1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oral *** - Các vấn đề liên quan

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi hazi, 09/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenphuong5

    nguyenphuong5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật với bác mừ. Em chẳng biết chỗ nào có cái gọi là **** kia nên cũng thích nhưng tìm không thấy. Hôm nọ em ra chỗ đầu cầu Chương Dương gạ gẫm một con **** để thử xem nó thế nào, trả nó 100K nó bảo là làm đek gì có cái giá đấy, mà không biết nó OS cho mình thì nó đòi bao nhiêu tiền, lại sợ nữa, tại vì đọc ở đây thấy bảo OS cũng bị lây bệnh.
    Người yêu thì ai lại bảo ấy cởi quần ra cho mình OS rồi mình sẽ OS lại. Chẳng lẽ bác bảo người yêu vậy được à. Nói thật cũng muốn được OS một lần cho biết nhưng chẳng biết làm thế nào nữa
  2. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    hic hic chú là chú thiếu nghệ thuật rồi, chả ai bảo thế cả. Thế khi "make love" với NY chú thì chú làm những gì, chỉ có hôn hít, sờ mó và leo lên thôi àh he he he thế thì NY chú không satisfy đâu, chú cứ thử 1 lần làm cho nàng fê lên xem nào, thử 1 lần chui đầu vào "cái rọ" của nàng rồi OS xem nào, nàng sẽ thích ngay ý chứ, chả cần hỏi han gì hết. Khi chú làm như vậy vài lần thì nàng cũng sẽ hiểu ý và sẽ OS cho chú ngay, chỉ có điều trình độ thì phải được nâng cấp dần dần và phải trao đổi với nhau 1 tý.
    xoá 1 đoạn vì vi phạm nội quy
    Chúc vui!
    u?c ndungtuan s?a vo 12:58 ngy 12/09/2005
  3. NguyenDangTuanHuong

    NguyenDangTuanHuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Với e thì khác - OS với hàng thì cứ đi bao vào cho tiện - Kinh lắm. Nế có vấn đề gì thì hối ko kịp đâu các bác giai ạ . Mình phải biết giữ cho bản thân và cho gia đình nữa chứ. Cuộc sống đang tươi đẹp - Với vợ thì khác chứ. OS cho vợ cũng ko phải là vấn đề gì to tát lắm đâu. Phải yêu vợ thì mới làm được cũng như vợ làm cho mình thôi.kaka
  4. TEU

    TEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Bạn, :) có loại cho lưỡi à, ngộ nhỉ =))
  5. NguyenDangTuanHuong

    NguyenDangTuanHuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Dốt quá - ông bạn. Ông có đi giải trí bao giờ ko. khi đi với hàng thì ông bắt nó làm hay ông phải làm.hehhe
  6. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Tởm !
  7. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    rất bình thường, chả có gì gọi là tởm cả.
    ai chưa thử qua, thử vài lần sẽ ghiền.
    ai nói tởm mai mốt thử rồi thì làm ơn quay lại cho biết cái ý kiển, và cảm nghĩ nhé.
    OS: nghệ thuật thưởng thức.
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Vào spam phát,dạo này admin cũng hay lượn lờ quá nhỉ,cứ chơi trò tầu ngầm.
    OS có cái hay của nó,các chú chẳng hiểu gì cả,nhất là với vợ hoặc GF,nó thay cho khúc dạo đầu hoàn hảo,nhiều khi các chú cứ phải mất 15'' để nàng hứng thú thì OS khoảng 5'' là quá đủ rồi,lúc đấy thì đường rộng thênh thang,tha hồ mà đi không sợ đụng
  9. giraffe_303

    giraffe_303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo tởm thì đừng lấy vợ nữa , vào chùa mà tu cho xong . Cái này thích bỏ xừ ý , dạo này anh giai nhà em nhập cuộc luôn ko OS , thấy nhớ quá . Hồi đầu tiên em cũng chẳng biết OS là cái gì , tự nhiên anh giai mơn trớn rồi từ từ nhẹ nhàng lắm , thích lúc nào ko biết . Bây giờ mà anh giai ko OS thì lại thấy thiếu.
    Cho em hỏi mọi người trong này nhé , sao thỉnh thoảng em thấy rất khó chịu khi anh giai đưa lưỡi sâu vào bên trong , có 1 điểm ở bên trong em thấy nửa khó chịu , nửa rất thích ?
  10. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Thấy thiếu thì đòi thôi, có gì đâu mà sợ, anh ý biết chị thích như thế lại lại chả thích với tự hào bỏ xừ ý chứ, chị nhỉ?
    Cái điểm đó trong sách nói là G-spot (điểm G), tức là điểm để đạt được cực khoái của phụ nữ. Cái này đặt theo tên của 1 ông bác sĩ phụ khoa nào đó hồi xưa do vô tình khám cho 1 bà bệnh nhân mà bà ý tự nhiên có orgasm mà nghiên cứu ra Anh nhà chị đã mát-tờ được cái điểm đó cho chị, xin chúc mừng ạ
    Xin hết ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này