1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oral *** - Các vấn đề liên quan

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi hazi, 09/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rakhoixa

    rakhoixa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hehe, chắc boy của ấy chưa chinh chiến nhiều lắm nhẩy, mới mút kem vài phát mà đã khóc ngoài quan ải thì cũng tiếc nhỉ. nhưng như thế là cũng chèo đc lên đỉnh rồi đúng không các bác. nhưng mà có bạn gái như ấy là rất tuyệt rùi đấy. bởi vì ấy đã nghĩ đến patner của mình trong chuyện ấy là điều rất quan trọng rùi.
  2. rakhoixa

    rakhoixa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hì, theo kiến thức và kinh nghiệm nông cạn của em thì cái khoản os không thể đưa nàng đến đỉnh cao muôn trượng mà nó chỉ là chất xúc tác cho máy chạy ngon lành thôi, đôi khi các nàng có thể có cảm giác bay bay khi có món os nhưng đó cũng chưa phải đỉnh của đỉnh đâu, ko biết điều đó có đúng không hả các nàng, có gì các bác cho ý kiến thêm nhé.
  3. TCM

    TCM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    thực tình ra thì Oral*** ( xoá một đoạn vì dùng từ không thích hợp, đề nghị thành viên chú ý và không tái phạm. Cám ơn sự hợp tác của bạn) thì rất sướng, việc Oral*** sẽ lầm cho Phụ nữ thích hơn là giao hợp, theo thống kê thì 68% Phụ nữ thích Oral*** hơn là giao hợp, vì cơ quan kích thích nhạy cảm của phụ nữ ở gần bên ngoài, chứ giao hợp bác nào C to quá vào sâu là làm lại lâu thì làm chị em bị đau, chị em không thích lắm. còn chuyện Oral*** cho các anh thì theo bản thân thấy sướng lắm, nhưng thường làm thì hết cảm giác. Vậy nhé, ******** nên có điều độ, 2 lần một tuần thì tốt, ít quá hoặc nhiều quá thì hại trống, ít làm đàn ông dễ cáu bẳn hục hoặc, nhiều quá thì C không làm việc được, các chị em chửu cho té tát, Các bác cứ thế mà học làm theo nghe,
    Các chị em thì chớ ngại ngùng, làm vài lần Oral*** thì thấy thú vị lắm, Người tình yêu thương hơn, hôm sau đi mua phở mang ngay trước Giường cho mà ăn đấy.
    u?c ndungtuan s?a vo 18:05 ngy 05/02/2006
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Oài, động vật mà còn biết OS nữa, huống hồ là người. Em gửi các bác chút tài liệu tham khảo nhớ
    Độc đáo nhất thuộc về loài nhím. Những con nhím đực trước khi giao phối thường... tiểu đầy mình ********. Đây không phải là hành động bất lịch sự. Chàng nhím nào không tiểu sẽ bị nhím cái từ chối không cho đụng vào mình. Sở dĩ như vậy là vì nước tiểu của nhím đực chứa một chất kích thích. Ngược lại, nhím đực cũng không ngừng hít, ngửi bộ phận sinh dục của nhím cái. Mỗi mùa động dục, một con nhím đực giao phối với hàng chục ********.
    Xem bài đầy đủ tại đây
    http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/02/3B9E611D/
  5. paracel

    paracel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    OS có đưa nàng lên đến đỉnh chứ. OS và giao hợp có cái sướng riêng của mỗi thứ. OS cũng có thể làm đạt đến cực khoái và ra nước như sông Đà vào mùa lũ. Các nhà khoa học về ******** khuyên nên OS dạo đầu một thời gian trước khi giao hợp, việc dừng ở điểm nào khi OS trước khi giao hợp thì phải hỏi ******** đã muốn "lên chín tầng mây" chưa.
  6. tailbattu

    tailbattu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Vào topic này đọc thấy vui quá. Nhân tiện đọc được bài này trên báo, em post lên để mọi người cùng tham khảo.

