1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** or love????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Dung_Nhin_Em, 05/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dung_Nhin_Em

    Dung_Nhin_Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đề tài này hay đấy chứ và tôi nghĩ mọi ng` kg nhất thiết phải lảng tránh nó.Hãy thử đưa ra ý kiến của riêng mình xem sao.

    Love:là dâng hiến tất cả( đa phần t/yêu đc định nghĩa như vậy)
    ***:đc xem là 1 phần cảu sự dâng hiến đó.Nhưng ng` phụ nữ lại bị xem nhẹ khi " yêu " theo kiểu này,còn với đàn ông nó xem như bình thường,như khi 1 chú bé tiểu học chơi trò bắn bi.

    Đàn ông và phụ nữ ===> nằm chung 1 danh từ là:CON NGƯỜI.Vậy tạ sao lại có sự so sánh và khinhmiệt khi ng` phụ nữ " yêu "??Đàn ông ssống vì sự nghiệp,phị nữ sống vì tình yêu.Vậy là phị nữ khi yêu " si " và " mê " nhiều hơn đàn ông.mà đàn ông thường chiếm đoạt tất cả rồi cũng có thể quên đi tất cả.Còn ng` phụ nữ bỏ qua mọi rào cản khó khăn để chỉ mong nhận đc 1 tình yêu chân thành.

    Mong sao khi ng` đàn ông yêu đừng quá ích kỉ.Thông cảm,lắng nghe và chia sẻ là những yếu tố cần thiết để có đc tình yêu.Khi ng` đàn ông kg còn sự " thuần khiết " thì cũng đừng bắt buộc ng` yêu phải có sự " đã mất đi " của mình.

    *** or love,darling???
    _ Love ===> có thể là 1 câu trả lời thật lòng,nhưng nếu đã là thật long thì bất cứ ng` phụ nữ nào cũng hiểu và chẳng nhất thiết phải đặt ra 1 câu hỏi như thế.
    _*** ====> 1 sự thẳng thắn,1 kẻ can đảm ( đôi khi sòng phẳng lại tốt hơn khi lừa dối nhau trong tình cảm )
    _Cả hai ===>Câu trả lời khôn ngoan nhưng nó để che đậy sự thật " phũ phàng " nhiều hơn

    Anh vo tinh dua vui trong thoang giay
    Roi lang quen khi tim em doa day
    Co bao gio chanh long anh chot nho?
    Moi hon nao anh da noi yeu em...
  2. Dung_Nhin_Em

    Dung_Nhin_Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Có khá nhiều ng` vào đây xem rồi mà chưa coá ai can đảm đưa ra ý kiến của mình à???
    Anh vô tình đùa vui trong thoáng giây
    Rồi lãng quên khi tim em đoạ đầy
    Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ...??
    Môi hôn nào anh đã nói yêu em.......
  3. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề khá nhạy cảm, nhưng tôi cũng xin góp ý 1 tý:
    Có Love rồi có *** thì mới gọi là Love trọn vẹn...(quan điểm này tương đối thoáng nhưng không phải là không chấp nhận được)...
    Chỉ có *** mà không có Love thì là lợi dụng và phụ bạc...(thế này thì hơi bị khốn..)
    Nói chung là nên tìm hiểu đối tượng thật kỹ trước khi có quyết định quan trọng...(lời khuyên dành cho phái nữ(phần lớn) và phái nam(phần không nhỏ))...
    Hãy cứ ngã nhưng đừng bao giờ ngã gục, mỗi lần ngã ta sẽ thấy trưởng thành hơn!!!
  4. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Sau 12h trưa ngày 06/12/2003, Do đây là 1 vấn đề nhạy cảm và mang tính tế nhị nên topic này sẽ đc chuyển vào box Giáo dục giới tính.

    Cuộc đời lúc thịnh lúc suy
    Lúc cưỡi bạch mã, lúc phi mèo mù
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này