1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oral *** - Các vấn đề liên quan

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi hazi, 09/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulip_do

    tulip_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó, nói thì mạnh miệng vây thôi, cứ nghĩ thử vợ/chồng mình như thế thì sao chứ nói em cũng nói được. VN vẫn là VN, chứ tây hoá quá như cái em fool thì cũng ko nên
  2. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    bạn đã biết gì về tớ mà mạnh mồm thế nhỉ... con người ta hơn nhau không phải ở tính " thoáng " hay " hiện đại" bạn ah... mà đó là ở tính tu*. hoàn thiện mình thôi....
    mà tớ cảnh cáo việc xúc phạm cá nhân lần một ...
  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    VN vẫn là VN hay không thì cũng là trong cách nghĩ của các bạn. Các bạn ko thể vì mình nghĩ thế này mà bắt người khác cũng phải như thế, thấy mình sẽ làm thế này mà người khác chắc chắn phải làm theo. Nếu họ ko làm thì cho là họ giả dối, cố tình và chỉ bằng cái miệng mà thôi(nói miệng...chứ ko phải OS đâu nhé).
    Tôi là 1 người VN, sống ở VN....tôi thấy chả có gì. Các đồng chí cứ quá đáng trong suy nghĩ. Ờ thì các ông yêu, chuyện *** cũng là 1 phần quan trọng. Nhưng các ông yêu người ta chỉ vì *** àh. mà nghĩ cho cùng, các ông là cái chó gì. Là duyên tiền kiếp hay sao mà con nhà người ta phải giữ gìn đến lúc gặp các ông để hiến dâng cho các ông, mà chắc gì các ông đã là người cuối cùng để người ta dựa vào. Đến một ngày tình yêu đổ vỡ, rồi các ông phủi đít ra đi, rồi hí hửng, cho chết mẹ đưa nào đến sau àh.
    Làm người thì nên nghĩ trước nghĩ sau, tranh luận chứ đừng áp đặt. Kiểu các ông các bà chỉ nói mồm...chứ tôi thấy......thật vớ vẩn.
  4. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Hay! Mời Bác vại Bia cho mát .....
  5. hazi

    hazi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì là mạnh miệng cả. Hãy tự nhủ với lòng mình rằng, khi mình yêu cô ta, đến với cô ta và lấy làm vợ vì cô ta là người đàng hoàng, có những yếu tố phù hợp với mình chứ không phải đến với cô ta để rồi nghĩ rằng cô ta đã xxx thì thấy đau lòng. Thật là vớ vẩn cho em nào gặp phải các bác nghĩ kiểu này. Nói thật, dù thế nào đi nữa, cũng nên nghĩ thấu đáo về một người con gái đã từng yêu, họ không có lỗi trong tình yêu. Khi yêu, hiến dâng vì tình yêu đâu phải là tội lỗi, mà các bác cứ đi dằn vặt vì cái lỗi đó trong quá khứ.
    Có ai đó khi quen tôi trước đây hỏi rằng: "anh có nghĩ là em chưa từng quan hệ với ai không" (cô ta hỏi thời điểm đó là năm 25 tuổi). Tôi trả lời ngay: "Nếu đúng là em chưa từng quan hệ với ai thì anh cho rằng em là người phụ nữ không có kinh nghiệm giường chiếu, chứ ngoài ra, anh không cho rằng em là người phụ nữ không đàng hoàng". Cô bé đó cười rất to và nói rằng "em rất thích người đàn ông có suy nghĩ như anh" (thế là thành công rực rỡ trong cách cưa các bạn nữ rồi còn gì).
    Xã hội ngay nay không đánh giá người con gái đã từng xxx vào đâu và bao nhiêu lần, người ta đánh giá con người về cách cư xử, sự khéo léo, tính nhân văn trong mỗi con người. Một người đàn ông may mắn là người gặp được người phụ nữ đủ 3 tiêu chí: trong phòng khách thì đoan trang, trong bếp thì đảm đang và trên giường thì lãng mạn. Đấy mới thực sự là người đang ông may mắn và hạnh phúc chứ không phải là gặp được em nào mà chưa từng xxx.... Cổ hủ quá đi!
  6. trung_cadan

