1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Open Bus và du lịch xuyên Việt bằng Open Bus khắp mọi miền ( Siêu rẻ ,tiết kiệm và đi được nhiều hơn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vncracking, 22/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phicong_sieudang

    phicong_sieudang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy xe Open Bus tốt, tử tế và an toàn hơn hẳn xe đò ngoài bến. Nhưng điều mà tôi sợ đó là những điểm dừng nghỉ dọc đường. Cứ nghĩ đến mấy cái toa lét mà sởn cả da gà. Tại sao người ta không làm cho tử tế được nhỉ, kể cả thu 500 - 1k mà sạch sẽ thì cũng ok.
  2. moretolife

    moretolife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hi, bác. Em cũng định đi xuyên việt = open bus nhưng hè mới đi. Bác đi về truyền em ít kinh nghiệm nhé. Anh em làm quen với nhau nhé
  3. iso9002

    iso9002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    6
    Đi HN-SG thì Honàg Long là đỡ nhất. Nhưng mà phục vụ vẫn chưa tốt. Chất lượng xe cũng tạm thôi. Nhưng chưa thấy hãng nào hay hơn?
  4. vncracking

    vncracking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Long không phải Open Bus mà nó là xe chất lượng cao Bắc Nam thôi!
  5. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Đúng. Xe Hoàng Long cũng như xe Thuận Thảo chạy tuyến miền Nam-miền Trung Nam bộ thôi.
    Nhưng nếu đi xuyên Việt bằng xe HL cũng đc. Nhà xe có 1 trạm ở bến xe Đà Nẵng, 1 trạm ở Quảng Bình thì fải (tôi k nhớ rõ vì hôm đi đến đó trời đã tối). Có thể đi từ HN hoặc SG, đến các trạm thì dừng lại vài hôm đi chơi, sau đó cứ ra trạm mua vé mà đi tiếp.
    Đi xe HL có giường nằm nên cũng thoải mái, chả kém gì đi tàu nằm. Đc cái các điểm dừng ở quán cơm rất ngon, chất lượng, ăn theo cơm fần, do nhà xe đặt trước nên ăn rất thoải mái, bao nhiêu cũng đc. Ai muốn uống bia rượu gì cũng đc. (tất nhiên là chỉ giải khát chứ k đc uống nhiều)
  6. vncracking

    vncracking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là thuyhang182 phuợt bắc nam bằng Open Bus với xe khách tương đối nhiều nhểy!
    À cái đoạn này :
    ( Đi xe HL có giường nằm nên cũng thoải mái, chả kém gì đi tàu nằm. Đc cái các điểm dừng ở quán cơm rất ngon, chất lượng, ăn theo cơm fần, do nhà xe đặt trước nên ăn rất thoải mái, bao nhiêu cũng đc. Ai muốn uống bia rượu gì cũng đc. (tất nhiên là chỉ giải khát chứ k đc uống nhiều)) <<<<< Cái này hình như có lẫn lộn thì phải cái đó chỉ có ở Thuận Thảo thôi!
    Còn việc đi xuyên Việt =Hoàng Long thì mình thấy không hợp lý vì chặng dừng của nó rất ít đa số chỉ phục vụ khách có nhu cầu đi nhanh thôi!
    Được vncracking sửa chữa / chuyển vào 03:57 ngày 24/11/2007
  7. pinkpup