    CĂN BỆNH LẠ

    Mọi người kinh hoàng khi nhìn thấy khuôn mặt bị biến dạng của cô gái tóc vàng Mariana. Cô mắc bệnh gì mà đôi môi bị hoại tử, phần xương hàm đã bắt đầu bị thối? Và vì sao cô lại mắc căn bệnh quái ác ở vùng nhạy cảm đó?
    Năm 1979, tôi là thực tập sinh làm việc tại bệnh viện Calisto Gaxia ở thủ đô La Habana (Cuba). Tôi còn nhớ, sáng hôm ấy, cơn bão mang tên Mariana tràn về. Mưa to gió lớn làm nhiều khu vực ở thủ đô mất điện. Tôi đội mưa chạy bộ tới bệnh viện vì còn nhiều tiêu bản chưa đọc để kịp báo cáo trong cuộc hội chẩn cùng các đồng nghiệp vào đầu giờ sáng.
    Vừa vào phòng, bác sĩ Cáclốt thông báo Giáo sư Bôrahêrô cần gặp tôi ngay tại phòng hội chẩn. Tôi vội chạy xuống. Tới nơi, tôi thấy một bệnh nhân là nữ còn rất trẻ. Cô có mái tóc vàng mượt như nhung, đôi mắt xanh biếc mở to đượm buồn đang ngồi chờ sự hội chẩn của các chuyên khoa. Chiếc khẩu trang to che kín khuôn mặt. Bệnh nhân còn quấn thêm cả chiếc khăn to. Cô tên là Mariana. Một cô gái còn trẻ lại xinh đẹp mà mắc bệnh gì đây? Tôi bùi ngùi thương xót.
    Trong khi bác sĩ lâm sàng báo cáo, người ta cởi chiếc khẩu trang và những miếng băng trên khuôn miệng bệnh nhân. Mọi người sửng sốt bàng hoàng vì khuôn mặt của cô gái đã hoàn toàn bị biến dạng. Đôi môi cô đã bị hoại tử, phần xương hàm đã bắt đầu bị thối? Bộ mặt của cô gái lúc này trông chẳng khác nào bộ mặt của ác quỷ?
    Sau khi bác sĩ lâm sàng báo cáo xong, một bác sĩ người Nga nhận định cô gái đã bị bệnh nấm. Các bác sĩ quốc tế có mặt đều thấy ý kiến này chưa thuyết phục vì bệnh nấm không thể gây ra những tổn thương khủng khiếp như thế. Cũng xin nói thêm là thời điểm đó (năm 1979) thế giới chưa phát hiện ra bệnh HIV/AIDS.
    Đã nhiều năm làm bác sĩ giải phẫu bệnh ở trong nước, tôi chưa hề gặp một trường hợp nào có những biểu hiện như trường hợp này. Tôi nghĩ đây có thể là trường hợp ung thư vùng hàm miệng. Nhưng ung thư lại có những biểu hiện khác. Mặt khác, bệnh nhân lại còn rất trẻ nên chẩn đoán khả năng ung thư cũng chưa thuyết phục.
    Trong khi các bác sĩ còn đang lúng túng thì Giáo sư Bôrahêrô, một chuyên gia giải phẫu bệnh nổi tiếng Cuba gợi ý mọi người tập trung suy nghĩ theo hướng một số bệnh do tụ cầu trùng vàng gây nên nhiễm trùng huyết rất nặng nề. Nhưng đâu là đường vào và nguyên nhân gì để một cô gái trẻ như thế lại bị một tụ cầu trùng vàng ở vùng miệng? Đó là những băn khoăn mà tôi chưa cắt nghĩa được.
    Các chuyên gia quyết định cấy máu, mủ ở khu vực tổn thương vùng miệng của bệnh nhân. Sáng hôm sau hội chẩn lại, mọi người đều sửng sốt khi có kết luận: Bệnh nhân nhiễm giang mai mồm ở giai đoạn cuối. Nó bắt đầu phá huỷ đến xương và hệ thần kinh của bệnh nhân. Xét nghiệm máu bệnh nhân cũng cho kết quả dương tính với giang mai.
    Tôi trao đổi với các bác sĩ Trung Quốc, Nhật Bản cùng làm việc. Họ nói chưa từng gặp một bệnh nhân nào bị giang mai mồm ở đất nước mình. Từ trước tới nay, những bệnh như giang mai, lậu, hạ cam (được gọi chung là bệnh hoa liễu) thường chỉ xảy ra ở bộ phận sinh dục nam hoặc nữ.
