1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ORCHIDS (HOA LAN) Vài bí quyết săn sóc Lan - Trang 11 - (Phần 1)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Milou, 13/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Lc. Jose Dias Castro
  2. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

  3. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Brassocattleya_Princess Teresa_'Princess Miehiko'


  4. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

  5. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

  6. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

  7. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    màu xanh nõn nà của bông Catasetum này làm chúng ta dịu đi cái nóng bức của mùa hè , vâng ! một bông lan không là lan dại khi nó có được chỗ đứng của mình .

  8. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    anhdialan.
    [​IMG]
  9. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    cái giai điệu buồn buồn của bản nhạc này cùng với cái săc màu tìm nhạt của nhánh hoàng thảo này, khiến con người ta cứ đắm chìm đi trong cái coĩ hư vô thực của dòng đời.
    [blue]
    Hoang lan
  10. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Khi mình hỏi bạn, bông lan này tên là gì mà sao trông nó lỗng lẫy đến thế, mình đã tự đặt tên cho nó: lan công chúa. Nhưng bạn lại bảo mình rằng: hổng có phải là lan công chúa, mà là lan hoàng hậu đó. Mình vẫn uơng bướng và vẫn nhất quyết gọi nhành lan này là Lan công chúa. Mình trẻ con t hật.
    Nhưng lúc này đây, khi mình bắt đàu cảm nhận rõ cái hồn mà lan gửi gắm thì mình lại muốn n ói với bạn rằng đúng đây là lan hoàng hậu, vì sao đó bạn biết đó?
    Bạn không cảm thấy ngoài một vẻ đẹp kiêu sa mà lan mang đến, bạn còn cảm thấy ở hoa một sự từng trai, một vẻ gần gũi đã có từ lâu. một điều mà lan công chúa trẻ con chưa có nè
    [blue]
    Hoang lan
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này