1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oral *** - Các vấn đề liên quan

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi hazi, 09/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Hơ thanh kiu bạn My và các bác. .
    Tiện đây có ai biết cách nhúng các bản cập nhật của Microsoft windowsXp Sp2 vào bộ cài không ạ, cả nhúng luôn cập nhật driver luôn. Em đang tự làm một bộ cài WindowsXP Sp2
  2. maimai_mottinhyeu

    maimai_mottinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Sặc...sao lại hỏi cái này ở đây.
    Còn cái vụ kia thì theo tui nghĩ những người có kinh nghiệm nhìn vào dáng đi hoặc nhìn vào " mông " và nếu được chạm vào "ngực" (xin phép mod cho em dùng 2 từ này) Là biết liền
  3. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn ... em lại fải góp vài ý với các bác này ... dựa vào dáng đi thế nào được hả bác ... mỗi người có 1 kiểu dáng đi riêng ...làm sao mà có cái mẫu chung để dựa vào đấy mà fân biệt được kiểu đi nào là còn , kiểu đi nào là đã mất được ạ
    còn cái chuyện vòng 3 ... ối con từ bé sinh ra mông đã mẩy ( xin lỗi em fải dùng từ này cho nó chuẩn ) ... thế thì sao mà dựa vào cái này để nói được ạ
    còn cái chuyện chạm vòng 1 ... hik ... công nhận thì khi có sự đụng chạm từ tay và oral ( <- hehe, có os trong này rồi mod nhớ ) thì vòng 1 sẽ trở lên săn lại ... nhưng em hỏi bác ... nhiều con từ bé nó tập tành thể thao thì người nó | vòng 1 của nó rắn chắc, kiểm tra thế nào được ạ ... Mới lại với nhưng con chưa quan hệ, nhưng bác thử chạm vào vòng 1 nó xem ... chả săn lại ngay _ bị kích thích mà
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    dạ ... ước mơ của em đấy ạ ... nhưng giờ em chưa hội tụ đủ klinh nghiệm ... nhưng nhất định mấy năm nữa ... 1 bộ sách GDGT do em biên soạn sẽ được ra mắt ... hi vọng các bác sẽ mua ủng hộ em ...vấn đề os cũng sẽ được đề cập tỉ mỉ và chuyện sâu ( nó mà thành công cũng là nhờ cái topic này đấy ạ )
  5. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm nữa mới thực hành rồi viết sách mà nói lý thuyết cứ như thật ý hay ghê cơ
    Thế mới biết đôi khi lý thuyết vững cũng tốt nhể
    Chờ đến lúc ấy mới có sách đọc chắc hết date hay sang tiểu rồi quá
  6. maimai_mottinhyeu

    maimai_mottinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0

    Đó là các vị tiền bối nói thế. Còn tui nghĩ chỉ có cách " làm " thì mới biết được. Nhưng mà 2 cái kia người nào ít thì không sao...Người nào thường xuyên xem. "Đồ đạc" có sự khác biết ngay
  7. ma_xau_xi

    ma_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái em bảo cứ OS thế này ko còn cảm giác nữa.trước đây nàng "tới" thấy rõ lun,bi giờ thời gian vẫn thế,kỹ thuật còn điêu luyện hơn,nhưng em nó bảo thích thì có thích nhưng ko thể tới được
    Nhưng em vẫn muốn giữ gìn cho người ta,muốn có điều thú vị để khám phá trong đêm tân hôn nên vẫn chưa....
    CÓ cách nào hồi phục lại cảm giác "tới" ko các bác?Sao mà em vẫn "phê" như ngày đầu,con gái sao mà rắc rối...
  8. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1

    box này có chị Nẫu với lại bạn My này nói chuyện mạnh bạo phết nhỉ ^^ style phết
  9. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Nên xem lại kỹ thuật đi! Chú tưởng mình là điêu luyện thôi, trong ***, "khỏe, dai" ko có nghĩa là "điêu luyện".
  10. giamdocdaudat

    giamdocdaudat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Có hôm đi nhậu với mấy đại ca, kẹp thêm mấy kẹ chân dài, mấy ả cứ bâu lấy ông anh cả, lão ấy vừa già vừa yếu. không hiểu sao mấy ảh cứ thích. lừa mãi lão ra ngoài mời hổi mấy em sao lại thế, cô hăng nhất bọn không nói gì chỉ lè lưỡi ra và chỉ vào đó, ròi cả bọn phá lên cười. hơ hơ đúng là gừng càng già càng cay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này