1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Open tour: (Hà Nội - Huế - Hội An - Nha Trang - Dà Lạt - HCM) (Start Tối 28/7) - > Hà Nội - Malaisia

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi yoursake, 27/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yoursake

    yoursake Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    7
    Open tour: (Hà Nội - Huế - Hội An - Nha Trang - Dà Lạt - HCM) (Start Tối 28/7) - > Hà Nội - Malaisia

    Open tour: (Hà Nội - Huế - Hội An - Nha Trang - Dà Lạt - HCM) (Start 19PM : 28/7) - > Hà Nội - Malaisia

    Ặc mấy ngày vừa rồi mải lên kế hoạch quên mất chưa rủ được ai đi cùng. Có bác nào đang có kế hoạch đi cùng với tớ không

    Trích từ:1. PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI:
    - Nên mua vé xe của nhà tour vì những cái lợi sau:
    + Rẻ: rẻ hơn xe khách.
    + An toàn: đảm bảo đúng lộ trình, ko tạt ngang tạt ngửa, đi đến nơi về đến chốn
    + Tiện: cứ ngồi ở KS nó sẽ tự tới đón. Thông thường hãng xe lớn nào cũng có đại lý rải khắp các tỉnh thành để đón và trả khách, mà thường là ở trung tâm nên tiện đi lại, nhất là khi mình mua thêm tour nội tỉnh nào khác. Nếu đi xe khách thì chỉ đón/trả ở bến, phải mất tiền đi xe ôm/taxi/xích lô, cũng quá tội!
    - Nhà tour:
    + Camel:
    Hà Nội: 459 Trần Khát Trân - 6250739
    Huế: 15 Nguyễn Thái Học - 054829456
    Đà Nẵng: 161 Lê Lợi
    Hội An: 52 Trần Hưng Đạo - 051211974
    + Trekking:
    Hà Nội: 35 Nguyễn Trường Tộ
    Huế: ---
    Đà Nẵng: ---
    Hội An: 621 Hai Bà Trưng - 0510917770

