1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Open Bus và du lịch xuyên Việt bằng Open Bus khắp mọi miền ( Siêu rẻ ,tiết kiệm và đi được nhiều hơn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vncracking, 22/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. troithu

    troithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Thuyhang 182 nhiều nhé.May mà có thông tin của bạn.Mừng khủng khiếp.Đầu tháng 1 mình mới đi.Chỉ riêng trong tp HCM là mình có 5 ngày chứ không phải là 5 ngày kể cả đi đường .Mình sẽ tham quan nội thành , sau đây là đi Miền Đông và cuối cùng là đi Phan Thiết -Mũi Né.
    Bạn có biết khách sạn nào ở tp HCM giá cả phải chăng và tiện đi lại không giới thiệu cho mình với nhé.
    Thanks
  2. vncracking

    vncracking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lũ lụt miền trung nên topic này ảm đạm quá nhểy
  3. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Nếu đi đúng dịp Tết tây thì có thể khó kiếm đc ks ở trung tâm thành fố tiện việc đi dạo chơi cho bạn.
    - Tớ biết ks mini Tao Đàn đường Nguyễn Thị Minh Khai, đối diện công viên Tao Đàn (tớ k nhớ rõ địa chỉ, chỉ biết nó cách ngã tư NTMKhai - Cách Mạng Tháng 8 khoảng vài trăm mét). Giá ngày thường: 180k/ngày (giường đôi, đầy đủ tiện nghi). Ở đó thì bạn có thể đi bộ ra chợ Bến Thành, dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà, Diamond plaza, Zen plaza, bảo tàng Chứng tích chiến tranh, bến Bạch Đằng... Nói chung ở đó là trung tâm nên rất tiện việc đi lại vì các địa điểm di tích, vui chơi đều gần nhau.
    - Nếu k đặt đc fòng ở TĐ thì bạn có thể ra khu chung cư Miếu Nổi (từ bến xe Miền Đông đến đây gần hơn đến khu Tao Đàn). Trong khu này có các đường nhỏ mới mở mang tên các loài hoa như Hoa Sứ, Hoa Hồng, Hoa Lan... có rất nhiều các ks mini giá từ 150-200k/fòng đôi/ngày (tuỳ ks lớn hay nhỏ).
    Tớ hay nghỉ ở ks Vỹ Hạ đường Hoa Sứ (k nhớ số nhưng trên đường ấy chỉ có 1 ks Vỹ Hạ thôi). Giá: 150k/ngày, fòng máy lạnh đầy đủ tiện nghi và mới hơn cả ks Tao Đàn nữa. Từ chỗ đó bạn có thể đi ra trung tâm Q.1 rất gần. Trên đường Đinh Tiên Hoàng, đi qua cầu Bông có 1 hàng bán bánh pía, đặc sản của ng Khơme ở Sóc Trăng, rất ngon Bạn có thể mua về làm quà (nhưng date chỉ dùng đc trong 2 tuần thôi). Từ khu Miếu Nổi đến đầu đường Đi Tiên Hoàng là chợ Bà Chiểu (1 trong những chợ lâu năm và lớn ở SG) hoặc siêu thị Co-opmart mua quà miền Nam luôn.
  4. vncracking

    vncracking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hehe ở Mũi Né tớ còn kiếm đc cái hotel rẻ đẹp mà giá có 7$/1 người á công nhận tự đi rẻ thật
    Được vncracking sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 18/11/2007
  5. CuongPhucHung

    CuongPhucHung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn nhiều, sau 1 hồi hỏi han ở 1080 thì mình đã tìm được xe của Phương Trang rùi, giờ mình đã lên đến Đà Lạt và muốn đi Huế hoặc Hội An từ đây. Vậy các bạn cho mình hỏi xem có cách nào để đi ra đó?? Mình lo là đi ô tô không được an toàn cho lắm, nhưng tàu hỏa thì chưa thông đường. Hay là lại vòng ra Nha Trang rồi chờ thông tàu lại đi tiếp nhỉ?
  6. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay, hoan nghênh chủ topic
  7. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Vote 01 phiếu cho Open Bus của Sing Cà phê (Sài Gòn - Đà Lạt - Nha Trang - Hội An - Huế, mỗi chặng dừng khoảng 01 tiếng, có thể ở lại 1 vài ngày):
    - Xe đẹp long lanh, chỗ ngồi thoải mái (vắng khách thì mỗi người 02 ghế nằm tẹt ga ).
    - Không bắt khách dọc đường
    - Lái xe cẩn thận, thái độ phục vụ tốt
    - Giá cả vừa phải.
  8. vncracking

    vncracking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đính chính lại là Sinh Cafe ! Trong này thì hầu hết ai cũng đều biết về Sinh Cafe rồi nhưng không phải chặng nào nó cũng good đâu! Bác gì ca tụng nó nhiều quá đấy ah nhớ là có nhiều Sinh Cafe nhưng chỉ có của Torseco là ngon thì phải !
    Bạn nào vừa nói là đi Open Bus từ Đà Lạt đi Hội An-Huế thì không an toàn thì nên nghĩ lại nhé tớ thấy no problem và quan trọng là nó flexible được(muốn dừng lại điểm nào bao lâu thì dừng chứ không như tàu hoả nhé) và lại Open Bus của các hãng uy tín thì đi cũng an toàn mà chờ tàu đến bao giờ!
    [/quote]
    Được vncracking sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 20/11/2007
  9. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Topic này đã có bao nhiêu bài nói rõ địa chỉ và số đt của Sinh cafe ở SG rồi mà. Sao bạn lại fải mất thời gian, tiền bạc vất vả để tìm nó thế nhỉ!?
    Từ ĐL thì làm gì có tàu ra NT hay Hội An. Nếu muốn đi tàu thìchỉ còn cách đến ga Phan Rang-Tháp Chàm mua vé tàu ra NT, Hội An thôi.
    Đi open ok mà, có sao đâu mà sợ k an toàn. ĐL đi NT chỉ 200km chứ mấy.
    Từ ĐL đi xe của Sinh cafe ra NT hay Hội An, Huế đều đc.
    Văn phòng của Sinh đặt tai ks Trung Cang: 4A Bùi Thị Xuân, Đà Lạt.
    Tel: (063) 822663 - 836702
    Chúc vui!
    Được thuyhang182 sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 21/11/2007
  10. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Crackig nói đến an toàn mình mới nhớ, hôm đi từ Đà Lạt xuống Nha Trang, do đi buổi đêm ko có xe của Sinh, Mai Linh hay Phương Trang nên mình ngồi xe Bảy Cao (nghe nói là khá nhất trong số các xe địa phương). Mèn đét ơi, xe thì bé tí, chạy thì như ăn cướp!
    Mình ngồi trên xe tận hưởng cảnh xe Bảy Cao đổ đèo Xông Pha hay cái đèo tà la ta ta gì đó mà sợ vãi cả một số thứ! Trời thì sương mù, tầm nhìn được khoảng 10m mà nó chạy như ăn cướp, lại còn đua với một xe khác để giành khách. (chưa bao giờ mình bị say xe nhưng ngồi xe BCao lắc qua lắc lại thấy nôn nao, tí nữa thì cho chó ăn chè! ).
    Về đến Nha Trang rùi mà vẫn chưa hết kinh hoàng!

Chia sẻ trang này