    trung_cadan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    21
    Nói chung có vợ còn trinh vẫn hay hơn gấp tỉ lần vợ ko còn
  7. coffemix

    coffemix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Sự giống nhau vào khác nhau giữa lũ đàn ông và đám tinh trùng:
    Dường như lũ đàn ông cũng chỉ tiến hoá tới cái mức mà đám tinh trùng của lũ này có thể tiến hoá được. Dĩ nhiên cái lũ đàn ông này không phải là tất cả những gã đàn ông, mà là một số rất lớn những gã đàn ông. Và vì lớn quá nên cứ gọi chung là lũ cho tiện.
    Lũ đàn ông và đám tinh trùng do chúng sản sinh ra và mang trong túi tinh có gì giống nhau?
    Khi được phóng ra, lũ tinh trùng loi nhoi lao lên. Mỗi con tinh trùng đều quẫy đuôi hết sức mình để tiến về phía trước, quyết liệt nương theo từng làn sóng chuyển động của cơ quan sinh dục nữ, theo những nhu động sinh ra của cơ trơn trong cuộc giao hoan. Mục đích phấn đấu của cả đời chúng là gì? Một quả trứng. Mỗi con đều cố gắng để trở thành kẻ đầu tiên đâm đầu vào quả trứng và xuyên thủng vỏ mà không làm vỡ quả trứng.
    Thế còn lũ đàn ông thì sao? Cũng giống như những con tinh trùng thôi: chúng đều cố gắng để trở thành kẻ đầu tiên đâm đầu hoặc đâm cái gì đấy vào một cô gái, xuyên thủng và không làm vỡ vỏ của cô gái, mặc dù có thể làm đổ vỡ một cái gì đấy khác lớn lao hơn nhiều.
    Khó có thể nói đấy là mục đích phấn đấu của cả đời của lũ đàn ông. Tuy nhiên, một số kẻ khắt khe tới mức làm cho người ta nghĩ như vậy, rằng mục đích của cả đời chúng là trở thành kẻ đầu tiên đâm vào và xuyên thủng. Chấm hết.
    Vậy đấy, về bản chất, cuộc chạy đua của lũ đàn ông chẳng khác gì cuộc thi bơi của đám tinh trùng. Và nếu xét tới cuộc đua loi nhoi lúc nhúc của đám tinh trùng và lũ đàn ông, người ta không thể không tự hỏi rằng thế thì tinh trùng có trước hay đàn ông có trước.
    Thế còn sự khác nhau?
    Well, bạn biết đấy, mỗi con tinh trùng chỉ có thể được xuất vào một âm đạo cụ thể và duy nhất. Dĩ nhiên là cũng có trường hợp chúng không được xuất vào trong một âm đạo cụ thể, mà đôi khi là một trực tràng cụ thể, một cái mồm cụ thể, hoặc bị ngăn chặn bởi một bức thành đàn hồi bằng cao su, hoặc chẳng vào đâu cả - trong những trường hợp này chúng vẫn cố lao, cố bơi, cho tới khi die, dù chẳng đi tới đâu cả. Và mỗi con tinh trùng, khi đã được xuất ra, chỉ cố gắng phấn đấu để tiến tới một quả trứng cụ thể và duy nhất. Thực ra thì đôi khi cũng có hai, ba quả trứng hoặc hơn, nằm trên đường chạy. Nhưng khi đã đâm đầu vào một quả trứng, một con tinh trùng không có lựa chọn lần thứ 2. Và khi một quả trứng đã bị một con tinh trùng đâm vào và xuyên thủng, thì không còn cơ hội cho những con khác trở thành kẻ thứ 2.
    Thế còn lũ đàn ông kia thì sao? Nếu không trở thành kẻ đầu tiên đâm vào và xuyên thủng, chúng cũng sẽ vẫn đâm vào và xuyên thủng, dù có trở thành kẻ thứ mấy đi chăng nữa, nhưng rồi sau đó chúng lại rút ra và đi tìm một mục tiêu khác, một mục tiêu mà khả dĩ giúp chúng trở thành kẻ đầu tiên.