    - Xe tour:
    + Hà Nội - Huế: 100K (giá Camel), 150K (Đại Phát - bến xe GBát, bao gồm ăn tối), 110K (Trekking). Ngày 2 chuyến xuất phát từ HN lúc 17h và 19h hàng ngày tại đại lý.
    + Huế - Hội An: 30K. Chỉ có 1 loại vé vì vậy nếu muốn đi ĐN thì trên đường đi nhảy xuống thôi, ko được giảm giá vé đâu. Có 2 chuyến mỗi ngày xuất phát lúc 8h và 14h, đi ĐN mất khoảng 2 tiếng, đi Hội An khoảng 3 tiếng.
    + ĐN - Hội An: bus, nửa tiếng có 1 chuyến, chuyến muộn nhất là 16h, vé 8K, đi chỉ khoảng 40p là tới Hội An, điểm chờ thuận tiện nhất là đầu Trần Phú, gần đầu cầu Quay sông Hàn (đối diện bến chờ bus là quán chè Cung Đình Huế, nếu lỡ xe có thể vào đó ngồi ăn , vừa mát vừa đỡ sốt ruột, hí hí!).
    * Kinh nghiệm:
    Từ Huế tớ đi ĐN. Nếu theo nhà tour thì tớ phải mua 2 vé Huế - Hội An, 1 cái dùng cho chặng Huế - ĐN, 1 cái cho chặng ĐN - H.An, tổng cộng là 60K, xe đưa đón tận nơi. Nhưng vì thế mà sẽ ko có nhiều lựa chọn giờ giấc. Hum đó tớ định đi chơi hết buổi chiều ở Huế rồi mới đi, nên bắt buộc phải đi xe khách, và hậu quả là:
    + 12k xe ôm từ KS ra bến xe phía Nam (suýt cãi nhau với bác tài vì bác ý nói thách quá và sau khi thỏa thuận giá xong rồi cứ lèm bèm lèm bèm, ghét ghê, nhớ nhìn bác nào mặt tử tế 1 chút nhá!)
    + 30K xe khách từ Huế - ĐN
    + 60K taxi từ bến xe ĐN vào trong tphố (khoảng 6-7km gì đó)
    + 8k bus từ ĐN đi H.An
    + 10K xe ôm từ bến bus về KS
    = 120K, đắt gấp đôi so với đi xe nhà tour, nhưng bù lại là có thể rời Huế lúc 5 rưỡi tối, lên đèo lúc chạng vạng nhìn mây núi điệp trùng , ngắm hoàng hôn ở biển, nhìn toàn thành phố ĐN từ trên cao lấp lánh rất đẹp, quan trọng là được tài xế taxi và xe ôm chở ngay tới KS mình cần, tính ra cũng được .
    - Xe đi lại nội tỉnh:
    + Huế: Tớ tìm được 1 chỗ thuê xe ôm có 50K/12h (anh Tuấn - 0985914867, có thể gọi xích lô hoặc xe ôm), ko phải đặt cọc giấy tờ gì hết (có KS "bảo lãnh"), họ đổ sẵn 1L xăng, tớ đổ thêm 20K, đi mấy cái lăng tẩm và lòng vòng khắp thành phố mà hết có 1 vạch, hic hic! Xe ôm và xích lô thì mình cứ tự ước chừng khoảng cách mà trả tiền, lấy mốc là 2K/km. Xích lô theo giờ là 20K, trọn gói 1 vòng quanh tphố là 30K.
    + ĐN: chỉ có xe ôm thôi (bus thì có vẻ ko tiện lắm), mà xe ôm hét giá cao lắm. VD từ bến xe về bên cầu sông Hàn, cỡ 5-6km họ đòi 45-50K, nhưng theo kinh nghiệm của người dân địa phương, mình cứ chai mặt vào để nó khỏi bắt nạt, và chỉ trả giá 25K thôi. Đi từ KS ra bãi Mỹ Khê "khứ hồi" là 15K, thế là rộng rãi thoải mái, chặt 1 chút như mấy bà lớn tuổi thì chỉ trả 10-12K. Mấy ông xe ôm ở đây hay chèo kéo khách để chở 1 mạch đi Hội An lun, giá khoảng 60K/chiều, 100K/khứ hồi. Nếu ai chỉ định qua Hội An 1 ngày rồi chiều quay về thì có thể thuê xe ôm để họ đưa đi, họ cũng khá rành phố cổ nên có thể làm tour guide lun, 100K là ok. Nếu là con gái, nhát xe ôm thì vào chỗ gửi đồ ở KS Tourance ở bãi Mỹ Khê, gặp chị chủ quán và nhờ chị ấy tìm xe ôm tin tưởng cho, chị ấy rất tốt.
    + Hội An: thuê xe đạp 10k/ngày, đi nhiều ngày thì dắt lun xe về KS, nếu thích thì nhờ KS thuê hộ hoặc nếu vội về thì có thể nhờ KS gửi tiền và xe giúp.
    CHỐN Ở:
    - Huế: KS Thanh Thủy 6/66 Lê Lợi (054824585 - nên gọi điện book phòng trước vì luôn kín phòng), đối diện XQ Cổ Độ & KS Century, rất tiện đi lại, đi bộ ra cầu Trường Tiền mất 5-7p, hàng loạt xích lô đứng ở đầu ngõ, ngay cạnh đó có quán Internet 3K/h . Phòng đôi, điều hòa, nóng lạnh, 135K/2 người, 100K/người (đấy là tớ có người quen giới thiệu, bình thường thấy bảo $10=160K/2 người), vợ chồng và anh con zai chủ nhà rất nhiệt tình và thoải mái . Phòng tớ thuê ở tầng 2, có ban công và bàn trà rất lãng mạn .
    - ĐN: KS ... ơ thôi chít, quên mất roài, chỉ nhớ ở ngay sát KS Ý Vân, ngay gần chân cầu Quay sông Hàn, nhà này có 3 tầng, muốn xem cầu quay có thể lên tầng thượng nhìn ra rất rõ (tớ lên rồi nhưng lúc đó mới là 8h hơn, hị hị). Phòng đôi 140K điều hòa, 120K ko điều hòa. Đấy là 1 người ở, ko bit nhiều người thì có đắt hơn ko. Tớ ở phòng đầu hồi ko điều hòa vì hum đó mưa, trời cũng mát mẻ, mở 2 cửa sổ là thoáng mát ngay (tiết kiệm tí nào hay tí ấy ).
