1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ORCHIDS (HOA LAN) Vài bí quyết săn sóc Lan - Trang 11 - (Phần 1)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Milou, 13/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

  2. VANDA

    VANDA Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    anhdialan-vanda sắp về với anh rồi đây- cứ bình an bên lan của mình anh nhé ! cứ thấy tội tội thế nào ấy vừa gửi hộ anh mấy bông cactus cho xương rồng !mong chóng lành vết thương lòng !

    Được vanda sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 28/05/2003
  3. VANDA

    VANDA Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

  4. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0

    dã bao giờ ban sứng sờ và cảm thấy yếu đuối trước vẻ đẹp tinh khiết như bông lan này chưa
    [blue]
    Hoang lan
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ờ, thì ra VANDA ở bên này. Thanks !!! Chúc vui vẻ nhiều nhiều.
    Lần nào qua bên này, xem topic này thế nào cũng thấy...yêu đời hơn một chút. Vì hoa mọi người post ở đây đẹp quá. Đẹp đến nao lòng.
    *****Hoa của cuộc đời*****
    ...Dẫu là người dưng không duyên phận
    Vẫn mong anh biết khóc trong đời...
  6. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Cứ đếm mỗi mùa mưa là sao tôi buồn đến vậy ?xưa còn em bên mình ,giữa mêng mông mưa trời ,em làm ấm lòng tôi ,cho tôi bao khát khao ,xoá đi trong tôi trống vắng ,côi lẻ giờ em còn đâu ,em đã tìm cho mình thiên đường nào xa tít ,bỏ lại tôi chơi vơi với cuộc đời ,thôi biết lấy gì hơn là lan làm bạn ,Cuộc đời như con thuyền nhỏ nhoi biết dạt bến nào ?mong ước nhiều rồi ,mơ mộng cũng nhiều rồi cuộcđời ban phát cho ta được những gì hay chỉ là những đêm dài bất tận .Mỗi ngày và mỗi đêm ,lại có người sinh ra ,sinh ra để tận hưởng những gì trời ban tặng ,còn ta ... chỉ có trái tim nguội lạnh .... trong mình ..
    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 29/05/2003
  7. Gent

    Gent Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Đai Châu trắng tím
    Rhyn gigantea

    TÀI GIẢ BỒI CHI KHUYNH GIẢ PHÚC CHI
    Được GENT sửa chữa / chuyển vào 07:45 ngày 30/05/2003
  8. Gent

    Gent Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Đai Châu trắng
    Rhyn gigantea alba
    TÀI GIẢ BỒI CHI KHUYNH GIẢ PHÚC CHI
  9. Gent

    Gent Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Đai châu đỏ
    Rhyn gigantea Red

    TÀI GIẢ BỒI CHI KHUYNH GIẢ PHÚC CHI
    Được GENT sửa chữa / chuyển vào 07:46 ngày 30/05/2003
  10. Gent

    Gent Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Đuôi Sóc
    Rhyn retusa
    TÀI GIẢ BỒI CHI KHUYNH GIẢ PHÚC CHI
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này