1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ORCHIDS (HOA LAN) Vài bí quyết săn sóc Lan - Trang 11 - (Phần 1)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Milou, 13/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Hji` ! thế thì cố vấn cho Cún Tèo nhà tớ cái , hắn cứ vu vơ hoài , bảo trồng nhiều mỗi năm chỉ được một vài hoa , thế mới đau , mà tớ cóc có biết khí hậu bên ấy thế nào mà nói . hic...!
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Quay lại về HL nhé , thế nào nhỉ ?
    Nếu muốn mua một vài thân thuần thì sao ? chắc chắn mắc tiền rồi , thấy Hà Nội báo xuống hoa vàng chí ít cũng phải từ 1,5T đến 2,5 T một thân , tớ thấy choáng quá , mà thiệt tình khi coi thì toàn là lan nuôi ghép trong nhà lạnh của tụi Tàu , mắc dữ dội luôn , chẳng bù mất vài trăm k đi mần dưới nhà thỉnh thoảng cũng được vài khóm đẹp vãi linh hồn . Thế còn đỡ , cái thằng mà tụi nó gọi là Hoàng vũ ( đểu )lá xanh ngắt bản to phè , dầy bì bì , hoa đá linh tinh lúc xanh lúc vàng , nó đòi 5t một nhát
    thế là một giò tương đối trừ hao mòn đi cũng mất tới gần 20t , kinh dị luôn , tiền đó hai năm trời chịu khó mần thì cũng được khoảng năm bảy giò hoa đẹp ngất trời .
    Dưới này (HP) năm 2002 tụi đại lan nhà cũng vớ được một giò đại hoàng , hoa lớn lắm mà vàng thì thôi rồi , nhìn phát mê luôn , đang để ở vườn chú THái , có đợt tụi QN về trả đến 12T mà nhà mình không có bán , để đấy chia cho anh em chơi cho nó xôm . Hjì , cai chuyện HL còn dài lê thê , nhưng dã man nhất là mấy thằng hoa xanh , chẹp... nếu nói đến tiền có lẽ tớ ngất luôn ... hị...hị... ! Và như thế đương nhiên mình trở thành nhiều phú mất .. hehheheheh .. tối về nói sau á bây giờ phải đi cái đã .
    Ông H.A hôm nay không bế con thì điện cho tớ á !
  3. XuanS

    XuanS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Địa lan bên này thường bắt đầu bán từ cuối tháng 10 dài dài đến tháng 3 , đây là thời gian cây bắt đầu ra nụ và có hoa. Theo kinh nghiệm khi đi mua thì lựa những cây có củ to, chồi con và hai nhánh hoa. Những bụi lan có nhánh bông càng nhiều thì càng đắt tiền, mặt khác bọn nhà vườn bỏ phân ép cho cây lan ra hoa nhiều để bán nên mùa sau chưa chắc cây đã có hoa lại. Chơi chắc ăn lâu dài thì đừng ham quá nhiều nhánh hoa.
    Hoa bắt đầu tàn tàn là cắt bỏ, tưới các phân hoá học 20-20-20 pha loãng dưỡng cây , bác nào chơi kỹ thì mua phân bò về ngâm nước, chờ nước trong ra lấy nước đó pha với nước thường tưới cho cây là tuyệt hảo. Tuy nhiên là cách này đôi khi trong phân có lẫn các mầm bệnh nên các bác phải cẩn thận.
    Địa lan khi trồng thì để củ lòi lên , làm sao cho các giá thể như than, vỏ cây hoặc dớn che bộ rễ khoảng 2/3. 1/3 còn lại lòi lên trên là tốt. Nếu mà lấp cả củ thì cây sẽ chậm nhảy chồi con và ít có bông. Vào những tháng mùa hè thì để cây dưới các tán cây lớn hoặc phủ lưới cho bớt ánh sáng nếu không cây sẽ bị cháy lá. Lưu ý là nếu có lá cây khô rớt vào chậu thì phải lượm ra hết, nếu không tưới nước vào gây ẫm ướt quá sẽ bị thối củ. Vào cuối tháng 10 khi trời bắt đầu thực sự qua mùa thu thì kéo các chậu lan đất ra cho phơi nắng buổi sáng, bón phân có nhiều P để ép cây mau trổ hoa tưới 1 tuần nghĩ 1 tuần đến đầu tháng 1 là vừa. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày ấm và đêm lạnh cũng là yếu tố đễ cây ra nụ trong thời gian này , xin đừng tưới vào nụ hoa , nếu không chồi hoa sẽ thúi híc híc híc ,khi đấy công toi cả.
    Nếu thời tiết vào tháng 2 còn lạnh thì cây sẽ nỡ vào tháng 3, nếu trồng nhà kính thì tăng nhiệt độ lên hoa sẽ nỡ sớm hơn.Nói chung là địa lan trồng dễ không vất vã như phong lan.Chúc các bác thành công .

