1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Open Bus và du lịch xuyên Việt bằng Open Bus khắp mọi miền ( Siêu rẻ ,tiết kiệm và đi được nhiều hơn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vncracking, 22/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyhangvt

    thuyhangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Vàng: Bạn đọc lại bài trước hộ tớ đê. Tớ bảo "xe 24 chỗ đời cũ" chứ k fải tất cả các loại xe 24 chỗ nhá
    Còn việc đi xe k mua vé thì đó là sai lầm.
    Thứ nhất: Chính vì thói wen đi lại k mua vé của hành khách như thế đã tạo cho các nhà xe thói quen bắt khách dọc đường và lượn lờ đón khách ---> trễ giờ, làm mất thời gian của những ng mua vé đã ngồi trên xe. Đặt trường hợp lần sau chính bạn là ng đã mua vé ngồi trên xe fải chờ đợi xe bắt khách dọc đường thì bạn cảm thấy thế nào??? Rõ ràng là lợi bất cập hại.
    Thứ 2: Trong vé đã có fí bảo hiểm cho hành khách (tớ k nhớ rõ bao nhiêu % nhưng theo luật là trong vé có BH). Vì thế ng mua vé và ng k mua vé hoàn toàn khác nhau về quyền lợi trong trường hợp có bất trắc xảy ra (ví dụ tai nạn, xe gặp trục trặc... ng có vé đc ưu tiên bồi thường hơn ng k có vé)
    Trong Nam ng dân ít có thói quen đi xe dù như ngoài Bắc. Vì thế dịch vụ vận tải hành khách luôn đc cải thiện ngày càng tốt hơn để thu hút khách hàng.
    Được thuyhangvt sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 05/12/2007
  2. vncracking

    vncracking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Thứ 1: Ở đây xin không được bàn đến việc có "vé thì được lợi cái gì" ,,, tớ nói rất rõ "kinh nghiệm đi xe ngoài bắc" còn bạn muốn mua vé đó là việc của bạn !
    Thứ 2 :là dân ta vẫn còn nghèo ,nông nghiệp chiếm tới 70% thì việc xe chạy bắt khách dọc đường phục vụ bà con là điều khó tránh khỏi! Và nói thật nếu bạn có vé mà lên cái xe tồi tàn để rồi tỷ lệ tai nạn cao thì thà chẳng mua vé để đi xe mới còn hơn ,mua vé rồi nó sẽ nhét khách lên 1 cái xe Random còn không mua vé thì lên xe nào thì lên ,nhập gia tuỳ tục ở Bắc nó thế còn nếu ở mãi trong đó thì không cần biết làm cái quái gì! Mờ hỏi mọi người trên này xem mua vé có mấy ai trông đợi vào bảo hiểm không ??Ở những nước phát triển thì có thể nói đó là cách thúc đẩy dịch vụ phát triển chứ còn bảo hiểm ở Việt Nam thì .....! Tai nạn rồi thì còn nói làm cái gì cơ chứ! Thà không mua vé để được lựa chọn xe tốt con hơn mua vé rồi lên phải cái xe vớ vẩn mua bực vào thân còn nếu mà có tai nạn chắc tiền bảo hiểm được nhiều đấy , chết cười cái cô này hết lý để nói rồi hay sao mà đem cả cái tđó ra mà nói cơ chứ !
    ( đi đến nơi xa bố ai biết xe nào ngon mà mua vé nếu không mở mồm hỏi dân địa phương 1 câu ,hay là ai cũng nghĩ mình đang ở nước phát triển nhỉ )
    Cứ coi như tôi chưa có nói gì ,sau nếu ra ngoài bắc thì cứ việc mua vé chứ đừng nghe tôi nói, rồi vào cái topic này mà phản hồi hãng xe nào nhé!
    ( Tôi gặp xe dù trong nam cũng đầy)
    Được vncracking sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 07/12/2007
  3. vncracking

