1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ORCHIDS (HOA LAN) Vài bí quyết săn sóc Lan - Trang 11 - (Phần 1)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Milou, 13/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Thang xanh đốm lưỡi kiểu nàu nếu kiểu hoa bên Bắc Hà người ta gọi là thanh vân , hiện tại xu hướng đang tuyển đồ độc của dân chơi địa lan thì những hàng vân rất có giá trị cả về thương mại lẫn thẩm mỹ , kiếm được hàng vân không khó lắm nhưng đòi hỏi người tầm lan phải nhạy cảm và tinh tế trong nhận biết về lan . Hji` ! tớ` thì không dám to còi về mấy thứ hàng chết tiệt tốn tiền này rồi . Kinh dị luôn !
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Kinh điển nhất cho thằng xanh là kiểu màu này , dù mình không khoái nó cho lắm nhưng dù sao đấy chính là màu xanh đẹp nhất trong mọi gốc màu xanh mà mình được biết , nó hươm hươm vàng có lẽ gốc màu xanh bắt nguồn từ màu vàng , chụp được kiểu màu này rất khó , không hiểu các nhà nhiếp ảnh chụp hoa bên nhật chụp nó thế nào cũng có lẽ lấy nền truyền thống để tái tạo lại màu xanh , chứ bình thường kém sáng chút nó sang xỉn , sáng nhiều nó sang vàng , khó tiếp cận nó lắm , mình nghĩ đây là màu chuẩn của than lan , màu xanh ngọc ý , tất nhiên hàng BH rất hiếm vớ được kiểu xanh này , có nhưng gần như rất ít , chỉ có loài kanran là giữ được giống cho kiểu xanh ngọc còn hầu như ở các loài địa lan cùng dạng khác nó được chào bán rất đắt . đâu như trên Thủ đô nhà ta nó được giới chơi lan cho cái giá trên quan hệ bền vững là 2,5-3,5t một thân thì phải ( Vì sao TA nói trên quan hệ bền vững vì những liên đới của dân lan chỉ người trong nghề mới hiểu , đó là biết chia sẻ và .... ân oán dài dài với nhau ... khó giải thích cho mối quan hệ bền vững này lắm )
    Trước nhà cũng có một thằng xanh kiểu màu này nhưng hai năm nay chưa thấy ra hoa vì chia nhiều quá , có lẽ hẹn đếm năm sau vậy .
    Còn sau tiếp là những kiểu màu sắc biến dạng từ MẶc lan , và một số Mặc lan chất lượng cao có khi phải đánh đổi cả vài thân cẩm tố mới được một nhoé ( Hji` , xin lỗi cho mình gọi mỗi thân lan là một nhéo nhá , vì nó đúng như thế và quen mồm rồi )
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Cả đời lan sẽ ân hận nếu không tìm lại loài lan xích thố
    Vâng ! Thưa các bạn dám nói một câu nói hùng hồn như thế vì Ta lỡ để nó tuyệt tích 7 năm nay và chắc khó khăn không phải là ít nếu khôi phục lại vườn và tìm lại được nó . Một loài lan kỳ dị và đấy chất cổ tích ấy đã ra đi từ rất lâu so với nghề lan của mình .
    Xích thố thiên hương đệ nhất đã không còn góp mặt trong mỗi mùa xuân về trong vườn lan nhà TA .
    Cái ngồng nó tím ngắt mảnh mai , bông lan thì phấn hồng đốm lưỡi đỏ rói , ngất ngưởng bóng , điệu đà hương , nếu để tả cái hương của Xích thố thì TA chẳng biết tả nó thế nào , có lẽ nó mang đậm chất u tịch của rừng núi , man mác hương của đồng nội và ngọt cái ngọt của người con gái đang thì chín , đêm cũng như ngày , không như mọi loài lan khác trên đời , tắt nắng là tắt hương , nó cùng số loài quý hiếm khác toả hương cả ban đêm , cho lên và có lẽ trước đấy dân lan nhà TA hay gọi nó là hồng nữ dạ hương đệ nhất vương giả lan ...
    Ặc....ặc... tiếc lắm vì không còn gì để nói , và muốn có nó ư ? có lẽ nhờ duyên may ra mới gặp lại , nó thuộc trong tứ đại thiên duyên của nhà lan . sau đây là một thằng nữa cực độc đáo , nhất là các bác qua nho nhe chút sẽ hiểu vì sao nó lại được gọi là Song Hỉ Lan .
    Hji` ! trong tứ đại thiên duyên em có sở hữu ba chú , chú này là một trong ba thằng đó , thiệt tình nó cũng không được hay ho cho lắm vì bông chưa phân hoa đã nở hoa đầu , ngửa mặt lên trời mà cười thành ra em phải cop nó từ trên xuống dưới .
