1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ORCHIDS (HOA LAN) Vài bí quyết săn sóc Lan - Trang 11 - (Phần 1)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Milou, 13/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamsonblue

    lamsonblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0

    Được lamsonblue sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 18/08/2003
  2. lamsonblue

    lamsonblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Cho anhdialan vài chú chuột Mickey

    ...Ai cho tui ...tiền đô...
  3. PAPHIOPEDILUM

    PAPHIOPEDILUM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, bạn nói thế thì lại oan cho tôi rồi!
    Nghe tiếng bạn chơi lan 13 năm thì ít ra bạn cũng co kinh nghiệm hơn tụi tôi chứ toàn bọn tập tẹ với tới thú chơi thanh tao này.
    Bạn thì chẳng biết tôi nhưng tôi thì biết bạn vì tiếng tăm của bạn vang đén cả Hà Nội mà.
    Mục đích của tôi là người biết nói cho người không biết còn người biết nhiều nói cho người biết ít để cho học phí phải trả cho nó ít đi, không phải chịu những đắng cay như người đi trước.
    Ai chẳng biết lan sống ở tự nhiên và tạo được môi trường tự nhiên cho chúng nó thì tốt. Nhưng đây ta đang ở nơi không phải là tự nhiên, mà lan thì còn phải lên cả sân thượng với cái nắng 35-38°C nên làm sao khắc phục được như thế. Có phải ai cũng có lịch sử chơi lan 13 năm như bạn đâu.
    Trao đổi một vài kinh nghiệm nhỏ chẳng nhẽ lại không được???
    Chẳng hạn kinh nghiệm chơi lan của bạn cho thấy nếu điều kiện miền bắc thì nên chơi những loại lan nào? Lan công nghiệp thì dòng nào thích hợp va lan rừng thì dòng nào có thể phát huy? Với mỗi loại thì nên để ý cái gì, điều kiện nào thì thích hợp cho chúng nhất?
    Ví dụ địa lan mà các cụ trồng ngày xưa ấy, cứ phải bùn ao phơi nỏ thì bây giờ lấy đâu ra khi mà chẳng còn cái ao nào để lấy bùn! Phải có cách khắc phục nào đó chứ? Bạn làm với chúng như thế nảo?
    Bạn không ở chốn quan trường nhưng vào Thảo Luận thấy bạn rất nhiệt tình bút chiến vậy mà cái này do chính bạn xây dựng nên và là nơi để bạn được sống với mình thì có vẻ bạn lại quá thờ ơ?
    Xin lỗi nếu như có điều gì mạo phạm đến bạn.
    HỌC HỎI TỪ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
    Được orchids sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 18/08/2003
  4. PAPHIOPEDILUM

