1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oral *** - Các vấn đề liên quan

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi hazi, 09/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào thôi nào.
    Các vấn đề này có liên quan gì đến OS không nhỉ?
    Sắp chuyển sang bàn về Giáo Dục không Giới Tính rồi đấy.
    -------------------------------------------------------------------
    @chubbygal: Quan điểm đúng đấy. Cần phải biết vì người bạn của mình. Tất nhiên trong chuyện này. Người đàn ông nên chịu thiệt hơn người phụ nữ. Kiểu như Thua một trận đánh để thắng một cuộc chiến ấy
    Dữ dội và dịu êm - Đó là bí quyết đấy
  2. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Hờ, thế thì anh vẫn chưa yêu chị nhà hoàn toàn rồi anh ạ. Em biết nhiều anh zai còn thích OS cho gf hay vợ của họ cơ, và các chị ý cũng mãnh liệt và yêu lại "chú bé" in return anh ạ. *** life của họ, em biết, rất là happy. Yêu nhau thì chả phải kinh cái gì cả. Làm cho nhau happy mới là cái đích.
    @.......: Thanx a lot 4 the information
    @ Kizz: Such a waste talkin back Just ignore ''em n calm down, huni. Ppl talk n life still goes on. Geez!
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ý,sai nhé kưng,tỷ lệ là 60/40 em ạ.OS thì liên quan gì đến học ở đâu và học chỗ nào đâu,ở VN đầy người chưa bước ra khỏi VN nhưng biết OS lâu rồivà ngược lại
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ông anh hiểu sai ý chị kia rồi. Ý chị ấy là nói là ấy ấy loạn ngôn chứ kô fải ta hay lai tây biết OS hay không . Đấy, anh thì em mới nói, chứ người thiển cận thì em chả nói, mệt lắm
  5. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    ....nếu như mông các bác gái đẹp, tròn, và khong có mụn....
  6. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chub là theo phương châm "học thêm không bao gờ thừa...mặc dù đã là Prof."?
  7. ms_ktran

    ms_ktran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    ~~ học thêm còn hơn bỏ sót màh bác quocnhat, chubby em nó có tinh thần học hỏi , sao bắn chéo nhau thế..
    các cụ có câu : gái có công thì chồng chẳng phụ, pro thêm tí nữa , có được thì cũng chỉ béo các anh.. bọn con gái bọn em được đâu chẳng thấy mệt thêm... nhé...
    to chubby : hoan nghênh tinh thần học hỏi rất cao của ấy ..
    to Kiz : hẹ hẹ, dạo này văn của kưng được phết nhỉ.. chả có chỗ cho tớ cho tớ múa nữa roài..
    màh nói chung, chưa đi chưa biết, cái cơ khổ, ở vn thì chửi bọn tây nửa nạc nửa mỡ, nhưng đến khi sang đến trời tây rồi, thì cứ gọi là chan mỡ với cơm màh ăn...
    em là em chỉ sợ đứa nào cứ gào rú chửi rủa, rồi có ngày (ví dụ ) đi tây , lại chẳng 1/3 nạc, 1/3 mỡ ,1/3 xương ấy chứ...
    hay tớ có ý kiến, bạn Kiz ko tâm sự nhắn nhủ gì ở đây nhá, hoặc không thì viết rõ ra (khổ mất công các bác ấy đoán mò xong lại kêu nó là slang )
    bọn Anh nó nghe các bác phán đấy là slang thì nó có nước đập đầu xuống đất màh chết... đừng phán liều.. ko lại LOẠN NGÔN ~~
    ----------------------
    cho topic : thế oral, có nhất thiết fải nuốt ko ạh ??
  8. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Em bảo bác quocnhat nhân tiện luôn bác nào còn lăn tăn tí nhá.
    Hình như ở đâu đó trên cái ttvn em đã nói không chỉ 1 lần đại loại là: Đừng bao giờ đoán mò hay nói gì như mình biết nếu như không biết chắc U''ll make a BIG fool out of yourself.
    Btw, học hỏi chả có gì sai, biết thì tốt cho người em yêu thôi, các bác zai ở đây cũng chả sướng được phần nào, may ra sướng được cái miệng nói kháy. Chuyện của em, trời biết, đất biết, em biết, cái giường biết và có bf/chồng em nó biết.
    Nói thẳng dù có thể động chạm chút, gf một số bác cứ open-minded, ham học hỏi với cả yêu và mong người mình yêu hạnh phúc nhiều được bằng 1/2 em thì các bác cũng mừng đến chảy nước mắt ạ.
    Hết nhá, em không có hơi mà care hay để bụng.
    Đến là buồn cười, hết chuyện/kinh nghiệm để nói rồi à?
  9. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    FAK: Tôi hơi vội nhưng cũng viết cho bạn đôi dòng.
    Tôi biết bạn từ ngày Album thi miss, tôi thấy bạn có nhiều kinh nghiệm, khuyên bảo có tình có lý, có tư tưởng phóng khoáng và hiện đại... Tuy nhiên, những gì bạn viết cho tôi làm tôi thấy hơi thất vọng. Tôi sẽ không nói bóng nói gió nữa mà tôi nói luôn thế này nhé:
    Bạn có thể cố gắng hạn chế cách viết xen Anh xen Việt thế hơn không để giúp đỡ các thành viên không có trình độ ngoại ngữ như tôi đây hiểu ra vấn đề và tiếp thu được kinh nghiệm của những người khác? Tôi không nghĩ là đến mức có nhiều từ nhạy cảm đến nỗi không thể dịch sang đến 50% tiếng việt trên một đoạn viết nhỉ? (Hoặc là tôi ếch ngồi đáy giếng?)....
    Và nếu bạn coi như viết dưới dạng TA để nói đến những vấn đề nhạy cảm mà mod vẫn duyệt tức là viết dưới dạng tiếng Việt thì bị xoá, tiếng Anh thì tồn tại thì .... Xem ra Mod coi thường những kẻ không có trình độ ngoại ngữ như tôi chứ không phải là bạn có ý như vậy nhỉ?
    Vài lời góp ý , không mong bạn hiểu lầm và phát biểu như bài trước.
  10. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Không nhất thiết. Bác thích cứ ngậm thoải mái, chơi kỉu nhâm nhi, miễn là đừng đòi hôn .
    PS: chà chà, thế quái nào mà dân GDGT mất cu nặng nó cái tính hiu mò rồi nhở.
    Các cô các chú nên nhớ là GD GT = Giả Đùa Giả Thật. Thía mới hay. Nói vậy mà không phải vậy. Nghĩ thật cả thì bỏ mất vợ thầy. Nhạt phèo. Anh thực lòng khuyên. Cái lĩnh vực này thật nhất chỉ là lúc quần áo ngượng ngùng nằm rũ rượi dưới sàn thôi.
    PS phát nữa: FAK em nó thỉnh thoảng viết trong cơn phê...anh hỉu vậy có đúng không? Anh phê thì anh viết cả tiếng Lào vào ấy chớ, tiếng Anh là cái gì....các bác em trách cũng kệ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này