    Được XuanS sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 10/10/2004
  4. fromantoan

    fromantoan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    1
    Chậu Thanh đạm nở hoa đợt tết vừa rồi, không biết có phải là Coelogyne flexuous không:

    Được fromantoan sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 10/10/2004
  5. fromantoan

    fromantoan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    1

    Cây lan hoàng hậu này Grammatophyllum scriptum hiện nay đang được bán rất nhiều tại HP. Mình đang trồng cây rất to nhưng chưa được nhìn hoa lần nào. Chỉ mới nhìn qua ảnh thôi:
  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Tớ không siêu tiếng anh lắm vậy lên chỉ biết nói tiếng việt , hàng này dưới mình gọi là thanh đạm rìa thanh đạm thì có nhiều loại lắm nhưng H.A đã bao giờ nhìn thấy cây long thủ chưa ? hic ... hoa nó vừa to lại còn thơm ngọt như mùi va ni khoái lắm .
    Hôm nay chiều đi khắp các vườn lan chơi một hôm cho đã , từ ngày quay lại với lan thấy người cũng được da được thịt lắm , hihihhihihii ... nó tốt quá hén , chẳng lo nghĩ gì nữa , với lại cũng rủm rả ra chợ nhặt ít lan về gơ , chắc là cuối năm sẽ ngon lành lại , mùa này tụi nó đang khai thác kiến lan đấy H.A á. kiểu hoa xanh gày lá nhỏ , gồng tăm tết không thơm , chơi tạm vậy , hji` !
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Thế bây giờ nói cái chuyện địa lan xanh nhé .
    Thiệt tình nhắc đến thanh lan thì lòng tớ nó đau lắm , ấy là cái tội vì ngu ngơ quá để người khác lợi dụng mình mà không tránh được vì lỡ coi người ta là bạn lan rồi thành ra không có phòng bị gì cả .
    Chuyện thế này , trước đến nay mình vẫn chia đều hết cho anh em những gì mình kiếm được , đấy là tâm nguyện của mình , nhưng khi Dũng Mục nẫng tay trên của mình chậu đại thanh nhà ông Hồng thì thấy rằng dân lan cũng đểu giả với nhau quá , khi đó đi tầm lan chỗ nào mình cũng dưa hắn đi , khi mặc cả với lão Hồng 700k chậu đại thanh đó tuần trước tuần sau Dũng mục đã bứng về đến nhà và trả cho ông Hồng 750 k , hic... từ lần đó đến giờ thôi chán chẳng nói chuyện với hắn nữa , mà cái thằng cũng tệ , vàng , đỏ , đen , xanh , trắng tất tật mọi thứ mình tiếc hắn gì đâu , mà cái chậu xanh này lấy về cũng chia cho hắn á , vậy mà hắn được việc rồi quay ngoắt lại với tớ , cóc thèm chơi với tớ nữa , giò đó hắn sẻ vi năm bán hết sạch mà chẳng để lại cho tớ mầm nào . hic....
    địa lan xanh thì tớ nhiều lắm , post tạm vài hình cho bà con coi ,nó đẹp và thơm kiểu ...hji` ! mùi con gái đương thì á , các bác qua rồi thì biết liền , có những giò ất ơ lắm , nhưng cũng có những giò đáng để mà nói là nó hàng không đâu và bao giờ có được . Hic.... nhà tớ còn vài thân mỗi thứ thôi , chưa chia được .
    giá tớ mua thì vô cùng tận , có thể là vài ngàn một mớ , có thể là vài chục k nhưng dám cá là chưa có thằng nào lên đến vài trăm , hji` ! hơn người ta bởi cái nghèo thì hay bò , nói thế các bác đừng có cười tớ mà buồn á .. hehehehehh....!
    Thằng xanh này là cái thằng xanh đáng để tớ phải cười nhất , mua vì cái lá nó đẹp quá , lúc đó nó chưa ra hoa , mà lại xanh bí rị từ đầu đến chân lá , bản lá rộng , ngắn , xước ( tam gai )