    - Hội An: KS Thời Đại (0510916092), 616 Hai Bà Trưng (hay còn gọi Nhị Trưng), cách bến bus mấy trăm mét, đi 3 bước về bên trái là quán Bánh bao bánh vạc Bông Hồng Trắng, đi về bên phải mấy bước là 3 quán internet 3k/h, đi tiếp cỡ ... 3m là nhà cho thuê xe đạp , khoảng trăm m là tới đại lý của Trekking, 400m nữa là vào tới phố cổ, đi bộ hay xe đạp đều tiện. Ra Cửa Đại thì khoảng 4km. Phòng đôi 120K ko điều hòa, 150K có điều hòa.
    * Lưu ý: tất cả các phòng trên đều có 2 giường đôi, ở được ít nhất 4 người, vì thế nếu đi đông sẽ rất rẻ, ko bít có thu thêm tiền ko nhưng nếu có chắc chỉ nhỉnh hơn 1 chút xíu ko đáng kể.
    4. NƠI ĂN:
    - Huế:
    + Quán chay Liên Hoa thư quán ở đường Lê Quý Đôn do 1 nhà chùa đầu tư, không gian đẹp, món ăn ngon, giá cực rẻ. 8 người ăn uống no phè phỡn mà hết có 240K, đặc biệt là ở đây ko bán bia!!! Có thể ăn các loại bánh của Huế ở đây hoặc lần mò các ngõ hẻm.
    + Không gian xưa: 205 Điện Biên Phủ. Không gian quán đẹp, ăn mặn nên đắt hơn quán chay nhưng ko nhiều, 3 người ăn trưa hết 130K.
    + Các loại liên quan dính dáng tới HẾN: Quán Bà Hòa - 11 Trương Định, 3k/suất
    + Bún bò giò heo: phố Mai Thúc Loan, bán tới đêm lun, 10k/tô, no tới sáng hum sau keke!
    + Cafe: Vĩ Dạ Xưa, không gian đẹp, rộng, mát mẻ, nhìu đèn ***g, hí hí. Ra phía sau có 1 dãy ngồi ngay cạnh sông, mát lém!
    + Đồ uống phổ biến trong bữa ăn là nước khoáng (mặn và ngọt).
    - ĐN: tớ ở có 1 tối nên chỉ bit có quán Nguyệt ngay gần KS cũng phục vụ nhiều món từ ăn vặt tới nhậu nhẹt, hải sản, giá cả được.
    - Hội An:
    + Bánh bao bánh vạc Bông Hồng Trắng 533 Hai Bà Trưng
    + Mỳ Quảng: tớ thấy ra bãi biển Cửa Đại ăn là ngon nhất, quán đầu tiên bên trái đi từ ngoài đường vào, 8 hoặc 10K/suất. Bánh canh thì 5K, cháo ngao (ngon cực) cũng chỉ 5k thôi. Quanh đó phục vụ cả nhậu nhẹt, hải sản.
    + Cao Lầu: ở Trần Phú có 2 quán lớn là VẠN LỘC và TRUNG BẮC, như tớ đã nói trong entry trước, đừng bao giờ vào TRUNG BẮC!!!
    + Cơm chiên gà: quán cô Hương, hẻm Kiệt CK, Lê Lợi.
    + Bánh tráng thịt nướng: tớ ăn của 1 cô bán dạo nên ko bit cho địa chỉ sao, nhưng mà nói chung hỏi người dân ở đó là họ chỉ cho ngay, rất nhiệt tình, tử tế!
    + Ở đây có trà đá đậu ván uống rất thơm và mát, mùi thơm thơm như trà ướp sen vậy, và luôn là free (trừ cái bọn TRUNG BẮC là chém 3k/cốc, mother nó chứ! ).
    ...
    Ôi, tự nhiên phải ngồi nhớ lại, bụng cồn cào, miệng thì ... chẹp chẹp, ai cho tớ ít tissue nào để còn vít típ, kẻo ướt hết vạt áo trước bi giờ, hic hic
    Đấy, có chỗ ngủ míp mắt, ăn tròn bụng ra rồi nhé, đi chơi thôi nếu ko thì hóa ra là đi nghỉ mát chứ ko phải là đi du lịch.
    HUẾ:
    + Lăng tẩm: ở Huế có 1 series lăng, để đi hết chắc 1 tuần mới đủ, mà vé thì khá "chát" e là sẽ hơi tốn kém (30-35K/người, đắt lè cổ , ước gì với người Vịt chỉ là 10 hay 15K thì tốt!) . Theo kinh nghiệm của truyền nhân thì nên và chỉ nên đi: Lăng Tự Đức, Khải Định và lăng Minh Mạng, trong đó lăng Tự Đức là rộng nhất còn lăng Minh Mạng thì đẹp nhất . Tớ chưa đi Minh Mạng, lần tới ai đi Huế nhớ rủ tớ nha . Nên thuê xe máy mà đi cho tiện.
    + Đền chùa: không thể không đi Thiên Mụ (còn gọi Linh Mụ) đúng ko? Có truyền thuyết rằng những đôi iu nhau không nên CÙNG NHAU ĐI THIÊN MỤ kẻo ... nhưng cứ có "luật" là sẽ sinh ra trò "lách luật" , cụ thể là: 2 người iu nhau vưỡn có thể ung dung dắt tay nhau vào chùa nhưng không chụp ảnh chung , thế là ko sợ bị Mụ ghét, Mụ chia rẽ. Ai tin thì tin, ko tin thì ... Vào cửa tự do .
    Nếu đi mấy đền ở xa xa thì sẽ đi qua những đồi thông cực kỳ đẹp và lãng mạn , rất thích hợp cho việc dừng chân nghỉ ngơi, ngắm cảnh. Đền chùa ở Huế quy mô lắm, hoành tráng lắm, đi 1 vòng cũng mất khá nhìu thời gian. Cũng ko phải mua vé vào cửa, xe thì để tự do dưới chân đồi, treo đồ ở đó chả ai động tới.
    + Đại Nội: đi Huế mà ko đi Đại Nội sẽ giống như ở tận xả tận xa về Hà Nội mà ko vào viếng Lăng Bác vậy, do vậy nên và nhất định là phải đi. Giá vé 30K, gửi xe ngay gần cổng, 2K.
    + Cầu Trường Tiền: giống như về HN phải ra xem cái cầu Thê Húc ra sao í, đi bộ là thích nhất, kế đến là đi xích lô (buổi tối), ko mất tiền ... vé.