    Với thằng này thì khỏi phải nói gì về thân , lá và hoa , cái gì cũng lớn tổ chảng , sướng nhất là cái chữ song hỉ mang trên lưỡi nó , đỏ tươi và quyến người kinh hồn , nó đẹp lắm , em thấy thế và thực sự nó nhiều ý nghĩa cho em . H.A nhớ Loan không , cái bông này nở trước khi cô ấy tới vườn tớ , hji` ! bí mật nhá , tất nhiên sau đó thì rất là vui vì có bông Song hỉ bên mình rồi , nhưng đấy là lan thôi , vì nó mà em có duyên nhiều hơn với lan , còn duyên người , thì ối giời ... giờ vẫn quạnh lắm , vẫn thở than hoài là chẳng ma nào nó ngó , chắc tại vì cái thằng chơi lan mà lỡ yêu lan trước người thường thế á , nghèo king cả về tiền lẫn tình với mấy em xinh như mộng ngoài đời .
    Đây nữa là một thằng trong số tớ muốn nói , đó là Huyết hương lan .
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 10/10/2004
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Tiên sư cái thằng này mất dạy lắm các bác ạ !
    Hjì em chửi vui nó thế thôi chứ hoa nó coi kiêu không chịu được , hơn hớn cả lên cứ như đang hóng chuyện . chẹp.... giá mà ngày xưa em không cưng nó thì chắc bụi cũng nhiều rồi , tưới đẫm quá , cho nó khợp phân tro nhiều quá thành ra nó èo uột lắm , được cái hoa đỏ thẫm , lá cũng đẹp , cũ cũng đẹp nhưng mỗi tội rễ nó nhạy cảm lắm chạm mặn chút sụt luôn , mà giống này nó đã sụt ký rồi thì có trời mà vực được , hji` ! em phải gửi nó qua bên vườn khác kém ăn hơn chăm hộ , trước lấy của anh Âu , tìm trong mùa hoa đấy , đẹp , thơm mà cũng dễ tính , nhưng tội cái yêu nó quá thành ra tèo mất hai phần ba . Cả nhà quay đi em tự vả vào mồm mình cái vì cái tội chửi nó . heheheheheh......
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Lạc giữa thu một loài tứ đại thiên duyên .
    [​IMG]
    Mỗi khi nói tới loài lan Thu này tự nhiên trong người yêu lan lại nhớ đến một nhành hoa Bạch tuyết thiên hương . Lạ một điều trong vô khối dòng lan Bắc Hà này cứ có loài nào thuần khiết nhất thì được coi là quý hiếm như những dòng lan xuân trơn lip, những dòng đó nhiều lúc người yêu lan có thể bỏ cả cơ nghiệp của mình để có nó , cái thuần khiết mà nó có đáng để người yêu quý lan tôn thờ dù chỉ là loài thảo cỏ vô hồn .
    Trước TA có một ông bạn vong niên bỏ cả cuộc đời để tìm cho mình loài lan mặc thuần khiết , có nghĩa là tất cả như mực tầu , không hoen một sắc nào khác cả , và vâng : ông đã từ bỏ tất cả ( vợ con , bạn bè , đồng nghiệp ) Để chết cho loài hoa thảo đặc dị này .Khi đã tìm được nó , cơ nghiệp còn bao nhiêu ông đổ dồn lại làm một bữa mời những người coi ông là kẻ điên rồ đến thưởng ngoạm .Nhưng sống ở đời người ta chiêm bao điều gì thường không toại nguyện : Cái sung sướng tuột cùng đã cướp mất ông đi khỏi thế giới tạm bợ này để mang ông về với lung linh hoa thảo .
    Chuyện bông Bạch tuyết thiên hương cũng ly kỳ cỡ vậy , nhưng khi nó ổn yên trong vườn TA thì thật lạ , nó đã không hại người yêu nó như những người sở hữu nó một lần . Nó vẫn đều đặn từng năm khoe hương sắc , mỗi năm một tốt hơn và đẹp , thơm hơn .BTTH thường đẻ mầm non vào tháng 10 hàng năm và đúng 10 tháng sau , có nghĩa là tháng tám âm lịch nó bắt đầu hé nụ chào thu và hai tháng rưỡi sau nó khoe bông đầu .
    Hoa màu trắng sứ , độ phân hoa vừa phải , lá rộng , xanh đen.Bông trên là bông bói năm đầu vườn lan nhà TA , nó cũng đã rất tuyệt vời , bốn năm đã qua giờ nó đã ấm bụi lắm rồi , nhưng thực lòng mà nói , nó khó tính quá , sinh con thì mất bà , chắc đây cũng là đặc tính của những loài địa lan quý .Mấy năm rồi chẳng màng đến nó mà nó vẫn nhớ tới mình , vẫn một sáng thu đưa hương tới tận giường kêu người dạy sớm . Lạ !Lạ lắm !
    Thằng này xuất xứ ở núi rừng TÂy Bắc , chăm sóc như mọi giống lan thu khác .
    Hji` ! thôi cái Mặc Lan và Trần Mộng để topic sau nhá các bác .
  6. fromantoan

