1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oral *** - Các vấn đề liên quan

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi hazi, 09/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. i_love_frank

    i_love_frank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em thấy khi người ta làm cái trò này thì ko còn là ******** vì tình yêu nữa mà chỉ còn vì sự thích thú thôi.Nó làm cho người ta tiến lại gần với con vật hơn ,chứ ko còn tính người nữa.Em nói ko ám chỉ ai cả chỉ là suy nghĩ của bản thân thôi....
  2. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ối mẹ ơi, ******** mà không thích thú thì bố vứt mẹ nó vào xó cho con nhờ. Cái gì là thú tính chứ, ******** là bản năng, nếu làm điều gì để kích thích cái bản năng này bùng nổ mạnh nhất thì đều đáng khen cho dù là oral *** hay anal *** hay làm những trò quỷ quái gì gì miễn là hai bên cùng ok. Bác đã tỏ chưa. Rõ chán
  3. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ối mẹ ơi, ******** mà không thích thú thì bố vứt mẹ nó vào xó cho con nhờ. Cái gì là thú tính chứ, ******** là bản năng, nếu làm điều gì để kích thích cái bản năng này bùng nổ mạnh nhất thì đều đáng khen cho dù là oral *** hay anal *** hay làm những trò quỷ quái gì gì miễn là hai bên cùng ok. Bác đã tỏ chưa. Rõ chán
  4. hoadaodep

    hoadaodep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chị em thích licking ***** lắm. Anh em chúng mình cứ vô tư đi. Mà em bảo, lúc các bác licking ***** thì cứ nhè hạt le mà liếm mà cắn. Chị em họ cứ gọi là run lên bần bật, vò tóc vò tai các bác ngay, chưa kể cái vụ là cứ rên lên ư ử... ư ử... ư ử...
  5. hoadaodep

    hoadaodep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chị em thích licking ***** lắm. Anh em chúng mình cứ vô tư đi. Mà em bảo, lúc các bác licking ***** thì cứ nhè hạt le mà liếm mà cắn. Chị em họ cứ gọi là run lên bần bật, vò tóc vò tai các bác ngay, chưa kể cái vụ là cứ rên lên ư ử... ư ử... ư ử...
  6. girl_of_passion

    girl_of_passion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    la. sao ca''c bác ko post bai` dc tử tế nhỉ ? viết dc vài dòng . chỉ giỏi cãi nhau . nghiêm túc và khoa học 1 tí nao` .
    Oral *** cũng chỉ là 1 trong những sắc thái ******** . mà ******** là 1 phần quan trọng của cuộc sống . ko ai có thể phủ nhận chuyện nay` ( trừ các nhà tu hành ) . ******** làm cho tình cảm vợ chồng thêm sâu đậm . Oral *** thể hiện sự âu yếm cực điểm và 1 phần la` sự hy sinh ( đối với người Á đông chúng ta mà nói ) . người fụ nữ thật sự thật hạnh phúc khi dc người chồng sẵn sàng chiều chuộng như thế . đâu phải ngươi đàn ông nao` cũng làm dc điều đó . Từ Oral ta có thể hiểu hơn dc sở thích của người bạn đời , ko hiểu dc nhu cầu ******** sẽ dẫm đến nhàm chán và tình cảm giảm sút là đương nhiên . Làm người yêu hạnh phúc không phải chính là hạnh phúc hay sao ? cuộc sống muôn màu . ******** là ko thể thiếu .
  7. girl_of_passion

    girl_of_passion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    la. sao ca''c bác ko post bai` dc tử tế nhỉ ? viết dc vài dòng . chỉ giỏi cãi nhau . nghiêm túc và khoa học 1 tí nao` .
    Oral *** cũng chỉ là 1 trong những sắc thái ******** . mà ******** là 1 phần quan trọng của cuộc sống . ko ai có thể phủ nhận chuyện nay` ( trừ các nhà tu hành ) . ******** làm cho tình cảm vợ chồng thêm sâu đậm . Oral *** thể hiện sự âu yếm cực điểm và 1 phần la` sự hy sinh ( đối với người Á đông chúng ta mà nói ) . người fụ nữ thật sự thật hạnh phúc khi dc người chồng sẵn sàng chiều chuộng như thế . đâu phải ngươi đàn ông nao` cũng làm dc điều đó . Từ Oral ta có thể hiểu hơn dc sở thích của người bạn đời , ko hiểu dc nhu cầu ******** sẽ dẫm đến nhàm chán và tình cảm giảm sút là đương nhiên . Làm người yêu hạnh phúc không phải chính là hạnh phúc hay sao ? cuộc sống muôn màu . ******** là ko thể thiếu .
  8. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    2 chữ thôi: Đam mê
  9. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    2 chữ thôi: Đam mê
  10. Zoe012

    Zoe012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    BÁc ơi, em nào cũng thích cả. Chứ chẳng kể hiền lành hay là dữ tợn. Nghe bác kể giống chuyện tình trẻ con quá. Mà giống tớ với bf lắm. Lúc ổng đòi ôm thì giả vờ không. Mà được rồi thì không muốn rời . Mà kiểu bác giận như vậy gặp gf bác hiền, chứ gặp em thì em không nói chuyện 3-4 ngày đấy nhá ( để xem thử khả năng chịu đựng của ai giỏi hơn ai hì hì, mà bf của tớ chỉ cần tớ giở trò một tí là teo làm huề liền . ) Dù gì thì nam vẫn là nam, ai lại ... vớ vẩn thế bác ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này