    PAPHIOPEDILUM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    hic, xin lỗi, xin bổ sung chút ạ
    Bạn anhdialan à, mình đâu có ý muốn bạn lên mặt dạy người khác về cách chơi đâu! Oan quá.
    Đây chỉ là xin bạn chia xẻ chút kiến thức về cách trồng và chăm sóc sao cho lũ chúng nó sống thôi.
    Còn về khoản chơi ấy thì .... mỗi người có một cách thưởng ngoạn khác nhau, mà nghề chơi thì phong phú làm sao mà theo cho được.
    Ví dụ như cái thú chơi lan theo các cụ thì chắc là trên đời này chỉ mới thấy trong Hương Cuội (VANG BÓNG MỘT THỜI) của cụ Nguyễn Tuân thôi. Mình nghĩ là ngày nay chẳng có ai có cách chơi thanh tao như thế được.
    Bản thân mình thì cũng muốn được chia xẻ cái đó chứ cứ đi kiếm ảnh trên mạng về post ở đây ấy mà mình coi như là phá hại TTVN rồi. Các bạn biết tại sao không?
    Vì thực ra nếu ai vô mạng cũng có thể kiếm cái đó được. Nếu có bình luận hay là chia xẻ về kiến thức thì còn được đằng này chỉ có mỗi ảnh, mà gần 60 trang tốn biết bao dung lượng của TTVN, nếu quy ra xiền thì không biết bao nhiêu mà kể cả. Cũng là cái ảnh đó thà bạn chỉ để lại cái link cho người cần xem vào xem là được tất nhiên là cũng phải có vài lời giời thiệu nó là cái gì. Như thế người quan tâm vẫn biết về cái ảnh đó ở đâu mà TTVN lại đỡ chịu sức nặng hơn.
    anhdialan và các bạn co thấy thế là đúng không à?
    HỌC HỎI TỪ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
    Được orchids sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 18/08/2003
  5. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    Bạn à, bạn nói thế thì lại oan cho tôi rồi!
    Nghe tiếng bạn chơi lan 13 năm thì ít ra bạn cũng co kinh nghiệm hơn tụi tôi chứ toàn bọn tập tẹ với tới thú chơi thanh tao này.
    Bạn thì chẳng biết tôi nhưng tôi thì biết bạn vì tiếng tăm của bạn vang đén cả Hà Nội mà.
    Bạn không ở chốn quan trường nhưng vào Thảo Luận thấy bạn rất nhiệt tình bút chiến vậy mà cái này do chính bạn xây dựng nên và là nơi để bạn được sống với mình thì có vẻ bạn lại quá thờ ơ?
    ------------------------------------------
    Bạn thân mến !
    Tôi thực sự không biết nói sao cho bạn hiểu về cái mà bạn gọi là tiếng tăm .Tôi là một thằng lao động , chơi lan chỉ là cho khuây khoả những ngày tháng tẻ nhạt và đơn điệu của một thằng công nhân .Kinh nghiệm trồng lan là gì chứ ? Một thú chơi cũng phải kinh nghiệm sao , vậy nó đâu còn là một cái thú nữa .Có lẽ bạn thường xuyên đọc VNHS , và cũng có lẽ bắt gặp cái tên tôi trên đó , nói về địa lan mà đâu có dám đề cập nhiều đến việc trồng &chăm sóc anhdialan chỉ dám nói đến cái tình của người chơi lan mà thôi .Vâng !cái tình chơi lan , chúng tôi ở dưới này lúc nào cũng vầy tụ , vui vẻ , chỉ có rượu và hoa &những ân tình , đâu có cố tạo cho mình một cái danh , nhất là một cái danh của một thú chơi thì lại càng không bao giờ muốn có . Bỏ qua được cái ganh ghé , gầm ghè này mới biết phải trồng lan thế nào , chăm sóc nó ra sao , thực sự yêu quý nó thì mới có được mọi sự đồng cảm với cuộc sống của lan .Tôi thấy mọi người trên đó cứ đua tranh nhau trong cái chơi mà tôi thấy phát buồn , ai cũng muốn mình hơn , ai cũng muốn nhà mình là nhất , ai cũng muốn cây lan này chỉ nhà mình có còn tất cả thì không . Kinh nghiệm mà xem qua sách báo , hay cả trên này cũng vậy chỉ tổ vác hoạ vào thân .Có thực gặp gỡ mới hiểu lan nó thế nào , người chơi ra sao ,nhiều tâm sự chẳng nói hết ra được .
    Người ta thường bảo mình dựng lên cái nhà thì phải biết chăm chút cho nó , chỗ này cũng vậy , tôi đâu có để nó ngủ yên trong quên lãng .Bạn cũng là Tuấn Anh tôi cũng là Tuấn Anh bạn làm khoa học tôi làm thợ , cái học bạn vác theo mình mà không vận dụng được trong cái thú chơi này thì tôi cũng thật tiếc cho mình đã có một người bạn chỉ thích viết sách giáo khoa về lan mà chẳng có chút tình nào với lan . Sao cứ phải bó buộc lan vào một khuôn mẫu do mình đặt ra , không để nó được tự nhiên sao , hay chưa làm cho nó được sống một cách tự nhiên ? Tôi trả giá cả thời trai trẻ của mình vào nó , quên hết mọi sự bên mình , chỉ biết công việc kiếm thật nhiều tiền , để lại đổ dồn vào lan . Đến giờ mới thấy là tiếc cho bản thân mình , hiểu sâu sắc nó quá , ham nó quá , đã bỏ hết cả những cơ hội lớn trong đời . Vậy đấy , các bạn ạ chơi thì chỉ để mà chơi đừng có quá dấn thân vào yêu nó một chút thoáng qua tốt hơn rất nhiều là sống vì nó , sống cho nó . Lan nó chẳng phụ mình , nhưng nó làm con người ta khổ sở trong cuộc đời .Tôi biết bạn bảo tôi là ích kỷ không nói kinh nghiệm của mình cho mọi người , nhưng bạn ạ ! tôi thật lòng mà nói đến giờ này tôi phải lo cho gia đình mình , lo cho tương lai và cuộc đời của tôi , còn lan vẫn chơi nhưng chơi nó phải thật tự nhiên , đừng ép buộc nó quá nhiều , để nó nhẹ nhàng trong mình mà thôi , còn công việc& cuộc sống đang chờ các bạn . Vào chỗ mong bạn đừng công kích tôi nhiều , và đừng làm các bạn ở đây ham lan quá mà hại cả cuộc đời , bạn nhé !
    Chúc bạn có những đề tài nghiêm cứu sâu sắc về lan , còn cái kinh nghiệm lan huệ của tôi xin lỗi nhé , không có gì nhiều :TỰ NHIÊN .



