1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oshawa-phương pháp chữa bệnh ung thu bằng niềm tin và nghị lực

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi mitthoi, 31/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Oshawa-phương pháp chữa bệnh ung thu bằng niềm tin và nghị lực

    Mấy năm gần đây số người mắc bệnh ung thư tăng lên đột biến. Chỉ mới hai năm qua tôi đã phải nghe cái tin báo tử này của một vài người quen biết. Tháng 8 năm ngoái đưa tang một bà chị mắc bệnh ung thư dạ con. Khi phát hiện ra bệnh chị đã ở giai đoạn 3. Phẫu thuật hai lần, cắt hết vùng dạ con, một phần ruột và gan, cộng với các đợt hoá và xạ trị cũng không cứu nổi chị ấy. Hôm nhìn mặt chị ấy lần cuối làm tôi bị ám ảnh nặng nề. Từ một người đầy sức sống, chị biến thành một bà già nua, da mặt nhăn nheo dính vào hộp sọ như thần chết, người gầy khô. Rồi từ hôm đó trong đầu tôi thường luẩn quẩn những câu hỏi liệu thành công của phương pháp hoá, xạ trị và phẫu thuật của Tây y là bao nhiêu phần trăm? Có cách chữa chạy nào khác ngoài việc cắt bỏ các bộ phận nhiễm bệnh không? Nếu là tôi khi đối diện với cái chết, tôi có đủ can đảm chọn con đường chết mà cơ thể được nguyên vẹn không?

    Thế rồi tôi đi tìm các tài liệu về các phương pháp chữa trị ung thư. Hầu hết các phương pháp đều ủng hộ thuốc tây y và hoá trị, ngoài ra còn vô số các bài thuốc đông y, cây cỏ, quả đủ các loại. Nhưng có một phương pháp xem ra khá kỳ dị làm tôi chú ý là phương pháp nhịn ăn và ăn thực dưỡng theo Oshawa. Tình cờ tôi được nghe một nhân chứng sống đã được đề cập trong http://www.ungthu.net/default.asp?nc=6768&id=126 kể về hành trình nhịn ăn đầy gian khổ của cô. Bây giờ đã qua năm thứ 10, cô vẫn sống khoẻ, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người mắc phải căn bệnh quái ác này. Câu chuyện của cô làm tôi ấn tượng mạnh và bắt đầu đi tìm các tài liệu về Oshawa. Và từ các tài liệu này tôi đã tìm được những nhân chứng khác đã chiến thắng căn bện này. Xin post lên forum để bà con tham khảo
  2. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu chuyện của một bác sĩ người Mỹ trong cuốn "Phương pháp ăn uống phòng chống ung thư"
    BIA2.BMP
  3. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. vungden

    vungden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chào mitthoi, mình không mở được file attached nói về chuyện của ông bác sĩ tại Mỹ. Làm ơn cho mình biết tên cuốn sách bằng nguyên bản tiếng anh được không? Với lại, làm ơn scan tiếp câu chuyện đó được không? Cảm ơn nhiều nhiều lắm lắm. Mình sẽ vote 5* cho bạn sau khi gửi bài.
  10. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Cuốn sách này đã được biên soạn lại nên mình cũng không biết nguyên gốc bản tiếng Anh về câu chuyện của ông bác sĩ ngwời Mỹ. Tuy nhiên trong chuyện có đề cập đến các tạp chí đã đăng bài này, bạn có thể search trên mạng theo các từ khoá "Anthony Sattilaro", "life"... hoặc tìm lại báo Đại đoàn kết...[​IMG]

Chia sẻ trang này