    vncracking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Nên nhớ 1 điều đó là phong cách làm việc ở Việt Nam cũng phải phù hợp với người Việt mình! Nước ta là một nước nghèo ,ai cũng hiểu việc đến giờ xe phải xuất bến mà trong xe có 1 vị khách là bạn thuyhang kinh mến nhà ta chẳng hạn chẳng nhẽ nó sẽ : xuất bến đúng giờ ? hay là nó sẽ không bắt khách dọc đường để phục vụ thật tốt dù chỉ là một hành khách ?? Tôi nghĩ với cái thời buổi giá xăng dầu như hiện nay công ty vận tải nào cũng đều phải nghĩ tới lợi nhuận ,họ sẽ cố nán lại thêm 15 đến 30 phút nữa chạy thật chậm để đón thêm khách chí ít cũng đủ tiền xăng dầu về bến kia rồi trên đường không bắt khách lẻ là một sự cố gắng rồi( đấy là xe chất lượng cao ấy) ! Việc xe chạy trễ giờ dù là chất lượng cao ở Việt Nam là một chuyện hết sức bình thường (đến Viet Nam Airline còn trễ giờ thường xuyên nữa là ....) Dẫu biết mua vé là một sự tiến bộ và văn minh nhưng tuỳ từng nơi thôi, với tình hình hiện giờ ở Việt Nam đi lại đều nên có sự tìm hiểu trước để tránh bực mình, việc nó xong rồi thì mình có than thở ích gì ,phản ánh như thế chỉ để phản ánh mà thôi! Còn để thay đổi và vận động thì đó còn là việc lâu dài không phải một sớm một chiều, cũng không phải là mình không tiếp thu cái mới mà chẳng qua là vì một chuyến đi an toàn ai cũng muốn biết trước một tý ,không thì cần gì lập ra cái topic này để cho mọi người đọc ,tất cả đơn giản là ra công ty mua vé cho nó xong! Đến một nơi xa lạ như ....miền Bắc mà bạn trông mong nó được như ...miền Nam của bạn chắc là impossible !
    Mải nói quên không nhìn cái status của bạn là : trợ giảng giao thông quên mất ....giờ mới hiểu!
    PS : dù sao topic có sôi nổi cũng phải nhờ đến vài cuộc cãi vã mới ra vấn đề và vui nhộn được ,mọi người nên tham gia ý kiến trên tinh thần học hỏi và rút kinh nghiệm chứ đừng ....làm serious problem lên nhé ! Cho đến thời điểm này topic khá ảm đạm phải không nhỉ
    Được vncracking sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 07/12/2007
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Haha...
    Chết cười với cậu. Tôi k ngờ cậu lại bị chạm tự ái vì những lời nhận xét của tôi về xe cộ ngoài Bắc (cũng là nhận định chung của mọi ng trên này, k riêng gì tôi). Rồi lại "lên gân" bảo là "nước ta còn nghèo, k fải nước văn minh" này nọ. Lý sự cùn wá!
    Cậu nên đọc bài của tôi cũng như những bài nhận xét khác với tinh thần thật thoải mái, khách quan. Tôi k nói là "tất cả" vì chả có gì có thể nói là tuyệt đối cả. Ngay từ đầu tôi đã chả khen xe Hoàng Long, 1 DN vận tải Bắc hẳn hoi, có dịch vụ rất tốt đấy sao. Mà tôi nhận xét về xe cộ chứ có fải nhận xét về cậu đâu, sao cậu lại chạm tự ái rồi "nổi đoá" lên với tôi thế nhỉ???
    Còn chuyện vé xe, tôi thật sự thất vọng vì trong thời đại ngày càng văn minh như hiện nay, 1 thanh niên thế hệ mới như cậu mà lại bảo "k mua vé, nên đi xe dù, nhập gia tuỳ tục" blo bla... Vấn đề tôi nói chỉ là cái-sự-nên-làm để thay đổi lối sinh hoạt thâm căn cố đế trong suy nghĩ của ng VN là đi xe dù cho tiện, nhằm mục đích tạo thói quen đi lại tốt thôi. Chứ nói như cậu, tai nạn rồi thì còn nói chuyện vé làm gì, chẳng khác nào "cùi k sợ lở, điếc k sợ súng". Ai cũng có suy nghĩ như cậu thì chắc các bến xe dẹp luôn cho rồi vì mọi ng đều đi xe dù bắt khách dọc đường cho tiện, chả ai vào bến mua vé làm gì cho rườm rà cả. Chuyện ai mua vé hay k thì tuỳ. Còn tôi, tôi chọn xe tốt để mua vé, tất nhiên tôi chả dại mà bỏ tiền ra mua vé để ngồi trên 1 chiếc xe "cùi bắp" như cậu nói.
    Đúng là thời buổi này cái gì cũng đắt đỏ, vật giá leo thang, nhưng k fải vì thế mà lấy làm cớ để lý sự cùn cho việc chạy theo lợi nhuận bỏ qua chất lượng fục vụ như cậu nói. Ở trong Nam, cụ thể là xe Mai Linh, khi mới khai thác tuyến SG-VT, cho dù xe chỉ có 1 khách nhưng vẫn chạy đúng giờ, vẫn có xe trung chuyển đến tận nhà đón khách ra bến xe và trả khách về tận nhà. Tôi là 1 trong những hành khách đầu tiên của hãng trên tuyến này và cho đến tận bây giờ, tất cả các chuyến tôi đi đều chạy đúng giờ và hoàn toàn k có chuyện bắt khách dọc đường ngay cả khi trong xe chỉ có mình tôi.
    Nói như vậy k có nghĩa là tôi "vơ đũa cả nắm" để chê bai hay khen ngợi vùng miền nào cả. Vì mọi sự so sánh đều khập khiễng. Tôi hoàn toàn k có sự fân biệt đối xử giữa miền Nam và miền Bắc, vì bản thân tôi đang mang dòng máu của ng Bắc, và cũng đang dự định chuyển ra HN sống. Nếu chê bai cái gì với ý miệt thị thì chả bao giờ ng ta sống với nó cả.
    Tôi tham gia topic này chỉ vì niềm đam mê du lịch, thích đi bằng open bus, muốn đóng góp và chia sẻ với mọi ng chút ít kinh nghiệm và thông tin mình có đc để giúp ích fần nào các chuyến du lịch của các bạn. Nhưng ngay cả cậu chủ topic cũng k nhìn nhận các bài viết với tinh thần đóng góp, nhận xét khách quan, thoải mái mà lại tự ái vặt về những vấn đề chẳng liên quan gì đến mình cả. Tiếc thay...
    Hy vọng topic này k vì thế mà nguội... như bây giờ
  5. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: Môi trường làm việc của tôi quen dựa trên quy định của fáp luật rồi nên cái gì cũng quy về luật đc. Cậu thông cảm cho. Bệnh nghề nghiệp mà. Và xu hướng fát triển sắp tới ở VN thì mọi cái đều mang luật ra mà xử thôi.
    Thứ 2: Tất nhiên đi đến nơi xa lạ chả ai lại k hỏi dân địa fương trừ khi họ... bị câm Chính dân địa fương chỉ dẫn và đi cùng tôi mà còn bị "hành" khách như thế đấy
    Thứ 3: Topic này bây giờ ngoài chuyện về open bus lại có thêm nội dung nói về xe dù à
    Thứ 4: Nam hay Bắc thì cũng là VN thôi, xe dù là chuyện thường tình. Tôi có "vơ đũa cả nắm" xe cộ toàn miền Nam hay miền Bắc đâu. Đến cả Mỹ, Nhật giàu có, văn minh, hiện đại như thế còn khối ăn mày ngoài đường nữa là VN
    Thứ 5: Thế thôi nhỉ! Đi ngủ nhỉ! Chúc cả nhà đi open bus vui vẻ. Nhỉ!
  6. pinkpup