    Sống trên đời đã là chuyện điên rồ sao còn muốn lên tận trời xanh.....?
  6. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Bạn anhdialan à, mình đâu có ý muốn bạn lên mặt dạy người khác về cách chơi đâu! Oan quá.
    Bản thân mình thì cũng muốn được chia xẻ cái đó chứ cứ đi kiếm ảnh trên mạng về post ở đây ấy mà mình coi như là phá hại TTVN rồi. Các bạn biết tại sao không?
    Vì thực ra nếu ai vô mạng cũng có thể kiếm cái đó được. Nếu có bình luận hay là chia xẻ về kiến thức thì còn được đằng này chỉ có mỗi ảnh, mà gần 60 trang tốn biết bao dung lượng của TTVN, nếu quy ra xiền thì không biết bao nhiêu mà kể cả. Cũng là cái ảnh đó thà bạn chỉ để lại cái link cho người cần xem vào xem là được tất nhiên là cũng phải có vài lời giời thiệu nó là cái gì. Như thế người quan tâm vẫn biết về cái ảnh đó ở đâu mà TTVN lại đỡ chịu sức nặng hơn.
    anhdialan và các bạn co thấy thế là đúng không à?
    ----------------
    Bạn thân mến nếu bạn không đồng ý có cái topic này bạn có thể dùng chức năng than phiền nhờ cái mod delete đi anhdialan không có ý kiến gì đâu , hoặc là khoá lại , anhdialan thấy cũng chẳng sao , anhdialan chỉ vì thành ý cho mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của lan mà thôi , nếu thực sự là phá hại ttvnol thì anhdialan này cũng không biết phải khu xử thế nào cho đúng , bạn cảm thấy cái này quá vô ích thì mong bạn đừng làm ồn ào ở chỗ này và mời bạn làm một topic bên cạnh về nuôi trồng và chăm sóc hoa lan , tôi tin là chính bạn cũng có thể nói nhiều về kinh nghiệm trồng lan sao không nói mà phải kích động tôi làm gì , thế nhé !



    Sống trên đời đã là chuyện điên rồ sao còn muốn lên tận trời xanh.....?
  7. lamsonblue

    lamsonblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Tranh luận mãi cũng mệt rùi, cung ly thôi mấy anh
    Thêm đồ nhắm chứ...
    Cirraura:

    ...Ai cho tui ...tiền đô...
  8. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Lam Sơn Xanh vẫn uống được cơn à , hjì ! vậy thì cứ uống nhé anhdialan này tiếp rượu .
    Vì sao người mới chơi lan lại có tính đố kỵ trong người rất cao ?
    Câu hỏi này đã ngấu sâu trong mỗi người chơi lan và thường lấy đó để tự răn mình .
    Vua chơi lan , quan chơi trà , mới tưởng mình là một bậc đế vương ,những gì đế vương có là phải nhất .Thiên hạ mới không ai bằng ta là vậy , từ đó những ngông cuồng thường nảy sinh trong thú chơi của mình , nhìn người khác chơi mà thấy mình không bằng là bắt đầu ném đá , rồi chọc phá , không tự cố gắng bằng năng lực bản thân mình , chỉ nhìn thấy những sai phạm của người khác rồi công kích vào , thiết tưởng như vậy thì thanh tao cái nỗi gì , tâm người mà như vậy thì làm sao mà biết được cái thú chơi lan nó thế nào , nó hình dáng ra sao ?
    Anhdialan thường tự hào cho mình vì đã có những người bạn chơi lan ở ngoài đời rất có tâm và có lòng với lan , ngoài ra sống cùng nhau rất thâm tình , đôi khi còn là tri kỷ .Tiếc một điều là giờ thì người còn kẻ mất không được vuông tròn ,nhưng những tấm lòng dành cho nhau vẫn vẹn nguyên theo tháng ngày , không bao giờ mất đi được .
    Thường thì tháng Tám năm nào cũng vậy , những người yêu lan lại tụ tập về một vườn lan có bông địa lan thu đầu tiên để chan chứa những ân tình dồn nén gần một năm trời , báo hiệu một mùa hoa mới , báo hiệu những tốt lành , và lại tự răn mình không đố kỵ với bạn mình khi bạn mình có bông địa lan báo mùa , cái lệ này chẳng biết nơi khác có không chứ đất Phòng nhà tôi thì đều đặn năm nào cũng vậy , sống chơi lan là phải biết tự răn mình thì cái thú chơi nó mới bền vững được .
    Tưởng mình là vua là một điều vô cùng tệ hại trong đời , chưa nói gì là đối với một thú chơi , mong sao không vì cái đố kỵ này mà đánh mất đi một thú chơi văn hoá có truyền thống từ xưa để lại .Hãy gìn giữ và biết trân trọng nó .
    Sống trên đời đã là chuyện điên rồ sao còn muốn lên tận trời xanh....?
    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 20/08/2003
  9. lamsonblue

    lamsonblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Vì sao chơi lan ư, đối với em đơn giản vô cùng, chỉ tại lan nó đẹp quá...

    ...Ai cho tui ...tiền đô...
  10. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ừ ! vậy là nó đẹp thì chẳng cần tả gì nhiều Lam Sơn nhỉ ? lại càng chẳng phải chăm chút nó thêm làm chi bởi sinh ra nó đã vốn quá đẹp mất rồi , sống đã đẹp chết còn đẹp hơn , ''''Lan toái tác hương trần'''' mà , Lục Du đã nói rồi .




    Sống trên đời đã là chuyện điên rồ sao còn muốn lên tận trời xanh.....?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này