1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Organ - Piano đệm hát !

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi nhocdangyeu_a1, 04/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocdangyeu_a1

    nhocdangyeu_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Organ - Piano đệm hát !

    Đã có tocpic về Ghita đệm hát thì tại sao chúng ta không bàn luận luôn về Organ - Piano nhỉ ? Pác nào có chung sở thích hoặc kinh nghiệm thì nhào vào đu đeo nha !
    Hôm qua mới uýnh cho cái con mẹ tập làm ca sĩ , tóc vàng hoe trong CLB hát thử , thế đe''''''''''o nào mà nó cứ ú a ú ớ hát chẳng được , bực cả cái cửa mình , chỉ được mỗi cái mâm xôi thịt thôi chứ hát mẹ gì cái lũ ngu trời phú ấy !
  2. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật lại xem nào? Nó hát bài gì, cậu thử giọng và xử lý thế nào? Nếu cần thì tắt cái nhịp đệm mà chơi tay bo bằng Piano thôi.
  3. nhocdangyeu_a1

    nhocdangyeu_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thi` tối hôm bữa , lên CLB Gịong ca trẻ của tỉnh để thử đàn cho cái lũ đi thi giọng ca trẻ tài năng của tỉnh ! Ra đường bước chân nào mà gặp phải cái con kia tóc vàng hoe nó cũng đi thi ! Thử đàn đến phiên nó thì ...Ôi giời ơi ! Nó hát bài Ước gì của Mỹ Tâm ấy , nó đe''''''''o biết tí nhạc nào , bảo tớ đánh như nhạc của Mỹ Tâm ấy , tớ quất game A cho nó hát , y xì như trong nhạc playback ấy ! Thế mẹ nào mà nó cứ đứng đực ra đấy khi mà tớ đã intro lần thứ hai cái đoạn mà :đố mì , si là si mì mì ấy ! Hỏi sao nó không hát thì nó ngây thơ bảo rằng: Dạ ! Anh đánh thế nào mà em không thể nào vào nhạc được !Điên tiết tớ bảo nó bắt vào cái tông A tớ đánh xem sao ! Mẹ nó , hát ước gì ước gì mãi mà cái tông nó hát cứ ở đâu đâu , thử đủ thứ tông mà nó vẫn chẳng vào được , bực mình wé tớ bảo nó rằng :
    Thôi ! Chân thành anh cho em lời khuyên ! Em về nhà đào lỗ chơi với dế đi ! Hát hò như em chỉ tổ làm Gala cười trên sân khấu thôi ! Vậy là nó tức quá , chạy ra ngoài khóc thút thít . Tớ vừa mừng vừa tức ! Đứng là cái sự đàn này gặp bao chuyện nhiêu khê thiệt tình !
  4. Sis

    Sis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm đệm đàn cho gà là cứ cho nó hát truớc, vài câu điệp khúc rồi mình bắt vào theo thì tốt hơn là mình đệm trước rồi bắt nó vào theo. Bài này Mỹ Tâm hát G truởng thì phải. Chắc bọn đó ko hát cao hơn đâu.
  5. nhocdangyeu_a1

    nhocdangyeu_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chậc ! Thì có muốn thế đâu ! Thôi kệ cha no'' ! Hát mẹ gì thứ đấy , nghĩ thêm bực mình thôi ! Thế pác uýnh đờn lâu chưa ! Có kinh nghiệm thế thì truyền lại cho anh em di nào !
  6. casa_and_blackrabbit

    casa_and_blackrabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Vui phết nhở, nhiều khi gặp thể loại không biết hát mà cứ nghĩ minhlà hát hay lắm tiu cũng sợ lắm. cậu gì bảo cứ đợi chúng nó hát truớc xong mình vào sau, nói thế thôi, chứ mình vào đúng đuợc 2 câu, chúng nó lại bay sang giọng khác ngay. he he, phải buồn cười cứ gọi là vãi cả linh hồn
  7. nhocdangyeu_a1

    nhocdangyeu_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ư` ! Pác nói đúng đấy ! Nhiều khi tớ còn thấy fê nữa là ! Thôi kệ đi !
  8. ktsnghia

    ktsnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hê hê ngày xưa hồi sinh viên vác đàn đi đánh quán tớ cũng bị nhiều lần như thế, nhưng khổ nỗi lúc đó tất cả lại đổ dồn vào cái thằng đánh đàn mình là chơi sai, thế nên kinh nghiệm là cứ phải quất cả giai điệu cùng nó cho củ chắc
  9. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là trong cái vụ đệm hát này còn nhiều vấn đề phải bàn lắm.
    Theo tôi thì phải nghe nhiều, thuộc nhiều mới đệm được. Nghĩa là đứng trước 1 bài hát (trừ bài lạ) thì thông thường là mình đã phải hình dung là đệm bằng style gì, giọng gì rồi. Tuy nhiên vẫn phải bắt ca sĩ thử giọng, mà phải thử bằng câu cao nhất của bài (thường là điệp khúc), sau đó lùi xuống khoảng nửa cung đến 1 cung (cho chắc ăn). Bắt đầu dạo thì phải tìm câu dạo "xịn" của bài (nếu biết), chơi thật phê vì nhiều đứa cứ dạo khác là tịt. Còn trường hợp nếu tai nó "điếc" thì coi như tai nạn nghề nghiệp vậy - Tắt mẹ nó cái accom đi, để tiếng Piano mà múa loạn lên. Nhưng đặc biệt là câu dạo kết phải chơi thật ấn tượng vào. Thế là một cái kết có hậu đấy
  10. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    hé hé đồng ý với Thắng đau khổ là bí quá thì đệm Piano, vừa đệm vừa trù ẻo cho nó trúng gió, hoặc AQ: nó hát thế thì khác nào nó đang tra tấn bố nó

Chia sẻ trang này