    + Chợ Đông Ba: tớ ko khoái khoản shopping (cũng 1 phần là do ngân khố luôn ở dạng đói kém ) thế nên CHỢ với tớ ko gợi lên điều gì hấp dẫn cả, đi cho bit thôi . Đông Ba chứ Đông Kinh hay Đông (huyền) Xuân với tớ giống nhau hết: la liệt hàng hóa đủ loại từ thực phẩm tới quần áo, giày dép, đồ điện tử, ... Tớ thì chả thạo giá lắm , hơn nữa tớ sợ cái khoản tha lôi lik kik, đống tiền mua đồ mà 90% là hàng Tàu, về nó lăn ra chết lại đek có bảo hành thì toi . Tớ chỉ khoái vào chợ kiếm cái gì ăn thôi, hẹ hẹ . Vào đây mua mắm, ruốc và đồ chay vừa rẻ vừa ngon.
    + XQ Cổ Độ: tranh thêu tay, rất nên đi xem, tớ thích "món" này lắm , hí hí.
    + Đi thuyền nghe ca trù trên sông Hương: cái này được khuyến cáo ko nên xem (vừa nóng vừa ko hay, phải đợi xong suất diễn mới được cập bến, đừng mong bỏ của chạy lấy người ), đã thế vé đắt lòi => mất tgian và phí tiền (thấy bảo vé người Vịt là 60K, dân bản địa thì chỉ 30K, nếu vẫn muốn đi thì nhờ ai đó mua hộ sẽ rẻ hơn).
    + Ăn & uống: tớ đã liệt kê ở phần trước rồi nhá! Đại loại là các loại đồ ăn có dính thêm chữ HẾN đằng sau, ăn chay, đồ uống thì cafe, nước khoáng, ...
    + May áo dài lấy ngay: trước kia thì rẻ lắm, chỉ hơn 200K là được 1 cái, giờ tiền vải không cũng cỡ 300K roài. May buổi tối sáng hum sau là lấy được.
    Chắc còn nhìu nơi mà tớ chưa được nghe hoặc đi, mọi người hỏi thêm chỗ khác xem sao.
    ĐÀ NẴNG:
    Keke, tớ bit mỗi cầu quay sông Hàn & bãi Mỹ Khê , chưa đi bán đảo Sơn Trà, Bà Nà, bãi biển Non Nước ... (những chỗ này đi đông mới thích!).
    Từ Đà Nẵng đi ngược lại về Huế, qua hầm Hải Vân là tới Lăng Cô, bãi biển này đẹp, sạch, cát mịn, tha hồ bơi lội, chụp ảnh .
    Ăn uống thì vì là biển nên hải sản vẫn là số 1, tớ ở có 1 tối lại 1 thân 1 mình nên ko sa đà nhậu nhẹt, ko nắm bắt được giá cả nhưng thấy bảo là "ngon và rẻ" .
    Đặc sản: mực 1 nắng.
    HỘI AN:
    Có nhiều đồ lặt vặt để ăn: Cao lầu, mỳ Quảng, hoành thánh, bánh xèo, bánh bao bánh vạc (white rose), cơm chiên gà, bún/bánh tráng thịt nướng, bánh canh, hải sản, ... ngon và rẻ, chỗ nào cũng bày bán.
    Đi tham quan thì có:
    + Phố cổ: mua vé 30K thăm quan được 5 nơi, đi buổi tối hay ban ngày có cái hay riêng, nên đi bộ hoặc thuê xe đạp (chỗ thuê xe đạp thì đầy 2 bên phố, 10K/ngày, thuê liền mấy ngày rồi thanh toán sau cũng được).
    + Chợ: ngay trong phố, hàng hóa lung tung phèng. Quà để mua về thì có đèn ***g (các kích cỡ, nhỏ nhất là 5K), bánh đậu xanh Hội An dạng bột nén khác với dạng cô với đường của Hải Dương, tha hồ để lâu, mới đầu tớ ăn thấy giông giống ... lương khô (có 2 loại, 10K/gói có nhân thịt, loại còn lại là cho người ăn chay, tớ ko mua nên ko hỏi). Nếu ngại mang vác và sẽ đi thẳng từ Hội An về HN thì có thể mua đồ ở chợ Hội An cũng được: mực 1 nắng Đà Nẵng (190K/kg loại I, 160K/kg loại II, lớ ngớ là bị lừa mực oánh bắt ở nơi khác đấy), các loại mắm, ruốc - đặc sản Huế (10-15K/hộp).
    + Bãi biển Cửa Đại: nên đạp xe buổi sáng để ngắm phố phường và ra tắm biển, nhưng lưu ý nước biển ở đây hơi lạnh, kể cả trời nắng to. Cũng nên ra đây vào lúc chạng vạng, ngồi ăn hải sản hoặc mấy món lặt vặt để chờ đêm xuống sẽ được thấy bãi biển với vô số vì sao "đèn dầu" lấp lánh, như film Hàn lun!!!
    + Tour Mỹ Sơn: Trekking 50K/vé, Camel 45K, tới đó mua vé tham quan 30K/người Vịt, tổng cộng 80K, có 2 tour hàng ngày xuất phát lúc 5h và 8h (về lúc 10h và 13h).
    + Tour Cù Lao Chàm: Trekking 220K, Camel 250K đã bao gồm bữa trưa và bảo hiểm. Nói tới đây lại cú cái vụ biển động, tớ gọi để hủy tour, anh nhà tour biu-ti-phun ra ngay 1 câu ráo hoảnh: em cứ yên tâm, vé của bọn anh đã có bảo hiểm!
    Tour này chỉ có 1 chuyến duy nhất xuất phát lúc 7h30 và về tới Hội An là 17h30 , tới CLC sẽ tiếp tục mua vé để tham gia trò chơi trên biển, ... tớ chưa đi nên hok bit giá vé, hỏi bọn tour thì nó ứ nói, hâm đơ thế hok bit!
    Đấy, toàn bộ kinh nghiệm của chuyến đi vừa rồi, dốc sạch nhá, coi như quà cho tất cả mọi người, hi vọng có ích, nếu ai áp dụng thành công thì khi về nhớ có quà trả công tớ, hí hí!
  2. AvadaKedavra

