1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OS khi yêu

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi duty1234, 08/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhlam2001

    quynhlam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    1
    Ý Háp là chỉ muốn OS thực sự cho chồng của mình phải không?
    Chắc là GF của duty1234 cũng nghĩ như vậy. OS trong suy nghĩ của các cô gái vẫn là một cái gì "Ghê gớm" và khó thực hiện. Hãy để cho các cô gái tự nguyện, hãy kiên nhẫn đi bạn à! Chẳng lẽ những gì bạn đang có không phải cũng đủ cho bạn happy rồi hay sao? Save the best for last!
  2. Kim_Binh_Mai

    Kim_Binh_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng giống ông này.Lắm lúc ức chế,cơ mà vẫn phải chịu.
  3. duty1234

    duty1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    GF của mình thì yêu mình thật lòng rồi, bọn mình sẽ tổ chức trước tết. Trong QHTD thì cô ấy rất nhiệt tình và kể cả OS thì cô ấy cũng đã làm với mình nhưng chỉ được vài lần rồi thôi và mình có đáp lại nhưng cô ấy cũng không có vẻ mặn mà với kiểu sinh hoạt này lắm, mình thì lại rất luốn made love kiểu này. Đúng là nhiều lúc cũng bực mình nhưng bảo cô ta thì cô ta nói cứ yêu nhau là phải như thế hả anh. Mình cũng không muốn nói nhiều về chuyện này.
  4. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Tiếc cho bác, cưới đến nơi rồi mà tinh thần còn chưa thông...
    Phí thật đấy...
    ---------------
    Nói hết nước hết cái, thì vụ gái kô chịu này, phải nằm lòng 2 yếu tố:
    - Tâm lý: "Muốn nhận cái gì thì phải cho cái đấy trước đã" --> Chuẩn bị tinh thần và hoàn cảnh tốt để có cơ hội khẳng định sự sung sướng của OS, dần dần mon men từ tay đến miệng, và từ trên xuống dưới, tạo hiệu quả tốt ưu của món cho đi. Rồi thể hiện mong muốn nhận được như thế một cách âm ỉ nửa kín nửa hở, kô quá lộ nhưng chắc chắn phải để gái biết, gái biết ý và yêu mình thì sẽ tập với chuyện đó rồi nghiện lúc nào kô biết.
    - Vật chất = Một cái lưỡi thật dẻo: Lưỡi ở đây đóng 2 vai trò, thuyết phục gái bằng ngôn từ những lúc kô hành động. Và lưỡi, tất nhiên, để làm món cho đi của mình càng thú vị càng tốt.
    Nếu đã làm hết sức và trong thời gian dài mà không ăn thua thì phải tự bằng lòng, hoặc tại mình chỉ có ham muốn mà không đủ tinh tế và khéo léo thuyết phục người khác, hoặc vớ phải đúng cô quá cứng nhắc trong vấn đề đó hoặc đơn giản là không thích, có thể thử khắc phục bằng cách đưa đi vũ trường hay các môi trường ăn chơi chút xíu, đại loại thế để gái thấy đấy hoàn toàn là chuyện bình thường như nằm trên giường thôi...
    Chúc Hạnh Phúc!
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    tập cho bà xã thói quen hút thuốc, mới đầu là các loại nhẹ, dần dần đầu độc xì gà, nghiêm cấm điếu cày.
  6. duty1234

    duty1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cám ơn mọi người. Ngày mai gặp vợ mình sẽ cố thử, có gì mình sẽ báo cáo cho mọi người sau
  7. h2love4ever

    h2love4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    cho chị ấy xem fim đi,chị ấy sẽ thấy làm thế là quá bình thường
  8. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    thuyết phục cô áy bằng cách : hãy OS cho cô ta 1 cách " miệt mài và cẩn thận " để cho cô ấy thấy khoái cảm của OS mang lại ra sao. chúc thành công................
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ rồi Ốp, mà đã cho xem phim chưa, chưa thì cho xem 1 ít cho em ý máu
  10. duty1234

    duty1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Vâng, mọi người bảo cho bạn gái mình xem film, cái đó thì không phải bàn, mình và bạn gái cũng thường xem film cùng nhau nhiều rồi ( Chả cần thuê đĩa, mình dùng điện thoại màn hình to, thẻ to, đầy film xxx, lúc nào tiện là 2 vợ chồng bỏ ra xem rùi hú hí ... vui phết ) Nhưng chưa khắc phục được chuyện này mọi người ạ. Còn mọi người khuyên mình là lên OS cho cô ấy biết mùi, mình cũng đã OS cho cô ấy vài lần rùi, cô ấy tất nhiên là rất thích nhưng hễ mình nhắc hay gợi ý đến việc OS cho mình thì cô ấy từ chối, cô ấy nói yêu nhau không nhất thiết phải như thế, mình cũng không có ý gì, không muốn cô ấy buồn mà chỉ muốn làm thế nào để bọn mình càng yêu nhau hơn thôi.
    P/s: Hôm nay cả ngày rỗi rãi, dành cho cô ấy nửa ngày và cũng có iêu nhưng vẫn không có OS

Chia sẻ trang này