    hoa nở sớm lắm , mùa này nụ đã trườn qua bẹ rồi , hoa nó nở vào hoa triêu , sớm nhất trongmọi loài lan xuân , tớ hay đùa gọi lá là màu xanh mùa đông , nhưng chắc tại vì nó hợp khí hậu và phát triển mạnh quá thành ra cây trưởng thành sớm - tất nhiên hoa nó phải sớm rồi .Hji` !
    Thằng này thì tớ chụp nó hơi tối , nhưng đại khái là nó có cái lip rất vàng , sáng , mà thơm nhẹ thôi , thích thằng này ở cái là hoa rất bay **** và đầy đặn .
    Thằng này thì tớ thích nó nhất , cũng bởi chưa năm nào nó nỗi hẹn tết cả mà nhiều kỷ niệm , có năm nào đó Thành xoăn qua tớ vào đúng chiều ba mươi tết đòi mua câu này , mà lúc đó tớ đang ngu ngơ trên chợ hoa làm phóng sự , không có biết lão ấy vào , rồi 11h đêm lão qua , ngồi chúc lão vài chén Hoàng hoa năm cũ , nói rả rích đôi ba câu lan huệ thế là thôi , lão bỏ hẳn ý định sở hữu cành lan này , thiệt tình năm đó tớ thiếu tiền lắm , nhưng không vì thế mà tớ phải bán cho hắn , nghĩ đi nghĩ lại thì cuối cùng tiền tiêu cũng hết nhưng lan thì mấy khi tìm được , hji` H.A nhỉ ?
    Còn thằng này coi giống cẩm tố không ?
    hàng rừng 100% đấy , hoa nó xanh rất trong , mỗi tội cái nở hơi muộn , có lẽ cuối cùng nhất sau mùa hoa . Thích nó cái là thơm lắm về đêm .Mà thơm đêm kể cả không màu cũng quý , tớ nghĩ thế .
    Tiếc cái còn hai ba , có lẽ nhiều hơn nữa kiểu xanh mà chưa kịp post lên , có cái thằng đại thanh chú Thái chia cho mình mà Dũng mục lấy trên tay mình á , rồi một vài thằng xanh khác cũng đáo để phết , có thằng hoa lá ngắn choằn , có thằng xanh thâm đến chán ngắt , có thằng thườn thượt hoa dài cánh lòng thòng , lưỡi thì bé xíu , không đáng kể lắm .
    Chung quy là nhận biết Thanh LAn rất dễ , dễ hơn nhìn nhận không hoa một bông mặc đen nhiều , mầm hay ngồng hoa lúc còn tơ , bây giờ chẳng hạn đang hướm nụ thì nhìn nó xanh đậm hơn hoàng lan chút mà rất bóng , không tỳ vết xước nào ( Xước tý dễ vào hoa điểm lưỡi , cũng rất quý đấy , xu hướng bây giờ chơi hoa điểm nhiều vì nó phong phú về bố cục và không lai nhân tạo được )
    Nhiều thời gian hơn nữa TA sẽ nói qua về một số loài xanh của sinense và kanran , còn chăm sóc tất cả mọi loài địa lan tết đều như nhau , không có gì khác , cái khác là để đạt được cái màu tuyệt đối của gốc màu hoa thì bón va chăm thêm dưỡng chất thế nào , phần này để nói trong topic sau .
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 10/10/2004
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Còn sau đây là một số thằng xanh bên kanran
  9. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Cái thằng điểm này cũng ngon á , nếu nó là địa lan Bắc Hà , tụi mình gọi nó là hội điểm đấy .
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Nhìn tụi kanran cũng thanh thoát lắm nhưng không mê nổi vì thứ nhất bông nó rất ít , thứ nhì cóc có thơm , thứ nữa là sờ vào thì bỏng tay vì mắc ..... quy lại chỉ có thằng Bắc Hà là bèo nhất mà hội đủ tiêu chuẩn của lan lá lúa , hjì ! bình dân tụi tớ vẫn gọi thế .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này