    AvadaKedavra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    bạn này lấy đâu ra nhiều thông tin hữu ích quá, cuối tuần nhóm mình cũng đi Huế - ĐN - Hội An, tks bạn nhìu
    [/QUOTE]
    Được AvadaKedavra sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 27/08/2007
  3. yoursake

    yoursake Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    7
    Chà chính xác là bắt đầu đi vào ngày nào vậy ? xem có gặp nhau ở Huế - Hội An không tôi rủ đi nhảy salsa :D
  4. yoursake

    yoursake Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    7
    Ặc điên mất . (Công việc túi bụi quá quên mất cả ngày tháng) Cảm ơn A bạn ở Huế
    Cho tôi sửa lại thông tin :
    Open tour: (Hà Nội - Huế - Hội An - Nha Trang - Dà Lạt - HCM) (Start Tối 28/8/2007) Bay Về Hà Nội đi Malaisia
  5. AvadaKedavra

    AvadaKedavra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    bạn đi sớm thế chắc tôi không gặp vì tối 31 tôi mới lên đường từ HN, sáng 1.9 vào đến Huế. U còn ở lại Huế tới 1.9 không?
  6. hunglogitem

    hunglogitem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    em có tour đi lào thái lan còi còi nè, các bác vào xem ủng hộ cho cái nhé, http://www9.ttvnol.com/forum/nghetinh/977294.ttvn

Chia sẻ trang này