    Đã có nhiều thuốc kháng sinh đặc hiệu điều trị hiệu quả bệnh này nếu phát hiện sớm. Riêng trường hợp của Mariana, bệnh đã ở giai đoạn cuối, theo nhận định của chúng tôi, cô không thể thoát khỏi cái chết đau đớn.
    Tôi đem thắc mắc của mình là vì sao cô gái lại bị giang mai ở vùng miệng. Các đồng nghiệp Cuba đã giải thích cặn kẽ nguyên nhân mắc bệnh của Mariana. Thì ra, cô gái tóc vàng này sinh ra và lớn lên ở châu Mỹ La tinh, xứ sở có một nền văn hoá hoàn toàn khác các nước phương đông ở khu vực châu Á.
    Quan niệm về ********, quan hệ ******** ở đây khá tự do. Nhiều tư thế khác lạ trong quan hệ ******** để tìm khoái lạc đã vô tình truyền bệnh cho ********. Chính thói quen ******** bằng? miệng của Mariana, trong khi ******** của cô lại mắc giang mai đã khiến cô lâm bệnh giang mai mồm. Bênh giang mai rất dễ lây truyền qua đường máu. Chỉ cần một tổn thương nhỏ ở vùng miệng nếu tiếp xúc với vùng tổn thương do giang mai, vi trùng giang mai dễ dàng xâm nhập?
    Trong cuộc sống hội nhập hôm nay ở nước ta, quan niệm về tình yêu, ******** cũng có nhiều thay đổi. Trên thế giới cũng đã xuất hiện thêm nhiều căn bệnh quái ác mới. Nhưng hình ảnh của bệnh nhân Mariana với căn bệnh khủng khiếp ấy vẫn ám ảnh tôi gần 30 năm qua. Tôi kể lại câu chuyện này hằng mong mọi người hãy thận trọng trong quan hệ ******** để không lâm vào hoàn cảnh đáng thương như cô gái tóc vàng Mariana ngày ấy?
    Theo Tiền Phong
  7. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Bài báo này đọc rồi, ông nhà văn/bác sĩ này còn viết một bài nữa, trên tờ Tri Thức Trẻ thì phải, kể về một cô gái với bộ phận sinh dục bị dập nát . Khi điều tra ra ngọn ngành thì biết là cô này chết khi đang cố ép một chú cún OS cho mình. Tác giả lý giải labình thường thì ko sao nhưng hôm ấy cô này bị kích thích mạnh quá nên gì chú cún chặt quá lên chú ấy làm bừa
    Đọc song hai mẩu chuyện này, mẩu thứ nhất còn thấy đáng tin chứ mẩu thứ 2 thì đoán ông tác giả là cây bút nào đó của coit..... chứ chẳng phải bác sĩ gì sất
  8. TCM

    TCM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    gửi em tailbattu,
    trời ơi, em đọc thế mà cũng tin mấy ông viết Báo à?
    người ta có câu "Đài nói L, Báo nói PH, "
    Em đọc rồi mà tin thì khéo mà thành bà Tổ Cô ấy,
    đây đang bàn chuyện OS có khoái cảm, chứ với người bệnh lậu thì lại là vấy đề khác, nếu sợ thì lại phải nhờ hãng sản xuất Bao cao su làm bao mồm à.
  9. wildchick

    wildchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    OS is good! nhưng phải chú ý cái khoản vệ sinh sạch sẽ 1 tí chứ không bệnh tật kinh lắm, dù gì cũng là cái chỗ...đi ra của nhiều thứ
    Với lại cái đó thơm tho sạch sẽ thoải mái, hôn hít gì còn dễ chịu, chứ...hôi rình, ai mà chịu cho thấu
  10. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, mình ngạc nhiên sao bác YD không cổ vũ cái câu màu đỏ mà chỉ highlight cái ý phía trên nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này