khác chả hãng nào tăng cả.
    Lúc đi ra, vì lỡ gửi xe ở TKC nên em đành mua vé tiếp của bọn Camel. Giá giờ chỉ còn 180k. Đi đến Đông Hà, thấy anh phụ xe hùng dũng ôm 1 đống chiếu ra rải ở đường đi, hóa ra chúng nó bắt thêm khách. Mình lại nằm tầng 1, tự nhiên phải nằm sát với 1 thằng cha già, vừa ngủ vừa sợ.
    Lần sau em cạch đến già Hoàng Long & Camel.
  5. mixumax

    mixumax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà
    Tháng 3 tới em định làm một chuyến xuyên miền Trung Tây Nguyên bằng open bus ,đi một mình nên cần phải chuẩn bị kĩ ,em lại chưa có kinh nghiệm gì nên mong mọi người góp ý giúp đỡ .
    Lịch trình em như sau :
    -Bay vào SG ngày 15/5 : 3 ngày ở SG
    Sau đó cả hành trình sẽ là đi open bus
    -Sài Gòn -Phan Thiết : em ko có bạn ở đây nên rất cần thông tin xe cộ ,nhà nghỉ và các điểm nên đi (em thik biển ),nên ở lại mấy ngày là đủ ah ?
    -Phan Thiết -Buôn Mê Thuột : 2 ngày
    -Buôn Mê Thuột-Pleiku : 2 ngày
    -Pleiku -Đà Nẵng : 3-4 ngày để đi hết Hội An-Bà Nà...
    -Đà Nẵng-Huế : 2 ngày

    Em định đi thế vì hầu hết các điểm đến đều có bạn bè nhưng thời gian tự do nên có thể đi mở ,mọi người có thể góp ý cho em là nên quành quèo vào đâu hay ho thú vị nữa ko ? Và cần chuẩn bị gì ,đi open bus như nào ..
    Túm lại là cần hỏi rất nhiều ah ,rất mong mọi ngườigóp ý giúp đỡ .Thanks
  6. booong

    booong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình định khoảng giữa đén cuối tháng 01.2010 làm 1 tour xuyên Việt (HN-HCM) 10 ngày, không biết bạn nào có hứng thú không nhỉ? Nếu có thì PM cho mình nhé, đi một mình buồn lắm.
    nick yahoo của mình: booooongvn
  7. h0bby

    h0bby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    0
    Hồi tháng 8 em làm 1 chuyến xiên Vịt bằng open bus của Sinh cafe xịn - bây giờ đổi tên thành Sinh Tourist rồi thì phải - cty của SG nên cung cách phục vụ tốt hơn các loại xe khách từ HN. Địa chỉ ở HN là 52 Lương Ngọc Quyến, nhớ đặt vé cách sớm càng tốt vì xe này tây balo đi nhiều, xe giường nằm mà HN - Huế có 180k, giờ chưa biết tăng giá chưa.

Chia sẻ trang này