    pinkpup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bus cũng là xe khách, xe đò được quản lý tốt thui mà. topic này, thấy anh chị em mình đi bụi cũng nhiều, thích wá.
  7. vncracking

    vncracking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Nói chung hiểu thế nào thì hiểu ! Rõ ràng topic này là Open Bus nhưng anh chị em có muốn bổ xung thêm các tuyến xe chất lượng cao là chuyện hết sức bình thường chính bạn cũng là người bổ xung những thông tin đó cho topic thêm phong phú nên chẳng hiểu bạn bảo tôi lôi chuyện xe dù ở đâu ra cả ....!Bạn đọc lại xem ai là người tự dưng thêm cái chuyện xe dù vào topic nhé nói năng suy nghĩ một chút! Mà thôi đúng sai để làm gì nói thêm nữa mình thành đàn bà mất!
    Hãy cứ đọc lại để hiểu vấn đề rõ hơn!
  8. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhớ k nhầm thì tôi chỉ quote lại và e*** bài cuả ng khác nói về xe dù. Tôi hoàn toàn k fải là ng khơỉ xướng.
    Thái độ có vẻ vẫn còn cay cú và k thân thiện nhỉ. Thiết nghĩ tôi cũng k nên đóng góp hay fát ngôn gì trong topic mà ng chủ cuả nó k lấy gì làm vui vẻ vơí mình.
    Chúc mọi ng fượt vui vẻ và an toàn.
    Bye all.
  9. vncracking

    vncracking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà có khác ...dễ giận dỗi thiệt ...chẹp chả hiểu nói gì
  10. xanhbiec

    xanhbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Xe Bus thì rẻ và tiết kiệm chứ các bác. Tuy nhiên mình thấy có những tuyến phục vụ không được chu đáo lắm. Cũng không nên kết luận cả 1 hãng xe chỉ vì 1 vài xe không hài lòng.

Chia sẻ trang này