    pinkpup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Vô đây mới thấy nhiều người có ấntượng không tốt với An Phú nhỉ? P đi cty này vài lần. Sài gòn - Nha Trang, rồi Hội An - Mỹ Sơn. DM tour ở Huế. tầm Tết năm ngoái. Thấy cũng được. Giá xe thấp hơn Sinh cafe (giá cách đây cũng khoảng 1 năm rùi, nên không được update nha). Người bán vé nhiệt tình. Ở Huế, DMZ tour của An Phú có tuyến liên kết với cty Du lịch Quảng Bình/quảng Trị gì đó (không nhớ lắm) - guide perfect cả về tiếng Anh lẫn kiến thức lịch sử. Còn lại thì chả có tour nào P đi mà tốt cả. Hình như open tour nào guide cũng tệ như nhau cả, nói tiếng Anh bậm bõm, thông tin lịch sử không nhiều, không tâm lý. (cả Sinh cafe cũng không phải là ngoại lệ dù hình như đây là công ty đầu tiên có open tour và rất nổi tiếng với tụi Tây balô. P đi tour đồng bằng sông Cửu Long của tụi nó - nghe tiếng Anh như tiếng Tàu)
    Thêm tí kinh nghiệm về Phương Trang. Xe tốt, tài xế chịu chơi - chạy nhanh lắm dù trên xe có biển đỏ chót đại loại như: mong bà con lượng tình thông cảm vì xe phải chạy chậm theo đúng luật giao thông. Mấy bữa trước P đi Đà Lạt bằng xe này, phụ xe cúi rạp cả người để chào mừng quý khách lên xe. Bữa đó, mất vé nhưng mà cả nhóm 4 người vẫn lên xe được như thường. Không bị làm khó khăn gì cả. Đi Đà Lạt thì xe Thành bưởi rẻ hơn và đẹp hơn Phương Trang (10k). Phục vụ thì một 9 một 10.
    Chạy Tây Nam Bộ thì Mai Linh là tốt nhất - giá rẻ, phục vụ tốt, xe ngon. P đi miền tây toàn đi bằng transit, chẳng bao giờ say cũng không có mùi xe gì cả. Tài xế mặc đồ rất lịch sự.
    Tiện thể, share luôn. 2 tháng trước đi từ Vinh ra Hà nội bằng xe Hoàng Long nằm. tốt cực. Không để ý vụ tài xế lắm vì không có gì ấn tượng cả. Dưng mà đến mấy quán ăn thấy dùng cả chén sứ Minh Long cho ăn nữa. Với mí cái truyên truyền cơm tù của xe tuyến Bắc - Nam trên báo chí thì thế này là trên cả tuyệt vời rùi.
    Àh, mà mấy bác tài miền Bắc, sợ lắm cơ. P đi xe chất lượng cao từ Lương Yên (Hà nội) tới Cẩm Phả (Quảng Ninh). Đi từ 4h chiều, tới 9h mới tới Hòn gai, bắt khách như điên, chửi khách như chửi chó, P trả tiền tới Cẩm phả, mà tới Tuần Châu, bắt P xuống, bán cho xe khác, nói trắng trợn là P chưa trả tiền. Lúc đó, đang sốt nặng, Nhưng mà không sốt cũng chả dám chửi nhau với cái hạng ấy. Trả thêm 15k để đi tiếp. Đi được 1lúc thì xe lại bị công an bắt vì chở đông quá, bỏ P lại giữa đường để đi 1 cái xe khác nữa. Đến được Cẩm phả thì đã ... 10h đêm rùi.
  8. vncracking

    vncracking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Phượt cũng có hạng mà giả vờ gà nhé
  9. thuyhangvt

    thuyhangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Về xe An Phú nói riêng và các nhà xe open bus khác nói chung, ở đâu cũng có cái hay cái dở. Ví dụ như xe Thành Bưởi mà pink khen thì tớ thấy, tuyến SG-Đà Lạt xe TB thua xe Phương Trang, vì tớ bị vài lần ấn tượng k tốt về thái độ fục vụ của TB rồi. Còn xe PT thì fục vụ lịch sự, niềm nở, dặn dò chu đáo, đúng là cúi rạp mình xuống chào khách như pink nói. 2 nhà xe này đang cạnh tranh gay gắt với nhau, nhưng ở đâu có cạnh tranh thì ở đó chất lượng fục vụ mới đc cải thiện và ng đc hưởng lợi là khách hàng.
    Còn đi tuyến SG-Tây Nam bộ thì đồng ý xe Mai Linh chất lượng fục vụ cực tốt. Ở Cần Thơ có cả xe trung chuyển chở-đón khách tận nhà. Đây là 1 loại hình fục vụ khách mới của hãng, đang đc mở rộng ở 1 số tuyến khác như SG-Vũng Tàu.
    Giờ thì vncracking thấy rõ là tớ k nhầm xe Hoàng Long với xe Thuận Thảo nhé.
    Còn việc xuyên Việt bằng open bus thì tớ đi k nhiều lắm, chỉ khi nào xin nghỉ fép năm mới có nhiều thời gian để đi thôi, còn lại toàn đi máy bay cho nhanh
    Hị... Đúng thế. Nói thật lòng là tớ thấy các nhà xe ở ngoài Bắc chất lượng fục vụ lẫn chất lượng xe cộ rất tệ. Xe 24 chỗ đời cũ ở trong Nam chỉ dùng làm xe dù của tư nhân (thậm chí nhà nước còn chê k dùng làm xe buýt) thì ngoài Bắc đc coi là xe chất lượng cao.
    Mấy tháng trước tớ ra bến xe Mỹ Đình lên Thái Nguyên, mua vé xe CLC loại 1. Xe thì cũ kỹ, bẩn, hôi mùi xe kinh khủng, mặc dù tớ là dân chuyên đi open bus khắp nơi từ Bắc chí Nam mà cũng suýt bị nôn ói với cái mùi ấy. Mới lên xe thì tài xế còn mở máy lạnh để trấn an khách vì wá giờ xuất bến mà vẫn chưa khởi hành để còn đợi thêm khách cho đủ. Đến khi khách kêu la wá xe mới chịu chạy, nhưng cũng lòng vòng mấy lượt quanh bến xe mới chịu đi cho. Ra đến đường thì máy lạnh tắt ngúm, trời mùa hè ở ngoài Bắc thì nắng nóng kinh khủng, khó chịu gấp mấy lần trong Nam.
    Đến lượt về mới khổ sở nè. Từ Sông Công về đến HN có hơn 60km mà fải đi 3 lượt xe.
    Lượt 1: Xe nhồi nhét khách như cá hộp. Đi đc 1 đoạn bị CSGT fạt --> đuổi khách xuống trả tiền lại --> đi bộ.
    Lượt 2: Em họ của 1 ông nhà xe đánh 1 chiếc xe 15 chỗ lên đón lại khách --> hoá ra ông em nhầm, khách xe ấy đang đứng ở fía sau chứ k fải đám khách này --> lại xuống xe đi bộ tiếp.
    Lượt 3: Túm đc 1 chiếc xe chật như nêm, mừng húm, cắn răng nhảy lên đứng ngồi lố nhố để về HN trước khi trời tối.
    ===> Túm lại là sợ xe ngoài Bắc
    Đầu năm nay đi xe từ Đà nẵng ra Huế, mặc dù miền Trung nghèo khó nhưng tớ thấy chất lượng xe cộ còn tốt hơn ngoài Bắc. Nhà xe là ng miền Trung nên cũng hiền lành hơn, k mắng chửi khách.
  10. vncracking

