Hồi trước em có học organ , bi giờ muốn học lại , chơi piano trên organ . Cũng không thực sự khác quá nhiều *(em, nghĩ thế) . Mong các bác hướng dẫn một số kĩ thuật hay là tai liệu gì gì đấy . TNX!
Organ và Piano ngoài cái giống nhau về mấy cái phím đen đen trắng trắng thì cũng khác nhau khá nhiều đấy Kami ạ!
Khác nhiều lắm đấy bạn gì ơi!! Hồi nhỏ mình cũng học organ, sau đó mới chuyển qua tập piano. Nhưng lúc đầu vì papa mình ko mấy tin tưởng vào niềm đam mê của mình cho lắm(sợ mua piano về rồi được vài bữa vứt đấy ý mà), nên mình phải tập piano trên organ.Mấy hôm đầu thì nghĩ cũng đơn giản thôi nhưng sau rồi mới thấy là chán kinh khủng. Ở nhà cô tập piano, về nhà đánh organ, sờ vào cái nốt cứ như là sờ vào giấy ý (nhẹ ơi là nhẹ), âm thanh thì khác xa một trời một vực, chẳng thấy âm vang gì cả vì làm gì có pedan... Thế là mình phải đấu tranh để được mua piano bằng đưọc, cũng may là ko phụ công bố mẹ cho lắm.