    Nếu có thể trở thành kẻ thứ 2, chắc hẳn con tinh trùng sẽ rất biết ơn quả trứng. Còn lũ đàn ông kia thì khác. Chúng có thể lầu bầu, có thể miệt thị, khinh rẻ, thậm chí hành hạ mục tiêu của chúng. Chung qui bởi vì chúng vẫn còn lựa chọn khác.
    Những quả trứng, đối với đám tinh trùng, chỉ là những quả trứng. Chúng chỉ biết tới một loại trứng, là loại trứng đang di chuyển trong ống dẫn trứng để tới gặp một trong số chúng, một con tinh trùng không được định trước. Với chúng, không có chuyện quả trứng đoan chính, trong trắng, hay quả trứng không còn trong sạch, trứng 2nd hand. Còn với lũ đàn ông kia, chúng phân chia mục tiêu của chúng ra thành 2 loại cơ bản khác nhau: loại đã bị đâm xuyên, hay loại không trọng sạch, không nguyên vẹn...; và loại chưa bị đâm xuyên, tức là còn nguyên, còn gin, ... Vậy đấy! Chúng đánh giá mục tiêu của chúng qua việc chúng sẽ trở thành kẻ đầu tiên đâm vào và xuyên thủng hay là trở thành kẻ thứ n.
    Đám tinh trùng, phần lớn trong số chúng sẽ bị mắc kẹt lại và chết giữa đường. Số còn lại tới được gần quả trứng nhưng không có cơ hội, nên cũng sẽ die. Còn với lũ đàn ông kia, chúng sẽ vẫn sống nhăn răng, và tiếp tục đi tìm mục tiêu khác.
    Đám tinh trùng hầu như chỉ có một mục tiêu, chúng không có sự chọn lựa. Chúng thậm chí chẳng có lấy một bộ não, một cặp mắt. Chúng chỉ biết lao tới phía trước theo một cơ chế đã được lập trình sẵn, trên con đường được đánh dấu bằng mùi vị của những chất hoá học. Đám đàn ông thì may mắn hơn nhiều. Chúng có nhiều mục tiêu để săn đuổi, và chúng có cả hàng đống lý luận để biện minh. Chúng lôi đủ thứ, từ văn hoá, đạo đức, tới cả phong tục, truyền thống ra để lý luận. Chúng còn có mắt mũi, chân tay, và một bộ não to đùng. Thật tội nghiệp đám tinh trùng.
    Nhưng có quá nhiều lý luận và tiêu chuẩn như vậy thì không hiểu sẽ là niềm hạnh phúc hay nỗi bất hạnh cho lũ đàn ông đây?
    Lũ tinh trùng ít ra không phải viện ra đủ thứ lý do để lừa mình. Chúng dành hết năng lượng để sống, dù sống thật ngắn ngủi, đơn giản.
    Được coffemix sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 25/05/2007
    Được coffemix sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 25/05/2007
  8. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Cái suy nghĩ thật đáng thương. Nếu gặp cô vợ ko còn, vá lại trình thì ấy nghĩ sao?
    Dạo này tớ chả thích OS nữa. Quen mùi nhau rồi có lẽ không phê. Nhiều lúc có khi chỉ kiss và hug thôi còn gây cảm xúc hơn...
    Híc, nhớ "ấy" quá trời!!!!!!!!!!!!
  9. Snoop_dog

    Snoop_dog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    9.730
    Đã được thích:
    0
    chuyện dài kì đấy
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    mình chơi nick thật, vào đây mà đỏ hết cả mặt!!
    Thế tóm lại, các bác muốn gì? bác trai thì bảo : còn mới tốt! bác gái thì lầu bầu: ông thì không bằng con..T T (eo)
    Lấy vợ lấy chồng hết cả đi, rồi hồn ai nấy giữ! Các bác ở đây chắc không có ý định làm partner đâu nhỉ, có duyên mà không có phận, đều là bèo nước gặp nhau, căng thẳng làm quái gì..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này