    vncracking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Lượt 1: Xe nhồi nhét khách như cá hộp. Đi đc 1 đoạn bị CSGT fạt --> đuổi khách xuống trả tiền lại --> đi bộ.
    Lượt 2: Em họ của 1 ông nhà xe đánh 1 chiếc xe 15 chỗ lên đón lại khách --> hoá ra ông em nhầm, khách xe ấy đang đứng ở fía sau chứ k fải đám khách này --> lại xuống xe đi bộ tiếp.
    Lượt 3: Túm đc 1 chiếc xe chật như nêm, mừng húm, cắn răng nhảy lên đứng ngồi lố nhố để về HN trước khi trời tối.
    ===> Túm lại là sợ xe ngoài Bắc
    Đầu năm nay đi xe từ Đà nẵng ra Huế, mặc dù miền Trung nghèo khó nhưng tớ thấy chất lượng xe cộ còn tốt hơn ngoài Bắc. Nhà xe là ng miền Trung nên cũng hiền lành hơn, k mắng chửi khách.
    <<<< thật ra cũng không hoàn toàn xe ngoài bắc chất lượng kém đâu Thuyhang à! kinh nghiệm đi xe ngoài bắc đó là "không bao giờ có khái niệm mua vé cả" cứ thấy xe nào mới đẹp chạy tuyến mình cần và sắp rời bến thì lên thôi (lên rồi trả tiền) chứ không mấy ai mua vé trong bến đâu! Ngoài bắc có một số hãng xe chất lượng cao để đi như Hoàng Long(Ha Noi lạng sơn) , Hoàng Hà ,Minh Long( Ha Noi Ninh Binh) ,Mai Linh ( Hai Phong) ,....ngoài ra thì tớ ít biết các hãng khác ! Nói chung ở đâu cũng thế thôi đều có các hãng xe tốt và không tốt mình nên lựa chọn hỏi han trước khi lên xe chứ không riêng gì xe miền bắc đâu mà tớ chưa được biết khái niệm xe 24 chỗ không được coi là xe chất lượng cao nhé ,có xe rất mới và sạch sẽ tớ đi như của Minh Long tớ thấy khá tốt và êm chạy đúng giờ không bắt khách dọc đường vậy thì sao không thể coi là chất lượng cao được nhỉ ??? Nói chung đi đến đâu cũng nên và cần hỏi thổ địa nơi đó thì mới biết được cái gì mình nên dùng hiểu biết luôn luôn là limited
    Được vncracking sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 04/12/2007

Chia sẻ trang này