1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ộs?ồ"?ổẳ"ồ?? - Tuỏằ? Đặ?ỏằ?ng Diỏằ.n Sỏằư

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 08/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu đồng chí Hàn dép định bàn chính sử hay ngoại sử mà đưa ra toàn những vấn đề vỉ hè hết cả. Thiết nghĩ muốn bàn về sử thì nên dùng tài liệu sử quan để bàn thì hay hơn nhể?
  2. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Theo thiển ý của em thì chính hay ngoại cũng chỉ là tương đối thôi. Em và bác làm sao kiểm tra được độ chính xác đây? Với lại em có ngoại sử thì mới kéo bác vào góp mặt cho đông vui chứ topic hay thế này mà chẳng ai hưởng ứng cả. Hic hic, mà cứ "chính sử" thì nhờ quách bác nào bê nguyên sách giáo khoa made in China post lên là xong chuyện...
  3. tooi

    tooi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là dù chính hay ngoại, tiên sinh cũng nên tham khảo kỹ các nguồn tư liệu để thông tin đưa lên cho chính xác.
  4. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, Dép tôi không hiểu thông tin không chính xác ở chỗ nào. Tiên sinh Tooi nói là họ Lý này là "hậu duệ quý tộc" thì không phải là danh gia vọng tộc là gì?
    Chuyện Lý Thế Dân tiếm ngôi tôi không rõ thì nói là không rõ - phải chăng cái gì cũng biết thì mới được phép viết!!! Rose nói chuyện ta phải cống nạp vải cho Dương Quý Phi dẫn đến khởi nghĩa Mai Thúc Loan là bịa nhưng cũng không dẫn ra tư liệu nào đề cập. Tôi không đồng ý nhưng hoàn toàn tôn trọng ý kiến của Rose bởi vì suy cho cùng chúng ta có chắc thông tỏ được hết chuyện của thời đại chúng ta ?
    Mà thôi hãy chấm dứt chuyện "ngoại sử" này đi! Lịch sử văn hoá nhà Đuờng đang chờ các cao thủ "xuất chiếu'' đấy!
  5. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Tôi biết bạn Diệp thích thơ Đường, tôi muốn xin bạn cho vài kiến giải về cuộc đời của Lý Bạch & Sử Đường được không? (từ cuộc đời Lý Bạch đối chiếu với sử Đường).Kiến giải của chính bạn nhé!!
  6. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Hic hic AQ đúng là gãi đúng chỗ ngứa của Dép tôi. Sẽ có bài viết về Thi Tiên, Thi Thánh, Thi Phật và một vài người nữa (nếu có thể?!).
    Xin hẹn ngày tái ngộ
  7. nguyenduonghai

    nguyenduonghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Thú thực là cái vụ quả vải đó mình cũng có nghe nói, và đến tận bây giờ vẫn chưa biết về thông tin phản bác. Bác post hộ cái thông tin đấy để anh em tham khảo cái. Tớ nghĩ là cái thông tin này khá thú vị mà không có nhiều người bít đâu.
  8. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Ôi Nàng Lâm của Box, hứa hẹn rồi cũng bỏ lửng topic hệt tay AQ à ? Nhọ tôi khoản lịch sử này siêu kém. (Hôm rồi, đọc bài bác Nông Dân mới giật mình không biết Lê Lợi không chết ở đồi A1 thì chết ở đâu ???). Nhưng quá thương xót cho cái topic này nên góp một đoạn ngoại sử chép từ sách giáo khoa với ý muốn gây ít hứng cho Nàng Lâm Hàn Diệp.
    Đoạn về ông Lý Bạch, Lý Bạch (701-762) là một trong những nhà thơ lớn nhất đời Đường. Năm 25 tuổi, mang thanh kiếm và khí phách hiệp sĩ, ông đi chu du khắp mọi chân trời, nơi nào có thắng cảnh là ông tìm đến. Năm 742 ông mới được tiến cử vào Trường An. Vua Đường Minh Hoàng đãi ông như một vị ?othanh khách? để tô điểm cho cuộc sống xa hoa của mình. Ba năm sau, Lý Bạch chủ động xin rời khỏi kinh đô, tiếp tục ngao du sơn thuỷ.
    Ông rất được người đời mến mộ gọi là Thi tiên. Thơ ông là thơ của một tâm hồn phóng khoáng, đầy hùng tâm, tráng chí, giàu tình yêu thiên nhiên, yêu đời, yêu tự do, coi thường công danh, trọng tình bằng hữu. Ông để lại trên 1000 bài thơ, với phong cách lãng mạn, tràn đầy cảm xúc, khắc hoạ thành công những hình tượng kỳ vĩ, hào hùng
    ?oXa ngắm thác núi Lư?
    ?oNắng rọi Hương Lô, khói tía bay,
    Xa trông dòng thác trước sông này.
    Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước
    Tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mây?
    Bản dịch của Tương Như
    Được MeoNhoDen sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 25/07/2006
  9. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Hừm, nỏ biết thì vô viết linh tinh chi rứa!! Tay AQ yêu cầu là soi vào cuộc đời Lý Bạch để thấy sử Đường kia mà??? Nhớ là đang nói về sử chứ không phải về văn học hay văn hoá nhá!! hừm hừm. Lạc đề rùi!!!
  10. tooi

    tooi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Cụ Mận Trắng này có tham vọng phò vua giúp đời nhưng bất đắc chí, chỉ được coi là một văn nhân tô điểm cho cung đình. Mãi về sau vì dính líu tới vụ phản vương Lý Lân mà suýt mất mạng. Xét đến khi nhảy sông mò trăng cũng chẳng làm được việc gì kinh bang tế thế.

Chia sẻ trang này