    fromantoan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    1
    Có phải long thủ đây không coelogyne pandurata:

    Nhà tôi chưa có long thủ chỉ có cây loại này thôi (còn có mỗi hai thân non, hai thân đã ra hoa tết trước - chỗ mình hình như gọi là cây bút chì vì thân giống bút chì phải không vuông vuông dài dài) :

  7. Gent

    Gent Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà....
    Dạo này nhàn rỗi nhưng lại ko thể vào trong này dạo ngắm được...
    Hoang hoá lâu ngày giờ lại có người khai phá thành ruộng ngấu thế này... Tiếc là lại đến lúc hết hạn sử dụng...
    Cho mỗ này gửi lời chia tay tất cả mọi người...
    Một mùa lan đại thắng nhé....
    Cheer
  8. fromantoan

    fromantoan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    1
    Đây là thanh đạm rìa. Tôi thich sưu tầm lan hài và thanh đạm nhưng chả có mấy cơ hội lẫn tiền bạc - chỉ chờ có duyên may thôi :
  9. fromantoan

    fromantoan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    1
    1 nhành tóc tiên cho những tháng cuối năm chờ tới tết holcoglossum kimbalianum:
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Vườn cũ với bầy sẻ yêu lắm cuộc đời , hji` , thân tặng tất cả bạn bè , hiểu sao cũng được á !
    Bầy sẻ
    ríu rít.... ríu rít ....
    bầy sẻ nhỏ
    nhặt tơ cau làm tổ
    quên mùa
    người cũ bên hè
    cuối thu lặt lá
    vườn xưa
    sẻ bầy cuối mùa xây tổ
    vườn xưa
    xác gầy mỗi ngày lầm lụi
    hàng cau choãi buồng đón người
    lẻ loi bước chân nào vẫn vậy
    đếm thầm từng viên vỡ sau hè
    nhà đôi mái nhạt màu rêu cỏ
    vườn lan
    hoa vẫn nhú nhoi sự sống
    tượng nữ soải im
    tháng năm xanh nắng
    tóc người dần đổ về chiều
    pha khói sương cuộc sống
    ríu rít chiều sẻ tìm bầy về tổ
    vô tư tháng năm
    không đoán hoài thăng trầm sân vắng
    thiếu một dáng người lâu lắm mới về
    tìm lan cuối thu khoe sắc hồng mộng mị
    ríu rít ...ríu rít....
    sẻ bầy níu người
    nuối tiếc một thời đam mê ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này